Lần cuối
Số từ
7,684
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
514

Tóm tắt

Tôi đang ở trong một trò chơi RPG thông thường. (RPG là gì vậy mọi người?)

 

Tôi đã trở thành ác quỷ, kẻ đã bắt cóc một công chúa nhỏ… đang vui vẻ ăn bánh quy bên cạnh tôi.

 

"Ác quỷ, không phải hôm nay thời tiết rất đẹp sao?"

 

"Cô có muốn đi dự lễ hội trong làng với tôi không?"

 

"Tôi thậm chí sẽ tiêu diệt chiến binh cho cô!"

 

“… Cô có cảm thấy tôi phiền không?”

 

Tôi nắm lấy cánh tay công chúa với vẻ mặt nghiêm túc.

 

Dù anh hùng hay bất cứ ai cũng được, hãy đến nhanh đến đây và cứu lấy công chúa đáng thương đã bị ấm đầu này đi!

 

***

 

Người anh hùng đã đến hôn lên mu bàn tay tôi.

 

"Người đã giải thoát cho con chó thấp kém được bao bọc trong một cái vỏ chật hẹp."

 

Anh thì thầm vào tai tôi với một chất giọng buồn bã nhưng anh đâu cần phải dí sát vào tai tôi chứ? Nhột lắm.

 

"Vì vậy, xin đừng bỏ rơi tôi."

 

Tôi e rằng anh cũng không còn bình thường nữa rồi.

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Vol 1
Vol 1
Bình luận (0)Facebook