• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 23 - Sự thật khi tôi lên 3 tuổi, kẻ thù của kẻ thù thì vẫn là kẻ thù

Độ dài 8,042 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:04:59

Đó là một buổi sáng trong lành của tháng 2, mùi máu thoang thoảng lẫn trong làn gió mát lành của buổi sáng.

「UOOOOOH!」

Bỗng có một tiếng hú thắm thiết vang lên.

Khi các ghoul đang bận rộn lấy nội tạng từ xác của lũ Orc, Goblin và Kobold và chuẩn bị cho bữa sáng liếc sang nhìn nguồn gốc của tiếng hú bất ngờ đó, Vigaro đang nhìn lên mặt trời buổi sáng.

「O-oi, không phải Vigaro lớn hơn sao?」

「Không thể nào, anh ấy tăng hạng ư?!」

Cơ thể cao hơn 2 mét của Vigaro bắt đầu lớn hơn. Cái đầu sư tử trông nam tính hơn, răng nanh dày và khỏe hơn, và các cơ tay và cơ chân của anh ta cũng lớn hơn trong khi vẫn duy trì được sự linh hoạt.

Hình dạng của anh ta lúc này giống với những huyền thoại đối với loài ghoul, những thực thể đã không xuất hiện trong Tổ Quỷ này vài trăm năm qua.

「Berserker... Một chiến binh Ghoul Berserker!」

Vigaro từng là một Ghoul Barbarian với nhiều năm kinh nghiệm làm chiến binh. Trong trận chiến đêm qua, anh đã đánh bại nhiều Orc tướng lĩnh có cùng Rank với mình cũng như Orc cao cấp, kẻ có hạng cao hơn, và kiếm được một lượng lớn điểm kinh nghiệm. Đồng thời, mức độ kỹ năng của anh ấy cũng đã được cải thiện, vì vậy dường như anh ấy đã đáp ứng các yêu cầu để tăng hạng.

Mặc dù nó không tuyệt vời như Ghoul Tyrant huyền thoại, các Ghoul cổ vũ và hét lên tên của Vigaro khi họ chứng kiến sự ra đời của một Ghoul Berserker, người được cho là có thể một mình giết một trăm tên lính.

/***********************************************************************************************/

Năm phút sau, Vandalieu đã nhận được những sự khiển trách đầu tiên vào buổi sáng từ ba người phụ nữ xinh đẹp.

Một số người có thể ghen tị với điều đó, nhưng nếu ai đó hỏi cậu ấy về điều đó, cậu sẽ trả lời rằng, 「ít nhất thì trong chức nghiệp của tôi, nó không phải là một phần thưởng」

「Nghe này, cậu bé. Cháu thực sự là người lãnh đạo của bọn ta, nhưng điều đó không có nghĩa là cháu phải đảm nhiệm vai trò tiêu diệt thủ lĩnh của kẻ thù. 」 (Zadiris)

「Đúng là chị sẽ chỉ là một trở ngại trong trận chiến chống lại Noble Orc đó, nhưng em cũng không nên đột nhiên bay ra để đối mặt với hắn một mình như vậy chứ. Nếu em chiến đấu cùng mọi người và có được sự giúp đỡ của họ ngay từ đầu thì có lẽ em không cần dùng đến một kế hoạch nguy hiểm như vậy, đúng chứ?」 (Basdia)

『Đúng vậy, mẹ nghĩ mình sẽ ngất xỉu khi Sam nói với mẹ chuyện gì đã xảy ra! Vandalieu, con chỉ là một đứa trẻ chưa đến ba tuổi, con đi quá xa rồi đó! 』 (Darcia)

Chỉ có Vandalieu mới có thể nhìn thấy và nghe thấy Darcia, người đang la mắng cậu ấy nhiều nhất, nên Zadiris và Basdia đã nghĩ rằng chỉ có hai người họ đang la mắng cậu, tuy nhiên.

「Vâng, con xin lỗi mọi người.」 (Vandalieu)

Không bào chữa, Vandalieu thành thật xin lỗi. Nhìn lại thì, điều này đúng là liều lĩnh để có thể chống lại Bugogan; phải có những cách khác. Cậu đã làm Zadiris, Basdia và, trên hết, Darcia lo lắng cho cậu.

Như Basdia nói, nếu cậu tấn công Bugogan với mọi người từ đầu và sử dụng mũi tên, ném vũ khí và ma thuật từ xa, Vandalieu làm chậm hắn, có thể khiến Bugogan bất lực, mặc dù có thể mất chút thời gian để kết liễu hắn.

Sẽ tốt hơn nếu Vandalieu đã dùng 【độc chết người】 lên các mũi tên của Ghoul và ném vũ khí nữa.

Và mặc dù khó để ngăn chặn việc Bugogan giết chết bất cứ ai, cậu cũng sẽ không phải nhận nguy cơ bị chết khi tên Bugogan cắt qua xương sườn, xương ức và phổi của cậu.

Sau khi có một đêm để bình tĩnh nghĩ về nó, Vandalieu đã nhận ra rằng vẫn còn có những phương pháp khác.

Và mặc dù Vandalieu đã không nghĩ ra được vào thời điểm đó, cậu biết rằng cậu đã mất lý trí vào lúc đó.

Vâng, đó chỉ là tự nhiên; đó là trận chiến thực sự đầu tiên của cậu ấy trong một thời gian dài, và đó cũng là một trận chiến quy mô lớn. Vandalieu an ủi bản thân bằng cách tự nói với mình điều này khi cậu chuẩn bị tinh thần cho những trận quở trách.

『Nhưng điều này cho thấy con đã quan tâm đến tất cả các ghoul, Vandalieu, vì vậy mẹ sẽ bỏ qua cho con chỉ lần này thôi đấy. Nhưng đừng làm điều gì dại dột như vậy nữa, được chứ? 』 (Dracia)

「Nhưng cũng đúng là bọn chị không đủ mạnh để em có thể tin tưởng vào. Chị thực sự đã bắn trúng tên Noble Orc đó, nhưng tất cả chúng đều bị thanh kiếm ma thuật của hắn loại bỏ. Điều đó thậm chí còn không thể được gọi là hỗ trợ; Chị không thể tạo ra bất kỳ sơ hở nào. Chị xin lỗi, Van. Chị đã khiến em làm một điều liều lĩnh như vậy vì bản thân mình vẫn còn thiếu kinh nghiệm. 」 (Basdia)

「Thật vậy. Và nhờ cháu, cậu bé, bọn ta đã không phải chịu một tổn thất nào chứ đừng nói là người chết. Bởi vì cháu đã phân phát các Vật phẩm ma thuật của cháu, tăng cường bọn ta với các kỹ năng của cháu, truyền mana của cháu cho bọn ta và khiến các pháp sư của kẻ thù trở nên bất lực. Nhìn nhận tất cả những điều này, bọn ta đã đưa ra một yêu cầu vô lý cho cháu ngay từ đầu. Ta xin lỗi, cậu bé. 」 (Zadiris)

「... Eh?」 (Vandalieu)

Tuy nhiên, mặc dù Vandalieu đã nghĩ rằng họ sẽ giận dữ hơn với cậu, Darcia lại nhanh chóng tha thứ cho cậu trong khi Basdia và Zadiris thậm chí còn xin lỗi cậu ấy.

Vandalieu bị sốc, nhưng không ai trong số họ rút lại lời của mình.

「Err, đây là tất cả sao ạ?」 (Vandalieu)

Khi Vandalieu hỏi câu hỏi này, cả ba người họ chớp mắt ngạc nhiên.

「Ừ ... Cậu không muốn bị mắng thêm nữa, phải không, cậu bé?」 (Zadiris)

Zadiris và hai người kia có vẻ ngạc nhiên vì tại sao cậu lại hỏi câu hỏi này, và Vandalieu trả lời mà không suy nghĩ.

「Cháu không, nhưng lời khiển trách mà cháu đã đối mặt cho đến giờ đều luôn rất khắc nghiệt và lâu hơn」 (Vandalieu)

Trong cuộc sống quá khứ của Vandalieu khi cậu ở trên Trái Đất và Khởi Nguyên, cậu chưa bao giờ được sống hạnh phúc đến già.

Người chú đã nuôi nấng cậu ấy trên Trái Đất luôn khiển trách, bạo lực và giận dữ với cậu ấy. Và vì hắn luôn muốn giữ thể diện cho mình, hắn luôn đợi cho đến khi cậu về đến nhà để làm điều đó. Hơn hết, hắn ta chưa bao giờ lắng nghe Vandalieu hay cố gắng để hiểu vì sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Hắn chưa bao giờ chỉ ra cách để Vandalieu tự cải thiện và chỉ luôn nói 「Đừng bao giờ làm điều đó lần nữa」, và thậm chí sau khi khiển trách Vandalieu, hắn chưa bao giờ nghĩ làm cách nào để ngăn chặn việc Vandalieu lặp lại hành vi của mình.

Và lý do cho sự khiển trách của hắn là, 「Mày là đồ vô dụng, mày là một gánh nặng đối với tao, mày luôn muốn cố gắng có những thứ xa xỉ như một người bình thường, mày đùa tao có phải không! 」. Nên Vandalieu chỉ cảm thấy tức giận và sợ hãi đối với hắn ta.

Khi dì của cậu khiển trách cậu, nó chỉ dài thôi. Mụ ta sẽ phàn nàn không ngừng với giọng điệu tệ hại, không có bất kỳ hành động nào mà chỉ luôn nói và nói. Mụ ta sẽ không ngừng lại cho đến khi mụ ta hài lòng hoặc cần làm điều gì khác. Điều tồi tệ nhất là khi mụ ta nói, 「Mày đã khiến tao lãng phí rất nhiều thời gian ở đây chỉ để mắng mày」, và rồi vẫn bỏ ra vài tiếng đồng hồ mắng để la mắng cậu.

Các giáo viên trong trường của cậu la mắng cậu mà không suy nghĩ hay cố gắng để suy nghĩ bất cứ khi nào có rắc rối xảy ra. Thay vì cố gắng nghĩ về ai hoặc điều gì đã gây ra việc đó, chúng dễ dàng đổ lỗi cho cậu vì chúng luôn nghi ngờ cậu và cậu lại hay mặc quần áo cũ màu đen. Trên thực tế, đó là bộ đồng phục cậu giữ lại từ hồi học tiểu học, và Vandalieu đã cho rằng đây là cách mà trường giải quyết mọi thứ.

Với những bài học trong tâm trí mình, cậu đã thành công trong việc có một cuộc sống hòa bình ở trường trung học và cao trung, bằng cách sống mờ nhạt như không khí.

Và rồi tại Khời Nguyên, 「bị mắng」 đã đổi thành 「bị trừng phạt」.

Tại Khởi Nguyên, Vandalieu chỉ đơn thuần là một vật thí nghiệm, đối với lũ nhà nghiên cứu đã nuôi dạy cậu, cậu chỉ là thứ cần được huấn luyện, không được giáo dục.

Nắm đấm đã thay thế bằng những cú sốc điện và những lời rầy la thay thế bằng những từ giống như những con dao đâm xuyên ngực cậu. Tất nhiên, bọn chúng không có lý do gì để nghe những lời phàn nàn của Vandalieu và lũ nhà nghiên cứu luôn ưu tiên việc phàn nàn cho chính chúng trước.

Mặc dù cậu ấy tuân theo tất cả các mệnh lệnh của chúng, có những lúc cậu bị trừng phạt vì những lý do vô lý như những thí nghiệm mà điện được truyền qua cơ thể cậu ấy, khiến anh ta co giật trên sàn nhà, để kiểm tra xem lượng mana có thay đổi không nếu cậu ấy bị đau đớn đến cực độ.

Từ những kinh nghiệm đau thương này, Vandalieu đã trở nên vô cùng sợ hãi khi mọi người trở nên tức giận với cậu ấy.

Nếu đó là một kẻ cậu không cần bận tâm nếu giết, kẻ mà cậu muốn giết, kẻ mà cậu có thể giết thì nó cũng sẽ ổn thôi. Cậu không sợ chiến đấu và giết chóc. Nhưng cậu lại sợ những người cậu không thể giết sẽ nổi giận với cậu và khiển trách cậu.

Tất nhiên, cậu đã không nghĩ rằng Darcia, Zadiris hay Basdia sẽ hành động như chú của cậu hay lũ nhà nghiên cứu đó. Nhưng dù vậy, cậu ấy vẫn rất sợ hãi.

『Vandalieu ... Mẹ xin lỗi, mẹ thực sự xin lỗi vì đã làm con sợ.』 (Darcia)

Darcia có một chút trí nhớ thô sơ về quá khứ của Vandalieu và về những gì cậu đã trải qua. Cô ấy không có cơ thể vật lý, nhưng cô ấy vẫn nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay lạnh ngắt của cậu.

『Không, mẹ không cần phải xin lỗi đâu』 (Vandalieu)

Đó là chấn thương tâm lý mà cậu nhận từ những kiếp trước của mình. Sẽ không công bằng nếu Darcia phải cố gắng để thận trọng về nó. Cô là người mẹ đầu tiên trên thế giới này nuôi dạy cậu như một đứa trẻ với những kỷ niệm trong cuộc sống, vì vậy không có điều gì khiến cô giống thế cả.

Tuy nhiên, khi hai người kia không biết rằng Vandalieu sở hữu kí ức từ kiếp trước của cậu, họ chỉ có thể đưa ra những giả định không chính xác.

「Cậu bé, ta chưa bao giờ được nghe kể về mẹ của cháu ...」 (Zadiris)

「Cô ấy là loại người như thế nào? Ý chị là, bình thường, cô ấy thích cái gì và cô ấy hành động như thế nào khi cô ấy giận em, Van? 」 (Basdia)

Mắt họ thông cảm và lời nói của họ không rõ ràng. Thấy vậy, Vandalieu nhận ra rằng họ đang nghĩ rằng mẹ cậu đã lạm dụng cậu.

「Không, không phải vậy, đó không phải mẹ cháu. Đây là một cơ hội tốt, vậy nên cháu sẽ kể cho mọi người về hoàn cảnh của cháu. Cháu có thể gọi Vigaro đến đây không?」 (Vandalieu)

『Vandalieu, con không cần phải lo lắng về mẹ đâu. Dù sao thì họ cũng không thể nhìn thấy mẹ mà.』 (Darcia)

「Con lo về điều đó. Nếu mẹ bị hiểu lầm thì con cũng sẽ rất buồn đó」 (Vandalieu)

Vandalieu không muốn Zadiris hay bất cứ ai khác có ấn tượng sai về Darcia, và cậu đã định nói cho họ về hoàn cảnh của mình, nên cậu quyết định tận dụng cơ hội này để nói với họ mọi thứ.

/*********************************************************************/

「Tôi hiểu rồi, vậy đó là những gì ...」

Thực tế là Vandalieu sở hữu những ký ức từ kiếp trước của cậu ấy và trước đó nữa, và thực tế là cậu ấy đã sống những cuộc sống đó ở những thế giới khác. Thực tế là một trăm người có khả năng vượt qua ý thức chung, khả năng mà Vandalieu không có, sẽ tái sinh trong thế giới này trong tương lai. Khi Vandalieu kể những sự kiện này cho Zadiris và những người khác, họ đã rất ngạc nhiên và vì lý do nào đó, họ có vẻ hiểu.

Dễ hiểu hơn nếu họ không tin cậu ấy, nhưng Vandalieu lại hoang mang vì mọi người đều tin cậu ấy dễ dàng như vậy, nên họ đã giải thích lý do.

「Cháu là một đứa trẻ sở hữu 100 triệu mana và sử dụng tử ma pháp, một thứ gì đó chưa bao giờ tồn tại trước đây trong thế giới này. Ngay cả khi xem xét thực tế rằng cháu là một Dhampir, có một quá khứ không thể tin được thực sự làm cho điều này đáng tin hơn」 (Zadiris)

「Và em biết quá nhiều thứ so với một đứa bé thậm chí còn chưa tới 3 tuổi, Van. Dù cho cả Sam và những người khác có dạy em mọi thứ. Điều đó có nghĩa rằng tất cả những kiến thức mà em có lúc này đều là những kiến thức từ kiếp trước của em.」 (Basdia)

「Ừ, giống như hai người nói. Tôi không còn gì để nói nữa」 (Vigaro)

「... Ah, giờ nhắc mới nhờ, ta cũng có cảm giác giống vậy đó.」

「Ừm, nhưng cũng thật ngạc nhiên khi biết rằng sẽ có một trăm người như cháu đó, cậu bé」 (Zadiris)

「Một trăm người với hơn 100 triệu mana, huh ...」 (Basda)

Zadiris và Basdia chìm sâu vào suy nghĩ với vẻ mặt nghiêm túc khi họ tưởng tượng những cậu bé và cô bé với 100 triệu Mana trở thành mạo hiểm giả hay hiệp sĩ và pháp sư dưới sự tuyển dụng của các quốc gia, nhưng Vandalieu lắc đầu.

「Không, cháu nghĩ họ sẽ có ít mana hơn cháu.」 (Vandalieu)

「Gì cơ? Là vậy sao? 」 (Zadiris)

「Vâng. Lý do cháu có nhiều mana như vậy là vì cháu không có gì khác.」 (Vandalieu)

Khác với Vandalieu, Rodcorte đã cấp cho một trăm người tái sinh có khả năng gian lận và sự gắn bó với các thuộc tính ma thuật khác nhau. Lượng mana bất thường của Vandalieu đã bù đắp cho việc thiếu những thứ đó. Rodcorte đã giải thích rằng 『khung rỗng』 của Vandalieu sẽ lưu trữ một lượng lớn Mana, nhưng nếu nhìn theo hướng khác, điều này có nghĩa là những người khác không có 『khung rỗng』 này.

Khung của họ đã được lấp đầy với khả năng gian lận và các thuộc tính phép thuật khác nhau. Không có cách nào mà họ có thể có một 『khung rỗng』.

Hầu hết trong số họ có lẽ sẽ có nhiều hơn con số mười nghìn mana của những pháp sư hạng nhất ở Lambda. Khi Vandalieu nói vậy, Zadiris và Basdia thở phào nhẹ nhõm.

「Ta hiểu rồi, thật yên tâm khi nghe điều đó.」 (Zadiris)

「Nhưng mà, họ vẫn có khả năng gian lận, em biết đấy.」 (Basdia)

「Ta không biết chính xác những khả năng như thế này có thể là gì, nhưng thực tế là cháu có 100 triệu mana là đã vượt quá giới hạn thông thường rồi, cậu bé.」 (Zadiris)

Như Zadiris đã nói, các pháp sư của thế giới này có thể được gọi là hạng nhất có thể có hơn mười nghìn mana. Ngay cả những con quái vật khổng lồ, những kẻ có thể đánh bại các nhà thám hiểm hạng A hoặc hạng S được gọi là siêu nhân cũng chỉ có thể có khoảng một trăm nghìn mana.

100 triệu mana là thứ có thể sánh ngang với các vị thần và Quỷ vương đã tồn tại trong thần thoại.

「... Là vậy sao? Chà, nếu cháu có thể sử dụng phép thuật của các thuộc tính bình thường, thì có thể sẽ là như vậy」 (Vandalieu)

Nhưng chủ nhân của lượng mana đó, Vandalieu, vẫn không cảm thấy con số đó là quá lớn. Cậu ấy không thể sử dụng phép thuật thuộc tính lửa hoặc thuộc tính đất dễ sử dụng trong trận chiến, và vì kỹ năng của cậu ấy với điều khiển mana vẫn chưa đủ, cậu ấy đã phải dành ít nhất vài nghìn mana để sử dụng một phép thuật. Cậu ấy không cảm thấy rằng sức mạnh của mình quá gian lận.

『Con biết đó, mẹ nghĩ con nên tự tin hơn một chút đi, Vandalieu.』 (Darcia)

「Hmm, con sẽ cố hết sức. Bỏ chuyện đó sang một bên, con nghĩ rằng con có thể gây rắc rối cho mọi người nếu con ở lại với tư cách là Vua Ghoul. Những người sắp được tái sinh ở đây chỉ sống trong thế giới mà con người là những sinh vật thông minh duy nhất, nên con không biết họ sẽ hành động như thế nào. 」 (Vandalieu)

Màn hình trạng thái và kỹ năng của thế giới này là các hệ thống tương tự như các hệ thống được sử dụng bởi các trò chơi trên Trái đất và Khởi Nguyên. Họ có thể quyết định giết tất cả quái vật trong tầm mắt, giống như người ta có thể làm trong một trò chơi.

Không, sẽ tốt nếu họ giết quái vật. Vấn đề là nếu họ quyết định làm tương tự cho các chủng tộc được tạo ra bởi Vida, được chỉ định là quái vật của Đế chế Amid. Rõ ràng rằng các Ghoul thậm chí không được coi là một trong những chủng tộc được tạo ra bởi Vida.

Và nếu họ là bạn của Vandalieu, thì nhiều khả năng là họ sẽ bắt đầu nhiệt tình chà đạp ghoul một cách bừa bãi, ngay cả phụ nữ và trẻ em.

Nghĩ một cách hợp lý, Vandalieu và hàng trăm người tái sinh khác không hề có bất kỳ sự thù địch nào. Sai lầm của Rodcorte và sự bất hạnh đã kết hợp lại với nhau, kết quả là sự tái sinh của Vandalieu trong Khởi Nguyên không được những đứa còn lại biết đến, và họ chỉ đơn giản là xử lý bằng cách giết chết cậu khi cậu đang trong hình dạng của một Undead.

Tuy nhiên, sau khi cậu kết thúc sinh mệnh tại Khởi Nguyên, Vandalieu đã tuyên bố rằng cậu sẽ giết tất cả bọn chúng, nên cậu không biết chuyện gì sẽ diễn ra. Ngay cả khi chúng được tái sinh cùng nhau, nếu một người được yêu cầu với ai đó đã hét lên rằng người đó sẽ giết họ, ngay cả Vandalieu cũng sẽ lắc đầu.

Nếu Rodcorte đang quan sát Vandalieu và biết rằng mong muốn trả thù của cậu đã biến mất, thì sẽ ổn thôi, nhưng ... hy vọng đó rất mỏng manh.

『Có vẻ như vị thần đó thậm chí còn không để mắt đến thế giới Khởi Nguyên mà chúng ta đã tái sinh.』 (Vandalieu)

Nếu Rodcorte đang theo dõi, ít nhất hắn ta cũng có thể gửi tin nhắn cho Amemiya Hiroto và những người khác đến cứu Vandalieu. Bởi vì hắn ta thậm chí không làm điều đó, Vandalieu không mong đợi gì từ hắn ta.

Và vì thế, Vandalieu nghĩ rằng cậu nên từ bỏ chiến công của mình với việc phá hủy làng Noble Orc ngay bây giờ, những Zadiris và những người khác lại nghĩ khác.

「Hmm ... Trong trường hợp đó thì nó có thể đúng, nhưng một trăm tên có thể đó sẽ được tái sinh theo thứ tự mà chúng chết ở Khởi Nguyên, chứ không phải là cùng một lúc, đúng chứ? Trong trường hợp đó, chúng ra đang nói về tương lai xa, và mỗi khi chúng xuất hiện, chúng sẽ không xuất hiện với số lượng lớn. đúng chứ? 」 (Zadiris)

Khi Vandalieu bị giết ở Khởi Nguyên, chúng đã có vẻ như đang ở độ tuổi hai mươi. Nhưng chúng đã được phái đi tiêu diệt một Undead đã xuất hiện trong phòng thí nghiệm bí mật của quốc gia quân sự; chúng dường như đang làm những công việc nguy hiểm.

Vì vậy, có khả năng có một số người đã phạm sai lầm trong công việc của chúng và đã chết nửa năm hoặc một năm sau khi Vandalieu bị giết.

Tuy nhiên, chúng đã được ban cho các thuộc tính ma pháp khác nhau, vận mệnh và số phận cũng như khả năng gian lận của chúng, tất cả những thứ mà Vandalieu đã không được nhận. Chúng sẽ không chết dễ dàng vậy đâu. Và vị những ma thuật không tồn tại trên Trái Đất, khoa học ở Khởi Nguyên dường như đã tiến bộ hơn so với Trái Đất.

Vì vậy, trừ khi chúng bị giết hoặc bị ảnh hưởng bởi những căn bệnh nghiêm trọng như ung thư, chúng sẽ sống ở Khởi Nguyên cho đến khi chúng đã tám mươi hoặc thậm chí là hơn một trăm tuổi.

Đúng là vẫn còn rất nhiều thời gian.

Và thật khó tưởng tượng rằng sẽ có nhiều người chết cùng một lúc.

「Và không có gì để khẳng định rằng tất cả 100 tên đó sẽ được tái sinh trong Đế quốc Amid và các quốc gia của nó. Chúng cũng có thể sẽ tái sinh ở đất nước mà cậu dự đinh đén, vượt qua dãy núi, hoặc thậm chí trên một lục địa khác. Không có gì đảm bảo rằng chúng sẽ được sinh ra bởi con người. Chúng có thể được sinh ra từ những bà mẹ Ghoul hoặc một trong những chủng tộc được tạo ra bởi thần Vida」 (Zadiris)

「Chà, có thể là vậy, nhưng ...」 (Vandalieu)

Điều Zadiris nói là hợp lý, nên Vandalieu không có phản ứng gì. Và rồi Basdia bồi thêm cú cuối.

「Và có rất nhiều kẻ thù là mối đe dọa cho chúng tôi khác hơn một trăm tên đó. Nếu con người cử các nhà thám hiểm hạng B và hạng A vào tổ quỷ này, chúng ta có thể bị tiêu diệt. Một con quái vật cấp cao từ một tổ của quỷ khác có thể đến đây và xây dựng sức mạnh của nó, giống như Noble Orc đó. Một trăm người được tái sinh ở đây không đủ để khiến cho bọn chị tách ra khỏi em, Vandalieu. 」 (Basdia)

Đúng như Basdia nói. Ghouls hiện là loài mạnh nhất trong tổ của quỷ này. Nhưng nếu quốc gia Mirg nghiêm túc cử các nhà thám hiểm cấp cao, họ thậm chí sẽ không thể chiến đấu.

「Và nếu không có em, chị không biết liệu bọn chị có thể chiến thắng nổi không. Và dù bọn chị có cố gắng thì bọn chị cũng sẽ không thể có con và như vậy thì cũng sẽ không thể duy trì được làng. Không có lý do gì để em bỏ đi chỉ vì sợ một thứ sẽ xảy ra sau hàng thập kỷ nữa.」 (Basdia)

「C-Chà, điều đó cũng có thể đúng, nhưng ...」

Điều này cũng hợp lý, nên Vandalieu không thể phủ nhận hay phản bác bất cứ điều gì. Đối với Ghoul, những thứ đe dọa sự tồn tại của họ luôn tồn tại một cách tự nhiên, vì vậy rõ ràng là họ luôn cần chiến đấu để chống lại những mối đe dọa đó hơn là cố gắng tránh chúng. Chuẩn bị để đối đầu với chúng vẫn tốt hơn sống trong lo sợ.

「Và nếu em bỏ lại bọn chị và rồi 100 kẻ đó bắt đầu săn lùng những con quái vật, chị nghĩ kiểu gì nó cũng kết thúc như nhau thôi. Nghĩ xem, sẽ yên tâm hơn khi có em bên cạnh, Van」 (Basdia)

「?! Em đã không nghĩ về điều đó ...! 」 (Vandalieu)

Vandalieu không nói nên lời. Sự thật là có khả năng cao của những kẻ tái sinh sẽ đi săn quái vật trên quy mô lớn ngay cả khi Vandalieu không dính líu với chúng.

Xét cho cùng, chúng đều là những kẻ mạnh, và ở Lambda, quái vật là tà ác. Chúng rất có thể sẽ săn quái vật để thỏa mãn ý thức công bằng của chúng hoặc đơn giản là nhanh chóng kiếm tiền và danh vọng.

Vandalieu bị sốc, nhưng đáng ngạc nhiên là Vigaro có ý kiến quyết định đã thay đổi tâm trí của Vandalieu.

「Tôi chắc chắn những kẻ đó thậm chí không mạnh ngay từ đầu, Vandalieu.」 (Vigaro)

Những lời của Vigaro khiến Vandalieu chết lặng. Chúng chắc chắn sẽ mạnh mẽ. Chúng sẽ có quyền lực vượt qua mọi lý do. Chúng sẽ mạnh đến mức người ta sẽ nghĩ chúng gian lận. Một trăm kẻ đó, thậm chí không mạnh mẽ sao?

「Tất nhiên họ sẽ mạnh mẽ. Chắc chắn còn mạnh hơn tôi. 」 (Vigaro)

「Nhưng chúng có thể chết, phải không? Sau đó, cậu sẽ có thể giết chúng. 」(Vigaro)

Vigaro nói điều này như thể nó hiển nhiên, và Vandalieu bắt đầu phản đối.

「Không đời nào - ah!」 (Vandalieu)

Và rồi cậu đột nhiên nhận ra. Đúng vậy, họ chắc chắn có thể chết.

Rodcorte đã cho phép một trăm người có khả năng gian lận, ngoại trừ Vandalieu.

Ông ta bảo vệ chúng bằng vận may tốt.

Ông ta hướng dẫn họ với một số phận.

Tuy nhiên, mục tiêu của Rodcorte là sử dụng những người đã chết trên trái đất để phát triển thế giới của Lambda. Lý do duy nhất ông ta đã tái sinh chúng ở Khởi Nguyên trước là để chúng có được kinh nghiệm.

Mọi thứ đã được thiết lập để họ có thể tái sinh ở Lambda khi họ chết tại Khởi Nguyên.

Sẽ là vấn đề nếu chúng không thể chết. Nếu chúng không chết trong khởi nguyên, chúng sẽ không bao giờ được gửi đến Lambda.

Do đó, trong số những khả năng gian lận được Rodcorte cấp cho chúng, sẽ không có thứ gì ngăn cản chúng tử vong hoặc bị giết.

Chúng có thể có khả năng gian lận, cho chúng khả năng tấn công to lớn, nhưng nếu khả năng phòng ngự của chúng chỉ là bình thường, chúng có thể bị giết.

Chúng có thể di chuyển với tốc độ cực cao, nhưng chúng sẽ chết nếu bị bệnh do phép thuật 【bệnh nan y】 gây ra.

Chúng có thể có khả năng tái sinh nhanh chóng để chúng có thể tái sinh chân tay bị cắt đứt, nhưng nếu bộ não và trái tim của chúng bị phá hủy đồng thời, thì chúng vẫn sẽ chết.

Chúng có thể có khả năng phòng thủ tối thượng, nhưng nếu bị ảnh hưởng với 【lão hóa】, chúng sẽ chết vì tuổi già.

Không có phương pháp nào trong số này đơn giản cả. Nó sẽ rất khó khăn, cuộc sống là luôn phải đối mặt với những trận chiến.

Nhưng Vandalieu là một pháp sư tử ma pháp. Cậu là người có thể tự do sử dụng phép thuật để mang lại cái chết, hoặc giữ nó ở cách xa mình. Miễn là kẻ thù của cậu là những sinh vật mà có thể bị chết một ngày nào đó, chắc chắn sẽ có cách để Vandalieu giết chúng, và cậu nên có một phương tiện để làm điều đó.

「Cháu tự hỏi tại sao mình đã không nhận ra một điều cơ bản như vậy cho đến bây giờ ...」 (Vandalieu)

「Chỉ là lẽ tự nhiên nếu cháu sợ những thứ cháu không có thôi mà」 (Zadiris)

「Và chúng đã giết cậu một lần phải không? Tôi không thể đổ lỗi cho cậu vì cậu nghĩ rằng mình không thể thắng chúng. 」(Vigaro)

Vandalieu quì gối xuống khi Zadiris và Vigaro đoán chính xác lý do anh ta sợ một trăm người như vậy.

「Cháu đã nghĩ về nó kể từ khi cháu được sinh ra, trong gần ba năm, nhưng cháu chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Bởi vì mọi người đã chỉ ra, cháu đã có nhiều hy vọng hơn cho tương lai. Cảm ơn.」(Vandalieu)

「Nó giúp chúng ta trở thành đồng minh với cậu. Đừng lo về điều đó. 」(Vigaro)

Vigaro nhe hàm răng đã lớn hơn so với ngày hôm qua của mình và nở một nụ cười, trông như thể anh ta sẽ hài lòng miễn là Vandalieu không đưa ra ý tưởng từ bỏ danh hiệu Vua một lần nữa.

「Chà, bọn ta có thể trở thành một gánh năng cho cháu nếu cháu đang muốn trở thành mạo hiểm giả và quý tộc.」 (Vigaro)

「Đến lúc đó, cháu sẽ nói với mọi người rằng cháu đã thuần hóa mọi người. Nếu điều đó không hiệu quả, cháu sẽ tích lũy thật nhiều thành tựu đến mức mà họ không thể bỏ qua cháu. 」(Vandalieu)

「Ồ, em đã thông suốt rồi, Van.」 (Basdia)

Thậm chí cậu ấy có thể giết những người có khả năng gian lận. Khi Vandalieu nhận ra điều này, những lo lắng về cuộc sống của cậu đã bị cắt làm đôi và cậu cảm thấy thông suốt hơn.

Cậu vẫn nhắm vào việc tiêu diệt kẻ thù như linh mục cao cấp Gordan và Heinz, và cậu ấy tự tin rằng nếu cậu trở nên mạnh mẽ hơn, cậu sẽ có thể làm được. Để Trái đất và Khởi Nguyên sang một bên, cậu ấy có kỹ năng trong thế giới này và thậm chí sở hữu 100 triệu mana. Nếu cậu ấy có thể làm chủ bằng cách sử dụng lượng mana này, sự trả thù của cậu ấy và giết chết lũ gian lận sẽ có thể thực hiện được.

Có những ngọn núi và thung lũng dốc phía trước cuộc sống của cậu, nhưng cậu cảm thấy như thể họ đã trở nên ít dốc hơn.

Cảm thấy tươi tỉnh hơn, Vandalieu nhớ ra một điều gì đó mà cậu định nói khi mặt trời mọc nhưng vẫn chưa nói.

「Ah, cháu chợt nhớ ra. Con người đã chuẩn bị để tiêu diệt làng Orc, và bây giờ họ đã phát hiện ra rằng chúng ta đã thực hiện nó. Chúng ta nên làm gì đây? 」 (Vandalieu)

「Cậu bé ... Chuyện đó đáng quan ngại đó.」 (Zadiris)

Có vẻ như cuộc nói chuyện này sẽ phải tiếp tục một lúc nữa.

/***********************************************************************************************/

Sáng nay, Luciliano cảm thấy nhợt nhạt và căng thẳng.

「Đó là tất cả báo cáo của tôi.」 (Luciliano)

Anh quỳ xuống, đưa một bản báo cáo cho chủ nhân của anh, người quý tộc đang phải chịu trách nhiệm Berno Balchesse, và một hàng hiệp sĩ.

Và có một người đàn ông trung niên đang ngồi trên chiếc ghế ở đầu bàn. Mặc dù Luciliano không chuyên về chiến đấu, nhưng anh ta là một mạo hiểm giả đã hoàn thành rất nhiều yêu cầu từ các quý tộc trong những năm qua. Người đàn ông này không phải là loại người có sự hiện diện nên khiến một mạo hiểm giả như Luciliano cảm thấy lo lắng.

Tuy nhiên, mỗi lần Luciliano đứng trước mặt ông ta, anh cảm thấy kanh xương sống và cảm thấy căng thẳng khó chịu.

「Báo cáo đó là thật, ta đoán đúng chứ?」 (Palpapek)

「Vâng, ngài bá tước Palpapek.」 (Luciliano)

Tên của người đàn ông là Nguyên soái Thomas Palpapek. Ông ta giữ chức vụ bá tước của tòa án, nhưng đó là cấp bậc mà ông ta được trao vì quốc gia này của Mirg là một quốc gia của Đế chế Amid. Trong Đế quốc, danh hiệu hầu tước chỉ được các thành viên hoàng tộc của các quốc gia Đế quốc nắm giữ.

Anh ta là một vị nguyên soái có khả năng và thành tích tuyệt vời đến nỗi nếu Mirg là một quốc gia độc lập thay vì là một phần của Đế chế, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên khi ông ta giữ chức hầu tước ... hay thậm chí công tước.

Vì ông ta đã đạt được vị trí này, quốc gia Mirg đã có thể chống lại các cuộc tấn công từ vương quốc Orbaume, trật tự công cộng đã được cải thiện và làm việc với các mạo hiểm giả để tham gia vào việc xử lý nhiều sự cố lớn khi những con quái vật bắt đầu tràn ra khỏi tổ quỷ.

「Ta hiểu rồi. Noble Orcs đã bị tiêu diệt và cấp dưới của chúng đã bị phân tán ... 」 (Palpapek)

「Đó là tin tức cực kỳ thú vị, phải không, Marshal-dono? 」 (Luciliano)

tử tước Balchesse trông rất hạnh phúc khi ông ta mỉm cười với Marshal Palpapek. Bằng cách nào đó, dường như ngay cả chiếc ria mép trái của ông ta cũng trở nên sáng hơn.

Ông cảm thấy nhẹ nhõm vì dường như không còn cần phải chi tiêu một lượng lớn thuế để thuê các nhà thám hiểm và gửi binh sĩ và hiệp sĩ như một lực lượng tiêu diệt, gây ra thương vong trong quá trình này.

Có một khuôn mẫu cứng về cách đối xử của lũ quý tộc với những người phục vụ họ mà chỉ được xem là dùng một lần, những kẻ làm điều đó mà không do dự gì thì đúng là kẻ ngu. Đó là cách để lũ quý tộc tránh hậu họa sau này.

Những người lính cần thiết để duy trì hòa bình của một khu vực, và nếu một số người trong số họ chết, họ có thể không phải lúc nào cũng được thay thế ngay lập tức. Nó khác với những người lính và lính canh được thuê tạm thời, những người chỉ cần được cung cấp trang bị. Người ta nên mong muốn một mức độ kỹ năng và lòng trung thành nhất định từ những người lính bình thường.

Điều này đặc biệt đúng đối với các hiệp sĩ có gia đình đã phục vụ họ qua nhiều thế hệ. Nếu các quý tộc để sinh mạng của các hiệp sĩ bị lãng phí, học sẽ bị quấy rầy và mất đi sự trung thành từ gia đình của hiệp sĩ đó, và họ sẽ chọn chủ nhân khác.

Thiệt hại nên được giữ ở mức thấp, ngay cả đối với những người lính được tuyển dụng từ những người thuộc tầng lớp thấp hơn. Nếu những người trẻ tuổi là những công nhân có khả năng của xã hội phải chết với số lượng lớn, năng suất của khu vực sẽ giảm và các vấn đề kinh tế nghiêm trọng sẽ tăng lên. Và không có gì tốt về việc gây ra sự không hài lòng giữa mọi người.

Các mạo hiểm gia là một trường hợp đặc biệt, khi họ làm nghề này thì họ đều có thể gặp phải những nguy hiểm khác nhau. Ngay cả khi mười hay hai mươi mạo hiểm giả mất đi, một thị trấn rộng lớn như tử tước Balchesse sẽ không bị ảnh hưởng tiêu cực chút nào. Hàng trăm nhà thám hiểm đã chết mỗi năm tại quốc gia Mirg. Không ai cho rằng đây là trách nhiệm của những người cai trị.

Nhưng điều này chỉ áp dụng ở cấp độ quốc gia; nếu một số lượng lớn các nhà thám hiểm ở một khu vực đột nhiên giảm số lượng quá nhiều, số lượng quái vật trong tổ Quỷ sẽ ít được xử lý và tài nguyên mà các mạo hiểm giả thu được từ quái vật sẽ trở nên hiếm hơn. Sẽ có hậu quả đối với các biện pháp chống quái vật cũng như hậu quả kinh tế.

Và kể từ khi các nhà thám hiểm về cơ bản là những kẻ lang thang, nếu có tin đồn rằng một quý tộc đã buộc các nhà thám hiểm phải chấp nhận những yêu cầu không hợp lý, họ có thể chỉ đơn giản là quay lưng với người quý tộc đó. Điều đó sẽ gây ra những khó khăn lâu dài cho khu vực.

Do đó, tốt nhất là loại bỏ hoặc ít nhất là giảm thương vong. Tất nhiên, có một số điều cần phải làm ngay cả khi thương vong chắc chắn xảy ra. Tiêu diệt một nhóm năm trăm quái vật của Noble Orc đang lên kế hoạch tấn công thị trấn.

Nhóm quái vật đã biến mất, loại bỏ sự cần thiết phải hình thành một lực lượng tiêu diệt. Điều này chỉ có thể là một điều tốt cho tử tước Balchesse. Ông ta không quan tâm đến những thứ như vinh dự nhận được khi tiêu diệt những con quái vật mạnh mẽ.

Tuy nhiên, có vẻ như Nguyên soái Palpapek đã suy nghĩ khác đi.

「Ta không thể nói như vậy được, tử tước Balchesse. Có lẽ chúng ta nên tăng thêm lực lượng tiêu diệt ... Không, quan trọng hơn, có lẽ tôi nên hỏi linh mục cao cấp Gordan về cách để tiêu diệt con Vampire này」 (Palpapek)

「Cái - ?! Làm thế nào có thể được, Marshal ?! Con Noble Orcs đã bị giết; nguy hiểm đã qua rồi còn gì! 」 (Balchesse)

「Nguy hiểm vẫn chưa qua. Nó đã thay đổi đơn giản, từ Orc thành Ghouls. Một nhóm Ghouls đã thắng một trận chiến chống lại một nhóm năm trăm quái vật do một Noble Orc lãnh đạo. Mặc dù Luciliano đã không xác nhận điều này, có khả năng Ghoul pháp sư ... Thậm chí còn có một khả năng có những con cao cấp hơn, như Pháp Sư Cao Cấp hoặc Chiến binh cuồng chiến. Hay ông cho rằng một nhóm quái vật như vậy không phải là mối đe dọa? 」 (Palpapek)

Nguyên soái Palpapek đã đúng. Đối với con người, Orc và Ghouls đều là quái vật. Sự khác biệt duy nhất là Ghouls có phụ nữ nên họ không cần phải bắt cóc phụ nữ thường xuyên, và họ không thường đi ra khỏi tổ quỷ.

Nhưng những khác biệt này là đủ cho các hiệp sĩ của tử tước Balchesse không đồng ý.

「Nhưng Nguyên Soái, chưa bao giờ có bất kỳ trường hợp xác nhận nào về việc Ghouls xuất hiện bên ngoài tổ quỷ, chứ chưa nói đến một nhóm. Điều đó không đủ an toàn để phỏng đoán rằng ghoul sẽ không ra khỏi tổ quỷ sao?」 (Balchesse)

「Đặc biệt, các Ghoul của tổ quỷ đó thậm chí không chiến đấu với những mạo hiểm giả; chúng tương đối hiền lành. Và như nhà thám hiểm đã báo cáo, những con quái vật do Noble Orc dẫn đầu đã sử dụng các nữ Ghouls để sinh con, phải không? Sự cố này không đơn giản là Ghouls trả thù Orc sao? 」 (Balchesse)

Các Ghouls có sức mạnh để đánh bại Noble Orcs và cấp dưới của họ thực sự đang đe dọa. Tuy nhiên, nó không hơn gì một cuộc xung đột để tồn tại trong tổ quỷ. Xung đột đó sẽ không lan ra ngoài.

Tại sao ta phải nỗ lực để xác nhận một cuộc xung đột mà không thể nhìn thấy từ đây?

Ngay cả Marshal Palpapek cũng gật đầu, biết rằng có một số sự thật đối với lập luận này.

「Thật vậy, nếu nó là Ghouls đã ở đó trong một thời gian dài, có lẽ lần này đúng là vậy. Tuy nhiên, đã bao giờ có một nhóm Ghouls với một đứa trẻ Dhampir trong số đó chưa? 」 (Palpapek)

Tuy nhiên, để đáp lại câu hỏi này, tử tước Balchesse và các hiệp sĩ của anh chỉ có thể nói rằng họ chưa bao giờ nghe nói về một điều như vậy.

「Và xem xét tình hình, rất có khả năng Dhampir này là Vua Ghoul ... đúng chứ?」 (Palpapek)

「Vâng. Xem xét tình hình, tôi không thể phủ nhận rằng có khả năng Dhampir đó chính là vua ghoul Vandalieu」 (Balchesse)

Luciliano, người vẫn im lặng cho đến bây giờ, đưa ra suy nghĩ của mình với một giọng nói ngụ ý rằng anh ta sẽ không chịu trách nhiệm nếu anh ta không chính xác.

Ghoul đã nói rằng Vandalieu đang đến, và rồi đứa trẻ Dhampir đã xuất hiện. Nếu xem xét điều này, có thể suy luận ra rằng đứa trẻ đó được gọi là Vandalieu. Và những người Ghoul khác đã nói rằng Vandalieu là Vua Ghoul.

Trong trường hợp đó, vua Ghoul là một đứa trẻ Dhampir có tên là Vandalieu.

Mặc dù cậu ấy là một Dhampir, rất khó để tin rằng một đứa trẻ mà thậm chí không thể được gọi là một cậu bé đã là vua và dẫn đầu một nhóm ghoul. Nhưng không đủ cơ sở để phủ nhận điều này.

Và trên hết, Nguyên Soái Palpapek đã đưa ra một thông tin gây sốc.

「Thật ra, ta biết về Dhampir có tên là Vandalieu này.」 (Palpapek)

「Gì cơ?! 」

「Có đúng không, Nguyên Soái ?!」

Dường như ngay cả những hiệp sĩ phục vụ Nguyên Soái Palpapek cũng mới nghe điều này lần đầu. Họ đã lẩm bẩm cùng với tử tước Balchesse và các hiệp sĩ của ông ta. Ngay cả Luciliano cũng ngẩng mặt lên ngạc nhiên.

「Khoảng ba năm trước. Ta chắc chắn ngay cả tử tước Balchesse cũng sẽ nhớ những tờ truy nã một Dark Elf đã bị cám dỗ bởi một Vampire lan truyền trên cả nước ta. Cái tên của Dark Elf đó là Darcia. Và ta đã điều cấp dưới của mình đi điều tra về vấn đề này, trong quá tình đó ta đã biết được tên của Vampire đã quyến rũ cô ấy tên và Valen. Cũng không có gì bất thường khi cha mẹ dùng một phần tên của mình để đặt cho con cái họ」 (Palpapek)

Con trai của Valen và Darcia, Vandalieu. Nhiều người thường đặt tên con theo cách này.

(theo EN Trans: Valen là ヴ ァ レ ン / Varen, Darcia là ダ ル シ ア / Darushia, và Vandalieu là ヴ ァ ン ダ ル ー / Vandaru. Tên của Vandalieu trong tiếng Nhật là sự kết hợp giữa âm tiết đầu tiên và cuối cùng của tên Valen và hai âm tiết đầu tiên của tên Darcia.)

「Nhưng không phải là Dhampir đã trở về với cát bụi rồi sao?」

「Không, ta tin rằng người duy nhất chắc chắn là người mẹ Dark Elf của cậu ta. Ta nghe nói rằng đến cuối cùng, người ta không thể tìm thấy xác chết của đứa trẻ Dhampir đang ở tuổi cho con bú nào cả ... 」

「Sao chúng lại có thể vô trách nhiệm như vậy chứ! Sao giáo hội có thể đòi hỏi những đóng góp xa xỉ khi mà chúng có thể làm việc lỗ mãng như vậy được chứ?! 」

「Tuy nhiên, dù cho đó có là bán Vampire, không có cách nào để một trẻ sơ sinh đang tuổi bú lại có thể tồn tại mà không có mẹ nó ở bên được. Cái tên đó có phải chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên không? 」

「Nhưng ngay cả lứa tuổi cũng phù hợp. Không phải là quá nhiều để được gọi là trùng hợp ngẫu nhiên sao? 」

Các hiệp sĩ đưa ra những phỏng đoán của riêng họ. Và rồi họ im lặng vì giọng nói lớn của Nguyên soái Palpapek.

「Những gì chúng ta nên quan tâm bây giờ là nếu Dhampir Vandalieu, kẻ được gọi là vua Ghoul, không chỉ đơn thuần là sống xót và đang mài dũa nanh vuốt để trả thù. Điều gì sẽ xảy ra sau đó? Thậm chí không cần phải nói cũng biết.」 (Palpapek)

Biểu hiện của các hiệp sĩ đều cứng đờ khi họ ngậm miệng lại. Gương mặt của Balcountse trông rất nhợt nhạt.

Một đội quân Ghoul mạnh mẽ dẫn đầu bởi một Dhampir, người nuôi dưỡng sự oán giận đối với con người. Cho dù người ta nhìn nó như thế nào, đây là một mối đe dọa lớn hơn nhóm quái vật của Noble Orcs.

Orc không thông minh và thậm chí nếu chúng được dẫn dắt bởi một chủng tộc cao hơn, sự phối hợp của chúng vẫn rất là cẩu thả và sẽ có nhiều lỗ hổng để tận dụng.

Tuy nhiên, Ghouls thông minh hơn nhiều so với Orc và họ là một chủng tộc thậm chí còn thành thạo hơn trong việc chiến đấu phối hợp với nhau hơn Kobolds. Và không giống như Orcs, không chỉ có những cá nhân vượt trội mới có thể sử dụng phép thuật, hầu hết các Ghoul nữ đều có khả năng sử dụng phép thuật.

Khả năng sinh sản của họ kém xa so với Orc, nhưng đối với các quý tộc và hiệp sĩ đang ở đây, thông tin đó chẳng liên quan.

Kể từ khi Ghouls đánh bại một nhóm hơn năm trăm Orc, các quý tộc đã suy luận rằng số lượng của họ có thể tương đương với lũ Orc hoặc ít nhất bốn trăm.

... Mặc dù trên thực tế, số lượng chiến binh thực tế chỉ là khoảng hai trăm, bao gồm cả Vandalieu và Undead tuân lệnh của cậu.

Khi quân đội lớn đó tấn công, nanh vuốt của họ sẽ tấn công vào thì trấn gần với tổ quỷ này. Không ai có thể đổ lỗi cho người cai trị của thị trấn đó, tử tước Balchesse, vì trông như thể anh ta có thể ngất đi bất cứ lúc nào.

「Ng - Nguyên Soái! Xin hãy giúp tôi! 」 (Balchesse)

「Tất nhiên, tử tước Balchesse. Hãy để chúng tôi ngay lập tức tổ chức một lực lượng tiêu diệt lớn hơn và tiêu diệt những Ghoul và Dhampir từ tổ quỷ đó. 」 (Palpapek)

Marshal Palpapek đã xoay xở để có được một lực lượng tiêu diệt lớn hơn trong khi vẫn thực hiện nó theo yêu cầu của người cai trị địa phương. Nếu chiến dịch này thành công và hắn ta sẽ tiêu diệt được Dhampir đã trốn thoát khỏi tay linh mục cao cấp Gordan, người nổi tiếng là một thợ săn Vampire, danh tiếng của hắn ta sẽ tăng thêm nữa.

(Thay vì cố gắng đoán tình hình dựa trên nét mặt, mình cần phải ra khỏi đây!)

Luciliano không muốn nhìn thấy khuôn mặt của Dhampir đó nữa. Nghĩ về điều đó, anh ta tiếp tục chờ cho chủ nhân của mình cho phép anh ta rời đi.

/***********************************************************************************************/

Tên: Vigaro

Hạng: 6

Chủng tộc: Ghoul Berserker (Cuồng chiến binh)

Cấp 5

Chức nghiệp: Không

Cấp bậc: 100

Lịch sử công việc: Không

Tuổi: 168

Kỹ năng bị động:

Tầm nhìn đêm

Sức mạnh siêu phàm: Cấp 4

Kháng đau: Cấp 4

Tiết nọc độc tê liệt (Móng vuốt): Cấp 1

Kỹ năng chủ động:

Kỹ thuật dùng rìu: Cấp 5 (LÊN CẤP!)

Kỹ thuật chiến đấu không vũ trang: Cấp 2

Lệnh: Cấp 3

Điều phối: Cấp 2

_______________________________________________________________________

Tên: Basdia

Hạng: 4

Chủng tộc: Ghoul chiến binh

Cấp độ: 63

Công việc: Không

Lịch sử công việc: Không

Tuổi: 26 tuổi

Kỹ năng bị động:

Tầm nhìn đêm

Sức mạnh siêu phàm: Cấp 3 (LÊN CẤP!)

Kháng đau: Cấp 2

Tiết nọc độc tê liệt (Móng vuốt): Cấp 3

Kỹ năng chủ động:

Kỹ thuật dùng rìu: Cấp 3 (LÊN CẤP!)

Kỹ thuật dùng khiên: Cấp 2 (LÊN CẤP!)

Kỹ thuật dùng cung: Cấp 2

Ném: Cấp 1

Bước chân tĩnh lặng: Cấp 1

Điều phối: Cấp 2 (LÊN CẤP!)

Hiệu ứng trạng thái:

Hiếm muộn

Bình luận (0)Facebook