Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 28 - Ngàn cân treo sợi tóc?!?!

Độ dài 1,230 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 12:15:25

Trans: Bluepumkin

Edit: LeOnnguyen

◇ ◈ ◇

Chương 28 – Ngàn cân treo sợi tóc?

“Giáp sống mang [Chức nghiệp Tối thượng] [Kiếm Thần]….” – Lilia

Lilia vừa nói vừa run rẩy.

“E-em cũng đã từng nghe về nó…Giáp sống Hoàng kim, mang [Chức nghiệp Tối thượng] huyền thoại [Kiếm Thần]…! – Raina thốt lên với đôi mắt trợn tròn vì ngạc nhiên.

“Đ-đừng có đùa với taooo!!! T-tại sao tao lại gặp cảnh này cơ chứ!”

Hắn nói gì vậy? Không phải chính hắn tự làm mình rơi vào bẫy à?

“Nhưng nhờ có hắn mình có thể gặp được một đối thủ vượt xa kì vọng như thế này.” – Arel

Vượt xa cả sự mong đợi của tôi, thay vì là một Giáp sống mang [Chức nghiệp Thượng cấp] nay [Chức nghiệp Tối thượng] lại xuất hiện.

Chẳng biết kĩ năng nào sẽ được tung ra nữa, nhưng chắc chắn đó sẽ là thứ tôi chưa từng thấy bao giờ. Đây chính xác là một bài luyện tập hoàn hảo. Tôi đã chẳng thể đấu với mẹ kể từ khi chuyển tới thành phố kiếm nên vẫn còn khá bỡ ngỡ với các cuộc chiến sinh tử.

“Đợi đã Arel, cậu tính đấu với nó á? Cậu có bị ấm đầu không vậy?” – Lilia

“Hả? Tất nhiên rồi, sao lại không chứ?” – Arel

“Thật điên rồ! Dù có là cậu đi chăng nữa thì chẳng thể thắng khi đối đầu với [Chức nghiệp Tối thượng] đâu!” – Lilia

“Nhưng nếu chúng ta không đánh bại nó thì làm sao có thể rời khỏi đây được?” – Arel

Tôi đã quan sát khá lâu rồi, chẳng có lối ra nào ở đây cả. Có lẽ căn phòng sẽ không để bất cứ kẻ nào rời khỏi đây nếu không đánh bại được đối thủ mà nó chọn lựa.

“Cái…” – Lilia

Mặt Lilia xanh lét ngay khi nhận ra tình hình. Trong khi gã đàn ông nọ thì…

“Đây là phòng của trùm cuối mà!? Sao cái bẫy lại kết nối tới đây chưưứ!?!?”

Tôi đã nghe về lời đồn. Ngự trị trong sâu bên trong dungeon, một tồn tại đứng trên đỉnh cao vượt qua mọi con quái vật. Sức mạnh có khả năng chi phối mọi thứ, mang lại cái chết cho bất cứ ai bất hạnh gặp phải. Tồn tại đó được gọi là trùm cuối.

“Kết thúc….cuộc sống này… tất cả đã hết….Đáng lẽ tui nên thưởng thức thêm nhiều món ăn nữa! Tui muốn được hẹn hò với một chàng trai khôi ngô tuấn tú và quyết rũ!!! Uwaaaaa….tui chưa muốn chết!!” – Lilia thốt lên trong tuyệt vọng

“Ồn ào thật……Hum? Nó tấn công kìa.” - Arel

Giáp sống hoàng kim vung kiếm vào không trung với một tốc độ không tưởng như muốn chém đôi không gian ấy. Nó không di chuyển một bước nào cả, khoảng cách đôi bên vẫn không đổi. Nó cách chúng tôi tới gần 20 mét, dù nghĩ thế nào nó cũng chẳng thể chém trúng ở khoảng cách xa như vậy.

“Eh~~? Nó bị ngốc hả ta?” – Lilia

“Cậu mới ngốc đó! Cúi xuống mau!” – Arel

“……Eh?” – Lilia

“!!!”

“Cái..?!?!” – Raina

Đáp lại lời tôi cả ba cùng cuối xuống, khoảng khắc tiếp theo, thứ gì đó đã bay vụt qua đầu họ với tốc độ không tưởng.

“Cái gì vậy…eh? Uoh!? Tóc của tao!?!?”

Nhìn về phía người gã đàn ông, một phần chỏm tóc của hắn đã bị cắt phăng đi. Nhưng khi tóc bị đứt nó không được tính là sát thương nên <Kago> không bị giảm hoặc hồi phục.

“Cái gì vừa mới bay qua vậy?!?” – Raina

“Kĩ năng của [Kiếm Thần] <Thiên Trảm> nó giúp chúng ta gây sát thương từ sóng kiếm. Nhìn phía sau kìa.” – Arel[note32574] 

“Hii~~e!!”

Những vết cắt lớn do bị kiếm chém hằn rõ lên trên tường

“Đòn tấn công đó dường như có thể phát động ở khoảng cách ít nhất là 50 mét nhưng vẫn đủ để gây sát thương.”  - Arel

“Cái kĩ năng quái đản gì thế này!?!” – Lilia

Hmm, nó đã chịu di chuyển

Gakin!

Nó vừa chém một phát vào tôi

“Ngay lập tức luôn sao? Đó có phải là <Shukuchi> !?” - Raina[note32575]

“Không, nó là phiên bản nâng cấp của <Shukuchi> là <Thần Túc Thông>.” – Arel[note32576]

Sau khi tung ra nhát chém, [Kiếm Thần] liền dùng <Thần Túc Thông> kéo dài khoảng cách đôi bên lên 100 mét. Với khoảng cách này tôi không thể nào tấn công được nhưng đồng thời không cần phải lo về <Thiêm Trảm> nữa.

Giáp sống lại di chuyển

Gagagagagagagagagagagaga~, Gin!

Sau khi giao kiếm với nhau, Giáp sống lại một lần nữa lui ra giữ khoảng cách

….Tôi hiểu rồi, đó chắc chắc là kĩ năng của [Kiếm Thần] <Kiếm thuật・Cao cấp>. Nó giúp ta gia tăng sự sắc bén trong mỗi đường kiếm cũng như cải thiện tốc độ vung và phản xạ[note32580]

“Đ-đợi một chút! S-sao Arel lại có thể chiến đấu như thể mọi thứ vẫn bình thường vậy?!?!” – Lilia

“?” – Arel

“Đừng có nhìn tui với bộ dạng ngẩn ngơ đó! [Kiếm Thần] là chức nghiệp kiếm sĩ đỉnh cao sở hữu kĩ năng độc nhất! Kể cả có mang [Chức nghiệp Thượng cấp] đi chăng nữa thì cũng không thể nào bắt chước được, để làm được điều đó cần phải có kĩ năng <Kiếm thuật・Tối thượng>!” – Lilia

Tới tận bây giờ nhân loại đã phát hiện được ba kĩ năng kiếm thuật phổ biến <Kiếm thuật・Tân binh>, <Kiếm thuật・Trung cấp>, <Kiếm thuật・Cao cấp>.

[Chức nghiệp Cơ bản] như [Kiếm sĩ] và [Kị sĩ] có thể học được kĩ năng <Kiếm thuật ・Trung cấp>. Trong khi [Chức nghiệp Cao cấp] thì có thể học được <Kiếm thuật・Cao cấp>

Tuy nhiên, người ta đồn đại rằng [Chức nghiệp Tối thượng] huyền thoại [Kiếm Thần] có khả năng sử dụng <Kiếm thuật・Tối Thượng>. Và có lẽ điều đó đã đúng...[note32577]

Nhưng ngay từ ban đầu thì [Chức nghiệp Tối thượng] không hẳn đã là huyền thoại hay gì cả, nó vẫn tồn tại bình thường. Bằng chứng là Giáp sông Hoàng kim trước mặt chúng tôi sở hữu chức nghiệp [Kiếm Thần], bên cạnh đó….

“Thì bởi vì mẹ tôi là [Kiếm Thần][note32573] mà.” – Arel

““…..Hả?!?!”” - Cả Raina và Lilia đồng thanh thốt lên

“Ý- ý cậu là sao!?!!” – Lilia

“M-mẹ của cậu là [Kiếm Thần]? Nhưng tớ nghe nói cô ấy là [Công chúa Kiếm] cơ mà?” – Raina

Fumu? Hình như mình chưa nói với họ thì phải

“Chức nghiệp của mẹ tớ có vẻ như đã phát triển từ [Chức nghiệp Thượng cấp] [Công chúa Kiếm] lên thành [Chức nghiệp Tối thượng] [Kiếm Thần].” – Arel

“Tui chưa từng được được nghe về chuyện này cả. Nếu mẹ Arel đạt tới [Chức nghiệp Tối thượng] chắc chắn mọi người phải đồn ầm lên chứ!” – Lilia

“Tớ rời nhà lên thành phố Kiếm sau khi mẹ tớ đã là [Kiếm Thần]. Kể cả thế, ngay cả những người dân ở quê cũng không hề biết về việc này nên mọi người vẫn nghĩ chức nghiệp của mẹ tớ là [Công chúa Kiếm].” – Arel

Mẹ của tôi muốn sống một cuộc sống thanh bình và hạnh phúc bên gia đình. Chính vì thế bà ghét trở nên nổi tiếng và thu hút quá nhiều sự chú ý. Để tránh phá hỏng bình yên của gia đình, bà không muốn tiết lộ cho ai cả.

“Và tất nhiên tớ cũng đã học được các kĩ năng của [Kiếm Thần] từ mẹ.” - Arel

 [note32578]

Bình luận (0)Facebook