• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thăm viếng (12)

Độ dài 1,678 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:36:34

“…Không phải như thế là mâu thuẫn quá sao?”

.

Tôi cố vặt lại.

.

“Ma Vương bị Anh Hùng đánh bại và tiêu diệt trong cuộc chiến 10 năm. Và Thánh kiếm Blutgang là một thanh kiếm đặc biệt chỉ có thể giết được Ma Vương. Không phải là một cái ‘sự thật’ đủ rung động thế giới à?

“Để coi. Chúng ta có bằng chứng rõ ràng, cùng với báo cáo của các nhân chứng. Sự thật kia sẽ không bị rung động chút nào đâu”

“Thế nhưng cảnh sát lại bắt một cô gái tự tuyên bố bản thân là hậu duệ của Anh Hùng vì một vụ mưu sát hồi tháng 11. Bằng chứng là cô ta có thanh Thánh kiếm kia. Đầu tiên, chuyện đó rất kì lạ. Nếu như nó chỉ có thể giết Ma Vương thì, chuyện đó là không thể nào. Vì hắn đã chết rồi. Chết hơn 50 năm trước rồi”

“Đó là logic của cậu thôi Dan. Nhưng xem ra cảnh sát, hay nói đúng hơn là bên truy tố tội phạm lại thấy khác. Dựa vào giám định pháp y, đã có bằng chứng xác nhận rằng Blutgang cũng không thể giết được bất kì sinh vật nào không phải Nhân loại luôn rồi”

“Họ xác nhận bằng cách nào?”

“Dĩ nhiên là, bằng cách thử chém một con chuột bạch. Hội bảo vệ quyền lợi động vật đang làm ầm ĩ lên vì chuyện đó”

.

Sếp Natasha có vẻ hơi u ám khi nói thế rồi thở dài.

.

“Tôi không giỏi đối phó những người như thế”

“Vậy kết quả là?”

“Ừm. Nó hoàn toàn không chém được. Thậm chí lưỡi kiếm còn không chạm được vào nó nữa kìa, đi xuyên con chuột luôn. Nhìn cảnh đó hết sức ảo diệu”

“Rốt cuộc phải cấu tạo như thế nào mới làm được chuyện đó chứ?”

“Ai biết? Ma Pháp là một chủ đề rất thâm sâu. Và chúng ta đã bước vào phạm trù không người biết rồi”

.

Được rồi, vậy chúng ta biết rằng nó không chém được sinh vật sống. Vậy thì dẫn đến câu hỏi.

.

“Nếu như nói rằng nó không giết được sinh vật sống thì, có khi nào nó được thử nghiệm trên con người rồi không?”

“Ô, rất sắc bén. Đúng là không hổ danh học viên sáng giá của tôi nha”

.

Natasha cố xoa đầu tôi, nên tôi gạt tay bà ấy đi.

.

“T-thật ác mà”

“Đừng rộn. Vậy họ có thực nghiệm trên con người không?”

“Không có. Cậu thực sự nghĩ nhánh pháp lý của chính phủ nước ta sẽ chấp nhận thử nghiệm trên con người sao?”

“Có lí”

.

Nhưng mà không phải như thế làm giảm bớt khả năng cô ta bị bắt sao? Mặc dù đúng là một thanh kiếm không giết người được là rất hiếm, và nếu nó không giết được chuột thì tôi nghi ngờ nó giết được người. Dù rằng nói là nó có thể giết được Ma Vương nào đó thì, đó cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi. Trong xã hội này, nếu không có bằng chứng thì lời nói không đáng tin cậy.

Vừa nghĩ đến đó, Sếp Natasha lên tiếng.

.

“Cậu có nghe tới thuật Phân Tích Ma Pháp chưa?”

“Lần đầu tôi nghe về nó”

“Là một trong những biện pháp điều tra mới mà Phòng Lý luận Ma Pháp dạo này đang sử dụng. Cơ bản mà nói là phiên bản Ma Pháp của việc điều tra DNA”

“Hừm, tôi chưa biết chuyện đó”

.

Ít ra mà nói, lúc tôi còn làm việc ở văn phòng này thì từ đó chưa tồn tại.

Trên thế giới này, có nhiều chủng tộc có thể sử dụng Ma Pháp, và nhiều chủng tộc không thể. Nếu như tính theo tổng dân số thì, chưa đến 10% có thể sử dụng Ma Pháp.

Nhân loại có thể sử dụng được Ma Pháp được gọi là pháp sư, hay phù thủy, và dường như trong thời đại xa xôi quá khứ đã từng có không ít người như thế.

Để bổ trợ cho lí thuyết đó, có rất nhiều dấu vết Ma Pháp từng được sử dụng từ các di tích ở khắp nơi, cùng với việc tìm thấy được những vũ khí và công cụ cần sử dụng Mana.

Trong số các pháp sư đó, rất hiếm thấy, sẽ có xuất hiện một người có khả năng yểm bùa chú lên vũ khí. Những món vũ khí do họ chế tạo ra đặc biệt quý giá, và bán được rất nhiều tiền.

Dĩ nhiên, thường chúng được sử dụng để hại người.

Nếu như là súng hay kiếm thì họ có thể dùng những dấu vết để lại ở hiện trường để rút gọn tìm thấy nghi phạm đến mức nhất định. Nhưng mà vấn đề với Ma Pháp là nó không để lại bất kì dấu vết gì cả.

Dùng súng thì sẽ để lại mùi thuốc súng ở hiện trường, thậm chí nếu viên đạn còn lại thì bộ phận đạn dược có thể suy đoán ra được loại vũ khí nào đã được dùng để bắn ra nó.

Nếu như dùng kiếm hay dao, nhiều lúc có mảnh vỡ của thanh kiếm bị kẹt lại trong cơ thể nạn nhân. Cơ thể người cứng rắn đến bất ngờ, nên rất dễ để những mảnh vỡ đó tồn tại, kết quả là trong những vụ đâm chém thì có thể dùng dấu vết của vũ khí gây án làm manh mối tìm ra thủ phạm.

Nhưng mà với vũ khí Ma Pháp thì khó mà mong chờ có được loại dấu vết như thế. So với vũ khí bình thường, cực kì khó để tạo ra mối liên hệ nào để buộc tội thủ phạm. Vì thế có không ít những bàn tay nhuốm đầy tội lỗi lợi dụng việc đó.

.

“Sếp nói giống xét nghiệm DNA là sao?”

“Nếu như xét nghiệm DNA là cách để phân biệt giữa cơ cấu gen mỗi người, thì Phân Tích Ma Pháp là cách để xem xét cơ cấu Ma Pháp đã từng được sử dụng. Có vẻ như có những cái đặc trung riêng cho mỗi pháp sư và công cụ Ma Pháp khác nhau”

“Giống như nhóm máu?”

“Thậm chí còn chi tiết hơn cả thế. Lần đầu tiên họ sử dụng Phân Tích Ma Pháp là vào 3 năm về trước. Xác nhận danh tính của thủ phạm của vụ giết người hàng loạt ở Balas là lần đầu tiên nó được áp dụng vào việc điều tra”

“Vụ án đó sao? Nếu như tôi nhớ không nhầm thì thủ phạm tự sát phải không?”

.

3 năm trước. Ở vùng ngoại ô của Balas, một thị trấn có dân số dưới 3000, một người phụ nữ trẻ bị sát hại. Là một vụ việc được báo chí và đài truyền hình hết sức chú ý đến. Theo như tôi nhớ thì, sau khi báo cáo được gửi vào thì thủ phạm đã bị bắt giữ tương đối nhanh chóng.

.

“Người tự sát không phải là thủ phạm. Một người có quan hệ gần gũi với nạn nhân đầu tiên là người bị tình nghi. Ông ta không có chứng cớ ngoại phạm, và vân tay của ông ta ở khắp nơi quanh hiện trường, nên cảnh sát bắt giữ ông ta, nhưng ngay sau đó ông ta được thả ra. Bởi vì có một nạn nhân thứ hai xuất hiện”

“Việc đó thì tôi không biết”

“Bởi vì cảnh sát giữa chừng đã ra lệnh giữ bí mật. Mặc dù có một số tạp chí vẫn tiếp tục viết như thể nghi phạm đầu tiên cũng là thủ phạm cuối cùng”

.

Đó là 3 năm về trước, tức là lúc tôi chưa làm việc ở đây.

Dù có lệnh giữ bí mật, việc bà Sếp này của tôi nghe rành việc đó như thế khiến tôi nghi ngờ bà ấy từng có liên quan vụ việc đó.

.

“Tôi không thích việc suy đoán. Trong những bài viết bài báo thì chuyên gia của ngành đó có thể tùy ý suy đoán vì đó là việc của họ, nhưng mà tôi không ưa nổi chuyện đó”

.

Chắc chắn bà ấy đã từng có liên quan. Nhưng thấy bà ấy không muốn kể lại việc đó, nên tôi cũng không động đến chủ đề đó.

.

“Sau khi được thả, người đàn ông bị tình nghi đầu tiên đã tự sát… nên vụ điều tra, cậu biết đó. Nó trở về điểm bắt đầu. Không hề có vũ khí nào ở hiện trường, và không tìm ra dấu vân tay nào trừ của nạn nhân và của nghi phạm trước đó. Là một cuộc điều tra cực kì khó khăn. Nhưng rồi, họ quyết định áp dụng thử thứ đang rầm rộ thu hút sự chú ý của giới khoa học lúc bấy giờ, đó chính là thuật Phân Tích Ma Pháp”

.

Sếp Natasha tiếp tục. “Ma Pháp CÓ để lại dấu vết”, bà ấy nói thế.

.

“Những thành viên của đội điều tra nén một loại dung dịch đặc biệt, xịt nó khắp nơi quanh hiện trường. Nhờ đó, họ đã tìm được dấu vết của Ma Pháp. Sau đó, họ chỉ cần phải thu thập nó lại, rồi phân tích tìm cơ cấu của nó. Dựa trên phân tích, họ có thể biết được nó là cho Nhân loại để lại, hay là do công cụ nào đó, rồi dựa vào những mẫu vật trong ngân hàng thông tin, họ cũng xác định được nó không phải là gì” (TN: tức là vừa biết được nó là gì, vừa biết nó không phải là gì. V.d: nhìn chân voi biết được nó là con voi, và không phải là con cọp hay báo hay hươu)

“Nghe thật tuyệt vời”

“Thông qua kết quả của thuật Phân Tích Ma Pháp cùng với kết quả điều tra, một nghi phạm duy nhất xuất hiện. Khi soát nhà hắn, họ tìm thấy một vũ khí Ma Pháp phù hợp với dấu vết để lại hiện trường. Và thủ phạm bị bắt giữ”

.

Sếp Natasha hít sâu một hơi, rồi nói.

.

“Tốn lâu hơn tôi tưởng, cậu muốn uống trà không?”

“Tôi hết sức cảm kích”

.

Tôi đáp lại.

Bình luận (0)Facebook