Young God Divine Armaments
Hondou Yuuki - 本堂ゆうきN/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 9 : một vị thần ngu ngốc

Độ dài 3,456 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:44:33

Kết giới bao quanh nhóm Renya vỡ ra khi con golem khổng lồ bị tiêu diệt dưới ngọn lửa địa ngục của cậu , mọi người đã được đưa về nơi mà họ bị dịch chuyển . Chỗ của đống đổ nát vẫn y như cũ , không hề có dấu vết về việc xảy ra một trận chiến nào cả . Grais và nhóm của ông đã rất ngạc nhiên vì điều đó , nhưng sau khi nghe Brenda giải thích rằng đó là do một loại phép dịch chuyển thì họ mới hiểu ra được .

Renya sau đó đã dùng sức mạnh của mình để rà soát khu vực xung quanh , cậu lấy góc nhìn từ trên xuống ,dùng thần lực để tìm kiếm xem có người nào ở quanh đây không . Dù với khả năng tìm kiếm vượt xa những kỹ thuật thông thường bây giờ , Renya vẫn không thể phát hiện được cái gì đó khả nghi .

( Một loại bẫy tự động sao … ? )

Với Renya , người không biết rõ về các loại ma thuật và công nghệ của thế giới này thì việc tìm kiếm câu trả lời là hơi khó . Nhưng xử lí việc này không phải là không thể , cậu có thể tạo một kết giới bằng thần lực bao quanh khu vực này , như thế thì miễn là kết giới còn , khu vực này sẽ an toàn cho những người khác .

Cái khả năng bảo vệ này với một vị thần là không khó , cho dù đó là một newbie như Renya . Điều cậu quan tâm chỉ là làm sao một vị thần chiến tranh lại có cái kỹ năng này .

“…Đây là …. Đúng như mình nghĩ “

“Brenda ? Có chuyện gì sao ? “

Trong khi kiểm tra khu vực xung quanh , Renya thấy Brenda đang cúi sát xuống mặt đất chỗ khu đổ nát , có vẻ như cô đang tìm kiếm thứ gì đó . Ngay cả nhóm Grais , những người đang ăn mừng chiến thắng cũng tò mò về hành động đó và tới gần chỗ cô , Renya cũng vậy . Thứ mà Brenda thấy là một huy hiệu đã bị hư hại ở một số chỗ .

“Đó là của giáo phái Ordough , có vẻ chuyện này là do bọn dị giáo đó làm “

“Mấy kẻ như thế có đầy trên thế giới nhỉ . Có khả năng cao là chúng được thuê bởi phe cực đoan Rugartis “

“ Có hơi vội vàng khi nói thế , nhưng khả năng đó cũng cao “

Brenda vừa đứng lên , vừa đưa ra ý kiến của mình . Cái cách mà cô phủi mép váy trông thật duyên dáng khiến cho Renya theo phản xa phải thở hắt ra , nhưng cậu biết đó không phải thứ mình nên quan tâm bây giờ .

“ Giáo phái Ordough là gì vậy , Brenda ? “

“Chà , tôi tưởng một người làm qua rất nhiều yêu cầu như cậu phải biết rõ chứ ?”

“Chịu , tôi phải thừa nhận là tôi không rõ lắm về cái thế giới này . Thế cái hội đó làm những gì ? “

“Có thể gọi là, họ kiếm tiền bằng mọi cách , trong giới hạn của những việc bẩn “

“ Cô nói rằng họ làm tất cả vì tiền , nhưng lại giới hạn hoạt động trong việc bẩn , mấy cái việc đấy kiếm được nhiều thế cơ à ? “

“Ừ thì , cũng khó nói lắm , nhưng đó là đường lối hoạt đông của cái hội đó [ Nếu thế giới bị con người làm mục nát , vị chúa quỷ của chúng ta sẽ hạ phàm và thanh lọc nó bằng phước lành của ngài ] , đấy là lí do “

“Một lũ khủng bố và dị giáo à ? Thế là tệ nhất rồi “

Renya nói , trưng ra bộ mặt “ éo care “ nhưng trong thâm tâm lại thấy có chút lo âu về sự thật đó .

Cậu biết thế giới này không có ai có sức mạnh ngang hàng với mình khi kiểm tra nó trước lúc xuống chỗ này , nhưng không có gì đảm bảo sau này sẽ chẳng có vị thần nào tới đây nữa . Renya đã từng nghe Floria nói rằng hoàn toàn có thể triệu hồi một vị thần nếu thực hiện một nghi thức , trong đó tất cả những người tham gia đều đồng lòng mong muốn một thứ gì đó . Có thể đó là những gì Ordough đang làm . Cậu sẽ ghi nhớ điều này .

“Bây giờ nghĩ lại thì , ngài Renya , ma thuật của cậu thật tuyệt vời “

“Đúng vậy , tôi đã từng chung team mấy người tới từ Magician Guild , và không ai có thể tạo ra phép thuật bá đạo như thế một mình cả , cậu là pháp sư à ?“

“Tôi không dính gì tới cái Guild đó hết , thứ mà anh thấy chỉ là tôi vô tình học được “

Thật sự thì ngọn lửa của cậu không liên quan gì tới ma thuật , cậu cũng không thây cần pải giải thích rõ ra làm gì , dù sao cậu cũng không nói dối họ nên sẽ không có chuyện gì cả , hoặc …. Có lẽ vậy . Từ sau lưng Renya có một ánh mắt đầy nghi ngờ lóe lên .

( Làm gì bây giờ … mình không muốn tiết lộ bí mật của mình )

Cậu không quá cầu kì hay tỉ mỉ về cách sống của mình ở đây . Trở thành một bạo chúa cai trị bằng sức mạnh cũng hay , nhưng lại không hợp với Renya . Mặt khác , giấu tiệt sức mạnh cảu mình cũng sẽ gặp kha khá rắc rối .

( Mình có được sức mạnh , sẽ là bình thường nếu muốn sử dụng nó )

Cậu không muốn quá nổi bật , nhưng cũng không muốn quá mở nhạt , đó là ước muốn ích kỉ của riêng cậu .

Renya không quá thả lỏng , cũng không đặt quá nhiều gánh nặng lên người mình . Những kinh nghiệm , sự trưởng thành trong khả năng nhận thức , quyết định qua việc sống tới 100 năm , cậu vẫn có nhiều tham vọng và ước muốn , khá đúng với vẻ ngoài của cậu . Có khả năng đó là vì quảng thời gian nghiêm túc và kỉ luật của cậu trên thần giới .

Nói theo cách nào đó , quen được với một cô gái xinh đẹp ở hành tinh này sớm như vậy là một điều may mắn với Renya . “Làm thế nào để gần gũi với cô ấy hơn ? “ là những gì mà Reny đang nghĩ , đó là điều thông thường ở một người đàn ông đã trưởng thành .

(Hmmm… Đây là một cơ hội tốt )

Cậu chưa biết Brenda sẽ làm gì , nhưng với việc cô đang có mối nghi nghờ về Renya , cô sẽ tiếp cận , tìm hiểu cậu để tìm câu trả lời cho nghi ngờ của mình . Đó là những gì cậu đoán , nếu thật sự là vậy thì chỉ cần nhàn nhã đợi Brenda chủ động tiếp cận mình , thế sẽ dễ dàng hơn việc cậu chủ động .

Xét theo quan hệ nam nữ thông thường , có một cô gái bạn quan tâm , và người đó cũng quan tâm tới bạn , thì chỉ cần đợi cô ấy chủ động tiếp cận , đó là một bước đi thông minh . Nhưng xét theo góc độ khác thì đó là cách nghĩ của bọn thua cuộc , theo đuổi một cô gái mà không có sự kiên nhẫn sẽ là sai lầm , không rõ vì anh chàng đó ngu trong việc này hay là anh ta tự tin về sự quyến rũ của mình .

Sau khi thu thập một số bằng chúng có thể có ích , cả nhóm bắt đầu đi về . Mọi người vẫn giữ cảnh giác rất cao , và cả nhóm đã không gặp chướng ngại nào trên đường về . Mọi người đã ai đi đường nấy sau khi nhận tiền .

Và , vài ngày sau … Sự nghi nghờ của Brenda vẫn chưa được sang tỏ .

------------------------------------------------------------------------

“Cậu giải thích chuyện đó đi “

“Chưa chào hỏi gì mà đã đi vào thẳng vấn đề vậy ?“

Một ngày nọ , Brenda tới nhà trọ của Brenda và Floria ở một cách trơ trẽn , cô còn không thèm che đậy mình xấu tính thế nào .

Một nơi không rõ với những người không quen và không chắc về khả năng gặp được Renya .

Brenda đã tới để gặp mặt hai người với một sự bí ẩn bao trùm quanh họ , việc này không gọi là dũng cảm , mà là liều . Cô gái này không biết sợ à ?

“Ở trận chiến lúc trước , cậu đã cho tôi xem một phần sức mạnh , chỉ có một phần , và nó kinh khủng vãi nồi , mạnh tuyệt đối . Vậy nên tới chỗ của cậu và làm rõ mọi chuyện sẽ tốt hơn “

“Cô không quan tâm sự an toàn của mình à ? “

“Tôi không quan tâm . Và tôi đoán rằng cậu và Floria có lí do riêng từ việc thường làm những nhiệm vụ khó với cả nguy hiểm . Có thể nói rằng hai người khá dễ đoán “

“Dễ đoán à ? Tôi sẽ coi đó là một lời khen . Nhưng cô làm tôi thấy lo đấy “

“Chà , tôi đã tiếp xúc với hai người trong một khoảng thời gian , không nhiều lắm nhưng đủ để hiểu về cá tính của các cậu . Đặc biệt là Floria , về sự hồn nhiên của cô ấy , nên tôi chắc Floria không phải người xấu . “

“Ừ thì tôi cũng không có ý định giấu chuyện này , tin hay không tùy cô “

“Tôi không nghĩ cậu có thể nói nó dễ dàng cho tôi như vậy “

“Tôi cảm thấy có lỗi khi để cô biết về sức mạnh của mình , vậy nên tôi sẽ làm điều gì đó cho cô . Tôi không muốn cô phải sợ hãi hay xa lánh tôi vì cái sức mạnh đó “

Trong khi nói như vậy , Renya lấy ngón tay chọc nhẹ vào má Brenda , mặc dù hai người đang ngồi nói chuyện mặt đối mặt ở khoảng cách không quá gần nhưng cũng không quá xa , dù vậy Brenda vẫn không thể nhận ra chuyển động của Renya , nó quá nhanh .

“Có thể hạ cảnh giác của cô xuống một chút được không , khó nói chuyện lắm , nhất là khi ma thuật của cô đã sẵn sàng để bay vào người tôi “[Renya]

“C-Cậu làm gì vậy ! “[Brenda]

Theo phản xạ , Brenda lấy tay đánh thẳng mặt Renya , tốc độ đó ngay cả một vị thần cũng không thể theo kịp . Có thể đó là vì đó chỉ là một phản xạ của Brenda , không hề có ý xấu nên giác quan chiến đấu của Renya đã bỏ qua , có lẽ vậy , dù sao thì cũng chả ai rõ .

Hành động của Renya không được gọi là quấy rối tình dục trong trường hợp này , nhưng rõ ràng cậu đã có lỗi .

“Tôi chỉ muốn làm cô bớt căng thẳng thôi mà “[Renya]ư

“Anh có biết cậu vừa chọc vào đâu không ? Có làm vậy thì cũng nên làm cho nó thành một hành động âu yếm chứ , con gái cũng có cảm xúc mà “[Floria]

“Hmmm… không chọc được vào má thì nên chọc vào đâu nhỉ ? “[Renya][note17749]

“Cậu mà còn chọc vào chỗ khác thì tôi sẽ cho cậu nổ tan xác bằng ma thuật , nó đã sẵn sàng rồi “[Brenda]

Renya cúi đầu và xin lỗi Brenda đang mắng mình đầy giận dữ . Cậu quá ngu trong việc đối xử với phụ nữ , cậu thừa nhận điều đó và tự cười mình .

Mặc dù chỗ bị Brenda đánh không đau , Renya vẫn lấy tay xoa nó và bắt đầu nói .

“Tôi đã tái sinh thành thần “ [Renya]

“…Tôi thì không được như Renya … cõ lẽ là một vị thần non trẻ ?“[ Floria ]

“….Ha?”[Brenda]

Brenda đã cố giữ bình tĩnh từ đầu tới giờ , nhưng lúc này thì cô đã bị bất ngờ và sốc .

Đó cõ lẽ là điều không thể tránh khỏi , cô đã mong muốn có một lời giải thích hợp lí hơn , nhưng cái éo gì cơ ? Thần ? Bú cỏ à? Đó có lẽ là cách mà mọi người sẽ phản ứng khi nghe được , và sẽ cười vào mặt cái người nói điều đó .

“Thật ra thì , tôi không phải thần của thế giới này , chỉ là vô tình phát hiện nơi đây không có vị thần nào nên mới tới đây sống , tôi cũng không có mục tiêu gì cả , chỉ sống theo cách mình thích thôi “[Renya]

“Thế thì anh hãy tạo ra một Harem với em là vợ cả “[Floria]

“Củ lạc ? Đừng nói vậy chứ,em có biết mọi người sẽ nghĩ anh là thằng đàn ông như nào không ? “[Renya]

“Em không nghĩ vậy , anh nên làm như thế,phải không?Và chẳng lẽ Brenda không đủ“ngon”sao ?”[Floria]

“Anh không phủ nhận điều đó , nhưng không nên sống lỗi như thế “[Renya]

“Sao vậy ? Chỉ cần Renya nói rằng “Tôi là một vị thần , liệu cô sẽ làm người tình của tôi chứ ? “ là mọi phụ nữ trên cái thế giới này sẽ đổ răm rắp “[Floria]

“Quên mất, thường thức của cô ấy là từ thần giới . Nghe này , cái chuyện đó sẽ có cơ hội cao xảy ra trong khi một vị thần dùng sức mạnh để đàn áp và khủng bố những người yếu hơn mình , rồi bắt họ làm mọi thứ theo ý mình muốn . Và những chuyện một cô gái đổ một vị thần chỉ là cách mà người ta làm sự thật tươi sang hơn , thật ra, những cô gái đó sẽ được hiến tế để tránh việc một vị thần phẫn nộ “[Renya]

“Nnnn~Em không hiểu ~~ Để đổi lấy một phép màu của thần thì hiến tế một hoặc hai cô gái cũng có sao đâu ? Mọi người đều vui mà “[Floria]

“Bởi vì em không phải là người trong cuộc ? Nhưng với những cô gái đó thì sao ? Họ còn không biết vị thần đó là người thế nào . Liệu một cô gái được ngỏ ý bởi một người xa lạ bằng cái cách “ Này , làm bạn gái tôi đi “ sẽ đồng ý ? “ [ Renya ]

“Thôi được , em cũng không muốn bắt ép anh , cũng không quá quan tâm về việc anh đối xử với em thế nào “[Floria]

“Em vẫn virgin mà sao lại biết rõ về những việc này thế ?” [Renya]

“Bởi vì anh không theo đuổi em một cách mãnh liệt mặc dù là trai tân , là lỗi của anh “[Floria]

“À… Anh biết Floria luôn mời gọi mình mà . Nhưng một người đàn ông có nhiều thứ để nghĩ “[Renya]

“Mấy cô cậu có thực sự muốn giải thích không ? “[Brenda]

Bằng cách nào đó , một cuộc nói chuyện nghiêm túc đã chuyển sang nói về chủ đề màu hồng , nhưng Brenda đã kéo chủ đề chính trở lại .

Nhưng Renya biết cho dù bằng cách nào thì để một người tin vào chuyện cậu là thần thực sự rất khó , bởi cậu đã từng là một người bình thường nên hiểu rất rõ điều đó .

Trong khi Renya còn không biết mình nên giải thích như thế nào thì Brenda đã rụt rè nói trước .

“Nếu cậu là một vị thần thì cậu có thể làm những gì ? “

“Không may , tôi chỉ có được những khả năng kế thừ từ thần chiến tranh , và cũng chỉ tìm hiểu cách dùng sức mạnh của ông ta . Cho nên những gì tôi biết chỉ có mấy thứ liên quan tới choảng nhau mà thôi , còn lại thì chịu . Mặc dù vậy thì vẫn có thể làm một chút gì đó mà người thường gọi là “ Điều kỳ diệu “ [Renya]

“Tôi tưởng cậu là một thứ gì đó toàn năng , nhưng có vẻ không như vậy “

“Cũng có thể nói như vậy . Tôi có ít thời gian tìm hiểu về mấy cái truyền thuyết và thần thoại của thế giới này , nhưng có vẻ mỗi vị thần có một nét riêng .Và có lẽ nếu xuất hiện một vị thần toàn năng thì đất diễn của máy người khác sẽ không còn , phải chứ ? “[Renya]

Brenda nhìn thẳng về phía trước , nơi đó là mắt của Renya . Cậu biết điều đó nên không đánh mắt đi chỗ khác mà chọn nhìn lại Brenda , thể hiện rằng mình không nói dối .

Brenda thở dài , cô không có ý định che dấu cái biểu cảm chán chường của mình .

“Nói thật thì, nếu không có trận đánh với con golem thì bây giờ tôi đã không phải nghe cái điều vô ý này”

“Mấy người từ Warrior Guild không nhận ra , nhưng nghe này , cậu đã đốt ra tro một con golem to vật vã bằng hỏa thuật , tôi không nghĩ bất cứ chuyên gia nào về hỏa thuật làm được chuyện đó “

“Chết… Đốt nó ra tro mà không kiểm tra xem nó làm từ gì , đúng là bước đi sai lầm “ [Renya]

“Cậu còn không định giấu chuyện đó à ? Cả việc thanh kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay cậu một cách thiếu tự nhiên nữa . Tôi sẽ không bất ngờ nếu cậu nói cậu có một cái túi ma thuật đâu “[Brenda]

“Có vẻ mấy hành động của tôi dễ bị nhìn thấu quá “[Renya]

“Cậu không có ý định phô trương sức mạnh của mình , nhưng cũng không muốn che giấu nó , đó là điểm mâu thuẫn . Có lý do nào đằng sau không ? “[Brenda]

“Như tôi đã nói , tôi chỉ muốn làm những gì mình muốn , trong khi không thể hiện quá nhiều . Nếu có thể thì tiện tay cưa gái luôn “[Renya]

“Tôi hỏi thật đấy , nghiêm túc đi được không ? “[Brenda]

Renya cảm thấy không khí xung quanh đột nhiên lạnh đi . Cậu nhanh chóng kiểm tra xem Brenda có dùng phép hay không , nhưng kết quả là không .

“Tôi nói thật mà . Tôi không muốn dược tôn thờ và sung bái như một vị thần , cũng không muốn sống một cuộc sống bình dị rồi che dấu sức mạnh . Tôi đã rất khổ cực để có được như bây giờ , nên phải xõa tí chứ “[Renya]

“Tôi hiểu … chỉ là sức mạnh giữa cúng ta khác biệt quá nhiều “[Brenda]

“Có lẽ vậy … “[Renya]

“Vậy thì , câu hỏi cuối cùng , sao cậu không truyền bá về sức mạnh của mình , vậy thì tạo một dàn hậu cung chả dễ hơn sao ? Có phải cách để nắm lấy sự trung thành là từ nỗi sợ ? Sao cậu không làm thế ? Sao lại chọn sống như một người thường ? “[Brenda]

Renya biết những gì Brenda hỏi là tự nhiên , cậu còn nghĩ mình là một người ngu ngốc , nhưng đó là điều mà cậu tự hào . Bởi cậu nhận thức được rõ ràng về chính bản thân mình , Renya thẳng thấn nói điều đó với Brenda .

“Tại vì thế sẽ rất chán .Việc trải nghiệm thế giới với sức mạnh bá đạo , học hỏi những cái mới từ thử thách và sai lầm sẽ thú vị hơn nhiều “[Renya]

Cậu đã , luôn , và sẽ mãi là một vị thần với những suy nghĩ ngu ngốc của con người.

----------------------------------

Trans việt : Chương này đau não quá , cái phần tên của đoạn hội thoại là do mình thêm vào cho nó đỡ rối thôi , Edit lúc đang high nên mai sẽ xem xét lại

- Mong mọi người đóng góp về bản dịch của mình

-Sắp có "chọt chọt " rồi nhá

Bình luận (0)Facebook