• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

18. Cô nàng elf thực sự còn phức tạp hơn tôi tưởng

Độ dài 893 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-25 08:45:25

**18. Cô nàng elf thực sự còn phức tạp hơn tôi tưởng**

Nói thẳng ra, quán mà tôi đến trong danh sách liên kết thật tuyệt vời.

Dịch vụ của cô gái mà tôi chọn cũng rất tuyệt, tôi hoàn toàn hài lòng.

Nhân tiện, cô gái mà tôi chọn là một nàng elf.

Khi nhân viên quán dẫn cô ấy đến gặp tôi… trông cô ấy có vóc dáng hấp dẫn giống hệt như Ethica, nên tôi quyết định ngay lập tức.

Tên nghề của cô ấy là Mitie, vì vậy tôi gọi cô ấy là Mitie-san.

Điều khác biệt so với các quán bình thường là sau khi mọi chuyện đã xong.

Cô gái sẽ lắng nghe và tư vấn về các mối quan hệ và những lo lắng trong nhóm của bạn.

Vì không lo sợ bí mật bị lộ ra ngoài nhóm, nên bạn có thể thổ lộ những điều tế nhị nhất.

Vì tôi đang sử dụng đặc quyền, không cần phải giấu hạng của mình.

Vậy nên tôi kể cho Mitie-san nghe về những sự việc đã xảy ra trong ngày.

Nghe xong, cô ấy gật gù và nghiêm túc nói từ bên cạnh giường:

"À… Chuyện này có lẽ nghiêm trọng hơn Slad-san nghĩ đấy."

"Nghiêm trọng? Ý cô là sao?"

"Việc một elf tiết lộ tên khu rừng và tên tộc của mình rồi chấp nhận ai đó vào gia đình… Điều đó tương đương với việc cầu hôn trong xã hội loài người đấy."

"Kết hôn!?"

Theo lời của Mitie-san.

Elf thường sẽ quyết định người kết hôn trong nội bộ tộc của họ.

Tuy nhiên, để tránh việc dòng máu bị quá gần gũi, đôi khi họ sẽ chấp nhận một elf từ tộc khác.

Khi ấy, truyền thống của họ là tiết lộ tên khu rừng và tên tộc cho elf được chấp nhận.

"Cô ấy không chỉ nói chấp nhận làm bạn mà còn là gia đình đúng không? Cô ấy còn trẻ nên có thể không ý thức được về chuyện thân mật, nhưng tôi không thể hiểu theo nghĩa khác được."

"Ừm…"

Nếu đối tượng là con người, dù có tiết lộ tên tộc cũng không nhất thiết phải tiết lộ tên khu rừng.

Tiết lộ tên tộc thôi thì chỉ mang ý nghĩa 'chấp nhận bạn làm bạn bè, dù bạn là người thuộc chủng tộc khác.'

Ngay cả khi tiết lộ tên khu rừng, hôn nhân với người thường không được coi trọng lắm trong tộc elf, nên thường elf sẽ lấy chồng là người.

"Có, có nhầm lẫn gì không? Chắc chắn là không thể đến mức kết hôn đâu…"

"Hả? Anh đang nói mơ à? Một elf trẻ tuổi, chưa biết nhiều về thế giới, được một người lạ cứu khỏi hiểm nguy... Slad-san lại là một nhà thám hiểm hạng SSS nữa chứ? Cảnh tượng đó đủ khiến bất kỳ cô gái elf nào cũng rung động. Nếu cần, tôi cũng có thể tiết lộ tên tộc và tên khu rừng của mình. Rất sẵn lòng."

"Ha, ha… Đùa à?"

"Nếu muốn, tôi có thể làm người vợ thứ hai cũng được."

Mitie-san, ánh mắt cô ấy nghiêm túc thật.

"Và đây chỉ là suy đoán của tôi thôi… nhưng chắc hẳn cô ấy ở trong rừng cũng chỉ có tinh linh làm bạn."

"Tại sao cô lại nghĩ thế?"

"Bởi vì tôi cũng từng như vậy."

Theo Mitie-san, những cô gái elf có vóc dáng như cô ấy sẽ bị coi là béo trong rừng.

Các elf nam thường ưa thích những cô gái elf mảnh khảnh.

"Không được đàn ông để ý, lại có chút tài năng nên tôi bị các cô gái khác ghen tị. Bạn nói chuyện duy nhất của tôi chỉ có các tinh linh."

"Mitie-san từng là một pháp sư tinh linh… nghĩa là cô cũng làm nghề phiêu lưu à?"

"Đúng rồi đấy. Khi còn hoạt động, tôi đã đạt đến hạng C mà không cần kỹ năng hiếm đấy? Nhưng vì một số lý do mà tôi mắc nợ, và giờ thì làm việc ở đây. À, Slad-san nếu muốn thì có thể mua chuộc tôi bất cứ lúc nào. Tôi sẽ hết lòng phục vụ."

"Tôi thì không có tiền đâu, nên có lẽ sẽ khó lắm…"

"Ha ha, anh chỉ đùa thôi!"

Thật ra thì tôi nói thật đấy…

"À, đúng rồi. Nếu cô ấy hôn lên tai anh, đó là dấu hiệu chấp nhận đấy. Và nếu anh hôn lại tai cô ấy, cô ấy sẽ coi đó là sự đồng ý để tiến tới chuyện thân mật."

"Cô nàng elf thực sự còn phức tạp hơn tôi tưởng…"

"Dù sao thì, hãy trân trọng cô ấy nhé."

Tôi không tiết lộ tên của Ethica cho Mitie-san.

Đó là quy tắc của quán mà.

Nhưng có lẽ vì hoàn cảnh tương tự, Mitie-san dường như đang đồng cảm với Ethica và tự thấy mình trong cô ấy.

"Các cô gái elf rất giàu tình cảm, nhưng sẽ không bao giờ tha thứ cho người đàn ông đã phản bội họ đâu."

"Đừng dọa tôi tự nhiên như thế chứ…"

Mitie-san thật đáng sợ.

Nhưng lạ thay, tôi lại không cảm thấy khó chịu chút nào.

Nhìn nụ cười đầy bí ẩn của cô ấy, tôi cảm thấy rùng mình.

Có lẽ tôi sẽ lại chọn cô ấy lần nữa.

"À, nhân tiện, ở đây còn có dịch vụ tùy chọn là hóa thân thành thành viên trong nhóm của anh đấy, anh có muốn thử không?"

"Đừng lôi kéo tôi vào con đường tội lỗi nữa chứ.”

Bình luận (0)Facebook