• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 11: Yuuji, "Bọ Tuyết" - bằng chứng cho thấy Mùa Đông đang đến

Độ dài 846 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 14:03:01

「Chuyện này là thật sao? Mình cứ nghĩ rằng mình đang nói tiếng nhật chứ…Thảo nào mình có thể nói chuyện với Alice. Có nghĩa là nếu mình trở về Nhật Bản sau này, mình sẽ không thể nói chuyện bình thường được nữa?... 」(Yuuji)

Yuuji đã đăng hết thông tin về thế giới khác như sự tồn tại của quý tộc, những chủng tộc khác nhau, và sự tồn tại của phép thuật lên trên diễn đàn. Đoạn video cậu tải lên đã chứng minh rằng Yuuji cũng đang nói một ngôn ngữ khó hiểu và sự thật làm làm cậu thật sự sốc.

“Cậu ổn chứ?” (Kotarou)

Kotarou lo lắng và nhìn cậu. Nó luôn luôn ở bên khi cậu cần. Thật là một cô gái đáng tin cậy. Mặc dù nó là một cô chó.

「Ổn thôi, không cần phải lo lắng về cái này nữa…Bây giờ, chúng ta cần phải hồi phục sức khoẻ cho Alice để ít nhất cô bé có thể đi vào rừng, sau đó chúng ta sẽ tìm kiếm thành phố dọc theo con sông. Không thay đổi mục tiêu! À, tiếp theo là chuẩn bị cho mùa đông nhỉ? 」(Yuuji)

Màn độc thoại của Yuuji hôm nay vẫn oang oang như bình thường, vẫn giống như bao ngày khác.

Từ trong phòng riêng của cậu, Yuuji và Kotarou hướng ra ngoài phòng khách. Alice đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách và đang đọc một quyển sách.

「Alice đang đọc sách à? Thật tuyệt vời, em đang đọc gì vậy?」(Yuuji)

「Ah, Yuuji-nii! Ummmm Alice đang đọc truyện về Shinderera[note2596]!」(Alice)

Nhân tiện đây, Alice không đọc được tiếng Nhật. Đó là điều hiển nhiên. Tuy nhiên, cô bé nhớ câu chuyện khi Yuuji đọc cho cô bé. Vừa ngân nga, cô bé vừa vui vẻ nhìn vào bức tranh.

“Alice của chúng ta thật thông minh.” (Kotarou)

Kotarou cũng rất tự hào về cô bé.

「Alice, em có thể kể cho anh…mùa đông trông thế nào ở khu rừng này? Có tuyết không? Nó có lạnh không?」(Yuuji)

「Etto ne, khi có rất nhiều bọ tuyết trong rừng, đấy là dấu hiệu cho thấy trời sắp sang mùa đông! Và sau đó tuyết sẽ rơi! Khi tuyết rơi trẻ con không được vào rừng đâu!」(Alice)

「Mấy con bọ tuyết là dấu hiệu à? Đó là loại bọ gì?」(Yuuji)

「Etto, etto........ A! Nhìn kìa, nó giống như Yuuji-nii biết đó!」(Alice)

Alice chỉ ra bên ngoài cửa sổ phòng khách với bàn tay tí xíu.

Yuuji cũng hướng mắt về phía cửa sổ.

Kotarou đến gần cửa sổ và nhìn chằm chằm ra ngoài.

Bên ngoài cửa sổ là một khung cảnh tuyệt đẹp trải dài trước mắt họ.

Những quả cầu trắng mịn cỡ chỉ bằng ngón tay.

Chúng lạc trôi giữa rừng, lướt nhẹ như gió đang chậm rãi thổi đi.

Nhìn gần trông như những bông bồ công anh trắng muốt.

Chúng bay nhiều vô số kể, thỉnh thoảng lại đậu trên cành hay thân cây.

Từ từ và nhẹ nhàng bay lên, chúng rời thân cành, xuyên qua tán lá và bay vút lên trời cao.

「Whoaaaa~」(Yuuji)

Yuuji bị quyến rũ và thốt lên âm thanh đầy cảm động. Nếu như mọi khi, Kotarou sẽ kêu lên “Kiềm chế lại nào!”, nhưng giờ đây Kotarou cũng bị quyến rũ mà không nhận ra giọng nói của Yuuji.

「Đó là bọ tuyết đấy, Yuuji-nii! Mùa đông sẽ sớm đến và có tuyết rơi!」 (Alice)

「Thật không vậy? Alice biết thật nhiều điều! Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị cho mùa đông, phải không nào?」(Yuuji)

Mặc dù Yuuji dường như đang rất phấn khởi và hăng hái, cậu bỗng nhiên cúi gằm xuống.

Đúng rồi, mùa đông sẽ tới, tuyết sẽ rơi.

Điều đó có nghĩa là chuyến đi ra ngoài sẽ gặp trở ngại.

Sẽ không khó gì khi đi ra ngoài một lúc. Cậu có thể đi bộ một chút với Alice trong rừng tuyết. Nhưng tìm kiếm một thành phố không biết bao xa và đích đến chắc hẳn là một hành động tự sát.

Dù số lượng người có tăng lên một bởi Alice, thức ăn cung ứng vẫn đủ.

Dầu dùng cho lò sưởi đã được sử dụng để thiêu xác bọn goblin nhưng đã có điện thì chẳng phải lo vấn đề làm sưởi ấm.

Tuy nhiên, tuyết sẽ sớm rơi trong rừng.

Có nghĩa là Yuuji, Alice và Kotarou sẽ bị nhốt lại trong nhà.

「Cuộc tìm kiếm thị trấn chắc phải chờ tới mùa xuân nhỉ?......」(Yuuji)

Vì cậu nghĩ rằng mình sẽ sớm tìm thấy chỗ ở con người, Yuuji cảm thấy cực kỳ thất vọng.

_____________________________________________________________________

Trans cũ đã nghỉ lên đường chuẩn bị nhập ngũ, nên kể từ giờ mình sẽ gánh từ chương này trở đi. Mất một chút thời gian để chỉnh lại từ ngữ mấy chap trước, và giờ tiến độ của truyện sẽ ra bình thường, khoảng 3 ngày 1 chap chăng :)))))

À nếu có thể các bạn đọc lại các chương trước để đọc các chương sau khớp hơn nhé. Đặc biệt là các chương đầu đề: Diễn Đàn Yuuji. Mình đã chuyển Bảng thông báo sang Diễn đàn nghe hợp lý hơn. Vậy thoai. Chúc các bạn đọc vui vẻ =)))

Trans: Zennomi

Bình luận (0)Facebook