• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 40: Xin Lỗi

Độ dài 1,245 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:12:19

Người Dịch: Tsumimoto

Chỉnh Sửa: Hito

_Đủ 3 chương cho thứ 5 đến thứ 7 rồi :V mai chỉ có một chương thôi tại cần thời gian chuẩn bị để đi ngoại khóa mà

===============================

Sau khi đến Đảo Hourai, Reinhardt đối diện với Jin trong phòng thí nghiệm.

Đầu tiên, anh trao hành lý mình mang theo cho Jin.

“Đây là gì vậy?”

“Ừm, cứ mở ra và xem đi”

Được bảo vậy, Jin đặt những thứ đó lên bàn.

“Chúng là.......”

Anh lấy hai cuốn sách có ghi chép về Đại Chiến Ma Thuật ra. Và một con búp bê. Và một cái gói chắc là mấy thứ mà cá nhân Reinhardt hứng.

“Tôi tính tự mình đem về, nhưng tôi nghĩ tốt hơn nếu anh có ghi chép này, Jin ạ. Và tôi phải trả con búp bê lại cho Elsa”

Con búp bê là Non. Khi Elsa chạy đi, cô đã bỏ nó lại. Fritz đánh nó ngã xuống thì được Jin bắt lại sau đó Reinhardt đã giữ cho đến giờ.

“Tôi sẽ phải trả lại cho Elsa sau. Em ấy chắc sẽ vui lắm”

“Ừ. Cảm ơn đã giữ nó. Và nếu những ghi chép này có thể được giải mã, tôi sẽ nói với anh”

“Mh-hm, hãy làm vậy”

Rồi Jin gọi cho thiết bị đầu cuối dạng người Laozi, bàn giao ghi chép lại cho ông ấy và ra lệnh giải mã chúng.

“Đã rõ, thưa Chúa Tể”

Laozi nói và gật đầu. Việc giải mã có thể hoàn tất vào ngày mai.

“Giờ thì, trước đó, tôi đã gửi Automata cấp dưới của mình đến nhiều quốc gia. Theo họ thì Vương quốc Frantz đã tuyên chiến với Vương quốc Cline”

Trông Reinhardt có vẻ bất ngờ.

“Hmm, tôi cảm thấy từ lâu lắm rồi. Nhưng mà, sao lại là lúc này chứ?”

“Tôi muốn nghe về nó từ quan điểm của anh, Reinhardt. Tôi cũng có linh cảm rằng việc để anh ở lại Vương quốc Celuroa như thế chỉ tổ khiến anh gặp nguy thôi”

Jin thành thật nói ra ý định của mình.

“Hmm, cảm ơn vì điều đó. Dẫu gì hai người lính của tôi cũng bị giết rồi, còn Schwarz Ritter thì bị phá hủy”

Reinhardt trông có vẻ hơi cô đơn.

“Schwarz Ritter à...... tội nghiệp thật”

Jin biết cảm giác đó chứ.

“Ừ. Cái chuyện bất bình nhất là xác Schwarz Ritter bị Vương quốc Celuroa tịch thu”

“Gì cơ?”

Theo lời giải thích của Reinhardt thì xác Schwarz Ritter rõ ràng là đã bị lính Vương quốc Celuroa thu hồi, không để lại một mảnh nào trong đống đổ nát của biệt thự Stearina. Sau đó, bất kể anh ta phàn nàn thế nào thì cũng không thể nhận lại được.

“Đùa đấy à......”

Trong khi lắng nghe, Jin cũng dần tức giận. Nhưng sau đó.

“Gượm đã? Schwarz Ritter á?”

Jin cố nhớ.

“Tôi nghe tin Reinhardt bị bắt cóc...... Rồi tôi, để xem, tôi nhờ Cosmos và Sage của đội Cảnh Sát Bí Mật tìm thứ gì đó có khuôn Ma Năng của Reinhardt.....”

Dường như giờ anh đã nhớ.

“Ah, lỗi của tôi, Reinhardt”

“Eh?”

“Schwarz Ritter ở chỗ tôi”

Jin nói và giải thích cách truy dấu Reinhardt, còn Schwarz Ritter được đưa đến đây bằng Falcon.

“Sau đó, tôi đã mang Schwarz Ritter đến phòng thí nghiệm và nó vẫn ở nơi đó. Xin lỗi nhé!”

Jin cúi đầu xin lỗi đến mức đầu chạm vào bàn.

“À, không, ngẩng đầu lên đi. T-Tôi hiểu rồi. Ra là Jin thu hồi nó à. Thật hữu ích”

“Thay cho lời xin lỗi, anh có thể sửa nó ở đây! Anh có thể dùng loại vật liệu nào mà anh muốn!”

Jin tiếp tục nói. Reinhardt rất ngạc nhiên trước những lời của Jin.

“Anh nghiêm túc đấy à?! Ohh, tuyệt vời!”

Giờ chuyện đã như vầy, không còn lời nào để nói nữa. Như là đồng nghiệp cùng nghề, cả hai đều không có bất kỳ lời phàn nàn hay gì cả.

Thay vì nói về chính trị, thay vì nói về quốc gia, chế tạo lại được ưu tiên hàng đầu.

Sau khi đưa Reinhardt đến công xưởng, xác Schwarz Ritter được đặt trên bàn.

“Schwarz Ritter......”

Thấy cảnh tượng khủng khiếp đó của Schwarz Ritter, khuôn mặt Reinhardt tối sầm lại. Tuy nhiên.

“Lần này, tao sẽ biến mày thành con Golem không thua ai cả”

Anh ta càu nhàu. Rồi anh nhìn qua vai Jin và nói.

“.........Ngoại trừ nhóm Reiko-chan”

********

“Tôi nghĩ là mình nên thử chế Golem có xương”

Reinhardt đã thấy Golem của Jin hành động nhiều lần và lẩm bẩm. Rồi Jin nói với Reinhardt.

“Reinhardt, tôi cũng có điều muốn hỏi anh”

“Gì vậy?”

“Con Golem dưới nước mà anh cho tôi xem ấy, 'Lorelei' nhỉ? Tôi muốn anh chỉ cho tôi cấu trúc của nó. Thấy sao?”

“À, thế thôi à. Chắc chắn rồi. Bởi tôi cũng dùng Golem của anh để tham khảo mà”

Reinhardt vui vẻ đồng ý, và giờ đã giải thích về cấu trúc của Lorelei cũng như các công nghệ chính của nó. Vì anh ta cũng có những điều muốn hỏi Jin nên anh ta hào phóng đến nỗi nói hết chi tiết ra.

“......Và hết rồi đấy”

“Tôi hiểu rồi, ra là có mẹo như vậy với chuyển động của đuôi và vây”

Đến cả Jin cũng thấy hài lòng với việc được kể vài bí mật nhỏ.

“Thế thì anh cũng tính chế Golem dưới nước à, Jin?”

Reinhardt hỏi và Jin gật đầu.

“Ừ. Bởi Đảo Hourai là đảo mà. Tôi nghĩ chúng rất hữu ích trong việc củng cố hệ thống phòng vệ trên biển, hay phát triển dưới nước, hay đại loại vậy”

“Thế à. Tôi hiểu rồi. Lần này có vài chi tiết tôi muố anh dạy cho tôi”

“Mh-hm, ví dụ xem?”

“Tôi có thể hiểu được đa phần về cơ bắp, nhưng trước đó, anh đã gắn cơ ở một số vị trí theo đường chéo, phải không? Có mục đích đằng sau không?”

“À, chuyện đó. Bắt chước cấu trúc cơ bắp con người thôi, bằng cách gắn cơ theo đường chéo một chút thì tay và chân có thể xoay được”

“R-Ra là vậy! Đó là bí mật cho cách để làm ra những chuyển động tự nhiên!”

Tay chân con người không chỉ đơn giản là có thể uốn cong hay duỗi thẳng mà còn có thể xoắn nữa, và những chuyển động bình thường kết hợp lại tạo thành hành động.

Và vì lý do đó, Golem và Automata do Jin tạo ra có thể di chuyển theo cách rất giống con người.

“Được rồi, nếu vậy thì.......”

Ngay khi Reinhardt bùng cháy.

“Otou-sama, Reinhardt-san, đã khuya rồi ạ. Xin hãy để mai làm tiếp”

Reiko khiến họ chú ý.

“Ồ, khuya rồi sao? Reinhardt, cứ để đó đi, mai làm”

Jin ngoan ngoãn làm theo lời. Reinhardt cũng, tuy miễn cưỡng, làm theo lời khuyên.

Cả hai đi từ phòng thí nghiệm đến dinh thự, và sau khi nhanh chóng rửa sạch mồ hôi trong suối nước nóng, họ đi ngủ.

********

“Hiện tại, sức mạnh của Vương quốc Celuroa vượt trội hơn hẳn”

“Rõ ràng là như vậy”

“Vương quốc Cline có thể là có sức kháng mạnh mẽ đấy, nhưng Vương quốc Frantz đang dần khiến chúng chịu áp lực”

“Hmph, kết quả đã rõ ràng rồi”

“Và, sau vụ này thì chúng ta làm gì đây?”

“Hmm, cứ tiếp tục như kế hoạch thôi”

“Vâng thưa ngài. Cũng ổn khi tung lực lượng Golem ra khi thời cơ đến nhỉ?”

“Ừm. Và thứ vũ khí mới đó”

“T-Thứ đó á? Ra ngoài thực chiến sao?”

“Đúng vậy. Những tên kém cõi chắc sẽ sợ đến nỗi đứng hình cho xem”

“Đúng như ngài nói”

“Hahahaha, cái lúc chúng ta cai trị lục địa này sắp đến rồi”

Bình luận (0)Facebook