• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 21 – Một trận đánh boss khó coi và khôi hài

Độ dài 5,458 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 07:04:57

Cho đến khi nghe thấy những tiếng thét chết tiệt ngu ngốc, đần độn của mấy thằng con trai hắn trước lúc chết, Bugogan đã hoàn thành việc chuẩn bị cho trận chiến, nhưng vẫn ngồi trên ngai vàng của mình.

Lý do là vì hắn ta là vua cầm quyền. Nhà vua không được phép bước ra chiến trường. Đó là công việc của những đứa con trai khao khát muốn có được thành tựu và những nô lệ.

Đó là lý do tại sao Bugogan đơn giản ngồi trên ngai vàng của mình, khiển trách những thất bại đó là cấp dưới của mình và ra lệnh cho các con trai của mình tham gia trận chiến.

Và rồi hắn ta nhận thức được rằng những người hầu và nô lệ của hắn đều đã chết, và những đứa con trai của hắn cũng đã bị giết.

Vào lúc đó, cơn thịnh nộ của Bugogan đã vượt quá giới hạn.

「BUGAAAAAAAH!」

Hắn tháo thanh kiếm ma thuật, đứng dậy khỏi ngai vàng và phá hủy các bức tường của tòa nhà đã mất nhiều thời gian để xây dựng hơn những căn nhà Orc khác, nhưng vẫn không có gì hơn một ngôi nhà tồi tàn.

Đánh bay những mảnh vụn, hắn ta lại gầm lên. Cơn thịnh nộ của hắn không ổn định chút nào.

Hắn đã nỗ lực nhiều thế nào để tăng số lượng Orc ngu ngốc đến mức này?

Không cần biết chúng ngu ngốc, đần độn và thiếu kinh nghiệm đến mức nào, phải mất bao lâu hắn mới tao được những đứa con trai chứ?

Cũng không dễ để có thể thu thập nô lệ, phụ nữ, vũ khí và áo giáp.

Tất cả những công việc khó khăn đó đều bị tiêu tan trong một đêm duy nhất.

Hắn không thể kiềm chế được nữa.

Những tên Ghoul láo xược đã tấn công làng của hắn! Hắn sẽ giết tất cả những con đực, bắt giữ từng con cái và bắt họ sinh ra nhiều Orc như đã bị giết tối nay!

Khi Bugogan trở nên mất bình tĩnh vì thịnh nộ, hắn thấy thứ gì đó bay về phía mình với tốc độ đáng kinh ngạc.

Bugogan đã không nhận ra điều đó cho đến khi thứ đó chỉ còn cách hắn khoảng 10 mét.

Và bây giờ, khi hắn nhận ra điều đó, hắn tạm quên đi cơn thịnh nộ của mình một lúc và tự hỏi đó là gì.

Nó trông giống như một đứa trẻ với mái tóc dài màu trắng, da trắng, mắt phải đỏ như máu và mắt trái màu tím xanh. Trong một khoảnh khắc, Bugogan nghĩ rằng đây là một con ma cà rồng nữ trẻ, nhưng đôi tai có thể được nhìn thấy nhô ra qua tóc của nó đã được chỉ ra. Sinh vật này có dòng máu Elf trộn lẫn trong máu của nó?

Lý do Bugogan bối rối trước sự xuất hiện của đứa trẻ này là vì hắn không cảm thấy gì từ nó.

Không có sự hiện diện, không có âm thanh, không có mùi, không khát máu, không thù địch, không sợ hãi. Hắn chẳng cảm thấy gì cả.

Nếu ai đó nói rằng đó chỉ là ảo giác, hắn sẽ tin vào điều đó. Sinh vật mà hắn cảm thấy kỳ quái đến nỗi hắn nghĩ nó sẽ biến mất nếu hắn nhắm mắt lại và mở mắt ra lần nữa.

Vẫn đang bay trong không khí, nó nắm tay như thể chặn đường đi của mình, bao bọc mana đen quanh chính nó.

Cuối cùng, Bugogan nhận ra đây là kẻ thù.

/*********************************************************************/

Noble Orc Bugogan, vua ghoul Vandalieu. Cảnh hai người họ giao chiến trông vô cùng ngu ngốc.

Lúc đầu, khi Vandalieu đang che phủ bản thân trong mana đen và niệm phép 【rào chắn kháng tác động】 và 【rào chắn hấp thụ ma pháp】, Bugogan chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào cậu ấy một cách trống rỗng.

「Fugoh!」

Khi Vandalieu hoàn thanh việc niệm phép của mình, Bugogan kêu lên một tiếng. Một ngọn giáo đột ngột xuất hiện bên dưới Vandalieu. Có vẻ như nó sẽ xiên qua cậu ấy, nhưng thời điểm nó chạm vào 【rào chắn kháng tác động】thì nó tan biến trở lại thành đất cát.

Kết hợp đồng thời 【rào chắn kháng tác động】 và 【rào chắn hấp thụ ma pháp】 hấp thụ tất cả sức mạnh từ bất kỳ đòn tấn công nào có nguồn gốc bên ngoài rào chắn. Năng lượng điện sẽ được hấp thụ từ sét, năng lượng nhiệt sẽ được hấp thu từ ngọn lửa và, tất nhiên, mana sẽ bị hấp thụ bởi phép thuật.

Phép thuật của Bugogan nhanh chóng trở nên vô dụng.

「Bufu, bugah!」

Cùng với đó, hắn ta có thể nhận thấy hiệu quả của các rào chắn. Nghĩ rằng chiến đấu cận chiến sẽ hiệu quả hơn phép thuật, Bugogan giơ thanh kiếm ma thuật lên.

「Bugagah!」

Và ngay sau đó, hắn đã thu hẹp khoảng cách giữa mình và Vandalieu. Với một tốc độ không thể tin được đến từ cơ thể to lớn cao và đồng thời rộng ba mét của hắn, hắn vung thanh kiếm ma thuật của mình xuống.

Đòn tấn công của hắn trông giống như nó có thể cắt một hòn đá làm đôi như thể nó là giấy, nhưng nó đã bị chặn bởi 【rào chắn kháng tác động】 và thậm chí còn không làm xước Vandalieu. 【rào chắn kháng tác động】 không chỉ hấp thụ Mana mà còn hấp thụ năng lượng của vũ khí.

Năng lượng động là năng lượng cần thiết để làm cho một vật thể di chuyển. Để di chuyển một quả tạ mười kilôgam, cần mười kilogram năng lượng. Khi động năng đó bị hấp thụ bởi 【rào chắn kháng tác động】, thanh kiếm ma thuật của Bugogan không thể chạm tới Vandalieu, người đang đứng đằng sau hắn.

Đáp lại cảm giác lạ lùng khi vũ khí của hắn bị đẩy lùi bởi một bức tường mềm mại, khuôn mặt của Bugogan trở nên bối rối.

Với lưỡi kiếm của Bugogan dừng ngay trước mặt mình, Vandalieu nhìn Bugogan mà không hề có biểu hiện trên mặt, nhưng đây là những gì cậu đang nghĩ.

(Tệ quá, mình sẽ chết mất.)

Nhìn thoáng qua, có vẻ như Vandalieu đang có được một sự phòng thủ không thể bị xuyên qua. Tuy nhiên, sự phòng thủ không thể xuyên thủng đó sẽ không thể tồn tại mãi được.

(Để dừng một đòn tấn công cơ bản mà thậm chí không phải là một võ kỹ đã tiêu tốn của cậu tận 50 nghìn mana)

Vandalieu đã sử dụng mana của mình quá mức kể từ khi trận chiến bắt đầu; anh đã dành một nửa số đó. Anh ta vẫn còn hơn 50 triệu còn lại, nhưng ... Nếu Bugogan tấn công bằng một võ kỹ, sẽ tốn mất hàng chục nghìn mana để có thể chặn lại, thậm chí là hàng trăm nghìn.

Tất nhiên, các võ kỹ cũng tiêu thụ mana của người dùng, vì vậy họ không thể sử dụng mãi được. Tuy nhiên, Bugogan cũng có thể sử dụng phép thuật, nên hắn sẽ có nhiều mana hơn so với các con trai của mình. Và thể chất của hắn thậm chí sẽ còn lớn hơn thế.

Nếu Vandalieu cạn mana và rào chắn của cậu biến mất, cậu sẽ không có cách nào thoát khỏi cuộc tấn công của Bugogan.

(Dù sao thì mình cũng yếu.)

Bạn có mạnh mẽ không? Nếu ai đó hỏi Vandalieu câu hỏi này, cậu ấy sẽ trả lời, 「Không, tôi yếu đuối lắm.」

Cậu ấy có thể sử dụng tử ma pháp mà không ai khác có thể sử dụng.

Cậu sở hữu hơn 100 triệu mana.

Bởi vì cậu là một Dhampir, lúc hai tuổi, sức mạnh thể chất của cậu còn lớn hơn mức trung bình của một người đàn ông loài người.

Nhưng cậu ấy lại yếu đuối.

Nếu ai đó tách tất cả mọi người trong Lambda thành kẻ mạnh và yếu, Vandalieu chắc chắn sẽ rơi vào nhóm yếu đuối.

Tử tính ma pháp bị hạn chế nhiều hơn so với các thuộc tính ma thuật khác; có những giới hạn đối với những gì Vandalieu có thể đạt được với nó. Hầu như không có phép thuật nào gây sát thương trực tiếp cho mục tiêu như 【giáo lửa】, 【rìu đất】 và 【đao gió】. Hiện tại, khả năng phòng thủ của nó đã được Vandalieu chứng minh, nhưng vì cậu ấy không bao giờ có thể tấn công, cậu cuối cùng sẽ bị đánh bại.

Và cho dù cậu ấy có 100 triệu hay 200 triệu mana, cậu ấy sẽ chết nếu sức sống của cậu giảm về 0.

Sức mạnh thể chất của cậu ấy không hơn người đàn ông trưởng thành; không có cách nào để có thể chiến đấu chống lại con quái vật thậm chí có thể thách thức cả một con rồng này.

Đó là lý do tại sao Vandalieu yếu đuối.

Vandalieu không sở hữu sức mạnh để có thể làm việc trong mọi tình huống.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu ấy có thể từ bỏ và chết.

「Thức tỉnh.」 (Vandalieu)

Đầu tiên, cậu biến mặt đất dưới chân Bugogan thành Golems để cố gắng phá hủy chân của hắn. Kế hoạch của cậu là ngăn chặn chuyển động của hắn cho đến khi Basdia và những người khác đến đây, và rồi họ phóng những đòn tấn công tầm xa vào Bugogan cho đến khi hắn chết.

「Buh!」

Tuy nhiên, Bugogan nhanh chóng nghiền nát những con golem đất dưới chân khi chúng bắt đầu di chuyển. Hắn ta dậm chân xuống với võ kỹ 【đòn đá】, và mỗi cú nhảy vọt khiến nhiều Golem sụp đổ.

Đó chỉ là một chiến thuật để câu giờ, nhưng Vandalieu ngạc nhiên rằng cậu chỉ có thể câu được vài giây bằng cách tiêu tốn hàng chục ngàn mana.

Tiếp theo, Vandalieu đã tấn công với một vô tính ma pháp, 【đạn mana】. Đây là một phép thuật đơn giản thực hiện bằng cách làm cứng mana của mình thành một quá bóng và ném nó vào mục tiêu, nhưng vì nó không có bất kỳ thuộc tính nào, ở một mức độ nào đó nó có thể dùng để chống lại bất kì kẻ thù nào.

Cậu bắn ra nhiều 【đạn mana】 có kích thước cơ thể của mình chứa khoảng mười nghìn Mana mỗi phát, nhắm vào các phần khác nhau của cơ thể Bugogan với các khoảng thời gian khác nhau, và đỉnh cao là viên một 【đạn mana】 cực lớn chứa 100 nghìn mana.

Bất chấp kích thước khổng lồ của Bugogan, đợt tấn công này sẽ khiến cho Bugogan bay đến rìa làng nếu chúng đánh trúng mục tiêu.

Nhưng Bugogan đã chặn tất cả bằng thanh kiếm ma thuật của hắn.

「BUOOOOOOOOOH!」

Hắn di chuyển thanh kiếm ma thuật của mình với tốc độ đáng kinh ngạc để đẩy lùi từng viên 【đạn mana】. Võ kỹ 【phản hồi 】 giúp tăng tốc độ phản ứng của người dùng nó. Bugogan sử dụng một phiên bản cao cấp hơn của phép đó, 【siêu phản hồi】, và một phép thuật phòng thủ khi người dùng làm chệch hướng ma thuật với một thanh kiếm gọi là 【phá ma pháp】 liên tiếp trong khi truyền mana qua thanh kiếm vũ khí của mình.

Vandalieu ngạc nhiên khi thấy hắn ta thực hiện được việc mà ngay cả một kiếm sĩ hạng nhất cũng sẽ thấy khó khăn. Hắn ta là cha của Bubobio yếu đuối đó; tại sao hắn ta lại mạnh mẽ đến như vậy?

Kỹ năng 【điều khiển mana】 của Vandalieu tương đối thấp so với lượng Mana chứa trong 【đạn mana】 bị chệch hướng, do đó mana nhanh chóng phân tán mà không ảnh hưởng đến địa hình gần đó. Vì lý do nào đó, Vandalieu có thể cảm nhận được thứ gì đó bên trong ngôi nhà mà Bugogan phá hủy với ma thuật 【phát hiện sự sống】 của mình, nên cậu ấy cẩn thận với nơi cậu bắn.

「BUOWAH!」

Sau khi đẩy lùi tất cả các viên 【đạn mana】, Bugogan giơ thanh kiếm ma thuật của mình lên không trung và sử dụng kỹ năng võ thuật, 【Cắt xéo】. 【rào chắn kháng tác động】 tạo ra một âm thanh bất thường.

Hàng rào đã không thể hấp thụ tất cả sức mạnh hủy diệt trong lưỡi ma thuật ngay lập tức, nên lưỡi kiếm đã vào được một nửa.

(Mình không thể cầm chân hắn tại đây)

Có vẻ như Bugogan đã có ý định hoàn thành mọi việc với đòn tấn công này, nên đôi mắt của hắn mở to ngạc nhiên. Vandalieu nhìn xuống hắn ta khi cậu đổ thêm mana vào 【rào chắn kháng tác động】 để sửa chữa và tăng cường thêm cho nó.

【Cắt xéo】 được thực hiện bởi Bugogan đủ mạnh để nó có thể cắt các hiệp sĩ bình thường hoặc mạo hiểm giả thành bốn mảnh. 【Cắt xéo】 là một võ kỹ thực sự có yêu cầu kỹ năng thấp hơn để có hiệu quả hơn 【siêu phản hồi】. Bugogan có khả năng sử dụng các kỹ năng võ mạnh mẽ hơn thế này.

(Nếu hắn đột nhiên quyết định dồn hết sức, mình có thể đã chết.)

【Rào chắn kháng tác động】 bảo vệ cơ thể của Vandalieu khỏi bất kỳ đòn tấn công nào, nhưng có một cách để vượt qua nó. Nếu có một đòn tấn công đơn lẻ tập trung vào một điểm, chứa quá nhiều năng lượng để rào chắn có thể hấp thụ hết. Đâm vào bằng tất cả sức lực, đó loại chiến thuật mà nhân vật chính của một câu chuyện có thể sử dụng chống lại kẻ phản diện.

Vandalieu đã yêu thích những phát triển cốt truyện như thế khi cậu sống trên trái đất, nhưng vấn đề là cậu đang ở phần cuối của nó, và có thể Bugogan thực sự có thể đạt được điều đó.

Cậu không muốn chết ở đây, khi mà vẫn chưa thể trả thì cho mẹ và hồi sinh bà mà lại trở thành bước đệm cho tham vọng của một con Noble Orc.

Cậu phải nghĩ ra một cách để giết hắn. Cậu quyết định để một Lemure ra đằng sau Bugogan.

Và sau đó cậu sẽ bắn ra một 【đạn mana】 cùng lúc Lemure phát ra sự khát máu của nó.

「Bugih ?!」

The Lemure biến mất, phát ra một cơn khát máu mạnh mẽ. Đó là điều mà Bugogan không thể bỏ qua, ngay cả với kẻ thù ngay trước mặt anh. Các chiến binh càng mạnh mẽ, thì lại càng nhạy cảm hơn với cơn khát máu và cơ thể của hắn sẽ dễ tự phản ứng với nó hơn.

Kế hoạch là sử dụng 【đạn mana】 để biến hắn ta thành tổ ong, nhưng ...

Bugogan đã sử dụng 【siêu phản hồi】 một lần nữa để tăng tốc độ phản ứng của hắn và khiến cho cơ thể to lớn, linh hoạt của hắn thực hiện một 【kiếm vũ】. Đây là một võ kỹ mà người dùng tấn công theo bất kỳ hướng nào. Bugogan tấn công từ cả hai phía, cơn khát máu đến từ phía sau, cũng như 【đạn mana】 đến từ phía trước.

「BUGAGAGAGAGAGAGAGAGAH!」

Thanh kiếm ma thuật lấp lánh khi nó phản chiếu ánh trăng chiếu theo mọi hướng; nó thậm chí còn đẹp hơn khi nó cắt những quả cầu mana đen ra thành nhiều mảnh.

Và rồi Vandalieu cảm thấy một linh cảm về cái chết của chính mình. Cậu nhanh chóng làm dày thêm 【rào chắn kháng tác động】

「GAGAH!」

Bugogan chỉ thanh kiếm ma thuật của mình về phía Vandalieu và phóng ra một đòn 【đâm xuyên】. Chỉ thêm vài milimet nữa thì Vandalieu đã chạm phải vào lưỡi kiếm lạnh ngắt đó. Lực đẩy quá nhanh đến nỗi Vandalieu sẽ không bao giờ phản ứng kịp thời nếu nó không phải là nhờ kỹ năng 【cảnh báo tử vong】 của cậu.

Bugogan đã có thể đối phó với sự khát máu của một Lemure và những viên 【đạn mana】 cùng một lúc, trong khi cũng tung ra một đòn phản công. Sức mạnh của Bugogan trong trận chiến vượt quá sức mong đợi của Vandalieu.

(Giờ thì hắn đến rồi, mình có cách nào để giết hắn không -)

Phát tán mầm bệnh vào không khí bằng phép thuật 【bệnh nan y】 thì sao? Từ chối. Nó sẽ mất thời gian để bệnh lây nhiễm Bugogan và gây ra các triệu chứng. Vandalieu sẽ cạn mana trước đó.

Tạo ra chất độc với phép thuật 【độc chết người】 và sau đó phát tán nó cho Bugogan? Bằng cách nào? Phương pháp đơn giản nhất là bằng cách nào đó gây ra một vết thương và sau đó truyền chất độc lên nó, nhưng rất khó để gây ra nổi một vết thương ngay từ đầu.

Phân tâm hắn ta với Golems? Vandalieu quyết định thử.

Bugogan tặc lưỡi và rút thanh kiếm ma thuật của hắn trở lại. Trước khi hắn ta có thể tấn công lần nữa, Vandalieu đã sử dụng 【bay】 để bay lên trong khi thì thầm, 「Thức tỉnh」.

『OOOOOOOOOHN!』

『GISHIIIIIII!』

Những con golem đất mọc lên từ phía sau, những con Golem gỗ mọc lên từ những mảnh vỡ rải rác xung quanh khu vực và xác chết Goblin và Kobold đã đứng dậy như xác sống.

Cùng lúc đó, Vandalieu biến mặt đất dưới chân Bugogan trở thành Golem đất để phá hủy chân của hắn và thậm chí còn phóng thích sự khát máu của Lemure và tung ra những viên 【đạn mana】 cùng một lúc.

「BUGAAAH!」

Bugogan đuổi theo Vandalieu.

Anh ta cắt những con Golem và 【đạn mana】với 【kiếm vũ】 của mình trong khi sử dụng 【đòn đá】 để đè bẹp những Golem dưới chân hắn.

Bugogan phát ra một 【đòn đá】 với mỗi bước hắn. Hắn không sợ mặt đất hắn đang đứng sẽ sụp đổ sao? Mặt đất rung lên với tiếng thét lớn mỗi lần chân hắn chạm đất.

Cũng như Vandalieu tự hỏi liệu điều này có trở thành một cuộc chiến đọ xem ai sẽ cạn sức lực và mana trước hay không, cậu nghe thấy tiếng nói của các đồng minh của mình.

「Hỏa thuật! 」

『Bocchan!』

Đột nhiên, mũi tên và giáo, hơi thở độc, lông linh khí, mũi tên lửa và đá, và các đòn tấn công băng và gió đều đổ xuống Bugogan.

Có vẻ như Zadiris và những người còn lại đã đến.

「GAAAAAH!」

Bugogan đẩy lùi những đòn tấn công này bằng bộ giáp xa hoa, cơ bắp cứng rắn và thanh kiếm ma thuật của hắn. Thanh kiếm ma thuật của hắn thậm chí còn phân tán các đòn tấn công ma thuật và hơi độc. Hắn ta không hề hấn gì, chỉ bị trầy xước ngoài da.

(Không ổn ... Tình trạng này không ổn chút nào)

Mọi người đã đến nơi, nhưng họ vẫn không có cách nào tung ra được đòn quyết định. Bugogan đã xác định giết Vandalieu vì một lý do nào đó, nhưng liệu hắn có đuổi theo nếu Vandalieu chạy? Không, trong trường hợp xấu nhất, Bugogan chỉ đơn giản là nhắm vào những người khác.

Những mục tiêu của hắn sẽ không có cách nào để tồn tại.

(Mình không thể để mọi người bị giết.)

Vandalieu có thể khiến họ ở lại thế giới này như những linh hồn như Darcia. Sam và các Undead khác miễn là linh hồn của họ còn nguyên vẹn và cậu chỉ cần thay đổi vật chứa cho họ.

Nhưng nếu thanh kiếm ma thuật đó có khả năng cắt qua các dạng linh hồn thì sao?

Không đời nào, chắc chắn là không. Cậu không cho phép điều đó xảy ra, cậu không thể để bất kỳ điều gì xảy ra với họ.

Cậu phải giết tên này trước.

Nhưng liệu cậu sẽ giết Bugogan như thế nào? Làm thế nào cậu có thể vượt qua sự phòng thủ vô lý này để gây ra một vết thương chết người?

Vandalieu nghĩ nhiều đến mức có khói bốc lên từ đầu cậu, và rồi cậu đột ngột nghĩ ra một cách. Cậu nghĩ về một thứ khiến cho Bugogan không thể tránh hay chặn đứng.

Nó thật đơn giản. Không có gì đặc biệt cả.

Cậu chỉ cần tự mình nhận lấy một vết thương.

Vandalieu cố ý làm cho【rào chắn kháng tác động】 mỏng hơn. Và sau đó thanh kiếm ma thuật của Bugogan xuyên qua nó và chém một đường lên cơ thể của Vandalieu.

default.jpg

/*********************************************************************/

Mặc dù Vandalieu không nhận thức được điều này, Bugogan có vẻ như đang là kẻ tấn công, nhưng hắn ta cảm thấy không thoải mái. Trên thực tế, từ quan điểm của Bugogan, hắn lại là kẻ bị đẩy vào chân tường.

Kẻ thù không rõ trước mắt hắn không hề có bất kỳ biểu cảm nào và tung ra những cuộc tấn công gây chết người lần lượt mà không có dấu hiệu của sự khát máu.

Mỗi viên 【đạn mana】 mà Vandalieu tung ra chứa lượng mana ít nhất của một pháp sư hạng nhất. Sức mạnh của chúng đã bị giảm đi bởi khả kiểm soát mana của cậu ta không thực sự hoàn hảo, nhưng chúng vẫn đủ mạnh đến mức nếu Bugogan bị trúng trực tiếp, xương của hắn sẽ bị đập vỡ và một số cơ quan của hắn ta cũng sẽ bị vỡ.

Thực tế, mỗi lần Bugogan làm chệch hướng chúng với thanh kiếm ma thuật của mình, cánh tay hắn nhận được một tác động là hắn không thể hoàn toàn lay chuyển và phải chịu một gánh nặng lên cổ tay mà hắn không thể bỏ qua. Hắn có thể chịu được những đợt tấn công này bao lâu nữa đây?

Và trên hết, có một kẻ thù vô hình luôn phát ra những cơn khát máu, mặt đất và các mảnh vụn gần đó đã bắt đầu di chuyển và xác chết đã bị biến thành Undead. Ngay cả khi hắn muốn sử dụng phép thuật để đối phó với những thứ này, có một chất màu đen kỳ lạ bao quanh hắn ta ngăn cản mana của hắn phát ra bên ngoài, khiến cho hắn không thể sử dụng được phép thuật.

Hắn không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng các võ kỹ liên tiếp, tập hợp tất cả Mana, Stamina và quan trọng hơn ý chí của hắn và sức mạnh tinh thần để đối phó với điều này và thực hiện phản công của chính hắn. Nhưng rồi quân tiếp viện của kẻ thù đến.

Đó là một tình huống tuyệt vọng đến nỗi Bugogan muốn hét lên, 「Mi đang đùa với ta đó à!」

Tất nhiên, không thể nhắm vào bất kỳ kẻ thù nào khác ngoài Vandalieu hay cố gắng trốn thoát thì cũng miễn bàn.

Nếu hắn ta để kẻ thù này thoát khỏi tầm nhìn, làm thế nào hắn có thể chặn được những phát 【đạn mana】? Bởi vì Vandalieu sẽ xóa hoàn toàn sự hiện diện của cậu ấy, Bugogan có thể mất dấu cậu ấy ngay cả khi hắn đã tập trung.

Nếu hắn ta quay lưng lại với Vandalieu, hắn ta sẽ nhận những đòn tấn công trực tiếp đến từ những viên 【đạn mana】và cuối cùng sẽ chết.

Những gì Bugogan nghĩ là đáng sợ nhất ở Vandalieu là 『biểu cảm đó』. Đôi mắt bất động nhìn hắn. Chúng trông thật vô nhân đạo và vô cảm.

Không mệt mỏi, sợ hãi, thiếu kiên nhẫn hay bất cứ điều gì khác.

Thấy vậy, Bugogan nghĩ rằng Vandalieu đang bình tĩnh. Trông như thể cậu bé này có thể đánh hàng giờ, hay thậm chí hàng mấy ngày liền? Nếu Bugogan không tung ra một đòn có hiệu quả ngay bây giờ, liệu hắn có bị kiệt sức và bị giết không?

Bugogan có thể thấy thất bại và cái chết của chính mình.

「BUGAAAH!」

Tin rằng hắn đã bị đẩy vào một góc, Bugogan nghĩ rằng cách duy nhất để sống sót là bằng cách nào đó giết Vandalieu, sử dụng lượng thể lực còn lại của mình để mở đường máu và trốn thoát.

Và rồi một trong vô số đòn tấn công của hắn ta đã chạm đến cơ thể của Vandalieu. Nó không đủ sâu để cắt cở thể của Vandalieu ra làm đôi. Nhưng khi Bugogan cảm thấy cảm giác lưỡi kiếm của anh ta cắt xuyên qua xương sườn và xương ức của Vandalieu để chạm tới các cơ quan của cậu ấy, hắn vô tình đưa ra một lời mỉa mai khó chịu.

「VAN ?!」

「CẬU BÉ ?!」

Nghe thấy tiếng hét của Ghouls, Bugogan tự tin vào chiến thắng của mình.

Hắn đã để dành phần lớn thể lực và mana của mình, nhưng chỉ còn lại một phần tư mỗi loại. Nhưng đó là quá đủ cho những sinh vật thấp kém này. Nếu có thể, hắn sẽ muốn giết tất cả chúng, nhưng điều đó sẽ phải đến sau. Miễn là hắn ta sống sót ở đây, hắn ta sẽ có thể xây dựng một vương quốc khác. Hắn ta sẽ thu thập nhiều cấp dưới và nô lệ và tạo ra nhiều con trai hơn. Lần này chắc chắn, hắn ta sẽ tạo ra vương quốc mạnh nhất.

Liếm dòng máu vô cùng ấm đã phun lên mặt hắn, Bugogan ... ngã quỵ xuống.

/*********************************************************************/

(Có vẻ như nó đã hoạt động. Máu của mình phun ra tiện như thế đã giúp ích rất nhiều.)

Vandalieu đang nằm trên mặt đất, không thể thở được vì phổi của cậu đã bị cắt. Vì vậy, cậu nằm đó âm thầm, chữa lành vết thương của chính mình trong khi xem Bugogan kẻ đang chống lên đầu gối của hắn.

Khoảnh khắc cậu ấy bị chém, cậu đã sử dụng 【biến đổi thể linh hồn】 để biến đổi trái tim và cột sống thành dạng linh hồn. Vì lưng cậu vẫn còn nguyên vẹn, tay và chân anh vẫn có thể di chuyển. Đó là một cảm giác khắc nghiệt, khi cậu chảy máu rất nhiều, nhưng cậu ấy sẽ không chết miễn là cậu ấy không bị ngạt thở.

Để đóng vết thương của mình, cậu ấy đã đổ hàng trăm ngàn mana vào ma pháp vô tính, 【tăng cườn tái tạo】, với việc chăm sóc phổi của cậu ấy là ưu tiên cao nhất. Cậu may mắn vì vũ khí của Bugogan là một thanh kiếm ma thuật cực kỳ sắc bén. Bởi vì vết thương là một vết cắt sạch sẽ, rất dễ để chữa lành.

「*Cough!*」

「Cậu bé, đừng di chuyển! Ta sẽ xử lý vết thương cho cháu ngay! 」 (Zadiris)

「UOOOOOH! TA SẼ GIẾT CON LỢN NÀY ĐỂ TRẢ THÙ CHO VANDALIEU! 」 (Vigaro)

『Đợi đã, tôi vừa khạc máu khỏi họng mình. Tôi sẽ có thể thở lại sau vài phút. Và Vigaro, tôi không chết. 』 (Vandalieu)

『Bocchan, chỉ có chúng ta mới có thể nghe thấy những lời của cậu thông qua suy nghĩ.』 (Sam)

『Tôi biết điều đó.』 (Vandalieu)

「Sam, Van đang nói gì vậy ?!」

『Ah, mọi người, mọi thứ đều ổn. Những vết thương của Bocchan sẽ hồi phục trong giây lát. 』 (Sam)

Kế hoạch mà Vandalieu đã thực hiện là nhận một vết thương sâu mà anh ta có thể tự chữa trị, trong khi sử dụng 【độc chết người】 để biến máu phun ra từ vết thương đó thành chất độc và đưa máu độc đó lên Bugogan.

Bugogan đã không ngờ rằng máu của kẻ thù sẽ biến thành chất độc. Hắn đã tắm trong máu của Vandalieu đã biến thành chất độc cực mạnh đến nỗi nó thấm vào da, và thậm chí liếm nó bằng lưỡi và nuốt nó.

Tay và chân của hắn bắt đầu co giật, mắt hắn mờ đi, hắn bất tỉnh và sau đó bị đau tim. Dưới tác động của loại máu độc cực kỳ nguy hiểm này, Bugogan thậm chí còn không thể giữ chặt thanh kiếm ma thuật của mình. Hắn quỳ xuống và rồi ngã gục xuống đất.

『Đầu tiên, phải kết liễu con Noble Orc đó. Và cẩn thận đừng tiếp xúc với máu của Bocchan - 』 (Sam)

「Gahaah ...」 (Vigaro)

「Vigaro ?!」

『Hmm, điều này đáng ra phải được để lại cho chúng tôi, vì chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi chất độc. Rất tốt, xin hãy tha thứ cho tôi. 』 (Sam)

Bánh xe vận chuyển của Sam chạy qua cổ Bugogan với một tiếng rắc rắc. Và vì vậy ông đã kết thúc tên Noble Orc Bugogan, kẻ đã bị thiêu đốt bởi tham vọng, nhưng đã chết mà không có bất kỳ danh dự hay thành tựu đáng tự hào nào.

Cuộc chiến giữa vua Ghoul và Noble Orc, những người đã đánh giá cao sức mạnh của nhau đã có một kết thúc khó coi.

/*********************************************************************/

Trận chiến tuy đã kết thúc, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm.

「Nghĩ lại thì, có ai đó đã nói rằng phần khó nhất đến sau khi kết thục trận chiến」

Đối phó với hậu quả của chiến tranh đáng để nói đến.

Điều đầu tiên cần làm là, tất nhiên là niệm phép 【giải độc】 trên Vigaro để loại bỏ chất độc trong cơ thể anh ta.

Để ngăn chặn những con quái vật có thể bị thu hút bởi mùi của một lượng lớn máu đổ trong ngôi làng đổ nát này, các ghoul có lượng thể lực tương đối lớn được phân công làm những người canh gác. Những người phụ nữ Ghoul chịu trách nhiệm chăm sóc những người bị giam giữ.

Họ tìm kiếm các tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn để kiểm tra xem có bất kỳ người nào còn sống sót không. Và sau đó họ phải chuẩn bị giường ngủ vào tối nay.

Có quá nhiều việc khiến họ muốn lắc đầu ngao ngán.

Ngay cả Vandalieu, người đã gửi Chim Xương để trở lại làng Ghoul với tư cách sứ giả, chỉ còn lại 20% thể lực và mana. Nhưng cậu cũng không nghỉ ngơi.

「Cơ thể mình bây giờ đã hoàn toàn hồi phục, nhưng mình vẫn còn cảm thấy dư vị dai dẳng nằm trong cổ họng.」

May mắn thay, có rất nhiều thức ăn nằm trên mặt đất khắp làng. Vandalieu đang hút máu ra khỏi thịt Orc, và uống nó khi cậu ở đó, bổ sung thể lực và mana của mình.

Bức tường bên ngoài làm bằng vật liệu Ent đã trở lại là các khúc gỗ đơn giản. Ngày mai, nhiệm vụ biến chúng trở lại thành Golem sẽ chờ đợi Vandalieu ... Mặc dù có điều gì đó thậm chí còn khao khát chờ cậu ấy hơn nữa.

「Cậu bé ... Giờ bọn ta đang bận, nên sẽ rời đi sau, nhưng có điều tôi muốn nói.」 (Zadiris)

「Chị cũng thế.」 (Basdia)

『Tôi nghi ngờ Darcia-sama cũng có điều muốn nói. Cô ấy chỉ đơn giản là không thể giữ im lặng về những gì đã xảy ra ngày hôm nay, sau khi tất cả. 』(Sam)

「... Được rồi.」 (Vandalieu)

Kế hoạch cho phép kẻ thù của mình cắt xuyên qua xác thịt, cơ quan và xương của mình để lấy máu của mình như chất độc đã thành công, nhưng nó đã khiến Zadiris, và những người khác, rất tức giận.

『Thành thật mà nói, thật đáng sợ khi mọi người tức giận với tôi vì vậy tôi không thích nó, nhưng ...』 (Vandalieu)

Vigaro đã không tức giận sau khi tìm hiểu về kế hoạch của Vandalieu. Thay vào đó, anh đã khen Vandalieu bằng cách nói, 「Vandalieu rất dũng cảm. Đó là những gì tôi mong đợi từ một người đàn ông thực sự」. Vì vậy, Vandalieu tự an ủi mình, nói với bản thân rằng nó cũng không hẳn là quá tệ.

「Vandalieu, chúng ta sẽ để dành những lời khiển trách cho ngày mai, vì vậy ta muốn hỏi ý kiến của cháu về việc phải làm gì với những phụ nữ loài người.」 (Zadiris)

「Chúng ta sẽ yêu cầu họ không nói bất cứ điều gì về những gì đã xảy ra và sau đó thả họ ở gần thị trấn ... Chúng ta có thể làm như vậy, đúng chứ?」 (Vandalieu)

「Hmm ... Ngay cả khi chúng ta thả họ ở gần thị trấn, nhiều khả năng họ sẽ cứ ngồi mãi một chỗ cho đến lúc chết.」 (Zadiris)

「Cháu hiểu rồi」 (Vandalieu)

Có vẻ không phải ai cũng có cái kết hạnh phúc mãi mãi, ngay cả sau khi những con quái vậy tà ác đã bị đánh bại.

/*********************************************************************/

Tên: Bugogan

Hạng: 7

Chủng tộc: Noble Orc

Cấp độ: 100

Kỹ năng bị động:

Sức mạnh siêu phàm: Cấp độ 4

Khả năng làm tình vô hạn: Cấp độ 3

Thống trị chủng tộc thấp hơn: Cấp độ 3

Kỹ năng chủ động:

Kiếm thuật: Cấp 6

Kỹ thuật chiến đấu không vũ trang: Cấp 5

Kỹ thuật giáp: Cấp 5

Thổ ma pháp: Cấp 4

Hỏa ma pháp: Cấp 3

Vô tính ma pháp: Cấp 2

Điều khiển mana: Cấp 3

Bình luận (0)Facebook