• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 06: Diễn Đàn Yuuji, đăng ảnh của Alice lên diễn đàn

Độ dài 1,254 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:02:47

1: NEET ngầu

Đây là chủ đề để bàn tán, hình ảnh và video về thế giới khác mà “Số 1” đăng lên.

Liệu có phải là thế giới khác? Cậu ta đã bịa đặt như thế nào? Vấn đề này được đặt ra cho chúng ta xác nhận.

Chủ đề tiếp theo sẽ được lập sau khi chủ đề này đạt tới số 980.

.

.

.

112: Tôi là số 1

Lần cuối chúng ta nói chuyện với nhau là một tuần trước rồi nhỉ?

Có một vụ việc nghiêm trọng đây.

113: ETNE ẩn danh

Ou, việc cậu chủ động đề xuất ý kiến khá là bất thường đấy.

Vậy, có chuyện gì xảy ra?

114: THỊT ẩn danh

+(0゜・∀・) + (Đang run rẩy trong phấn khích)

115: Tôi là Số 1

Tôi tìm thấy một cô bé trong khu rừng.

Http:// **************

116: NEET ngầu

. . . . . .

117: NEET ẩn danh

C-cả-cả-cảnh sát đâu rồi !

118: THỊT ẩn danh

Cạnh sát đâu gô cổ thằng này lại !

119: NEET ẩn danh

Một Thanh Niên Bí Ẩn Bắt Cóc Một Cô Bé Trong Khu Rừng Và Đem Về Nhà. Vụ việc còn đang được điều tra...

120: NEET ngầu

Không phải là một vụ việc bình thường mà là bắt cóc trẻ con.

121: THỊT ẩn danh

Số 1, đầu hàng đi anh không còn đường thoát đâu.

122: NEET ẩn danh

Giơ tay lên và theo chúng tôi về đồn uống trà.

123: Tôi là Số 1

Tên cô bé là Alice.

// **************

Nếu có cảnh sát ở đây, tôi cũng muốn đến chỗ họ lắm!

124: NEET ẩn danh

Ka-wai-iiii

Cô bé giống mấy cô gái đồng quê tóc đỏ, mặt trắng d~ễ th~ương…

Nhưng, hình như cô bé trong hơi gầy

Cho cô bé ăn thịt đê

Môt cô bé như vậy phải đầy đặn mới ngon.

125: NEET ẩn danh

>> 124 giọng điệu kinh tởm quá Lolicon à

126: THỊT ẩn danh

Cảnh sát!

Tóm thằng Số 1 với thằng >124 nữa.

127: NEET ngầu

Khoan đã mọi người !

Giờ ta đang nói về thế giới khác, nếu đúng với mọi thứ ở thế giới khác thì.

1, Cậu nói chuyện với cô bé được không?

2, Từ ngoại hình tới độ tuổi, cô bé là dân tộc nào, sống ở quốc gia nào, và cô bé bao nhiêu tuổi?

3, Và, cô bé có phải người thật không?

Ồ, nhân tiện gửi tin nhắn cho tôi kèm thư điện tử.

Qua địa chỉ liên lạc này.

Http: // **************

128: NEET ẩn danh

127 này, đúng là một tên NEET đáng được tuyên dương và trao cúp vàng.

129: Tôi là số 1

1, Bằng cách nào đó thì cô bé vẫn hiêu tôi nói gì. Tôi không biết tại sao.

2, Cô bé mới 6 tuổi. Cô bé nói vậy. Đó là một cô nhóc đặc biệt.

3, Đó là một cô gái. Cô bé đi vào rừng, ngất xỉu và hơi lem luốc. Sau khi cho cô bé tắm, có lẽ tôi sẽ biết.

130: CÓ Lolita KHÔNG động vào

Oh, Trời ơi trời, thật sao, tắm cho em ấy?

Cậu muốn tắm cùng cô bé sao?

GaTo v..l , Loli để ngắm không phải để dùng ai dừng tên đó lai đi

131: NEET ẩn danh

Hey Hey

132: THỊT ẩn danh

Biết ngay mà. Thằng 130 và 124 là cùng một người

133: NEET ẩn danh

Ảnh!.... !

134: NEET ẩn danh

Chủ đề phù hợp cho các thanh niên Lolicon thảo luận

Vậy, ảnh đâu rồi?

135: Tôi là số 1

Không có hình đâu

Nhân tiện, tôi không phải thằng cuồng Lolicon

Ngực bự iz da bezt biết chưa…!

136: NEET biết tuốt

Đối với Số 1 trong trường hợp này, vấn đề khó hiểu nằm ở chỗ “Mặc dù là thế giới khác, hai người vẫn trò chuyện với nhau bình thường mà không có trở ngại về ngôn ngữ” còn vấn đề quan trọng nhất ở đây là “Tắm cùng với một cô bé”.

137: NEET ngầu

4, Tại sao cô bé lại ngất trong khu rừng?

5, Sau chuyện này, cậu định làm gì tiếp theo với Alice?

6, Dựa theo quần áo trên người cô bé đang mặc thì. Chúng ta biết ngay là nền văn minh ở đó thế nào.

Tôi thì ước rằng cậu có thể nói được lý do tại sao cậu hiểu được cô bé nói gì .....

Tôi ước rằng mình có thể tin cậu đang ở một thế giới khác tôi đang tự nhủ với lòng rằng “ Chủ đề đang bàn luận này đúng là ở một thế giới khác chứ không phải giả tạo…”

138: THỊT ẩn danh

>> 137

Không phải mình cậu thấy vậy đâu, tôi cũng có ý nghĩ tương tự đây.

139: Tôi là số 1

4, Ngôi làng nơi cô bé đang sống bị cướp tấn công đột ngột, gia đình và anh trai cô bé làm mồi nhử để cô bé thoát thân trốn vào rừng, và thế là cô bé lang thang trong đó vài ngày và ngất xỉu.

5, Cô bé sẽ ở trong nhà tôi tới khi thể chất cô bé ổn định hơn, sau đó tôi sẽ lên kế hoạch tìm kiếm gia đình cô bé.

6, Chờ chút, tôi có vài tấm ảnh..

140: CÓ Lolita KHÔNG động vào

Không thể tha thứ cho lũ cướp nhắm vào cô bé và làm cô bé trở nên thế này!

Giết hết chúng đi Số 1

141: NEET ẩn danh

Câu chuyện quá tàn nhẫn cậu viết lại câu chuyện thành kiểu gì đó kiểu cổ tích ấy “Cô bé muốn đưa thứ gì đó cho bà ngoại nhưng bị lạc” sẽ dễ tin hơn

Câu chuyện này thực sự quá tàn nhẫn.

142: Tôi là số 1

Cảm ơn đã chờ đợi

Đây là quần áo mà Alice mặc ban đầu.

Tôi đăng hết tại đây

Http: // **************

143: NEET ẩn danh

Alice-chan dễ thương quá cơ

Alice-chan đang rụt rè không cho ta thấy được tình trạng của cô bé..

Cô bé thiệt dũng cảm và dễ thương

144: NEET biết tuốt

Những gì tôi thấy là bộ quần áo được làm từ mảnh vải thô và cũ.

Nó dường như không được nhuộm, màu nâu sẫm. Vì đó là một ngôi làng, chắc nền văn mình có vẻ không cao cho lắm

Do đó cái áo một mảnh dài tới mắc cá chân, để đảm bảo nó không rơi ra có lẽ nó sẽ có một dây da làm thắt lưng để buộc vào hông . Sao tôi thấy cứ như quần áo của một nô lệ số 1 không nói cô bé tới từ một ngôi làng thì tôi sẽ không tin cô bé là một dân thường đâu.

145: THỊT ẩn danh

Khả năng phân tích của 144-san cao siêu quá.

146: NEET ngầu

Quần áo một mảnh, cũ kỹ, không có khái niệm nhuộm màu, làng, cướp.

Dựa vào những thông tin trên, có thể khoanh vùng phạm vi là từ thời Cổ Đại đến thời Trung Cổ.

147: CÓ Lolita KHÔNG động vào

Khoan đã mọi người!

Mọi người chưa hỏi câu quan trọng nhất.

Alice-chan gọi Số 1-san là gì thế?

Onii-chan?

Không, khoan, hay cô bé gọi là Onii-sama hay là Nii-sama nhỉ

148: Tôi là số 1

Ban đầu cô bé gọi tôi là Ojichan

Nhưng sau khi chính lại cô bé bây giờ gọi tui là Yuuji-nii.

149: THỊT ẩn danh

Tên này!!!

150: NEET ẩn danh

Cậu ghi hẳn tên của mình ra kìa!!!

151: NEET ngầu

Vâng, vâng, Yuu-chan, trò bịp này của cậu dừng tại đây.

Đi kiếm một công việc làm sớm đi, Okay?

152: Tiến sĩ hạt dẻ

Để lộ mặt, để lộ tên và ngôi nhà.

Mặc dù đang bắt cóc một cô bé, câu không hề lưỡng lự, đúng không Số 1.

153: Yuuji (Tôi là số 1)

Yeah, ừ thì, vì có lẽ tôi sẽ ở thế giới khác một thời gian và không thể trở về Nhật liền được.

Tôi nghĩ rằng không có vấn đề gì kể cả khi danh tính của tôi bị phát hiện.

Bình luận (0)Facebook