Young God Divine Armaments
Hondou Yuuki - 本堂ゆうきN/A
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 10 (R15) : Một bước tới Harem

Độ dài 3,534 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 18:44:33

“Cậu bị ngu à ? “

“Có lẽ “

“Tôi sẽ không nói lại lần nữa đâu , cậu bị ngu à “

“Từ dạng nghi vấn sang khẳng định à ? “

Renya chỉ có thể cắn răng chịu cái nhìn lạnh tanh của Brenda . Sau đó cậu đã trình bày về quá trình thành thần của mình , nhưng những gì cậu nhận lại chỉ là một ánh mắt lạnh hơn của Brenda .

“Cậu đã giải quyết một nhiệm vụ khó khăn bằng cách đổ một đống thời gian vào đấy , tôi phải khen ngợi cậu về điều đó . Một người bình thường sẽ phát điên sau khi làm xong nó “

“À… Cảm ơn “

“Vấn đề là tại sao cậu sử dụng sức mạnh của mình , phần thưởng sau khi đánh bại thần cho những việc tầm thường kia !!?! “

Brenda đang lạnh lùng bỗng nhiên biến thành một Brenda khác đang ngập trong sự phẫn nộ .Có thể nói rằng đúng như mong đợi từ một pháp sư , thay đổi mọi thứ đột ngột là điểm mạnh của họ .

“Ừ thì quan điểm của tôi là của một người bình thường , làm sao có thể đột nhiên biến thành một vị thánh với lối suy nghĩ khác đi , phải không ? “

“Tôi không nói như vậy , cậu trở nên cao cả vĩ đại hay làm thánh tôi không quan tâm , nhưng làm ơn dùng sức mạnh của mình vào một mục đích gì đó có ý nghĩa hơn đi “

“Ý cô là những việc một người nào đó làm cần tương xứng với sức mạnh của họ ? “

Giọng Renya chùng xuống , nghe một bài giảng về việc trở thành một con người lý tưởng đã làm tâm trạng của cậu xấu đi một chút .

“Không phải , tôi chỉ thấy quan ngại về việc cậu không có một cái lý tưởng hay tham vọng gì cả , dù là nhỏ nhất “

“Chối luôn à ? Cô không nghĩ gì về tôi hay sao “

“Ừ thì , quá mạnh cũng là một vấn đề . Với sức mạnh của mình , cậu có thể đạt được mọi thứ mà một người đàn ông mong muốn . Để một người nông dân giữ cái sức mạnh đó có khi tốt hơn “

“Ngay cả khi cô cố cải thiện cách nói của mình ,cô vẫn không tỏ ra thương xót gì cả”

Nhận được những lời nói của Brenda , Renya nhún vai chán nản , cậu là một người giỏi trong chiến đấu nhưng lại yếu về khía cạnh tinh thần , nhất là trong những chuyện thường ngày như thế này .

“Cậu có vẻ thích một cuộc sống bình thường , cho nên hãy cứ làm như cậu muốn . Cậu cũng không phải loại người sẽ phô trương sức mạnh của mình để hăm dọa và coi thường người khác , điều đó rất tốt . Nhưng nó cũng không thể thay đổi được sự thật rằng cậu chỉ là một thằng ngu bất lực “

“Tôi xin cô đấy , nếu cô khen tôi thì đường thêm cái vế sau vào “

“Kệ cậu ! Muốn khen thì nói với Floria đi . Tôi biết mình miệng lưỡi khá khắc nghiệt mà “

“Nếu biệt vậy thì tại sao cô không sửa nó đi ? “

“Tại sao phải vậy ? Một người đàn ông đâu thể trưởng thành khi chỉ nghe được những lời ca ngợi “

Quá nghiêm khắc ! Cô gái này quá nghiêm khắc , với mọi người xung quanh và cả chinhs bản thân mình . Nhưng cái ngoại hình tsuntsun của cô ấy lại được Renya thích, cậu không thể phàn nàn bất cứ điều gì .

“Vậy thì , cô tới đây làm gì ? “

“Tôi cũng tò mò , đột nhiên tới nơi ở của người ta để đào bới quá khứ lên , sau đó là chỉ trích họ . Lý do cũng hợp lý nhỉ ? “

Có lẽ Floria thấy rằng nếu mình không chủ động thì sẽ gặp bất lơi trong cuộc nói chuyện này , nên đã nói lên câu hỏi ở trong đầu ? Dù sao thì cũng nhờ nó mà Renya có thể thay đổi chủ đề nói chuyện để không phải tranh cãi với Brenda nữa .

“Thật ra thì , tôi đã quá sốc khi được cô cậu nói mình là thần , kế hoạch của tôi đã đổ bể vì điều đó . Nói trắng ra thì , tôi muốn một cuộc trao đổi “

“Trao đổi ? “

“Phải , tôi đã từng có quyền công dân ở đây , nhưng giờ thì không , tôi cũng không tham gia bất kì hội nhóm nào khác “

“Kể cả Magican Guild ?”

“Ừ thì tôi có làm ở đó , nhưng không chính thức “

Một pháp sư giỏi không thuộc về một hội nhóm nào , yêu cầu một cuộc trao đổi , Renya có thể dễ dàng biết cô muốn gì .

“Cô muốn sức mạnh của chúng tôi , phải chứ ? “

“Đúng , cậu hiểu nhanh đấy , nhưng đó là cho sau này thôi . Còn bây giờ thì những gì tôi muốn là một mối quan hệ bình đẳng “

“Mặc dù biết được bọn tôi là ai mà cô vẫn muốn môt mối quan hệ bình đẳng mà không phải là chủ tớ thì cô khá là gan đó “

“Tất nhiên , tôi biết cậu là một vị thần , nhưng lại không thích đàn áp và cai trị bằng vũ lực , nên một mối quan hệ đồng cấp sẽ phù hợp với cậu hơn , tôi nói đúng không ? “

Brenda cười khúc khích và đáp lại , Renya chỉ có thể rên rỉ khi nghe điều đó .

Trong khi Renya được thừa nhận có một sức mạnh kinh khủng của một vị thần , cậu cũng là một người có lối suy nghĩ của một người bình thường . Hiểu được điều đó , Brenda biết được rằng cô có thể yêu cầu một mối quan hệ bình đẳng .

Nếu người đề nghị là một người mà Renya không thích , thì cứ chối đi là xong , nhưng Brenda thì không ngốc tới mức để cho Renya tìm được một lý do từ chối .

Cậu hiểu rằng Brenda đã không làm rõ mọi chuyện từ đầu .

Cô đã biết thêm vê con người cậu , cho dù chỉ qua một cuộc trò chuyện ngắn ngủi . nên cô có thể đề nghị một việc mà với các vị thần khác , đó sẽ là sự súc phạm . Nó cũng có nghĩa là Renya vẫn còn là một con người .

Renya rất ngạc nhiên về việc Brenda hiểu được con người cậu nhanh tới như thế . Nhưng gạt nó sang một bên , quay trở lại với cuộc trao đổi .

“Nếu hai người không có mục đich hay việc gì cần làm trong cuộc hành trình thì hãy giúp tôi làm công việc của mình , đổi lại , tôi sẽ tham gia vào những cuộc hành trình của hai người . Hợp đồng không giới hạn thời gian , có thể tự phá bỏ nếu không muốn đi cùng với người kia . Thấy thế nào ? “

“Có vẻ như thế sẽ lợi hơn cho bọn tôi . Nếu công việc cô muốn bọn tôi giúp chỉ cần sức mạnh đơn thuần , thì thời gian giao kèo sẽ không ngắn như thời gian hoàn thành công việc đâu “

“Vậy à ? Sẽ có rất nhiều thứ thú vị sẽ xảy ra trên cuộc hành trình của hai người , và tôi thì lại tò mò về những thứ đó . Lý do đó là đủ rồi , phải không ? “

Brenda nói, nhìn thẳng vào Renya , đôi môi cô nở một nụ cười đầy thách thức .

Ngay cả khi không dùng thần lực , Renya vẫn biết những gì cô nói là thành thật . Cậu ngày càng cảm thấy rằng Brenda đã biết trước mình là thần .

Cậu ngưỡng mộ sự can đảm của cô , liệu Brenda không tính đến trường hợp Renya chỉ giả vờ hành động ngây ngô nhưng thực chất bên trong là một tên bạo chúa tàn nhẫn hay sao ? Những gì Brenda biết có lẽ còn nhiều hơn thế . Hành động táo bạo của cô đã chứng minh rằng mình không hề sợ cái sức mạnh của Renya .

Có thể Brenda có những lý do riêng để chú ý tới sức mạnh của Renya và Floria , nhưng cậu không quan tâm tới điều đó .

(Làm việc này vì nó thú vị , có lẽ đó là lý do của cô ấy . Có thể mượn sức mạnh của mình , và có thêm nhiều thời gian ở cạnh nhau , Brenda nghĩ rằng mình sẽ có lợi hơn nếu đi cùng )

Nhưng cậu không muốn một bản giao kèo ít lợi như thế , Renya tiếp tục cuộc trao đổi một cách cẩn thận để không bị Brenda dắt mũi .

“Nhưng tôi vẫn chưa biết cô muốn bọn tôi làm gì “

“Tiêu diệt một nhánh của Ordough “

“Đùa ! Chiến đấu với một đ bọn dị giáo mà mình chỉ vừa mới biết chúng tồn tại hôm qua ? Cô không nghĩ nó khó như nào sao ? “

“Cậu ngu hết cỡ rồi ! Với cái đống sức mạnh mà cậu có thì dâp một phát vào chỗ của bon này là xong chứ có gì đâu “

“Không , cô nói trước mà . Cái gì cơ ? Xâm nhập vào một chi nhánh của mấy thằng này ? Lại còn một mình nữa ? “

“Tôi không nói là đánh trực tiếp luôn , có nhũng cách khác để hạ chúng mà ? Rủi ro là rất cao , thế nên tôi mới lấy thàn phố này làm nơi thu thập thông tin về cái hội đó “

“Ý cô là nhiệm vụ lần trước chúng ta làm cũng liên quan tới việc này ? “

“Yeah , trong khi thu thập thông tin , bất ngờ có hai du khách được công chúng ca ngợi như một người thật sự tài năng trong một khoảng thời gian ngắn . Tôi nghi ngờ đó là gián điệp của cái hội kia . Tôi đã tìm hiểu , kết quả còn nằm ngoài trí tưởng tượng của tôi “

“Ah… vậy sự thật đằng sau mấy cái ánh nhìn mơ hồ mà chúng ta thấy suốt mấy ngày vừa qua …”

“Nếu như mấy người hạ thấp cảnh giác , thì những kẻ khả nghi đó sẽ lòi đuôi sớm thôi “

Nghe tới đây , Renya , và cả Floria đã hiểu Brenda muốn gì ở họ . Đó là sức mạnh chiến đấu . Nếu có nó , mọi công việc sẽ hoàn thành trôi chảy hơn .

“…Tôi thì không có lý do từ chối . Floria thì sao ?”

“Em ? Em nghĩ mình cũng vậy . Nhưng Brenda này , tôi hỏi tí được không ? “

“Được , cô hỏi đi “

“Với điều này , Brenda có thể phù hợp để Renya lập một dàn Harem , cô nghĩ vậy không ? “

[note17868]

Brenda và Renya bị chưng hửng bởi câu hỏi của Floria . Một cuộc đàm phán nghiêm túc đây sao ?

“Tôi lạy đấy , tha tôi đi ! Việc tôi đi cùng với hai người là để trả công cho việc hai người giúp tôi . Sao mọi chuyện lại diễn biến theo cái hướng này ? “

“Loại con gái Tsundere như cô sẽ đổ Renya sớm thôi “

“Lập luận của cô kỳ lạ thật … Có lẽ tôi nên nói chuyện với Renya , cậu ta là một người bình thường , sẽ dễ hơn “

“Bỏ đi , nói chung thì Floria thiếu đi cái gọi là cách suy nghĩ mọi thứ thông thường và cách ứng xử thông thường . Cho dù cô có muốn làm lover của tôi thì tôi cũng không quan tâm đâu “

“Cậu cũng thế chứ ai ! Tôi sẽ không yêu một thằng ngu như cậu đâu mà mơ “

Brenda đã cảm thấy tuyệt vọng khi phải trả lời hai ngu thần này . Cô không hiểu tại sao mình lại không nhận ra họ ngu tới thế sau cuộc trò chuyện kia .

Dù sao thì ba người đã ký hợp đồng và sẽ đột kích đến một chi nhánh mà Brenda đang theo dõi .

Khi tiễn Brenda ở trước của nhà trọ nơi Renya và Floria ở , Renya bất ngờ hỏi Brenda .

“Cô có quan hệ gì với giáo phái này không ? “

“Nếu phải nói thì là có , nhưng không phải trực tiếp … Tôi sẽ nói chi tiết sau “

“Vậy à ? Thế thì tôi sẽ không hỏi nữa . Nhưng tôi cảm giác rằng chúng ta sẽ có mối quan hệ lâu dài đấy “

“Fufu , tôi cũng thấy vậy . Liệu tôi có thể yêu cầu cậu làm hết sức trong nhiệm vụ tới ? “

“Tất nhiên , tôi sẽ cho cô thấy lúc tôi nghiêm túc nó như thế nào “

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó đã để lại cho mỗi người một cảm giác ấm áp , cho dù đó chỉ là một chồi non nhỏ , trong trái tim .

Renya nghĩ rằng cậu cuối cùng cũng có thể ngủ yên . Nhưng khi quay lại phòng thì cậu đã đón nhận một thứ không ngờ .

Trong căn phòng tối , vẻ đẹp của cơ thể Floria lộ ra dưới ánh trăng .[note17866]

Trái ngược với vẻ ngoài trẻ con của mình , cô lại có một bộ ngực tuyệt đẹp với kích cỡ hoàn hảo , vòng 2 phải khiến cho mọi phụ nữ ghen tị . Cả cơ thể chỉ được che bởi bộ đồ lót mỏng của Floria khiến Renya phải đứng hình . Trước mắt cậu là một nữ thần với cơ thể hoàn hảo .

Có chuyện gì vậy , cậu định hỏi thế . Nhưng trước mắt Renya không phải là một Floria ngây thơ thường thấy nữa , mà là một nữ thần với nụ cười có thể khiến xiêu lòng bất kỳ ai .Floria này sẽ không tha thứ cho cậu nếu nói ra bất kì nhận xét thiếu suy nghĩ nào .

“Make love với em “

“…..Nó đột ngột quá “

“Không đâu , anh phải hiểu rằng , nó là thứ phải đến , không sớm thì muộn “

“Thứ gì ? “

“Huyền thoại về Renya và những người xung quanh cậu ấy , về một vị thần tới từ thế giới khác , một huyền thoại sẽ được lưu truyền mãi mãi “

Trong vài ngày , câu đã gặp được nhiều người , làm nhiều việc . Cậu cũng cảm thấy rằng cuộc gặp với Brenda sẽ đưa cậu đến một bước ngoặt lớn của cuộc đời .

Nhưng nó liên quan thế quái nào với cảnh tượng trước mắt cậu .

Hành động của Floria không giống mọi khi , vì lẽ đó , Renya không thể hiểu cô định làm gì , chỉ biết đứng đó nhìn .

“Có nhiều thứ tác động,nhưng chính nhất là việc em là con gái của Thần chiến tranh “

“Nghĩa là sao ?”

“Em chưa nói sao ? Người phụ nữ số một của Renya sẽ là mình . Em sẽ làm tất cả , cho dù có hàng trăm người khác yêu anh , em chắc chắn không để ai chiếm vị trí đó của mình . Cướp trước khi bị cướp , làm nó sớm sẽ có cơ hội thành công cao hơn , anh sẽ hiểu điều đó sau khi trở thành một ông bố . “

Một câu nói nghiêm túc , thứ không thể nghe thấy được từ Floria .

Thực tế , người Renya dành nhiều thời gian nhất là Floria , việc đó chắc chắn là một thứ làm cho vị trí người số một của cô không thể lung lay . Điều gì đã khiến cô phải làm thế này .

“Em đang nghiêm túc đấy , cho dù có bị gọi là cố chấp thì cũng xin tuyên bố , lần đầu của anh thuộc về em ! “

“Tại sao lại phá hỏng hết mấy cái ấn tượng tốt về em từ trước tới giờ vậy ? “

‘Em đã ở cạnh anh hơn 100 năm , và không thể để một cô gái nào dó nhảy vào và cướp mất lần đầu của anh được ! “

“Tại sao anh phải làm chuyện đó ? Em lại đọc linh tinh cái gì rồi ảo tưởng đúng không “

“Renya có rất nhiều điểm yếu , những thứ đó làm em thấy lo ! Anh có thể lập harem , nhưng không thể mất lần đầu vào tay người khác được ! “

Renya bị lúng túng trước cái hào quang hăm dọa của Floria , cậu dễ dàng bị kéo xuống giường . Để làm những chuyện hư hỏng , Floria cưỡi lên người cậu . Nếu thấy có cơ hội , hãy tấn công bằng tất cả động lực và tâm trí , đó là những gì Floria học được từ cha cô ấy . Renya bây giờ đang phải chịu áp lực gấp hai lần , về tâm trí và về cơ thể .

“Quên không nói , mẹ em là nữ thần tình yêu và ái tình “

“Sao anh biết ! Mà nó liên quan gì tới việc này ?! “

Floria đưa tay tới ra chỗ quần áo của Renya , nhưng cậu không phản kháng , trái lại , tay Renya còn sờ soạng cơ thể của Floria , trong đầu cậu chỉ còn một thứ .

(Thật không vậy ?! đây sẽ là lần đầu của cả hai , và chuyện này không lãng mạn tí nào cả )

Cậu đang lo cho Floria . Đây là cơ hội cuối để dừng lại , Renya nhìn khuôn mặt của cô , cố hiểu Floria muốn gì , và đó là

“…Anh sẽ không rời xa em phải không ? Cho dù anh có nhiều bạn , nhiều nhân tình , anh sẽ không bỏ em lại một mình chứ ? “

Floria nửa khóc nửa cười nói , đó là cảm xúc chân thành của cô .

Renya đã hiểu tất cả .

Cuộc sống khiến cho mối quan hệ giữa mọi người thay đổi . Nhiều người bạn hơn , hiểu biết về thế giới cũng tằng lên . Sự thay đổi đó khiến cho Floria lần đầu biết lo lắng . Cho dù đó là một thay đổi nhỏ , với một người sống cả đời trên thần giới , bây giờ phải đối mặt với nó như một người thường khiến cô lo lắng .

Sự lo lắng đó của Floria được che giấu bởi những trò hài hước và bản chất trong sang tự nhiên của cô .

Renya sẽ là gì nếu như không nhìn nhận cô gái đã ở cạnh mình rất lâu như một người phụ nữ .

Hãy tìm hiểu , học hỏi , thực hành nó .

Bằng cách nào đó , giữa một người đàn ông và một người phụ nữ cũng có cái gọi là trận chiến .

Với tư cách là vị thần chiến tranh , Renya phải làm hết sức mình .

“Xin lỗi em , Floria . Được rồi , anh sẽ không bỏ em lại đâu , anh hứa “

Chầm chậm , nhưng cũng mạnh mẽ , vị thần chiến tranh ôm lấy cơ thể của nữ thần .

“Anh sẽ làm cho em thành của anh . Cho dù sau này có xảy ra chuyện gì , anh sẽ chứng minh không gì có hể ngăn cách chúng ta “

“Uhhhh…. Renya bây giờ giống như đang ở trước một trận chiến vậy , rất nghiêm túc “

“Bởi vì đây là một trận chiến , về những thứ ẽ làm sau này . Chúng ta chưa làm chuyện này bao giờ , nhưng hãy nghĩ về mối quan hệ của hai ta sau việc này --- anh sẽ chủ động ! “

“Kyaaa … bị một con quái vật như Renya đè xuống cũng vui lắm --- nhưng em sẽ không thua đâu “

Hai người nhìn nhau , nở một nụ cười gượng .

“Thật sự thì , nghĩ về những gì chúng ta sẽ làm sau chuyện này , sẽ là gì nhỉ ? “

“Nó rất giống chúng ta , không ổn sao ? “

“Yeah , phải rồi , rất giống chúng ta “[note17867]

Và rồi tiếng chuông báo hiệu [ trận chiến ] rung lên .

Dưới ánh trăng , họ bắt đầu [ trận chiến ] cảu mình bằng cách trao nhau những nụ hôn nồng thắm .

Đêm đó đã trôi qua bằng việc hai người họ cố gắng trao cho nhau những kỉ niệm đáng nhớ nhất với người yêu của mình .

-----------------------------------

Trans việt : Tui đi học rồi :< , tiến độ chậm lại :<<<

Cảnh ae mong chờ đây , ngồi đó mà khóc đi , khóc cùng tui :<<<<<<<<

Bình luận (0)Facebook