• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 31: Golem Chiến

Độ dài 1,912 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:11:53

Người Dịch: Tsumimoto

Chỉnh Sửa: Ass2008

_Mai học hai buổi, chiều về ôn bài, sáng thứ 7 đi thi, thành ra không dịch được nên hôm nay đăng bù.

==============================

“15 Golem địch. Đang đến!”

“Ash, Elm, Land-50, Land-51, chặn chúng lại”

“Roger”

Nhận lệnh Jin, cả bốn con Golem nhanh chóng thi hành.

Những người đầu tiên giao tranh là Ash và Elm nhẹ cân. Hai người này tận dụng tối đa tốc độ trong khi chiến đấu.

Ash giả vờ lộn một vòng về phía trước, sau đó liền nhảy sang phải và làm một cú chặt ngang vào đầu con Golem bằng tay trái.

Elm cúi người xuống để tránh cú đấm của con Golem đang vung về trước, sau đó nắm chặt tay lại và toàn lực đấm vào cằm Golem địch.

Cả hai đều có hiệu quả chống lại đối thủ là con người, nhưng đối với Golem, sát thương không lớn như vậy. Đầu của mấy con Golem ăn đòn bị nghiền nát, nhưng không như con người, đó không phải đòn chí mạng.

Dùng Reiko hiện tại làm cơ sở, công suất sức mạnh của Golem Lục Quân chiếm khoảng 20% của em ấy, trong khi đó, đội Cảnh Sát Bí Mật chỉ có 10%.

Tuy nhiên, họ có thể một đòn tiêu diệt Golem đồng, nhưng khi đánh với Golem chiến đấu thì chiến thuật được thiết lập là phải nhắm vào thân nơi chứa Lõi Điều Khiển.

“Hmm, quả là họ chuyên chiến đấu chống lại con người mà”

Trong khi Jin giữ ấn tượng như vậy, vào lúc đó, Land-50 và Land-51 cũng chạm trán với Golem địch.

Không hổ là Golem Lục Quân, sau đòn đầu tiên là những con Golem đó đã thành phế liệu và bay quất chỉ rồi.

Theo sau đó, Land-50 và Land-51 cầm lấy nắm phần cuối cánh tay(nách), mỗi con Golem mỗi tay, rồi đập chúng vào nhau.

Trong khi đó, Ash và Elm đã đánh bại hai con Golem đầu tiên. Còn lại 7 con.

“Hmm, Golem Land quả thật là loại dùng vũ lực làm giải pháp. Có lẽ tốt hơn nếu họ học thêm vài môn võ nữa”

Jin nhớ lại cách Lotte đóng vai trò tích cực trong bữa tiệc Golem.

“Lần tới, chắc phải chuyển kiến thức võ thuật cho họ nhỉ”

Và rồi, Jin đã quyết định trong lòng.

********

“Oooh, cái nhóm quái quỷ gì vậy trời!”

Trong khi quan sát cảnh đó, Intact cao giọng ngạc nhiên.

“Mh-hm, chúng mạnh thật. Đúng như tôi nghĩ, hắn hẳn là Jin Nidou”

Marcello bình tĩnh phân tích.

“Không quan trọng! Chúng ta phải thắng! Bây giờ, ta sẽ kích hoạt con Golem mạnh nhất!”

Với những lời đó, Intact rời đi. Marcello, bị bỏ lại phía sau, thở dài.

“Khổ thật đấy, có vẻ cuối cùng chúng ta phải vứt từng phần sức mạnh quân sự đi. Mình nghĩ mọi chuyện sẽ khó hơn nếu mình không chuẩn bị cách tẩu thoát”

********

Từng chút một, Ash và Elm dường như đã quen với việc chiến đấu chống lại Golem. Lúc đầu, họ chiến đấu 1vs1, nhưng giờ, tận dụng tốc độ của mình, để 2vs1 hạ nó. Đây có phải là game đâu, nên ổn thôi.

Mặt khác, Land-50 và Land-51 dùng sức mạnh của mình tấn công kẻ địch để loại bỏ chúng. Đúng như bạn có thể dự đoán, họ không chơi kiểu xách nách như khi nãy, nhưng họ vẫn có thể đánh bại hai con Golem khác, và một con khác mới vừa nãy. Ash và Elm cũng đã đánh bại hai con Golem nữa, và cuối cùng, tất cả 15 con Golem địch đã hóa thành phế liệu.

“Hmm, ta nên nói gì đây, tội nghiệp thật. Land-50, Land-51, thu thập xác đi”

Quá đơn giản, chắc là do tên chủ nhân đã chế ra và dùng chúng rất ngu ngốc, thành ra đời chúng kết thúc như vầy luôn. Mà cũng bởi mục đích nghiên cứu, Jin ra lệnh thu thập 15 con Golem đó lại. Và cùng lúc đó.

“Otou-sama, coi chừng!”

Bóng đen tấn công Jin. Reiko chú ý và kịp thời bảo vệ anh, nhưng bởi vậy mà tư thế của em ấy cũng bị mất, cuối cùng là bị văng đi vì chênh lệch trọng lượng.

Tuy nhiên, kết quả là, bóng đen ấy mất đà và không thể chạm vào Jin.

Dù Jin đang dùng <<Lá Chắn>> nhưng anh cũng thấy ngạc nhiên. Và rồi, anh quan sát kẻ địch trước mắt mình.

“.......Golem xám đen, huh. Có vẻ tay nghề khác với những con vừa nãy”

Chỉ việc đơn giản liếc mắt qua thôi, Jin đã có thể nắm được chất lượng tay nghề của nó. Màu xám đen cũng là dấu hiệu cho việc phủ bằng Adamantite.

Và, trận chiến lại bắt đầu.

Để thay thế cho Reiko, người cách Jin rất xa vì bị văng đi, Ash và Elm nhảy lên con Golem xám đen ấy.

Nhưng chênh lệch về vóc dáng rất lớn. Con Golem xám đen cao 2m3, trái ngược với Ash và Elm cao 1m75. Chênh lệch trọng lượng có khả năng là gấp 3 lần.

Con Golem đối nghịch kia dùng tay chặn cả hai người đó lại. Ash với tay phải, Elm với tay trái.

“Huh, ngươi khá mạnh đấy nhỉ”

Có vẻ Jin thấy rất hứng thú.

“Hmm, dòng năng lượng chẳng khác mấy so với những con Golem kia. Tuy nhiên, lại đặc đến mức kỳ lạ....... Có lẽ nào?”

Jin có một số câu hỏi liên quan đến cách con Golem địch phát huy năng lượng của nó và.

“Land-50, ngươi thử đánh nó đi”

Anh ra lệnh.

Theo lệnh, Land-50 di chuyển để đối mặt với con Golem xám đen. Nhận thấy vậy, con Golem địch ấy bỏ Ash và Elm ra.

“Ash, Elm, làm tốt lắm. Lại đây nào”

Jin ra lệnh cho đội Cảnh Sát Bí Mật về lại chỗ anh.

Trước mặt anh, con Golem xám đen và Land-50 đang vật lộn. Đôi bàn tay nắm chặt lấy nhau và hai con Golem đó chỉ đơn giản là vật và đẩy nhau thôi.

“Huh, vậy ra lực của nó ngang với Land à”

Jin lại quan sát nữa. Trong khi anh đang làm điều đó, Reiko cảnh báo anh.

“Otou-sama, việc quan sát kẻ địch là rất tốt, nhưng mà, nếu người không giữ chừng mực thì kiểu gì thủ lĩnh kẻ địch sẽ trốn thoát cho xem”

Được nói vậy, Jin suy ngẫm. Anh vốn tự nhận thức được tính cách của mình không phù hợp với chiến đấu.

“Con nói phải, ta hiểu rồi. Nhưng ta muốn con không phá hủy quá nhiều vật liệu nghiên cứu. Được rồi, Land-51, Ash, Elm, Reiko. Đàn áp nó đi”

“Roger”

“Đã rõ”

Reiko quẹt vào chân con Golem. Em ấy đặt một chút sức mạnh vào, có lẽ là để trả miếng về vụ bị đánh văng đi.

Khớp gối con Golem địch bị uốn cong sai hướng và không thể tự đứng vững nữa, nó ngã xuống đất. Reiko đập nhẹ vào khớp của bốn chi nó.

Do cả bốn đòn xảy ra trong chớp mắt, chỗ kết nối tứ chi con Golem địch đã một phần bị phá hủy. Cái này là ở trạng thái chưa đặt sức mạnh vào đấy nhé.

Ngoài ra, bị ghim chặt bởi bốn con Golem và một con Automata thì làm gì có chuyện con Golem địch di chuyển được chứ. Jin đến gần, chạm vào ngực nó, và.

“<<Xóa>>”

Anh xóa chỉ thị vận hành trong Lõi Điều Khiển. Giờ đây con Golem xám đen không còn hoạt động nữa.

“Mọi chuyện suôn sẻ thật đấy. Ta chưa từng nghĩ đến việc sẽ dùng ma thuật của mình để kết thúc như vầy”

Tất cả Golem đều đã bị vô hiệu hóa. Jin ngước lên pháo đài. Reiko đứng trước Jin cũng làm vậy.

“Mấy tên ở đây cách đây không lâu đã biệt tăm, có vẻ là vậy”

Những khuôn mặt ló ra cửa sổ nhỏ để quan sát đã biến mất và, dù không chính xác cho lắm, Reiko cũng có thể phát hiện ra sự hiện diện của sinh vật sống. Jin đặt niềm tin vào sự phán xét của em ấy.

“Là vậy sao. Có lẽ chúng muốn trốn thoát đây mà. Nếu là thế thì có khả năng chúng đi đến đầu bên kia và dùng con sông ấy. Được rồi, ở đây sẽ ổn thôi. Land-50, Land-51, ngoài Ash và Elm ra, hãy ở lại để bảo vệ. Nếu Thống Nhất Quân lộ diện, đừng để chúng trốn thoát. Reiko, đi với ta”

Nhóm Jin đã ở trước pháo đài. Nếu chúng muốn chạy thì có thể là làm chuyện đó ở phía con sông. Đạt kết luận ấy, Jin tiến về phía con sông với Reiko. Nơi đó có Hydro-5 đang chờ sẵn.

“Được rồi, chờ kẻ địch đến thôi nào”

Nếu chúng lên thuyền thì sẽ không còn đường nào để chạy nữa. Anh định bắt tất cả một lượt. Về phía pháo đài hướng ra sông, có một cánh cổng lớn. Nếu qua đó thì chúng sẽ ra khỏi pháo đài.

Chờ khoảng 3 phút. Đúng như dự đoán, cánh cổng mở ra.

“Đây rồi, chúng đã đến. Falcon, cung cấp hỗ trợ từ trên trời đi. Tuy nhiên, hãy kiềm lại đừng tấn công cho đến khi ta ra lệnh”

Lần này, Jin dự định kiềm lại việc phô diễn sức mạnh quân sự hết mức có thể. Cụ thể hơn, anh không muốn chúng biết về sức mạnh quân sự của mình.

Thuyền địch rất lớn. Còn được sơn đen nữa, và có thể chở khoảng 50 người. Bên trái và phải, mỗi bên bốn mái chèo, dường như là do Golem chèo.

“Hmm, đến cả chế độ nhìn trong đêm thế này mà vẫn thấy hơi tối luôn à”

Jin phàn nàn, mặc dù anh vẫn có thể quan sát những gì đang diễn ra trong môi trường không ánh sáng nhờ vào chế độ này. Hydro-5 lặng lẽ truy đuổi chiếc thuyền ấy, đợi cho đến khi chiếc thuyền đến giữa sông.

“Được rồi, <<Quang Cầu>>”

Jin tạo 5 quả cầu ánh sáng và để chúng lơ lửng xung quanh. Cả khu vực được thắp sáng.

********

“B-B-Bị phục kích sao?!”

Nhờ vào <<Quang Cầu>> mà thuyền của Jin đã trở nên rõ ràng hơn.

“Cái gì, đừng có nói là chúng truy đuổi chúng ta chỉ với chiếc thuyền nhỏ như vậy nhá?”

Intact xem nhẹ chiếc thuyền nhỏ Hydro-5 trông như chỉ chở được 4 người, nhưng Marcello thì khác.

“Trưởng chi nhánh, không phải vậy đâu. Chiếc thuyền đó không có người chèo”

“Gì cơ?”

Hiện tại, cơ chế đẩy của những chiếc thuyền trên thế giới này(không bao gồm việc con người chèo thuyền) toàn là do Golem làm. Thấy không có Golem chèo thuyền cũng đủ khiến Marcello nghi ngờ rồi.

“Có Golem dưới nước sao?”

Marcello từng nghe về Golem người cá xuất hiện trong cuộc đua thuyền được tổ chức ở Vương quốc Elias, và thế là hắn đoán vậy.

“Này, tấn công đi chứ! Đội quân ma thuật đâu, ra phía trước! Bắn đi!”

Đưa ra một cái nhìn ngược về phía Marcello, Intact ra lệnh cho các pháp sư nhắm vào chiếc thuyền nhỏ và ném <<Viêm Cầu>>.

Ấy thế mà, trước khi chạm vào chiếc thuyền nhỏ kia, dường như <<Viêm Cầu>> đã va phải bức tường vô hình và nổ tung rồi tan đi dù chẳng trúng ai cả.

“Này, các ngươi làm gì thế hả, bắn chặn địch đi!”

Intact lo lắng và bị kích động bởi những đòn ấy chẳng mang lại kết quả gì.

Trong khi xem, Marcello nghĩ mấy tên bị thao túng bởi <<Thôi Miên>> thật sự không phù hợp để làm thủ lĩnh.

Bình luận (0)Facebook