• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

11. Làm sao mà anh nghĩ ra kế hoạc này hay vậy!

Độ dài 539 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-18 07:15:18

Nhờ sự giúp đỡ của Gnome-san, cái bẫy đã được hoàn thành. Bây giờ đến lượt công việc của tôi.

"Có... có thật là kế hoạch này sẽ thành công không...?"

Cô ấy đứng sau lưng tôi, hơi lo lắng, thì thầm.

"Hãy tự tin lên, cô sẽ làm được mà, nhất là khi có Gnome-san hỗ trợ."

Hơn nữa, điều quan trọng nhất là kế hoạch này đảm bảo sự an toàn cho cô ấy.

"Vậy thì, bắt đầu kế hoạch thôi!"

Tôi chạm vào bẫy báo động, cố ý làm cho nó kêu lên. Chờ đợi một lúc, có khoảng bốn con goblin từ sâu trong đường hầm xuất hiện. Chúng cầm gậy và gào thét, cố gắng uy hiếp chúng tôi.

"Ethica, chúng đến rồi!"

"Bắt đầu thôi!"

Cô ấy nhanh chóng bắn một mũi tên từ cây cung ngắn mà cô đã chuẩn bị sẵn, trúng ngay điểm yếu của con goblin dẫn đầu, hạ gục nó chỉ trong một đòn duy nhất.

Những con goblin còn lại chạy thẳng về phía tôi. Tôi bình tĩnh chuẩn bị sẵn sàng với con dao ngắn trong tay.

Bọn goblin chạy về phía tôi qua con đường mà không có bẫy sập, làm cho bẫy báo động kêu lên khi chúng chạy qua. Nhưng hai con dẫn đầu đột nhiên biến mất.

"Tuyệt!"

Tôi không kiềm chế được, nắm chặt tay lại vui mừng. Con goblin cuối cùng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, hoảng loạn nhưng cô ấy không để lỡ cơ hội, nhanh chóng bắn một mũi tên hạ gục nó.

"Chúng ta làm được rồi!"

"Thành công rồi!"

Sau khi xác nhận rằng không còn sự tiếp viện nào và tất cả goblin đã bị tiêu diệt, tôi và cô ấy đập tay nhau ăn mừng. Gnome-san nhỏ bé, với hình dáng giống một người lùn đội mũ tam giác, xuất hiện từ trong hố, vui vẻ vẫy tay với chúng tôi.

"Nhưng mà này, Slad, làm sao mà anh lại nghĩ ra được kế hoạch này vậy chứ!"

"Ngày trước, đồng đội cũ của tôi luôn nhắc nhở rằng phải luôn tìm cách đánh lừa kẻ địch."

Kế hoạch của tôi thực ra rất đơn giản. Gnome-san, tinh linh của đất, có khả năng điều khiển đất đá. Tôi chỉ yêu cầu Gnome-san mở rộng hố bẫy có sẵn đến ngay dưới bẫy báo động. Bọn goblin tưởng rằng đang đi qua con đường an toàn, nhưng cuối cùng lại rơi vào hố mà không hề cảnh giác. Nếu như có con goblin nào biết sử dụng vũ khí tầm xa, tôi đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để cô ấy ưu tiên tiêu diệt chúng trong khi tôi đóng vai trò làm mồi nhử, nhưng may mắn là điều đó không xảy ra.

"Vậy bây giờ, nhờ Gnome-san lấp lại cái hố này nhé."

"Dù đã nhờ đào xong mà giờ lại bắt lấp lại, thật sự ngại quá..."

Khi chúng tôi cùng nhau xin lỗi Gnome-san, ông ấy cười lớn, nói rằng "Không sao cả!" và nhanh chóng lấp lại cái hố. Thậm chí, Gnome-san còn ném mấy con goblin trong hố lên, giúp chúng tôi dễ dàng lấy được phần tai phải để làm bằng chứng nhận tiền thưởng.

Sau đó, chúng tôi tiếp tục tiến sâu hơn vào trong hang động.

Bình luận (0)Facebook