Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 29 - Kĩ năng đó tôi cũng đã luyện thành thục cả rồi

Độ dài 1,221 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 12:15:25

Trans: LeOnnguyen

Edit: Bluepumkin

◇ ◈ ◇

Chương 29 - Kĩ năng đó tôi cũng đã luyện thành thục cả rồi

“Ý- ý cậu là sao!? Vậy [Công chúa Kiếm] Farah thực sự lại là [Kiếm Thần] !? Và hơn thế nữa, làm sao Arel có thể sử dụng được kĩ năng đó ...?" - Raina

"Nó không là gì to tát lắm đâu, các cậu cũng đã thấy rồi đó." - Arel

Tôi không chỉ nhuần nhuyễn kỹ năng của [Công Chúa Kiếm] mà tôi còn thành thạo luôn mọi kỹ năng của [Kiếm Thánh] trong năm năm qua. Hay chính xác hơn là cái cuối chiếm hầu hết quãng thời gian luyện tập.

Tôi đã dành 1 năm luyện tập các kỹ năng của [Công chúa Kiếm] trước khi mất gần 4 năm chỉ để thành thạo hết mọi kỹ năng của [Kiếm Thánh].

Bỗng nhiên áp lực toát ra từ Giáp sống Hoàng Kim lại tăng lên.

Tên thanh niên lừa chúng tôi nằm bẹp xuống sàn vì không chịu nổi áp lực tỏa ra

"Có vẻ như nó đã bắt đầu đấu nghiêm túc rồi." - Arel

Kỹ năng [Kiếm Thánh], <Thánh Quyền Thống Trị>. Đó là một kỹ thuật có thể giúp gia tăng sức mạnh thể chất của một người lên nhiều lần.Tất cả các khả năng thể chất của người sử dụng như về sức mạnh, sự nhanh nhẹn và khéo léo liên tục được tăng cường đến độ chúng trở nên vô đối. Sức mạnh đó như thể của một vị thánh giáng thế. [note32788]

"Nhưng mà, ta cũng đã tinh thông được kỹ thuật đó rồi." - Arel

Tôi cũng đáp lại bằng <Thánh Quyền Thống Trị>.

Những tồn tại đạt đến cảnh giới của thánh thần lao vào nhau dẫn đến hàng loạt cơn bão sóng xung kích. Những thanh kiếm va chạm nhau tạo ra những tiếng gầm kinh hoàng.

Zugagagagagagagagagagagagagagaga ~ !!

"Waa ~, chuyện gì vậy!? Đó không còn là trận chiến của con người nữa rồi! Nó giống như một thảm họa tự nhiên vậy, không thể ngăn cản!" - Lilia

"Vậy đó là <Thánh Quyền Thống Trị> sao..............!?" - Raina

"Ý chị là tại sao [Vô Chức] như Arel-san có thể sử dụng được kỹ năng [Kiếm Thánh] chứ, cái quái gì đang diễn ra vậy !?" - Lilia

Lilia và Raina hét lên vì họ dường như đang bị thổi bay.

Có vẻ như tôi đang yếu thế.

Các kỹ năng của [Kiếm Thánh] gây ra nhiều gánh nặng cho cơ thể hơn [Công Chúa Kiếm]. Đặc biệt là đối với <Thánh Quyền Thống Trị>.

Tuy nhiên, nguồn sức mạnh đáng lẽ ra được lưu lại để xử lí các tổn thương về thể chất đã bị rút đi liên tục. Giữ bản thân trong trạng thái này sẽ chỉ làm giảm <Kago>. Nhưng nhờ tôi đã tập luyện cơ bắp với cường độ cao, và rèn luyện <Rắn rỏi> từ trước nên sức bềnh cũng gia tăng đáng kể.[note32790]

"... Cho dù như vậy, Giáp sống sẽ không cảm thấy mệt mỏi." - Arel

Những tên Giáp sống này là những khung giáp trống rỗng không có cơ thể tồn tại nhờ ma thuật. Vì vậy, chúng sẽ không cảm thấy mỏi cơ hay mất thể lực như con người. Ngoại trừ việc phá hủy bộ giáp với vai trò là khung xương bên ngoài, chúng có thể tiếp tục sử dụng <Thánh Quyền Thống Trị> mãi mãi.

Tóm lại, nếu việc phá hủy nó không được hoàn thành nhanh chóng thì mọi chuyện có thể sẽ trở nên rất tồi tệ.

Thoát khỏi thế đối kiếm, tên Giáp sống Hoàng Kim ra tay đầu tiên.Đây là ....... kĩ năng tất sát của [Kiếm Thánh] <Vô Hạn Đột Phá> sao. Một kỹ năng đáng sợ với các đòn chém liên hoàn tưởng chừng như vô hạn liên tiếp tấn công đối thủ và chỉ kết thúc khi đối thủ đã gục ngã. Ngoài ra, vì các đợt tấn công còn được nối kết với nhau rất hoàn hảo. Vì vậy, nếu bị dính đòn tấn công đầu tiên khi được tung ra, thì đối thủ sẽ không thể tránh các đòn tiếp theo hay thậm chí có cơ hội để ngã.[note32789]

"Tệ thật.” - Arel

Nhưng nếu không phải là kỹ thuật đó thì tôi cũng không thích thế đối kiếm. Nếu thể lực không hao mòn, thà tiếp tục chặt chém nhau còn tốt hơn.

Tôi đã biết rằng tôi có thể học kiếm thuật ngay cả khi tôi là [Vô Chức], và vì vậy tôi đã xin mẹ tôi cho tôi làm đệ tử của bà. Dù vậy, sẽ là rất khó để dạy kiếm thuật cho những người không được ban cho [Chức nghiệp] phù hợp. Và ngay từ đầu, bà cũng đã không đủ thông minh để dạy cho người khác.

Chính vì thế, về cơ bản tôi chỉ thấy và học những kỹ năng mà mẹ đã trình diễn cho tôi ... Tất nhiên nếu chỉ nhìn vào thì không thể để tái tạo lại được kỹ năng đó.

Do đó, các kỹ năng phải được phân tích kỹ càng. Tôi hoàn toàn hiểu tất cả các khía cạnh của một tuyệt kỹ như tư thế, hơi thở, chuyển động mắt và quỹ đạo của đường kiếm và <Vô Hạn Đột Phá> cũng không phải là ngoại lệ.

Và vì vậy, đòn tấn công đó sẽ không hiệu quả với tôi.

Tôi đoán được thời điểm mà đòn tấn công được tung ra và việc cần làm sau đó là chớp thời cơ hủy nó ngay lập tức. Giây phút khi đòn tấn công vừa được tung ra, chỉ cần chặn nó lại. Nó sẽ dễ dàng bị bẻ gãy và biến mất

“!?”

Bộ Giáp sống vô hồn lại đang trông như thể vô cùng kinh ngạc. Tên Giáp Sống tưởng kĩ năng hắn là vô đối nay bị chặn lại nên đơ người ra.

Không bỏ lỡ cơ hội vàng. Tôi tung ra <Vô Hạn Đột Phá> vào thời điểm mà tôi đã luôn chờ đợi.

“Trả lại cho người này!” - Arel

◇ ◈ ◇

 Gashan!!

Toàn bộ bộ giáp rơi xuống đất mang theo một tiếng động lớn.

Không, có lẽ nó không thể gọi là “toàn bộ” nữa. Cả hai cánh tay đều bị tách rời và hai chân cong về các hướng. Hầu như không còn chi tiết gì của bộ giáp giống trước có thể được nhìn thấy nữa. Phần thắt lưng gần như bị toạc ra. Nếu bị kéo, nó sẽ dễ dàng tách thành phần trên và phần dưới.

Chiếc áo giáp hoàng kim giờ đây đã trở thành một đống phế liệu.

"Pheww…… cuộc chiến đúng là khó khăn thật." - Arel

Năm mươi tám.

Là số nhát chém mà tôi đã tung ra để phá hủy Giáp Sống Hoàng Kim. Tôi cảm thấy rằng 40 nhát chém là đủ, nhưng tôi phải chơi thật mạnh để đề phòng. Giáp Sống di chuyển bằng sức mạnh phép thuật, vì vậy chúng sẽ có thể chiến đấu bình thường cho đến khi cánh tay bị chặt đi hoặc bị phá hủy hoàn toàn.

Tôi chọc nó bằng thanh kiếm, nhưng có vẻ như nó đã hoàn toàn ngừng hoạt động.

"C-chúng ta ...... đã an toàn chưa.........?"

Người thanh niên lừa chúng tôi vào bẫy hỏi.

"Nếu đây là kẻ thù duy nhất xuất hiện." - Arel

"Không không, xin đừng nói điều khủng khiếp như vậy chứ!?" - Lilia

Bình luận (0)Facebook