Anh hùng Vô Chức
Kuzu ShichioUeda Umehito
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27 - Chẳng phải như thế là thô lỗ sao?!?!

Độ dài 1,187 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-03 12:15:24

Trans: Bluepumkin

Edit: LeOnnguyen

◇ ◈ ◇

Chương 27 - Chẳng phải như thế là thô lỗ sao?!?!

“Cứ..u Cứu tôi với!”

Một người đàn ông trông khá trẻ vừa cầu cứu vừa hối hả chạy lại chỗ chúng tôi. Toàn thân bê bết máu, hô hấp khá khó khăn.

“Có chuyện gì vậy?” – Raina

Cậu thanh niên quỳ xuống van lạy chúng tôi: “Đồng đội tôi! Đồng đội tôi đang gặp nguy hiểm! Làm ơn! Xin hãy cứu họ với!”

“Tôi hiểu rồi xin hãy giải thích chi tiết hơn trên đường đi.” – Raina

Raina ngay lập tức gật đầu. Có vẻ như cô ấy là người có một ý thức mạnh mẽ về công lý nên không thể bỏ mặc khi người khác đang gặp rắc rối. Trong khi đó Lilia lại làm một vẻ mặt phức tạp.

“Đ-đợi chút đã nào. Không hẳn là tôi không muốn giúp nhưng chúng tôi sẽ được trả công sau chuyện này chứ?” – Lilia[note32354]

Quả thật là Lilia. Cậu thanh niên thoáng có vẻ bối rối một chút trước khi đáp lại:

“Tất nhiên rồi! Nếu là tiền thì chúng tôi sẽ đưa tất cả cho cô sau nên xin các cô cậu cứu đồng đội của tôi với!”

“Còn chần chờ gì nữa nào Arel ơi~~ Mình đi giúp họ nào~~!” – Lilia[note32353]

Thám hiểm Dungeon là hoạt động đầy rủi ro vì thế các nhà thám hiểm không biết trước được điều gì đang đợi chờ họ phía trước cả.

“Có thể họ gặp phải Giáp sống mang [Chức nghiệp Cao cấp] thì sao? Thật thú vị…” – Arel

Đặt chân được đến tầng này chứng tỏ thực lực của cậu thanh niên này và đồng đội không hề tầm thường chút nào cả. Thế nhưng họ lại đang gặp nguy hiểm tức là họ đã phải đối đầu với thực thể vô cùng hùng mạnh.

“…Chị nghĩ chỉ cần chị với Arel đi chung là ổn rồi~~ Em cứ ở lại đây đi Raina~~!” – Lilia

“Nhưng tôi đâu có muốn đi một mình cùng Lilia đâu?” – Arel

“Moo Arel~~ Cậu thô lỗ thật đấy! Không lẽ cậu không cảm thấy biết ơn khi được đi cùng mĩ nữ như tui đây sao~~?” – Lilia

Bơ đi Lilia, chúng tôi chạy theo cậu thanh niên nhằm giải cứu cho đồng đội của anh ấy.

“Đó! Đồng đội tôi ở trong căn phòng kia kìa…!”

Chúng tôi lập tức xông thẳng vào phòng theo hướng cậu thanh niên chỉ nhưng…..

“…Fumu?” – Arel

“Sao chẳng có ai ở đây thế này?” – Raina

“Chuyện này có nghĩa là sao chứ hả?!” – Lilia

Trong căn phòng nhỏ ấy chẳng có lấy một bóng người cũng như vết tích của cuộc giao tranh nào.

Quay lại nhìn tôi thấy cậu thanh niên vừa cười đểu đứng chắn ngay lối vào vừa hét to khoái trá

 “Hahaha! Lũ ngu xuẩn! Chúng bây chui đầu vào bẫy rồi các con ạ!”

Một vòng tròn ma thuật thắp sáng lên bao kín cả mặt sàn căn phòng.

“Đây chẳng phải là bẫy dịch chuyển sao!?” – Raina

“Cái g…” – Lilia

Cả Lilia và Raina đều đang rất ngạc nhiên, có vẻ như chúng tôi đã bị lừa.

Trong nháy mắt, tầm nhìn của chúng tôi bị bao trùm bởi vô số đốm sáng huyền bí từ vòng tròn ma thuật. Khi các đốm sáng vơi đi chúng tôi đã ở trong một căn phòng khác.

“Bẫy dịch chuyển nhỉ?... Công dụng của nó là ép buộc người khác dịch chuyển đến địa điểm khác hả?” – Arel

Tôi vừa lẩm bẩm vừa đảo mắt quan sát căn phòng.

Thật là một căn phòng to lớn và nguy nga. Các bức tường và cột được trang trí, điêu khắc vô cùng tỉ mỉ và tinh xảo càng làm tôn vẻ đẹp lộng lẫy cho căn phòng.

“… Aa? S-sao cả mình cũng bị?”

Một giọng nói nam phát ra từ sau lưng tôi. Tất nhiên nó phát người đã lừa chúng tôi vào chuyện này.

“Chết tiệt! Không lí nào mình lại mắc bẫy khi đứng ở cửa phòng cả. Đừng có đùa――――bu geh~!?”

Hắn ta chưa kịp nói hết câu đã phải kêu lên đau đớn vì một nắm đấm từ Lilia bay thẳng vào mặt gã đàn ông một cách dứt khoát, không khoan nhượng.

Người phụ nữ luôn giả vờ ngoan hiền chuyên đóng vai mèo con vô hại nay đã lộ bộ mặt thật của mình

“Này thằng khốn nạn! Ý mày làm như thế này là sao hả? Ai là kẻ đã ra lệnh cho mày? Nói ngay hoặc mi sẽ về với cát bụi ngay tức khắc!” –Lilia

“Hiii~!?”

Dưới áp lực nặng nề và khát máu từ Lilia khiến gã ta sợ hãi và khai ra thông tin một cách dễ dàng

“T-tôi được thuê bởi chủ hội ‘Black Blade’! Tôi đến từ guild khác, tôi làm chuyện này vì tiền thôi…! Có lẽ ông ta không muốn các bạn tham dự Cúp Kiếm Thần thế nên mới muốn loại bỏ mọi người trong dungeon!”

“Hết rồi hả?” – Lilia

“Bu go~!?”

Lilia lại tặng cho gã đàn ông một nắm đấm nữa vào mặt[note32359]

“Dù mình đã đoán trước được phần nào chuyện này… nhưng vẫn không lường hết được.” - Lilia

“Hắn ta có phải là kiếm sĩ mạnh nhất trong thành phố không vậy?” - Arel

“Đáng tiếc thay điều đó lại là sự thật, hắn ta sẽ làm bất cứ việc gì không từ thủ đoạn để đoạt lấy thứ mình muốn. Thành phố Kiếm đã suy tàn đến mức để một người như hắn có thể đứng đầu.” – Lilia[note32360]

“Hắn ta là đối thủ guild của cậu mà nên chẳng có lấy một chút thuyết phục nào khi cậu nói như vậy đâu Lilia.” –Arel

“Arel?! Cậu có thật sự là người tốt không vậy?” –Lilia

Tôi bơ đi Lilia người đang tsukkomi thì Raina chợt lên tiếng[note32350][note32356]

“Bỏ chuyện đó qua một bên đi, chẳng phải tốt hơn là chúng ta nên rời khỏi đây sao? Em thấy chẳng có lấy một cái lối ra nào ở đây cả.” – Raina

“T-tôi không biết. Chưa từng có ai trở về khi dích phải bẫy dịch chuyển này cả…ahh!…nếu biết trước chuyển này sẽ xảy ra thì mình đã không chấp nhận yêu cầu này rồi…”

Người đàn ông đáp lại với khuôn mặt sưng vù

Bất chợt ngay cuối căn phòng, một vòng tròn ma thuật như cái trước lại hiện lên. Ánh sáng phát ra phản chiếu lên cột chói lòa khắp căn phòng. Khi luồng sáng dịu đi, một vật thể đứng giữa nơi từng là vòng tròn ma thuật.

“Oh? Tôi chưa từng thấy Giáp sống có màu như thế này bao giờ.” – Arel

Giáp sống xuất hiện trong dungeon này được phân biệt độ nguy hiểm dựa vào màu sắc của bộ giáp. Tôi chỉ từng thấy chúng có màu đồng, xanh, xám, hồng[note32361],…Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy Giáp sống màu hoàng kim. Thật đáng để mong chờ xem nó có thể làm được gì.

Trong khi đó Lilia sa sầm mặt lại

“….Màu hoàng kim….nếu chuyện này là thật thì…” – Lilia

“Cậu biết nó à?” – Arel

Run rẩy Lilia nói ra thông tin về Giáp sống

“Giáp sống mang [Chức nghiệp Tối thượng][note32351] [Kiếm Thần][note32352]…” -Lilia

Bình luận (0)Facebook