• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 63: Chuyển Nhà

Độ dài 1,675 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:13:25

Người Dịch: Tsumimoto

Chỉnh Sửa: Hito, Ass2008

============================

Sau khi hoàn thành việc xây dựng nhà băng, Jin về nhà Martha.

Vào giờ ăn trưa, anh được bảo là Mine có chuyện muốn nói với anh.

“Vậy, chuyện gì thế?”

Jin, Mine, Elsa, Martha và Hannah đang ngồi quanh cái bàn trong phòng ăn của Martha.

“Ừm, nói thật nhé, tôi và Elsa nghĩ là chúng tôi muốn sống ở ngôi làng này?”

“Gì cơ?”

Đúng như bạn mong đợi đấy, chuyện đột ngột thế này sẽ khiến Jin bất ngờ.

“Tôi đã hỏi ý Martha và kết quả là chúng tôi có thể sống ở ngôi nhà này”

Rồi Martha tiếp tục lời giải thích của Mine.

“Bọn bác nói về nhiều chuyện lắm. Mine-san nói cô ấy có thể đọc và viết nhỉ? Khi đã quen với ngôi làng này rồi thì cô ấy có thể dạy lũ trẻ cách đọc và viết, bác nghĩ vậy”

Jin đã hiểu.

“Ah, thế thì tốt rồi. Dạy đọc và viết có bao giờ là chuyện xấu đâu”

“Tôi cũng giỏi trong việc may vá quần áo nữa, và tôi cũng nghĩ mình có thể kiếm sống bằng cách may trang phục kiểu phương tây”

Bà nghĩ mình có thể giúp nhiều chuyện lắm, Mine nói và rồi kết thúc lời giải thích. Ngay sau đó.

“Tôi thấy có lỗi lắm nếu được ngài chăm sóc mãi, ngài thấy đấy?”

“Yay~! Dì ơi, dì sắp đến đây sống à?”

Hannah giữ im lặng nãy giờ đã cất tiếng.

“Ừ, chính xác. Thế có được không?”

“Được mà! Cháu mừng lắm! Cả Onee-chan luôn sao?”

“Ừ, đúng đó. Phải không nè, Elsa?”

“Mm, tất nhiên”

Có lẽ họ đã thảo luận từ trước nên Elsa trả lời ngay.

Jin vừa mỉm cười vừa quan sát hai người họ.

“Hiểu rồi, nếu cả hai đã quyết định rồi thì tôi còn có thể nói gì nữa đây. Thay vào đó, tôi sẽ hỗ trợ cho hai người”

“Cảm ơn ngài rất nhiều, Jin-sama”

“Cảm ơn, Jin-nii”

“Thế thì sẽ bận rộn lắm đấy. Trước hết, tôi phải chuyển hành lý cho hai người nữa. Sau đó là dọn dẹp phòng, chắc vậy?”

Jin nói, rồi Martha vừa mỉm cười vừa nói.

“Jin này, bác sẽ lo về vụ phòng cho nên cháu cứ mang hành lý đến thôi”

“Hiểu rồi”

Sau đó, Jin và Mine quyết định quay về Đảo Kunlun để lấy hành lý. Tất nhiên, Reiko đi theo họ. Thành ra Elsa cùng đợi với Hannah.

Dùng Koma và con ngựa Golem khác, họ đi đến hầm trú ẩn, dịch chuyển đến Đảo Kunlun thông qua Đảo Hourai, rồi Mine nhanh chóng bắt đầu gói gém đồ đạc.

Dù vậy, điều đó không có nghĩa là họ có nhiều vật phẩm đâu. Có lẽ là gần đủ để lấp đầy ba cái vali thôi.

“Xin lỗi vì đã để ngài phải đợi, Jin-sama”

Thấy bà xách hành lý bằng cả hai tay và vác trên lưng, Jin nói.

“Reiko, hãy xách một cái đi”

Anh cũng xách một cái, gánh nặng của Mine đã giảm hơn một nửa.

“Xin lỗi, và cảm ơn ngài”

Mine xin lỗi nhưng Jin mỉm cười và tiếp tục xách hành lý. Có hơi khó nhưng lòng tự hào của anh không để anh thể hiện nó ra.

Trở về Làng Kaina, thật thoải mái khi những con ngựa Golem đang đợi sẵn ở hầm trú ẩn.

Họ chạy đến nhà Martha thì phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Dường như là phòng của con trai Martha và vợ anh ta từng sử dụng.

Tình cờ thật, căn phòng mà Jin đang dùng là phòng dành cho khách. Bởi Hannah đã mất cả cha lẫn mẹ, bé ấy sống cùng phòng với Martha.

Với Reiko giúp, việc sắp xếp hành lý cũng sớm kết thúc.

“Nếu cần gì nữa thì cứ nói ra nhé”

Jin nói và Mine vui vẻ gật đầu rồi.

“Vâng, khi thời điểm đó đến, tôi sẽ dựa vào ngài vậy”

Bà nói. Elsa cũng trông có vẻ nhẹ nhõm.

Bởi lượng thành viên trong gia đình đột nhiên tăng lên, nên có lẽ không có đủ lúa mì, lúa mạch, và thực phẩm dự trữ, Jin nghĩ vậy và lần này, anh một mình về Đảo Hourai. Tất nhiên, Reiko luôn đi theo anh. (Edit Hito: ??? :D ??? Một mình về, sao lại có Reiko(người thứ hai) theo? Bộ xem người ta là đồ vật à mà không tính là người?)

“Hmm, ta nghĩ mình phải cho Golem chuyên theo dõi đi theo bọn họ phòng khi có chuyện xảy ra quá”

Từ từ, Jin bắt đầu làm việc như bình thường.

Anh chế một con Golem có cùng thông số kỹ thuật với Golem hầu nữ. Nhưng anh quyết định thêm chút tùy chỉnh vào nữa.

Về chi tiết thì họ là loại có thể tăng lực chiến khi tình huống bắt buộc. Cụ thể hơn, anh gắn Máy Tê Liệt vào tay trái và Máy Gây Nhiễu vào tay phải.

Bên cạnh đó, họ cũng có thể sử dụng <<Sốc>> mà Jin đã luôn nghĩ là <<Choáng>> và <<Cảm ứng>>.

Anh cũng trang bị thêm chức năng <<Tàng Hình>> và <<Lá Chắn Ma Thuật>> nữa. Tất nhiên, phải có ManaCom nội bộ rồi.

Trang phục thì là tiêu chuẩn của Golem hầu nữ Đảo Hourai. Vậy đấy, chúng được dệt từ lụa Nhện Đất.

Anh quyết định làm mắt từ Hắc Diện Thạch Ma Thuật tương tự như mắt Reiko.

“Reiko cũng vậy mà, nhưng Hắc Diện Thạch Ma Thuật có quang và ám hệ. Phần thiên về ám là phần tốt nhất để hấp thụ quang, hay 'thị giác', huh~”

Trong khi làm một buổi độc thoại không hướng đến ai, Jin đã hoàn thành các tùy chỉnh.

“Kích hoạt, tên là,... 'Sara'”

“Vâng, thưa Chủ Nhân. Thần là 'Sara'”

Đặt tên như vậy cho Golem dạng nữ cũng không có tệ gì đâu, nhưng bí mật đằng sau cái tên anh đặt cho cô ấy là lấy từ chữ trên biển hiệu, sara.

“Được rồi, có thể là hơi vội nhưng mà, Sara, hãy đi lấy một bao lúa mì và một bao lúa mạch trong kho đi”

“Đã rõ”

Nhờ thông tin được chuyển cho, Sara biết kho trên Đảo Hourai nằm ở đâu.

Gần đây, Laojun đã lệnh cho một phần Quinta nỗ lực thu thập và dự trữ thực phẩm, nên lúa mì và mấy thứ đại loại khá dồi dào được cất trong kho.

Và có chuyện anh chợt nhớ khi đang chế Sara. Đó là anh chưa thêm biện pháp chống lại <<Ma Thuật Viết Lại Điều Khiển>> cho con ngựa Mint yêu dấu của Hannah.

Cùng lúc đó, anh chuẩn bị vật liệu cần thiết để làm vậy.

“Chủ nhân ơi, ngài về rồi sao?”

Sau đó, Ann đến.

“Laojun báo cho ngài chưa ạ?”

Khi được hỏi, Jin lắc đầu.

“Chưa, chưa nghe gì cả”

“Thế à. Cũng không khẩn cấp lắm, nhưng có vài chuyện cần báo cáo ạ. Ngài muốn nghe chứ?”

“Hmm, để xem nào. Nếu không khẩn cấp thì đợi ta về Làng Kaina xong quay lại nhé”

Jin nói, rồi Ann gật đầu và.

“Đã rõ. Thế thì thần đi xem xét dữ liệu đây”

Cô ấy nói và rời phòng. Jin dõi theo khi cô ấy rời đi và nói.

“Mh-hm, làm vậy đi”

Ngay lúc đó, thay cho Ann, Sara trở lại. Cô ấy đang vác bao lúa mì và bao lúc mạch trên vai.

“Được rồi, chúng ta đi nhé?”

Trong nhà, Martha cười gượng khi thấy Jin cấp tốc mang lúa mì đến cho họ.

“Cháu tốt quá, Jin ạ. Nhưng bác sẽ chấp nhận vì cháu đã gặp rắc rối để mang chúng đến đây nhé”

Martha không có muốn đâu, nhưng bà đánh giá cao những nỗ lực đó bằng cách nhận lấy bao tải, thế thì Elsa và Mine khỏe rồi.

“Vậy, tôi nghĩ mình cũng phải chế Golem hầu nữ cá nhân cho mọi người nữa”

Jin nói và giới thiệu Sara.

“Thần tên là Sara, hân hạnh được gặp mọi người”

“Ôi chúa ơi, thật là. Cháu đi xa đến vậy luôn à, Jin?”

“H-Hơi quá rồi”

Nụ cười của Martha lại gượng nữa. Đến cả Mine cũng không dám mong có ngày bà -người từng là hầu nữ- lại có hầu nữ riêng, dù là Golem thôi. Hannah cũng nhìn chằm chằm trong khi ngạc nhiên.

Mà, có nhiều chuyện lắm nhưng cuối cùng thì họ cũng đã quyết định ưu tiên quyền chỉ huy. Sản phẩm của Jin là chuyện khác, nhưng kết quả của cuộc nói chuyện là thự tự như sau: Martha, Mine, Elsa và Hannah.

“Cơ mà hầu nữ cho chúng tôi sao, đúng là chỉ có Jin mới làm vậy thôi nhỉ?”

Martha vẫn nói.

“Ừm, nó có thể hữu dụng trong mấy việc chân tay”

Bởi được tùy chỉnh mà cô ấy mạnh gấp rưỡi so với Golem hầu nữ 5 màu. Nó giữ sức ở mức mạnh bằng 2 người, nhưng nếu cần, nó có thể mạnh bằng khoảng 10 người.

Không thể trông mặt mà bắt hình dong rồi.

“Mà, tôi nghĩ mình cũng có thể nhờ nó trông nhà nữa”

Martha mỉm cười và nói. Hẳn là bà nghĩ sẽ thật tiện nếu có khách đến nhà mà bà đang làm việc đồng áng hay vắng mặt.

Bạn có thể nói Martha không dựa vào ai dù người đó có tốt đến mấy trong cái Làng Kaina này.

“Cháu nghĩ bác có thể coi đó là quà tân gia”

Jin nói và cũng mỉm cười.

Sau đó, anh đi bảo trì và chỉnh sửa lại ngựa Mint của Hannah. Elsa thích thú nhìn anh làm việc. Hannah thì cùng Mine nhìn vào Sara.

“Có phải đó là biện pháp đối phó với <<Ma Thuật Viết Lại Điều Khiển>> không ạ?”

Elsa hỏi.

“Ừ, nó đó. Mà, có lẽ ở đây sẽ không xảy ra đâu nhưng anh làm cho chắc thôi nhỉ?”

“Mmh, chuyện đó tệ lắm. Cần phải có biện pháp mà”

Elsa, người đã chứng kiến tác hại mà nó mang lại, đã đồng ý.

“Được rồi, thế là xong. Tiếp theo, anh sẽ giao một con ngựa Golem để em dùng ở nơi đây, Elsa ạ, nên hãy đặt tên cho nó đi”

Jin nói và chỉ vào con ngựa Golem làm từ hợp kim đồng với niken.

“Eh? Cho em sao?”

Jin gật đầu. Mặt Elsa hơi đỏ lên và.

“Thế thì, 'Snow' nhé”

Cô đặt tên cho nó.

Bình luận (0)Facebook