• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

tập 4 Bộ giáp đấy nặng không?

Độ dài 615 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-12 05:15:14

"Có ai đó! Làm ơn dừng họ lại đi!"

"Không,tôi xin lỗi, nhưng điều đó là không thể. Hắn là Ganza, một mạo hiểm giả hạng B với danh hiệu Kẻ Sát Gấu. Không ai trong hội này dám chống lại hắn."

Nghe lời một mạo hiểm giả khác nói, cô gái elf tái mặt.

"Vì bảo vệ tôi mà anh ấy phải đối đầu với một mạo hiểm giả mạnh như vậy..."

"Xin lỗi đã để quý khách đợi lâu... Ủa? Anh chàng khi nãy đâu rồi?"

Cô tiếp tân, người đã tiếp chuyện với cựu mạo hiểm giả Slad, vội vàng quay lại.

Cô gái elf hét lên:

"Đây không phải lúc để hỏi điều đó! Ganza đã dẫn người mà cô nói ra ngoài rồi!"

"Ganza á!? À, người tôi nói ?... chẳng phải là anh chàng tóc đen, mặc bộ quần áo lanh bình thường sao?"

"Đúng vậy, nhưng chuyện đó không quan trọng! Nếu không nhanh cứu anh ấy thì sẽ có chuyện lớn!"

Nghe câu trả lời của cô gái elf, khuôn mặt cô tiếp tân bỗng trở nên xanh xao.

"Chắc chắn là nguy hiểm rồi! Nếu không nhanh dừng họ lại, Ganza sẽ gặp rắc rối lớn!"

"Đúng rồi, dừng lại đi... Khoan, rắc rối lớn cho Ganza á?"

Cô gái elf cảm thấy có chút kỳ lạ trước lời nói của cô tiếp tân, người đột nhiên thay đổi thái độ. Tuy nhiên, vì cô tiếp tân đã nhanh chóng chạy ra ngoài, cô gái elf cũng không còn cách nào khác ngoài việc chạy theo.

---

**◇ ◇ ◇**

Trong khi đó, Slad và Ganza đối diện nhau trên con phố trước hội.

Cảm giác căng thẳng khiến người qua đường dừng lại, vây quanh họ.

"Tao là Ganza. Còn tên mày là gì?"

"Slad. Nhưng, chúng ta sẽ đánh nhau ngay trên con phố này sao? Tôi nghĩ chúng ta nên tìm nơi nào vắng vẻ hơn thì tốt hơn..."

"Không cần. Tao muốn để mọi người thấy mày nhục nhã như thế nào..."

Ganza đột ngột tấn công Slad.

Nắm đấm của hắn đủ mạnh để giết một con gấu bằng tay không.

Dĩ nhiên, hắn không định giết người, nên đã cố gắng kiềm chế.

Nếu không phải giết người, hắn có thể mua chuộc lính canh bằng tiền... Với suy nghĩ chỉ cần đánh cho Slad thập tử nhất sinh, Ganza thoải mái tung đòn.

Tuy nhiên, Slad dễ dàng né được cú đấm của Ganza.

"Cái gì!?"

Ganza mở to mắt ngạc nhiên.

Hắn là mạo hiểm giả mạnh nhất trong thành phố này.

Nhưng ngay cả với thị giác nhanh nhạy của mình, hắn cũng không thể theo kịp chuyển động của Slad.

Hơn nữa, dù Slad di chuyển rất nhanh, nhưng khuôn mặt cậu ấy vẫn bình thản.

"Mày..."

Ganza tiếp tục tấn công liên hoàn.

Lần này, hắn dồn hết sức, với ý định giết chết Slad.

Tuy nhiên... Slad né tránh tất cả những đòn tấn công đó một cách dễ dàng.

"Sao lại nhanh như vậy? Mày thật sự là tân binh à!?"

"Không phải như vậy."

Slad tiếp cận Ganza sau khi né được cú đấm phải dồn lực của hắn.

"Ông chậm đi rồi, Ganza."

"Uwaaahhh!!"

Ganza hoảng loạn và vung tay nhưng không hề chạm được vào Slad.

"Hộc... hộc..."

"Sao chúng ta không dừng lại ở đây? Tôi không muốn thấy một mạo hiểm giả đầy triển vọng như ông bị hủy hoại đâu."

Ganza thở hổn hển.

Cuối cùng, hắn mới cảm thấy "có gì đó không đúng."

Không thể nào hắn lại thở hổn hển chỉ vì chút vận động như vậy.

"Bộ giáp của ông làm từ thép Damascus, đúng không? Với một người chức nghiệp “Võ Sỉ” luyện tập chăm chỉ như ông,bộ giáp đó phải rất dễ dàng để sử dụng. Tôi ghen tị đấy. Nhưng... bộ giáp đó có nặng không?”

Bình luận (0)Facebook