• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 458 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 08:51:44

Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc vang lên, đồng nghĩa với cuộc chiến thường ngày chuẩn bị diễn ra. Trong khi bạn học của cậu đang cất đồ đạc và bàn tán về kế hoạch hôm nay, thì Sasahara Naoya đã rảo bước hướng về khu tủ đựng giày. Ngay khi với lấy đôi giày của mình, một giọng nói sảng khoái lọt vào tai cậu.

“Ôi trời, quả là trùng hợp nhỉ, Sasahara-kun.” Một gương mặt xinh đẹp vốn đã không còn xa là gì với Naoya đột nhiên xuất hiện từ góc khuất của tủ giày.

Cô sở hữu một vẻ đẹp trời phú, cùng với phong cách thời trang khiến các nữ sinh khác phải ghen tị. Mái tóc bạch kim trải dài xuống hông, khẽ đung đưa với mỗi bước của cô. Đó là Shirogane Koyuki, cô gái mà Naoya quen cách đây không lâu. Koyuki nheo mắt nhìn Naoya như đang chế giễu cậu và nở một nụ cười khinh bỉ.

“Nay lại lủi thủi một mình hả? Quả là phí phạm thanh xuân mà, trong khi hai người bạn thuở nhỏ của cậu thì đang hạnh phúc bên nhau.”

“Huh.” Naoya xoa cằm và quan sát kĩ cô gái này.

Đơn giản thì, những gì cô nàng muốn nói chính là-

“Được rồi, vậy về cùng nhau đi.”

“Cá...!?  Thế quái nào lại thành như vậy được chứ!?” Koyuki liền bối rối với một khuôn mặt đỏ chót. “Nghe cứ như thể tôi đứng đây đợi cậu nãy giờ để có thể về cùng nhau ấy!”

“Thì chẳng phải vậy sao? Nãy cậu còn ngó vào lớp tớ mà.”

Khi mọi người chuẩn bị về nhà, Naoya phát hiện cô nàng đang nhìn lén cậu từ ngoài cửa lớp. Còn chưa kể đến cô nheo mắt lại với vẻ buồn bã khi thấy cậu rời lớp cùng bạn học khác nữa chứ. Còn từ nào khác để diễn tả ý muốn của cô ngoài từ ‘về cùng nhau’ không? Naoya nói ra điều này khiến Koyuki không khỏi lườm cậu và cười toe toét. 

“H-Hmpf!” Koyuki lấy tay vuốt mái tóc óng mượt của mình. “Đấy chẳng phải gì khác ngoài sản phẩm từ trí tưởng tưởng của cậu thôi! Mà, cậu còn chẳng có ai khác để cùng về nên cũng chẳng trách được. Tôi thì không phiền đi cùng cậu đâu, bởi tôi thích giúp đỡ người khác mà.”

“Tớ hiểu rồi~ Vậy, cậu có thể cùng tớ đi mua sắm chút không? Tớ sẽ khao cậu đồ uống.”

“Bởi cậu đã nhờ nên tôi đành đồng ý vậy!” Koyuki lớn giọng rồi sang đứng cạnh Naoya. 

Đây là khởi đầu của một câu chuyện tình hài hước nảy nở giữa một chàng trai tinh ý và một cô nàng kuudere.

Bình luận (0)Facebook