• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thăm viếng(4)

Độ dài 194 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:36:08

Nếu không có tiền thì không còn cách nào khác ngoài đi kiếm thêm. Dù rằng phải làm một công việc mình không muốn làm đi nữa.

Rời khỏi khu văn phòng sầm uất, đầu tiên sẽ thấy một ngã tư lớn. Nếu đứng lại rồi đi thẳng thêm một 100 mét thì sẽ thấy một con đường hai bên đầy những tòa nhà văn phòng đang xuống cấp.

Mặc dù đa số đều có thiết kế giống nhau, nhưng có một tòa nhà 8 tầng được thiết kế đặc biệt bắt mắt. Tên nó ghi là Tòa nhà Siêu Hoàng Đông, tôi trước giờ luôn cho rằng khiếu đặt tên của chủ tòa nhà có hơi không ổn chỗ nào đó.

Đi đến tầng trên cùng của tòa nhà là một cánh cửa bên ngoài có chữ ‘Văn phòng Luật Happyhappy’ được in khắc trên biển tên rõ ràng đến mức phải tự hỏi nơi này có hơi mờ ám hay không.

Và cuối cùng, tôi đã trở lại. Dù tôi đã quyết định sẽ không quay về đây nữa.

Gõ cửa ba lần, tôi nghe một tiếng ‘mời vào’ vang lên từ nơi xa xăm trong đó.

Bình luận (0)Facebook