Young God Divine Armaments
Hondou Yuuki - 本堂ゆうきN/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04: Standard Rule

Độ dài 4,127 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 05:00:07

Trans: Vân Lãng (Lãng thức thời)

Edit: Kuroinu

<Vũ Khí Thần Thánh> ý là mấy loại vũ khí của mấy ông thần thì sẽ để thành <Thánh Khí Giới> nha

Suy nghĩ của nhân vật là dấu “{…}“ nha

=========================

"........... Có vẻ nó đã thành công?!!" (Renya)

Khi nhận thức trở lại với Renya, thì phong cảnh xung quanh cũng đã thay đổi. Cậu bình thản dùng mắt để đánh giá mọi thứ quanh mình và nhận ra rằng bản thân đang đứng cạnh một bờ sông. Dường như thượng nguồn của con sông nằm đâu đó sâu bên trong cánh rừng. Renya phát hiện một cây cầu độc mộc ở gần đó, nên có thể sẽ có một con đường hay lối đi nối tiếp với cây cầu.

Sau khi kiểm tra những rung động phát ra từ mọi hướng và cảm thấy chúng ổn định, cậu hạ tầm mắt để khám phá cơ thể của mình.

{Ôi, ơn trời, tốt rồi. Mình đã sợ khi nghĩ về việc tái sinh với sự xuất hiện như một chú hề ngớ ngẩn trong một buổi tiệc sinh nhật ngu ngốc nào đó}

Cậu khoác lên mình một chiếc áo ngoài màu đen sậm có vẻ được làm từ da thuộc, áo sơ mi trắng nhìn thấy được qua vành cổ áo trước ngực và ở mép khoá tay áo cùng viền ngang eo. Khá là hài hước khi cậu đang có cho bản thân một chiếc quần dài màu xanh dương sáng chói loá, cậu cảm thấy dấu ấn thời gian xuất hiện rõ rệt khi thử chạm vào chiếc quần; những vết cắt và khâu kép độc đáo nằm rải rác trên chiếc quần đầy hơi thở của thời trang "bụi đời". Chúng là những chi tiết nhỏ nhưng lại làm nổi bật lên cá tính của chủ sở hữu theo một cách "há hốc mồm"! Với diện mục như trên, cậu sẽ trông không quá đáng ngờ với lớp hoá trang hệt một gã lãng khách chu du tứ phương. Renya thở dài nhẹ nhõm khi tự chấn an đi gánh nặng trong lòng.

Sau đó, cậu bắt đầu thẩm trang lại những kiện <Thánh Khí Giới> của mình. Nếu cậu nhắm mắt lại và thấu thị vào nội tâm của mình một cách tập trung, thì một sợi dây liên kết sẽ dần hiện hữu rồi đưa linh hồn cậu đến <Phòng Niệm Táng> của vị <Chiến Thần> - nơi chứa đựng những món vũ khí tuyệt luân của cả cậu và ông bác cơ bắp. Và bằng khối óc tưởng tượng vốn dĩ đặc sắc của mình, cậu thầm ra lệnh để triệu hồi chúng đến thế giới này; nó hoàn hảo và không xảy ra vấn đề nào cả. Cậu đã không chọn thế giới này nếu nó xung khắc và có những mối ràng buộc không tốt về việc triệu hồi <Thánh Khí Giới>.

"Em đến đây! Renya, anh đợi có lâu không?" (Floria)

Sự chú ý của cậu bỗng bị thu hút bởi giọng nói vang vọng tựa tiếng chim hót, và như mong đợi, Floria hào hứng tiến về phía cậu trong bộ trang phục vô cùng phù hợp với thế giới này. Một chiếc Parka (1)[note2566] trông thật ấm áp khi đính kèm với mũ trùm đầu, rồi chiếc áo choàng nhạt phủ ngang vai cùng Miniskirt (2)[note2567] thật quyến rũ; mời mọc mọi giới tính. Một lối thời trang đầy mạnh mẽ và năng động làm cho bất kì một ai khi nhìn vào sẽ liền ngay lập tức tạo nên một sự ấn tượng khó phai trong lòng họ. Sự xuất hiện của cô cũng gây choáng ngợp như lần gặp gỡ đầu tiên của Renya và cô, bạn sẽ phải tấm tắc và phơi phới gió xuân khi nhìn thấy một cô thiếu nữ tràn trề nhựa sống.

"Không quá lâu để có thể gọi là chờ đợi. Được rồi, hãy nói về vấn đề chính, Floria thân mến - hiện giờ chúng ta đang ở đâu?" (Renya)

"Eh?" (Floria)

"Ý của cô là gì khi "Eh?" cùng khuôn mặt ngờ nghệch đó? Chỉ cần cho tôi biết những thông tin hữu ích về nơi này..." (Renya)

"............" (Một cô nàng đang khoanh tay và đặt một ngón tay lên miệng trong khi nghiêng đầu cùng dấu chấm hỏi to đùng đang lơ lửng nào đó)

Một khoảng không gian nặng nề và im ắng bao trùm lấy họ.

"Điều tồi tệ nhất đã diễn ra...", Renya thầm lẩm bẩm và giơ tay đỡ trán.

"Đừng nói với tôi rằng cô đã tuỳ tiện chọn một địa điểm rồi ném chúng ta vào đó nhé?" (Renya)

"Err~, làm sao anh biết được thế? Nhưng mà, không phải việc dịch chuyển đến một nơi lạ lẫm là điều tiêu chuẩn và rất hấp dẫn để mở đầu một cuộc phiêu lưu lý thú hay sao?" (Floria)

(Vân Lãng: mình đang liên tưởng đến một vị baka Nữ Thần điều khiển một trong những nguyên tố cơ bản...)

(Kuro: đừng nhắc nữa :v tui đang cảm thấy tuyệt vọng đây :’()

"Vị Nữ Thần đáng kính của tôi ơi, cô mò ở nơi xó xỉnh nào về cái loại tiêu chuẩn đó vậy!?? Không tốt chút nào, ưm, lúc đầu tôi cũng có chung loại suy nghĩ đó như cô, thế nhưng việc biết điểm xuất phát thì sẽ thuận tiện hơn đúng không nào?" (Renya)

Sẽ thật phiền phức nếu họ không thể định hướng và bị lạc đường trong khu rừng này. Nhưng may cho họ là một con đường nhỏ đã xuất hiện bên kia cây cầu độc mộc. Họ sẽ không bị lạc nếu cứ đi theo con đường này, nhưng sẽ gây ra khá nhiều thắc mắc cho người dân địa phương khi họ được hỏi về nơi xuất thân cũng như vài tập tục cơ bản của thế giới này khi giao tiếp chẳng hạn.

Điều thất bại đầu tiên trong cuộc phiêu lưu làm cho Renya cảm thấy lo lắng về tương lai dần trở nên mù mịt của họ.

"Uuuu....... vâng, một cuộc phiêu lưu sẽ thú vị hơn khi không nhận được những sự giúp đỡ ngoài lề. Chí ít, ta hãy nghĩ xem nên đặt cái tên nào thật hay ho để có thể tự tin giới thiệu khi chúng ta giao tiếp với người khác. Err, cô có thể nói cho tôi biết về hệ thống phân cấp của xã hội tại thế giới này?" (Renya)

"Vâng, thế giới này dường như không có những quy tắc rối rắm và khô khan trông việc đặt tên. Tất nhiên, trường hợp đặc biệt đối với Hoàng gia và các Quý tộc là họ có tên và họ riêng, còn quần chúng dân thường có thể chỉ có tên gọi hoặc thậm chí sử dụng chung một họ cho cả một ngôi làng hay bộ tộc." (Floria)

"Vậy à, để xem nào, tên tôi sẽ là... ah, hãy biến thể tên của tôi từ tiếng Nhật sang một thứ tiếng khác. Toujo... Toujo... dịch sang tiếng Anh nó có nghĩa là phía Đông hoặc Lâu đài (Toà thành)... được rồi, bây giờ hãy gọi tôi là Renya Eastle!" (Renya)

(Vân Lãng: Công thức đơn giản: East(Phía Đông) + Castle(Lâu Đài) = Eastle).

Mặc dù cái tên nghe khá đơn giản nhưng Renya lại cảm thấy nó rất chi là tốt. Thế nhưng khi tưởng tượng ra viễn cảnh bị người khác cười giễu cợt khiến tâm trạng của cậu thoáng tụt dốc. Mặc khác, người bạn đồng hành của cậu, Floria, lại chọn cho mình một cái tên không cân xứng với ngoại hình cân đối của mình, nó trái ngược với dáng vẻ trầm tư của cô trước đó.

"Vậy tên của em sẽ là Floria Bardorn!" (Floria)

"Thật sự... nó nằm ngoài dự đoán của tôi." (Renya)

"Bardorn là tên của cha. Đó cũng được xem như họ gia đình, đúng chứ?" (Floria)

"........ Ah, là như vậy ư? Nghe cô nói tôi mới nhớ, rằng tôi chưa từng hỏi về tên của <Chiến Thần> bao giờ. Dù tôi và ông ấy đã trở thành đối thủ của nhau hơn một thế kỷ..." (Renya)

"!!!........ Thật vậy, Người cũng chưa hề đề cập đến bất cứ chuyện gì khác ngoài tên và ông là cha của em..." (Floria)

"Ông ấy là một người bí ẩn!" (Renya)

"Vâng, cha thực sự là một người rất bí ẩn!" (Floria)

Sau một hồi mắt chạm mắt, họ đồng thanh nói: "Chỉ cần như vậy thôi...", và mỉm cười; họ ngầm đồng ý với nhau rằng sẽ không bàn luận về vấn đề này nữa. Cả hai người đều hiểu một điều, đó chính là tôn trọng quyền riêng tư của đối phương ở một mức độ thích hợp sao cho họ cảm thấy dễ thở nhất.

Trong khoảng thời gian tiếp theo, họ nghĩ ngay đến các cách để trao đổi những vật phẩm thiết yếu tại thế giới này. Phải, họ cần có tiền bạc để đáp ứng các nhu cầu hàng ngày; rà soát mệnh giá những loại tiền tệ có thể lưu thông hợp pháp là một nhiệm vụ được xếp vào nhóm ưu tiên cần thực hiện.

Nhưng họ lập tức ngây người một lúc lâu ngay sau đó. Tại sao ư? Bởi vì hầu hết các quốc gia đều chỉ sử dụng chung một loại tiền tệ. Renya sắp sửa phàn nàn rằng thế giới này không "phong phú" như những gì cậu hằng mong đợi, nhưng cậu đủ lý trí để giữ cho cơ mặt của mình không trở nên vặn vẹo khó nhìn. Tiếp tục tìm hiểu thêm, họ lại bị sốc với tên của loại tiền tệ thông dụng này. Nó được gọi là "đồng ¥en". Nó quen thuộc đến mức làm cho Renya thật sự bắt đầu cảm thấy không thoải mái là mấy. Cậu dần cảm thấy ngoài nghi về nguồn gốc xuất thân của vị Thần tạo ra thế giới này, liệu ông hay bà ta có liên hệ chặt chẽ nào đó với đất nước mặt trời mọc hay không?

"Ah~ thôi được rồi. Chúng ta đang giả trang thành một cặp du khách lữ hành phải không? Hai chiếc ba-lô nhỏ gọn mang nhãn hiệu hành tinh Lasse trông có vẻ ổn (!??). Ồ, khá là kì cục khi đeo một chiếc ba-lô rỗng tuếch, hãy lấp đầy chúng bằng vài loại thức ăn và nước uống nào." (Renya)

Để biến bản thân thành một gã lang thang hoàn hảo, Renya bắt đầu lấy những phần thức ăn nước uống và công cụ cần phải có. Cậu làm ra chúng bằng cách thi triển <Sáng tạo Thần Thánh> mà cậu sở hữu. Mọi chuyện đều dễ dàng đối với Renya khi cậu là kiểu Thần mạnh về chiến lực và sinh tồn.

"Mọi thứ đều đã đi vào quỹ đạo! Chúng ta sẽ đi theo con đường mòn và tiến tới ngôi làng hoặc thị trấn gần nhất. Rồi chúng ta sẽ kiếm ra tiền khi đến đó, như đăng kí vào Hiệp hội Mạo hiểm giả chẳng hạn." (Renya)

"Eh? Quả thật có một vài ngôi làng và thị trấn ở gần đây nhưng, họ không hề có quy chế kiểu như "Bạn sẽ nhận được phần thưởng khi hoàn thành yêu cầu được giao" nào cả, anh biết chứ?" (Floria)

"Cái? Nó không tồn tại ư?...... Tại sao một cái như vậy lại không tồn tại cơ chứ?" (Renya)

"V-Vâng...... nhưng thế giới này có tồn tại những Hiệp hội dành cho những nghành nghề khác nhau trong đời sống, thế nhưng đối với những người lang thang xa sứ như chúng ta lại chẳng có một Hiệp hội nào chịu thu giữ cả." (Floria)

"........ Đó là tất cả ư, Floria?" (Renya)

"Đ-Đó là tất cả ạ." (Floria)

(Vân Lãng: đời ếu như mơ đâu em zai ạ!)

Renya cảm thấy bản thân bỗng hoá thành một vị thuyền trưởng mặt thộn khi cười mếu máo nhận ra người thuyền phó xinh đẹp đã đưa nhầm cho cậu bản đồ hải trình dẫn đến một rặn săn hô đá ngầm bị nguyền rủa; điểm giao lưu bầu bạn vong niên của không biết bao nhiêu chiếc thuyền bị đắm khác. Đầu cậu sắp nổ tung với vạn câu hỏi "Làm sao đây?" trong tình huống dở khóc dở cười như hiện tại. Cuộc sống thứ hai của cậu đột ngột bị ngăn trở bởi mê cung được tạo nên bằng những dãy tường xanh lá mộc đầy hoa gai độc. Đôi khi lâm vào bế tắc, cậu có thể tha hồ vận dụng quyền năng của mình để vượt qua chướng ngại nhưng không phải vào lúc này. Vì nếu làm như vậy, thì cuộc sống sẽ mất đi ý nghĩa vốn có của nó khi mọi khó khăn đều được giải quyết một cách dễ dàng. Renya nghĩ rằng cậu nên tiếp tục cố gắng tập thích nghi với những quy luật của thế giới này thì hơn.

"Nhưng em nhận thấy có những địa điểm tựa như Hội trường mở, nơi anh có thể kiếm ra tiền thông qua các giao kèo mà anh có thể thương lượng và bàn giao trước khi nhận. Ý em là, anh có thể chọn loại công việc mình thích và tuỳ theo năng lực cá nhân. Đó là cách kiếm miếng cơm manh áo khá là phổ biến ở đây." (Floria)

"Xin vui lòng hãy nói những điều quan trọng như vậy trước khi đến đây... vừa rồi tôi đã có ý định làm một nhân viên bán thời gian cho một công việc vặt vãnh như tay rửa chén hoặc gã trông coi chuồng ngựa." (Renya)

Floria cảm thấy bối rối khi nghe được những dự định của Renya, nhưng cô cố gạt bỏ nó và tiếp tục giải thích.

"V-Và chúng ta cũng có thể tự tìm một cửa hàng và bán các mặt hàng cùng sản phẩm mà chúng ta có. Không hề có luật lệ cấm chúng ta làm như vậy, và việc đánh thuế sẽ tuỳ thuộc vào từng vùng đất mà những Quý tộc ở đó cai quản. Tuy nhiên, các mánh lới cùng chiêu trò bẩn như bán phá giá bị cấm tuyệt và thủ phạm (& đồng lõa, nếu có) sẽ nhận một hình phạt thích đáng; ví dụ như khi anh định bán các phần thức nước uống với giá thấp hơn giá niêm yết của một địa phương nào đó bị hạn hán chẳng hạn." (Floria)

"Vậy nếu không có một cửa hàng nào có thể thu mua các mặt hàng và sản phẩm của chúng ta thì sao?" (Renya)

"Không có bất kì một cửa hàng nào như trong một trò chơi cả, với việc các thứ tồn tại trong đó đều được treo giá trước bởi hệ thống xử lí tự động, anh hiểu rồi chứ? Các cửa hàng thương nhân, tư nhân hoặc lệ thuộc Hoàng gia tại thế giới này sẽ tự điều đến những chuyên gia "biết hàng" để đánh giá thứ anh mang tới; dù thứ hay vật đó chưa từng xuất hiện." (Floria)

(Vân Lãng: :X) (Kuro: Power off hack não :v)0

"Đã hiểu! Còn bây giờ, hãy bắt đầu cuộc hành trình đầy cam go này đi thôi! Mục tiêu của chúng ta là một ngôi làng hay thị trấn gần nhất, tất cả các thành viên chú ý: Xuất phát!" (Renya)

"Ô~~~" (Floria)

Sau đó, hai người họ như được tiếp thêm sức mạnh khi bước nhanh trên con đường nhỏ khá là mát mẻ khi bị phủ bóng râm bởi những cành cây mộc xen kẽ hai bên đường, ta có thể thoáng nghe thấy những tiếng động lạ lẫm phát ra từ một bụi cỏ um tùm khẽ lây động. Nhìn lên bầu trời trong xanh phía trên, họ nhận thấy Mặt trời đang từng chút từng chút một xê dịch. Bằng cách kiểm tra vị trí hiện tại của Mặt trời, hai người họ có thể dễ dàng phán đoán đâu là hướng Đông và đâu là hướng Tây. Con đường mà họ đang đi không quá lồi lõm, và có dấu hiệu được sử dụng bởi con người. Vì vậy, dù sớm hay muộn thì họ cũng sẽ đến nơi mà loài người tụ tập sinh sống.

Trên đường đi, cả hai đều thử kiểm tra sức mạnh và năng lực chịu đựng của cơ thể khi hiện hữu như con người. Kết quả là, Floria có được trận thắng không thể bàn cãi bởi bản thân đã là một Nữ Thần trong một khoảng thời gian dài đáng kể, Renya bị ràng buộc bởi các giới hạn khi tái sinh. Ngay cả khi những mặt thiết thực chỉ ra rằng cậu đã mạnh hơn một người đàn ông trưởng thành gấp trăm lần, thì kết quả vẫn nghiêng về Floria. Kinh nghiệm thực chiến của cậu vẫn còn tồn tại như khi quật nhau với <Chiến Thần>, nên nếu gặp phải các xung đột không cần thiết, ít nhất cậu sẽ không luống cuống tay chân. Với một ít lo lắng trong lòng, họ tiếp tục cuộc hành trình của mình.

"Tôi hy vọng một chuyện gì đó sẽ bất ngờ xảy ra theo quy tắc mở đầu thường gặp ở một quyển tiểu thuyết fantasy. Cô biết đấy, giống như chúng ta đột ngột nghe thấy tiếng la hét, rồi chứng kiến một đoàn thương buôn đang bị tấn công bởi bọn quái vật hay xui xẻo đụng độ toán cướp có vũ trang tận răng." (Renya)

"Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ ra tay nghĩa hiệp cứu lấy sinh mạng của họ, và rồi người chủ buôn giàu có hoặc may mắn hơn là một kẻ quý tộc với cái bụng "thon thả" sẽ đáp tạ chúng ta bằng một túi đầy ắp châu báu tiền vàng, hay tốt bụng hơn là cho chúng ta đi nhờ xe. Một trong hai khả năng đều tốt cả." (Renya)

"Hễ~, vậy chính xác thì Renya thích "kiểu" nào vậy?" (Floria)

"Một ông bác thương gia giàu có và cô con gái trẻ đẹp... hoặc một cô Công chúa." (Renya)

"Trả lời dứt khoát mà không hề do dự... hơn nữa, trọng tâm được dồn vào những cô gái!" (Floria)

"Như những gì tôi đã nói lúc trước, con người luôn có những mong muốn đầy tính "riêng tư", đúng chứ? Umu, một tên đàn ông đẹp mã với nụ cười sáng chói sẽ bị gạch bỏ... nhưng một cậu bé đáng yêu thì lại là một chuyện khác!" (Renya)

(Vân Lãng: Đấy! Nghi lắm mà)

Floria lần nữa nhìn thấy biểu hiện khuôn mặt này của Renya, cậu ấy trông như thể đã giành được chiến thắng từ một trò chơi có mức độ khó cao. Nó thu hút cô một cách mạnh mẽ. Nhìn khoé môi cong cong ngớ ngẩn của cậu ta làm cô nhớ đến những trò đùa trên bàn ăn cùng Người. Hơi thở quen thuộc làm cô thấy yên tâm hơn hẳn, nhưng sự nhức nhói thoáng vụt qua khiến cô bất giác nhăn hàng mi, cảm giác kì lạ xuất hiện khi Renya đề cập đến những cô gái xinh đẹp vẫn còn đó...  có lẽ đó là một trong những biểu hiện bình thường với trái tim nhạy cảm của cô thiếu nữ mới lớn.

(Kuro: Ghennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn !!!)

"Được rồi. Nếu điều đó thực sự xảy ra, thì em sẽ hành động như một vị hôn phu (vợ) đúng mực; đó là run rẩy trong khi bám chặt vào bắp đùi của anh, Renya!" (Floria)

"Eh? Tại sao Flag lại chuyển sang cô vậy, Floria?" (Renya)

"Hmph~ (phồng má), em biết rằng em đã đề cập về nó trước đó, nhưng đó là lỗi của anh khi tuyên bố muốn lập Harem vào ngày đầu tiên của chuyến phiêu lưu." (Floria)

"K-Không (bối rối), ý tôi có nghĩa là nếu có thể lựa chọn đối tượng để kết bạn ở thế giới này, thì tôi thà chọn một cô gái xinh xắn hoạt bát hơn là một ông chú râu ria lởm chởm và say xỉn tối ngày. Nó là lựa chọn hợp lí cho một chàng trai, cô hiểu chứ?" (Renya)

"Em hiểu (suy sụp), thế nhưng lập Harem sớm như vậy thì... ya... yadaaa~ (không muốn đâu~~) (quấy khóc) (Floria)

"(gãi má) Vậy nghĩa là cô muốn làm thành viên đâu tiên có phải không?" (Renya)

(Vân Lãng: Dafud? Giết và chôn tên này ngay trước khi quá muộn!)

Renya cố gắng phản đối và đánh trống lảng với Floria - người nói những điều không rõ ràng. Tuy nhiên, hai con ngươi đen láy của Floria sáng lên khi nghe Renya hỏi cô về điều đó. Cô ngạc nhiên và nhanh chóng nghoảnh mặt để tránh đi tầm mắt của Renya, cô liên tục liếc trộm cậu ấy trong khi hai má của cô dần ửng đỏ vì phát nhiệt.

"....... T-Thành thật mà nói thì...... thì câu trả lời của em l-là..... có!" (Floria)

"....... V-Vậy à?" (Renya)

"Vâng....." (Floria)

"À, ừm...... tôi muốn nói là...... tôi không nghĩ sẽ muốn em trả ơn cho tôi bằng cách đó." (Renya)

"Em biết. Thậm chí anh đã thề rằng sẽ không chạm vào em trước khi anh đánh gục được cha, sau đó anh cũng không hề..." (Floria)

"...... Nếu em đã biết thì xin đừng nói những lời tương tự như vậy nữa." (Renya)

"Thế nhưng sau hơn một thế kỷ mà anh vẫn bảo trì được sự trong trắng của mình một cách tối ưu. Đó quả là một nỗ lực đáng chúc mừng, phải không nào?" (Floria)

"Dừng lại ngay lập tức! Xin vui lòng ngừng đào bới vấn đề này lên một lần nào nữa! Làm ơn..." (Renya)

"Và vì thế mà ẩn sâu trong anh vẫn luôn có một khao khát bí mật về việc lập Harem có phải không?" (Floria)

"Ouch!! Trái tim của tôi đang rỉ máu, cô cảm nhận được chứ? Điều đó làm tôi tổn thương rất nhiều cô biết không? Ah~?" (Renya)

Với đòn tấn công chuẩn xác và đầy mạnh mẽ đến từ Floria, thì hình tượng cũng như nhân phẩm đúng đắn của người đàn ông chân chính mà Renya đã khổ sở gầy dựng phúc chốc sụp đỗ tan tành. Ngay cả khi cô ấy còn đang ở tuổi thiếu niên theo quan điểm của các vị Thần, thế nhưng với ánh mắt quan sát sắc xảo của mình, cô đã hoàn toàn đánh bại lớp nguỵ trang lỏi đời của Renya. Cậu ta cảm thấy bản thân thực sự muốn ôm đầu khóc nức nở trong cơn tuyệt vọng vĩnh hằng.

"Nhưng Renya, anh biết không?...... Mặc dù em là một vị Nữ Thần...... n-nhưng em cũng thiếu kinh nghiệm về "nó", anh biết chứ?" (Floria)

"........... Cô đang nói về cái gì vậy hả?" (Renya)

"B-Bởi vì sao anh biết không? Cha đã gắt gao trông nom em kể từ khi em chào đời! Và Người chỉ truyền đạt cho em về cách quản lí các thế giới sao cho chúng vận hành một cách trơn tru nhất, và cuối cùng... không c-còn gì nữa cả!" (Floria)

Cô gái trầm ổn đột ngột biến mất và thay vào đó là một cô thiếu nữ đã đánh mất lý trí vì bị cảm xúc lấn ép, cô thẹn quá hoá giận và cố gắng biện minh cho mình với đôi gò má nóng rực một màu đỏ tươi. Một biểu hiện đầy lúng túng khác với cô thường ngày. Renya chưa từng nhìn thấy Floria như vậy bao giờ. Thật bất ngờ, vẫn còn những góc khuất ở cô ấy mà cậu chưa từng đặt chân đến. Renya khẽ mỉm cười và nhìn cô ấy bằng đôi mắt mang theo sự ấm áp.

Thế nhưng, khoảnh khắc ngọt ngào nhanh chóng trôi qua tựa cái hắt hơi lém lỉnh. Floria hít sâu một hơi nhằm ổn định lại tâm trạng của mình và sẵn tiện quăng một quả Bomb cho Renya.

"Đó là lí do tại sao! Mục tiêu ưu tiên bây giờ của em là cắn anh thật chặt và sẽ không bao giờ nhả ra, Renya thân thương ạ!" (Floria)

"T-Thật đáng sợ! Tâm tình ngọt ngào khi nãy đã trốn đi đâu mất rồi!?? Cả cái dáng vẻ nổi đoá của cô nữa???" (Renya)

"Em-Em không hề có ý định dắt mũi anh và phá hỏng bầu không khí, anh biết mà phải không?" (Floria)

"Ai da! Cô không còn cách diễn đạt nào tốt hơn nữa hay sao??" (Renya)

Cuối cùng thì, họ lại đùa giỡn với nhau như thường lệ. Nhân tiện, những cái Flag mà Renya đã đề cập đến trước đó đã không xảy ra như những cậu ta đã giả định. Dù sao đi nữa, họ cũng có cho mình một lộ trình bình an và náo nức khi giáp mặt với thị trấn đầu tiên trong cuộc phiêu lưu kì lạ.

Bình luận (0)Facebook