Young God Divine Armaments
Hondou Yuuki - 本堂ゆうきN/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 7 : Tới khu rừng của quỷ dữ

Độ dài 2,828 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:44:32

2 ngày kể từ khi họ nhận yêu cầu .

Renya và các đồng đội đã tới được địa điểm chỉ định , khu rừng ở chân núi .

Sau khi tới đây , họ mới nhận ra rằng khu rừng này không quá dày đặc , cây cối cũng mọc thưa thớt , không thể cản được những tia nắng chiếu xuống mặt đất và càng không thể làm cho ai đó lạc trong này .

Có một cách để tới khu rừng này an toàn bằng cách dùng đường lớn , đi tới pháo đài gần nhất rồi sau đó mới vào rừng , nhưng họ không chọn lối đó . Bởi vì làm thế sẽ gây ra các tác động xấu tới vương quốc láng giềng hiện tại đang trong thời gian đàm phán hiệp ước hòa bình . Thay vào đó , mọi người lại chọn đi qua những khu rừng mà họ chưa biết . Với con đường này , mọi người có thể bị tấn công bất kỳ lúc nào bởi những con quái , vậy nên sự cảnh giác lúc này luôn được đẩy lên cao nhất . Việc này đối với người bình thường thực sự sẽ làm cả cơ thể và tinh thần họ mệt mỏi và kiệt quệ , tuy nhiên với những người được chọn để làm nhiệm vụ lần này thì nó là chuyện rất bình thường , bằng chứng là cả nhóm đã tới đích mà không gặp phải rắc rối nào . Nhưng mọi người trông có vẻ hơi mệt , tất nhiên không phải vì việc đi trong rừng mà là vì sự lo lắng , và nó xuất phát từ cô gái ở ngay sau cả nhóm .

“Mình đã làm gì nhỉ ? “

Renya không ngừng nghĩ về nó , và cậu nhớ lại cuộc gặp với cô gái này hôm trước .

-----------------------------------------------------------

“Hân hạnh được làm việc với cậu “

“Chúng tôi cũng vậy “

Renya và Floria đã gặp 3 người từ Warrior Guild ở điểm hẹn ngoài cổng thành . Cả 3 người đàn ông chỉ có thể miêu tả là “cơ bắp , cơ bắp và cơ bắp “ . Tất cả đều mặc cùng một loại giáp thép , mặc cho cái khối lượng kinh khủng của đống thép đó , mấy người kia mang nó mà không hề có chút khó chịu nào . Cả ba đáp lại lời chào của Renya rất lịch sự , nhưng cái khí chất của những chiến binh kì cựu vẫn liên tục được tỏa ra .

Grais , đội trưởng , vũ khí của anh ta là một chiếc rìu Tomahawk hạng nặng .

Arda , phó đội trưởng , sử dụng thương dài và khiên .

Darel , người trẻ nhất trong nhóm , dùng kiếm dài và Buckler .

Chỉ cần nhìn thoáng qua , Renya cũng có thể biết được ba người này ở đẳng cấp hoàn toàn khác mấy gã ở trong Warrior Guild đã đòi tỉ thí và bị cậu dập cho một trận . Dù biết rằng những người mạnh nhất ở trong Guild sẽ tới , nhưng không thể ngờ rằng sự khác biệt về sức mạnh lại lớn tới như vậy .

“Tôi có linh cảm xấu về yêu cầu lần này , chúng ta cần phải tập trung và cảnh giác với những thứ sắp xảy tới , và quan trọng hơn là hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau “

“Yeah , đúng vậy . Linh cảm của đội trưởng chúng tôi thường đúng , vậy nên lần này phải cẩn thận “

Renya đã sốc khi nói chuyện với họ . Những hình ảnh thô thiển về Warrior Guild cũng đã biến mất khi cậu đi với những người này . Họ lên kế hoạch rất chi tiết , đường đi , nhu yếu phẩm, các khu vực nguy hiểm và rất nhiều thứ khác , thậm chí là cả kịch bản về những thứ có thể xảy ra , nó khiến cho Renya cực kinh ngạc .

“Em tưởng họ chỉ là đống cơ bắp di động giống cha , ai ngờ họ lại giỏi sử dụng đầu óc như vậy “

“Đừng nghĩ nhiều về nó “

Renya cố trấn tĩnh Floria , người cũng bị sốc giống cậu bằng cách xoa đầu . Renya cao 1m74 trong khi Floria cao 1m6 với dáng người nhỏ nhắn , vì sự khác biệt về chiều cao này , họ đã đụng chạm nhau theo cách rất tự nhiên .

Tuy nhiên , đã có ánh mắt dán chặt vào họ trong khi hai người này đang tán tỉnh nhau . Ánh mắt đó đến từ cô gái có đôi mắt màu hạt dẻ và mái tóc vàng dài ngang vai . Cô là người phụ nữ cũng xinh đẹp như Floria , nhưng lại có vẻ đẹp của tuổi trẻ . Khuôn mặt thì có những nét giống như môt đứa bé . Cô liên tục nhìn vào Renya và Floria với khuôn mặt đầy nghi ngờ .

Renya đã gặp cô ấy một lúc trước . Đó là nữ pháp sư khá nổi tự giới thiệu mình là Brenda .

“Có chuyện gì sao , Brenda ?”

“Không …. Không có gì đặc biệt đâu ….. “

Brenda ngoảnh mặt đi và cuộc trò chuyện đã kết thúc ở đó .

Renya cảm thấy tò mò về hành vi của Brenda , nhưng hiện tại đang là lúc cả nhóm thảo luận về nhiệm vụ hôm nay , cho nên cậu đã gạt sự tò mò của mình sang một bên và tập trung vào cuộc thảo luận .

Cậu nghĩ rằng hành vi kỳ quặc của Brenda sẽ chấm dứt , nhưng cậu đã nhầm. Brenda liên tục chú ý vào Renya và Floria bất cứ khi nào có thể . Cậu thấy rằng trong việc làm kì lạ của Brenda không hề có mục đích xấu nào cả , nhưng nó cũng không tốt . Việc phải liên tục đón nhận những cái săm soi của Brenda đã khiến cho Renya bắt đầu thấy mệt mỏi .

Nếu như cái nhìn của Brenda có cái gì đó sai trái thì cậu sẽ cảnh báo cô ấy , nhưng ánh nhìn đấy không phải là vì tò mò , cũng không phải là để quyến rũ , cho nên cậu cũng chẳng biết phải làm thế nào với nó .

Cuối cùng , dù chẳng có con quái nào tấn công cả nhóm nhưng Renya vẫn bị mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần , đã được một lúc rồi , lý do là bởi vì cậu liên tục bị căng thẳng trước cái nhìn của Brenda . Và trong suốt cuộc hành trình , cậu vẫn không hiểu lý do đằng sau việc làm kỳ lạ của cô.

-----------------------------------------------------------

“Tới nơi rồi “

Nghe thấy Grais nói , Renya đã tỉnh dậy từ những suy nghĩ của mình , theo phản xạ , cậu nhìn xung quanh .

Thứ cậu nhìn thấy là mọt bãi đất trống , nhìn từ trên cao thì sẽ thấy kiểu như khu rừng có một cái lỗ ở giữa . Chỗ đó không hề có bất kỳ cái cây nào , chỉ có mảnh đổ nát của công trình gì đó.

Nhìn kĩ hơn , có vài loại cây mà cậu chua bao giờ nhìn thấy kể từ lúc bắt đầu chuyến đi , hình dáng của những loại cây này có vài điểm tương đồng với thảm thực vật xung quanh , nhưng cũng có những sự khác biệt rõ rệt . Renya không rõ đó là loại cây gì , nhưng cậu nhận ra tầm quan trọng của nơi này qua việc mấy cái cây kì lạ chỉ mọc quanh cái đống đổ nát mà thôi .

“Có vẻ như không có gì bất thường , chúng ta nên kiểm tra xung quanh “

“Không có gì bất thường mới là bất thường “

“Eh? Nghĩa là sao , Renya ? “

“Nơi này được cho là có gì đó kì lạ , nhưng nhìn xung quanh xem , mọi thứ đều bình thường , đó là điểm bất thường “

“Hou…?”

Floria nghiêng đầu một cách đáng yêu , cô không hiểu Renya nói gì . Nhưng Grais đã có phản ứng với điều Renya vừa nói .

“Vậy thì , ngài Renya , cậu có thể giải thích kĩ hơn ? “

“Có khả năng nhiệm vụ lần này là về con quái gì gì đó có sức mạnh cao và nguy hiểm . Vậy thì những người tới đây vì mấy cái cây kia có khả năng đã bị tấn công và chết ở đây , đúng chứ ? Nhưng nếu vậy thì sẽ phải để lại mấy cái dấu vết của một trận chiến , máu , xác chết , hoặc cái gì đó , nhưng chỗ này lại chả có gì cả .”

“Ừ nhỉ !”

“ Việc bọn cướp phục kích cũng không thể , bởi khu rừng này quá thưa cây để có thể ẩn nấp , hơn nữa , sẽ chẳng có ai đủ nhu yếu phẩm và nghị lực để camp ở đây lâu tới vậy . Bọn cướp sẽ hoạt động chủ yếu ở đường cái hơn là ở cái nơi như này . “

“Vậy cũng đúng , hơn nữa xung quanh đây có pháo đài , vậy nên nơi này sẽ quá nguy hiểm cho chúng “

“Vậy tại sao mọi người lại bị biến mất ở đây ? Rõ ràng là phải có điều gì đó bất thường ở cái nơi bình thường này “

“Đó cũng là điểm đáng lưu ý . Vậy thì cô nghĩ như thế nào về việc này , pháp sư ? “

Đồng tình với quan điểm của Renya , Grais quay sang hỏi Brenda , người đã im lặng từ nãy tới giờ .

“Vậy thì Brenda , liệu có cách nào để lý giải việc này theo góc độ của phép thuật ? “

“Có thể có cái kết giới hoặc vật phẩm ma thuật nào đó có thể phát hiện con người và các dạng sống khác , và đưa ra những hành động phù hợp . Nhưng để bắt tất cả mọi người tới khu này thì phải cần lượng mana , hoặc tiền của khổng lồ để làm việc đó “

Với lời giải thích của Brenda , mọi thứ lại càng rối rắm hơn . Có vẻ như việc này không có bàn tay của con người tác động vào .

“Thế thì chúng ta cần phải tìm hiểu thêm về nơi này , ngài Renya , chúng ta có nên chia ra 2 nhóm để điều tra ? “

“Tôi cũng nghĩ vậy , chúng ta chia thế nào ? “

Để cho hai nhóm cân bằng , nhóm của Renya sẽ có Floria và Darel trong khi nhóm của Grais có Brenda và Arda .

Đầu tiên là khu vực xung quanh … không có gì .

Sau đó là những loại thực vật và cây xung quanh …. Vẫn thế .

Như vậy , chỉ còn khu vực đống đổ nát là chưa đụng vào , căng thẳng bắt đầu tăng lên . Arda giương khiên lên và tiến lên một bước so với cả nhóm , sau đó ra hiệu bằng mắt rằng mình sẽ đi đầu . Grais gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc .

“Đừng làm hư mấy cái cây kia , chúng sẽ cần cho giả kim thuật “

“Đã rõ “

Arda thực sự quan tâm tới loại thực vật đó , sau khi hoàn thành nhiệm vụ này , có thể anh sẽ xin lấy mấy cái cây đấy về . Vừa nghĩ như vậy , anh ta từ từ tiếp cận đống đổ nát .

Đột nhiên Renya cảm thấy như có luồng điện chạy qua cơ thể , cậu vội vàng giơ tay cảnh báo cho những người khác . Đó là kỹ năng mà cậu được kế thừa từ lão Thần chiến tranh . Con mắt thứ 3 , giác quan thứ sáu , có thể gọi đơn giản như vậy . Đó là loại kỹ năng tự động được kích hoạt nên không cần quan tâm nhiều lắm về cách dùng .

Cậu biết nó nguy hiểm , nó không có hình dạng và nó đang tới gần hơn .

“Cẩn thận ! “

Nay sau khi Renya hét lên , không gian xung quanh bắt đầu bị biến dạng như thể được nhìn qua lớp không khí nóng , mọi thứ đang tệ hơn .

Họ đã bị dính bẫy .

Không ai nói gì cả , nhưng mọi người đều biết . Thay vì tìm hiểu hiện tượng này , mọi người ngay lập tức giương vũ khí lên chuẩn bị cho tình huống tệ nhất . Cả nhóm phản ứng rất nhanh và ngay lập tức đưa ra được kế hoạch chuẩn bị cho việc bị tấn công. Có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống , mọi hướng mắt nhìn vào nó . Brenda lẩm bẩm một cách khó chịu .

“….Ma thuật thuật dịch chuyển !...Bị mắc bẫy rồi ! “

Thứ bay ra từ vòng tròn dịch chuyển là một khối pha lê khổng lồ , cao hơn rất nhiều lần Arda , người cao nhất ở đây . Nhưng nó lại được tạo hình rõ ràng , khiến nó trông như một con người nhưng với kích cỡ khổng lồ .

Thứ quái vật vô tri , được làm từ các loại khoáng sản hoặc đá , Renya ngay lập tức biết nó là cái gì

“Golem!!!”

Ai đó hét lên , nhưng không ai còn chú ý xem ai đã làm vậy , vì con golem đã bắt đầu tấn công , nó vung nắm đấm của mình xuống đất , cả nhóm tản ra xung quanh . Việc mọi người bị tách ra đã là một điềm xấu , nhưng mọi thứ vẫn chưa dừng lại .

“Đội trưởng ! Có thêm golem đang rơi xuống ! “

“Ugh! Cái éo gì vậy ! “

2 con nữa rơi xuống , tuy chúng không lớn bằng con đầu tiên , nhưng lại được làm từ cùng loại vật liệu với nó , nên đó có lẽ là môt loại biến thể . Renya không biết đó là vật liệu gì , nhưng cậu biết được sự nguy hiểm của con golem thông qua biểu hiện của nhóm Grais .

Dù sao thì đầu tiên cũng phải tìm cách xử lý tình huống này , sau đó là điều tra về những thứ đứng sau việc này , nếu không làm vậy thì khu vực này vẫn sẽ rất nguy hiểm và nhiệm vụ sẽ thất bại .

“Brenda ! Làm thế nào giờ ? Tôi chưa từng đánh với loại này trước đây !”

“Có vài cách : đập nó ra thành cám , hoặc phá hủy lõi của nó ! “

“Vậy lõi nó ở đâu ?”

“Lõi giống như trái tim của golem vậy , nên nó sẽ được đặt ở nơi an toàn và khó bị phá hủy nhất , nhưng cũng còn tùy người làm , anh thử hỏi nhà sản xuất xem !“

“Không có quy tắc chung về vị trí của lõi à . Thế mấy cái con golem này làm từ gì ? “

“Có lẽ là loại hợp kim ma thuật nào đó , nhưng tôi chắc chắn rằng chúng cứng hơn những loại kim loại thông thường “

Nói ngắn gọn , tìm điểm yếu của golem sẽ rất khó bởi vì chúng có hình dáng giống con người nhưng bên trong thì không , cho nên điểm yếu sẽ không phải ở đầu hay tim .

Bởi cái trong lượng và ngoại hình cồng kềnh của mình mà golem rất chậm , nhưng sức tấn công thì cũng phải bằng cái trọng lượng của nó , ngay cả Arda , người có sức phòng thủ lớn nhất trong nhóm cũng không dám đỡ những cú đấm từ con golem

“Được rồi , tôi sẽ chơi với con golem nhỏ ! Floria , Brenda , thu hút sự chú ý của mấy con khác và cố làm chúng bị tổn hại nhiều nhất có thể “

“Này ! Cậu bị ngu à ! Cho dù cậu có tự tin vào sức mạnh của mình bao nhiêu thì golem không phải loại cậu có thể solo đâu , hơn nữa , cậu còn không có vũ khí ! “

“Về vũ khí thì không cần lo ! “

Không có thời gian để nói nhiều , Renya lao lên phía trước , chạy qua con golem to đang đánh với đội Grais và xông vào con nhỏ hơn nhằm không cho nó hợp nhóm với con golem to . Con golem nhỏ di chuyển , nhanh hơn con golem to , vung nắm đấm vào Renya .

“Tới đây – Vũ khí của ta ! “

Renya đã dễ dàng chém gục con golem bằng thanh kiếm cậu cầm trên tay .

Bình luận (0)Facebook