Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 30 - Uy hiếp

Độ dài 1,604 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 12:15:26

Trans: Bluepumkin

Edit: LeOnnguyen

◇ ◈ ◇

Chương – 30 Uy hiếp [note33002]

“Nếu nó là thứ duy nhất xuất hiện” - Arel

“Đừng có nói điều kinh khủng như vậy chứ! Cậu muốn dựng death flag à!” - Lilia

Liền sau đó, một vòng tròn ma thuật lại hiện ra

“Thấy chưa!? Đừng có cố tình dựng flag nữa!” - Lilia

“...Nhưng em chẳng thấy thứ gì xuất hiện cả.” - Raina

Tôi bước về phía vòng ma thuật

“Fumu. Liệu nó có thể dẫn chúng ta trở lại mặt đất không nhỉ?” - Arel

Không có bất cứ dấu hiệu cho nào trong căn phòng cho thấy sự thay đổi cấu trúc khi tôi đánh bại boss cả. Chẳng có lấy một lối ra chứ đừng nói đến là xuất hiện một cánh cửa.

“L-liệu nó có ổn không vậy?” - Lilia

“Nếu các cậu không muốn đi thì thôi vậy. Ở lại vui vẻ nhé!” - Arel

“Đừng mà, thứ lỗi cho tớ, tớ đi mà đừng bỏ tớ lại” - Lilia

“E-em cũng đi nữa” - Raina

Cả ba người vội vàng chạy lại chỗ tôi nhằm nhanh chính rời khỏi căn phòng.

Bao bọc trong ánh sáng huyền ảo. Khi dịu đi khung cảnh hiện ra trước mắt chúng tôi vô cùng thân thuộc

“Đây là tầng đầu tiên của Dungeon nhỉ” - Arel

““““Chúng ta làm được rồi sao? Chúng ta an toàn rồi!!!”””

Cả ba cùng nhảy cẫng lên sung sướng hét

Nhân tiện đây, thì vì phần chỏm tóc đã bị <Thiên Trảm> cắt mất đi nên đầu của gã thanh niên bây giờ bị hói. Nên từ giờ tôi sẽ gọi cậu ta là Đầu Hói

“Đầu Hói!” - Arel[note33004]

“Khônggggg! Đệ tử có tên thưa sư phụ, và nó là Dill! Có chuyện gì vậy thưa sư phụ?” - Dill (Đầu Hói) [note33003]

Tại sao cậu ta chen thêm “Khônggggg!” trước lời nói vậy? Quan trọng hơn….

“Sư phụ?” - Arel

“Đúng vậy thưa sư phụ! Sư phụ là ân nhân cứu mạng đời đệ tử nên xin hãy để đệ tử tỏ lòng thành và gọi là sư phụ!” - Dill (Đầu Hói)

Đầu Hói đột nhiên muốn làm đệ tử tôi, tôi nghĩ tôi nên...

“Từ chối!” - Arel

“Tại sao vậy thưa sư phụ?” - Dill (Đầu Hói)

“Tôi còn quá trẻ để có thể được gọi là sư phụ.” - Arel

“Tuổi tác không hề liên quan đâu thưa sư phụ, ở thành phố Kiếm này trình độ kiếm thuật là tất cả. Và sư phụ, người chính là số một ở nơi đây! Có thể được gặp gỡ và học hỏi từ một người tài giỏi như sư phụ chính là diễm phúc của Dill này. Không đây chính là phần thưởng cho thử thách bạn nãy mới đúng!” - Dill (Đầu Hói)

Đây chính là lí do chính tôi không muốn nhận đệ tử đây này

“Nhận tiện thì Dill này, cậu thuộc hạng nào vậy~~?” - Lilia

“Tôi chỉ mới là kiếm sĩ hạng B thôi. Nhưng tôi lại mang [Chức nghiệp Cao cấp] là [Đấu sĩ] . Hơn thế nữa, tôi là người giỏi nhất trong guild Wars dù cho nó chỉ là một guild nhỏ.” - Dill (Đầu Hói)[note33005]

“Ok cậu được nhận làm đệ tử.” - Lilia

“Thật sao?” - Dill (Đầu Hói)

“Đúng vậy, chỉ cần gia nhập Long Nha thôi cậu sẽ được nhận!” - Lilia

“Tất nhiên tôi sẽ tham gia rồi” - Dill (Đầu Hói)

Ơ? Chờ đã nào.

“Vậy thì hãy gửi đơn xin rút lui tới guild cậu đi nào~~” - Lilia

“Tôi hiểu rồi, tôi làm ngay đây.” - Dill (Đầu Hói)

Đầu Hói rời đi với tốc độ tối đa

“Lilia, đừng có tự quyết định một mình chứ.” - Arel

“Với điều này, số lượng thành viên đã tăng thêm 1! Hơn nữa, còn có tới tận 2 kiếm sĩ lọt vào trận chung kết của Cúp kiếm Thần, mọi người chắc chắn sẽ đăng kí tham gia! Aahh~~! Đúng rồi nếu báo cáo rằng mình đã hạ gục cả boss dungeon thì….. Fufufufu, cuối cùng ngày này cũng tới, sau khoảng thời gian nhục nhã đợi chờ. Cuối cùng ngày Long Nha trở lại đỉnh cao đã đến! Fufufufu...” - Lilia

Lilia vẫn ngó lơ ý kiến của tôi nhỉ

“<Vô hạ――” - Arel

“Đừng, dừng lại! Cậu định Tsukomi tớ bằng cách dùng kĩ năng tất sát của [Kiếm Thần] à. Cậu tính giết chết một mĩ nữ như tui sao?” - Lilia[note33079]

◇ ◈ ◇

Khi chúng tôi cùng quay lại trụ sở guild, tôi thấy cha của Lilia đang cãi nhau với chủ guild Black Blade, Geo gì gì đó tôi cũng chẳng nhớ nữa.

“Ý mày là sao khi bảo con gái tao đã chết trong dungeon hả? Mày đã làm gì con gái tao, khai mau thằng khốn nạn!”

“Không không, tôi chẳng làm gì cả. Nhưng một thành viên trong guild của tôi đã thấy họ bị mắc bẫy dịch chuyển. Ầy, thật tội nghiệp con gái anh, rơi ngay vào cái bẫy nguy hiểm như vậy. Trong quá khứ từng có rất nhiều kiếm sĩ hạng A thử sức với cái bẫy đấy nhưng chẳng ai trở lại cả. Có lẽ họ đã mục xương bởi trùm cuối rồi.” - Georg (Geo gì gì đó)

“Mày đừng có ngụy biện với tao! Nếu có chuyện gì xảy ra với Lilia thì―― Lilia?”

Ông chú nhìn chằm chằm chúng tôi trong khi Geo gì gì đó thì trợn tròn mắt đến nỗi nếu nó rớt ra ngoài thì tôi cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên

“T-tại sao tụi bay lại ở đây? Chúng bây đáng lẽ đã dính bẫy dịch chuyển rồi mà !?” - Georg (Geo gì gì đó)

Có lẽ ai đó đã phục sẵn chờ chúng tôi mắc bẫy và bão cáo lại cho hắn.

“Đúng, chúng tui đã nhém chết cả rồi đấy! Nhưng cuối cùng tụi tui trở lại bằng cách đánh bại trùm cuối đấy nhé!” - Lilia

“B-bất khả thi! Chẳng phải ở đó có Giáp sống hoàng kim sao?” - Georg (Geo gì gì đấy)

“Đúng, con Giáp sống hoàng kim đó thật đáng sợ, tới giờ tui vẫn chưa khỏi rùng mình khi nghĩ về nó nè~~” - Lilia

“C-cái gì? Nếu thế thì sao tụi bây có thể đối đầu được?” - Georg ( Geo gì gì đấy)

“Tui cũng nghĩ vậy đó! Ah~~ ông nên có mặt ở đó vào thời khắc Giáp sống hoàng kim mang chức nghiệp [Kiếm Thần] đổ sụp dưới chân Arel ấy, ông sẽ tự hiểu thôi.” - Lilia

Geo sốc nặng và nhìn đăm đăm vào tôi

Chà dù cho có thành thục kĩ năng của [Kiếm Thần] nhưng trận đấu vẫn khá khó khăn.

Chính xác hơn thì Giáp sống có nhiều lợi thế hơn tôi nhưng nó lại thiếu khả năng phán đoán và trực giác của một kiếm sĩ.

Hơn thế nữa có thể dễ dàng dự đoán được thời điểm tung ra <Vô hạn đột phá>  để phản đòn lại.

“Chà và ông biết gì chưa? Người thanh niên kẹt cùng tụi tui đã an toàn và thừa nhận rằng ông đã kêu anh ấy lừa chúng tôi vào chỗ chết á. Cố gắng ám sát theo lời của chủ guild Black Blade, đúng là một tin chấn động! Và có lẽ nó hơi khó cho ông để được tham dự trận chung kết đấy!” - Lilia

Lilia khoanh tay lại thở dài rồi nói tiếp

“Ah! Nhưng tui muốn ông bị hủy diệt bởi Arel trước mặt toàn thể mọi người cơ! Vậy nên nếu ông không tham gia thì tiếc lắm. Chính vì thế, ông hãy tham gia đi, để có cơ hội vùng vẫy lần cuối trước khi tin đồn được lan ra nhá!” - Lilia

Không ngoài dự đoán, Lilia đúng là một người tồi tệ

◇ ◈ ◇

Tại trụ sở Black Blade

“Bọn chuột nhắt chết tiệt đó…” - Georg

Sau khi quay lại trụ sở giờ đây Georg đang lẩm bẩm trong phòng làm việc. Làn da hắn tái nhợt như xác sống vì lo sợ [note33006]

“Nếu mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế này thì mình sẽ…..” - Georg

Hắn ta nghiến răng ken két khi lo sợ nghĩ đến kết cục của mình

Nếu hắn ta không hành động, hắn sẽ mất hết mọi thành tựu và danh tiếng mà hắn đã dày công xây dựng nên.

“Không, chắc chắn là nhầm lẫn. Không lí nào một thằng [Vô chức] lại có thể đánh bại được Giáp sống mang trong mình chứ nghiệp [Kiếm Thần] cả. Nếu mình thắng nó trong Cúp Kiếm thần, thì mọi chuyện sẽ được che đậy, dù cho chúng nó có muốn phanh phui ra đi chăng nữa.” - Georg

Hắn ta đang tự thuyết phục bản thân mình dù trực giác của một kiếm sĩ bảo hắn không thể nào đối đầu được với chàng trai trẻ đó.

Georg nhìn về phía cánh cửa nằm ở cuối phòng hắn và cất bước về phía đó.

Bao bọc khắp căn phòng là hằng hà vô số thanh kiếm được xếp ngay ngắn.

Đấy chính là bộ sưu tập của hắn, hắn sưu tầm những thanh kiếm quý từ khắp nơi trên thế giới. Và trong số loại kiếm mà hắn đã thu giữ được có cả những thanh kiếm mà thuật.

“Đúng vậy, đây chỉ là trò bịp thôi…. Liệu mình có nên dùng thứ này? Kể cả khi mất đi danh tiếng thì mình vẫn sẽ được công nhận là kiếm sĩ mạnh nhất.” - Georg lẩm bẩm

Lọt vào tầm mắt hắn là một cái hộp với vẻ ngoài khá hào nhoáng. Khi mở hộp ra, bên trong là một thanh kiếm lộng lẫy khiến hắn còn mê mẫn hơn nữa.

Hãy dùng ta đi

Nghe lời thì thầm của thanh kiếm len lỏi bên tai, hắn ta ngay lập tức cầm lấy nó.

Bình luận (0)Facebook