WORLD TEACHER
Neko KouichiNardack
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 4 : Rắc rối chỉ là một sự kiện tiếp theo

Độ dài 7,059 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:52:50

“Các người, cấm cử động”-???

Một tay tóm cổ, tay kia cầm con dao kè sát Emilia, hắn là một trong hai kẻ mạo hiểm giả đi theo chúng tôi.

“Khốn kiếp…bắt người ta làm con tin ngay trong thời điểm này, các ngươi là động bọn của chúng sao?”-Zack

“Đúng thế, hãy buông vũ khí xuống”-Tên kia nói

“Bắt giữ một đứa trẻ làm con tin, thật là mất mặt đàn ông đấy, anh bạn”-Zack

“Im lặng, thắng lợi không quan trọng thủ đoạn. Nếu các người không buông vũ khí sớm, ta e sẽ không đảm bảo được mạng của tiểu thư đây”

Zack nhanh chóng bỏ thanh kiếm ở bên hông của anh ta, tôi cũng theo đó mà làm theo. Trong lúc bỏ thanh kiếm xuống, tôi thấy Emilia đang nhăn nhó, chắc có lẽ vì tên làm cô ta khó chịu. Có một cái túi đựng nước trong tay Emilia, có vẻ tên này đang nhắm đến nó.

“Bỏ rồi đấy, hãy thả cô bé ra”-Zack

“Chưa xong đâu, hãy bảo tên nhóc ở ngoài bỏ vũ khí luôn”

Tên nhóc ngoài xe, là Reus. Thực ra Reus có thể nhanh chóng tấn công vào chiếc xe mà chúng tôi ở trong, nhưng tôi đã bảo cậu ta án binh bất động, nên Reus vẫn đang còn bảo vệ ở bên ngoài chiếc xe. Vẫn còn thời gian cho đến khi những kẻ bên ngoài ập đến, nên tôi bảo Reus ở ngoaì trông chừng để tôi có thể nắm bắt được một chút thông tin.

“Uhhh…các onii-san đây là những mạo hiểm gia, phải không?”-Sirius hỏi với bộ dạng ngây thơ.

“Sao hả, không phải chỉ cần nhìn thôi cũng đủ biết sao?”-một tên trả lời.

“Ý em là, mạo hiểm gia là những người rất mạnh, nhưng có vẻ các anh đây lại sợ một đứa trẻ có vũ khí, chắc là do em tưởng tượng.”-Sirius

“Thằng nhãi này…ê, mày yểm trợ phía sau cho tao, mặc kệ thằng nhóc bên ngoài.”- một tên lên tiếng

Hắn để tên kia yểm trợ phía sau cho hắn, còn hắn thì nhìn về phía chúng tôi. Well, thật lag buồn cười khi hắn đã bị tôi chọc tức một cách dễ dàng như thế. Dù sao thì, tôi đã ngăn chặn cho việc những tên này làm phiền Reus ở ngoài kia.

“Mục đích của các ngươi là gì. Nếu là vì tiền thì ta sẽ để đống hành lí này lại hết cho các ngươi, hãy để lũ trẻ đi.”-Zack

Oh, anh thật là hào hiệp đấy Zack-san. Anh đã đặt sự ưu tiên của khaach hàng lên trên tài sản của mình, anh thật biết cách làm hài lòng người khác đấy.

“Hah, tất nhiên là bọn ta sẽ lấy hết tài sản của các ngươi rồi. Nhưng những đứa nhóc này

trông kiểu dáng ăn mặc có vẻ ngon đấy, bọn ta sẽ bán chúng cho bọn buôn nô lệ.

Khi nghe đến cụm từ nô lệ, sắc mặt của Emi trở nên hoảng loạn. Chắc chắn rằng vết thương lòng đang quay lại, Emi rùng mình.

Tôi có nên xử hắn luôn không? Không, có một vấn đề quan trọng hơn, đó là tôi sẽ để cho Emi tự mình vượt qua nỗi sợ này.

“Emilia, cô nghe tôi nói…”-Sirius

“Vâng, cậu chủ…”-Emilia

“Các người ồn ào quá rồi đấy, trật tự..”- tên mạo hiểm xen ngang

“Cô đã trở nên mạnh mẽ hơn rồi, hãy nhớ lại những tháng ngày luyện tập.”-Sirius.

Tên mạo hiểm kia la ó đến đinh cả tai, nhưng tôi mặc kệ hắn và cứ thế nói với Emilia. Được nhắc đến, Emilia nhắm mắt lại, và vài giây sau khi mở mắt, toàn bộ ánh mắt sợ hãi đã biến mất.

“Đã nhớ ra chưa? Cô của hiện tại có thể dễ dàng hạ gục những tên như thế này, hãy thử xem.”-Sirius

“Vâng”-Emilia

Khoảnh khắc mà tên cướp nghe thấy tiếng thét lớn từ con tin, Emilia nhanh chóng thoát khỏi sự kiểm soát của hắn, dùng thế Aiki hất văng con dao của hắn. Mọi chuyện sẽ trở nên hoàn hảo nếu Emilia không nói câu này sau đó

“Không ai có thể chạm vào ta, trừ Sirius-sama ra.”

Tiếp tục bằng thế seoi-nage, Emila hất văng gã. Ngay sau đó, hai tên này tháo chạy khỏi chiếc xe.

“Haah, bọn chúng vừa bỏ chạy đấy sao..”-Zack

Mặc kệ Zack đang nói, tôi đến bên cạnh Emilia và gõ đầu cô ấy. Emilia đang thở dốc, cho đến khi tôi gõ đầu, thì cô ấy mỉm cười nhìn tôi.

“Sirius-sama,…em làm được rồi”-Emilia

“Ừ, cô đã làm rất tốt. Cô đã không còn là một đứa trẻ yếu đuối chỉ ngồi chờ để bị biến thành nô lệ. Cô đã chứng tỏ được bản thân rồi đấy”-Sirius

“Nhờ có Sirius-sama”-Emilia

“Không phải đâu, đó là do chính sự nỗ lực của bản thân cô. Bây giờ thì, ngoài kia vẫn còn một số tên.”-Sirius

“Vâng”-Emilia

“Emilia theo sát tôi, tôi nắm bao Zack trong khi nhặt vũ khí của mình lên.

“Zack-san, anh ổn không?”

“Ah,a,quý cậu…đứa trẻ này là thứ gì vậy?”-Zack

“Tôi sẽ giải thích chuyện này sau. Bây giờ phải ra khỏi xe và chuẩn bị đối đầu với kẻ địch sắp đến”-Sirius

“Không…chắc chắn số lượng của chúng không ít đâu, có lẽ nên chạy trốn sẽ tốt hơn là chiến đấu.”-Zack

“Với một chiếc xe chở đầy hành lí thế này thì chúng ta không thể thoát khỏi chúng đâu, cứ thử đối mặt xem thế nào đã.”-Sirius

“Không hẳn là tôi sợ đâu, tôi có thể sử dụng một chút kiếm thuật nếu một chọi một. Nhưng hai trở lên thì….”-Zack

“Không có vấn đề gì đâu, chỉ cần anh có thể tự bảo vệ mình là ổn rồi, còn lại cứ để Emilia và Reus lo”-Sirius.

Tôi đưa ánh nhìn về Emilia, cô ấy đang nhìn tôi với vẻ mặt đầy quyết tâm, cứ như thể là “hãy để mọi việc cho em” vậy. Có lẽ cô ấy đã bình tĩnh hẳn rồi.

“Dù sao thì chúng ta cũng phải nhanh chóng rời khỏi xe, xem có bao nhiêu kẻ địch. Nếu đánh nhau trong này chắc hẳn đồ đạc sẽ bị ảnh hưởng, đúng chứ?”-Sirius

“Có lẽ vậy…”-Zack.

Không hẳn là muốn làm vậy, nhưng khi chúng tôi bước ra, Zack cũng miễn cưỡng đi theo.

“Đại ca, Nee-chan, hai người vẫn ổn”-Reus

Ngay sau khi chúng tôi vừa ra khỏi xe, Reus hiếu động lạ kì, thế là tôi phải xoa đầu cậu ta để cậu ta bình tĩnh. Nhìn đám mạo hiểm giả kia, tôi thấy chúng đã thủ thế sẵn sàng với một thái độ chẳng mấy thân thiện.

“Đại ca, có chuyện gì với họ thế? Họ là kẻ địch à?”-Reus

“Ừ, những tên ngốc này định bán Emilia và cậu cho những tên buôn nô lệ đấy. Hãy xử sạch chúng không chừa một ai, cùng với cái tên đang định chạy đi kia kìa”-Sirius

“Chúng định làm gì??? Được rồi, em sẽ đánh bại tất cả bọn chúng”-Reus

Rống lên một tiếng để biến thân, Reus nhắm vào lũ mạo hiểm giả kia với một ánh mắt giận dữ.

“Chết tiệt…thằng nhóc đó là thứ gì vậy chứ?”

“Tao không biết, nhưng trông nó có vẻ mạnh đấy. Tại sao người của chúng ta chưa đến?”

Đang cảnh giác cao độ chỉ vì một đứa trẻ, và chờ đợi cứu viện thay vì đối mặt với chúng tôi. Cách xử lí này thật giống với phong cách của những tên mạo hiểm, tôi đoán thế.

“Chúng ta nên làm gì đây. Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu đánh bại đám này trước khi cứu viện của

chúng đến sao?”Zack

“Đã quá muộn rồi, chúng ta phải đứng sát nhau phòng thủ ngay lập tức!”-Sirius

Tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện của chúng mà không cần dùng đến Search. Chặn đường cả trước lẫn sau, những tên đang đang đứng kia trông rất nguy hiểm. Những kẻ đang đối mặt với chúng tôi vừa nãy chạy đến báo cáo với một tên trong số đám cứu viện của chúng, có lẽ là thủ lĩnh của chúng.

“Oi oi, có chuyện gì xảy ra thế? Chẳng phải các ngươi đã phải khống chế được vũ khí của chúng rồi sao?”-Tên cầm đầunói.

“Bọn chúng mạnh hơn dự tính, nếu không cảnh giác với những đứa trẻ kia, chúng ta sẽ bị “xử đẹp” ngay”-một tên mạo hiểm nói.

“Đổ lỗi cho lũ trẻ đó,huh? Các ngươi thật ngớ ngẩn. Này, thằng kia, lên đi”-tên thủ lĩnh.

Hắn đưa mệnh lệnh cho người của mình, và có một tên tiến về phía chúng tôi. Hắn dừng lại trước Reus và hăm doạ chúng tôi bằng cái lườm trông rất côn đồ.

“Này lũ nhóc, hãy hạ vũ khí xuống đi nếu không sẽ phải chịu đau đấy”-tên cướp 1 nói.

“Này, mấy người là thổ phỉ à?”-Reus

“Ừ, thổ phỉ, phải gọi là ngài thổ phỉ, trông chúng mày có vẻ được giá nếu bán làm nô lệ đấy”

“Hiểu rồi, vậy thì tôi sẽ không khách khí đâu”-Reus

“Ah? Cái quái gì thế?”-tên cướp thất thanh

Tên cướp đó vừa phải chịu một đấm của Reus ngay giữa mặt mà không hề hay biết, hắn bị bật ngược trở lại ngay trước chân của kẻ cầm đầu, trong khi máu chảy loang lổ đầy mũi

“Reus, cứ giữ nhịp tấn công như thế. Emilia, cô hãy xử đám trước xe của chúng ta.”-Sirius

Số lượng của kẻ địch, không tính đến tên vừa bị đấm ban nãy là mười, sáu tên ở đằng sau xe

và ba tên chặn trước…còn lại là…

“Sirius-sama, còn kẻ đang đứng trên kia thì sao?”Emilia-

Kẻ đó đang đứng trên một cái cây, hắn tấn công tầm xa bằng cung, nhưng chúng chỉ để một người tầm xa là quá vô dụng với tôi. Tôi nhặt lên một viên đá vừa tay.

“Tôi sẽ ném rụng hắn ta. Hai người đã sẵn sàng rồi chứ?”-Sirius

Reus lặng lẽ cúi người hạ trọng tâm, Emilia thủ sẵn con dao của mình vào thế, còn tôi nhắm vào tên đang núp cây bằng viên đá trong tay.

“Bắt đầu”-Sirius

“Rõ”-Emilia, Reus

Trong lúc một tên cướp đang nấp sau tảng đá, Reus không ngần ngại mà sút thẳng vào tảng

đá đó.

Reus không như Emilia, thường xuyên bị tôi và Lior hạ gục. Nhưng cậu ta cứ luôn không ngừng tiếp tục, Reus là kiểu người thích đấu với những đối thủ mạnh, nên giờ đây đang đánh rất sung sức

Tung đòn bằng tất cả những kĩ năng của bản thân, Reus không hề mặc cảm đến nỗi đau đã từng là nô lệ. Lần đầu tiên giao đấu với con người, Reus sẵn sàng tiêu diệt tất cả vì Emi và tôi mà không một chút khoan nhượng.

Thâm nhập nhanh vào lực lượng địch, Reus chặt phăng tay của hai tên tiên phong, sau đó nhảy về phía tên cầm đầu.

“Đây.. “-tên cầm đầu nói

“Uarghh…”-Reus

Trong khi ngạc nhiên tột độ, tên cầm đầu đã phản ứng, hắn vung thanh kiếm của mình xuống. Nhưng không vì thế mà Reus dừng lại. Khoảng khắc hai thanh kiếm chạm nhau, gây ra những âm thanh kim loại va chạm chói tay, Reus lùi lại nghiến răng

“Khỉ thật, vẫn chưa đủ”

Đúng như thế, đối thủ có một thanh kiếm bự tổ chảng trong khi kiếm của Reus mỏng và nhẹ, vì nó chuyên dành cho tốc độ. Nhưng vì ý chí của Reus rất lớn nên cậu ta cứ thếvàolao.

“Không phải tao nói mày rồi sao. Oi, bên này sẽ cầm chân thằng nhóc này, còn mày lo thằng tóc đen đằng kia đi”-mạo hiểm 1

“Đó là thủ lĩnh của bọn nhỏ. Nếu chúng ta bắt nó làm con tin thì hai đứa nhóc này sẽ khoanh tay đầu hàng thôi.”-mạo hiểm 2

“Cấm các ngươi đụng một ngón tay vào Sirius-sama”-Reus.

Hai tên mạo hiểm giả phối hợp ngăn cản Reus. Tên cầm đầu băng cướp kia rút kiếm ra và tiến đến phía tôi. Zack đứng ra chắn trước tôi và chĩa kiếm về phía hắn.

“Ta sẽ không để ngươi có được đứa trẻ này.”-Zack

“Tránh ra, tên thương nhân thấp hèn”

Tinh thần rất tốt, nhưng tôi nhận thấy kĩ năng của Zack thấp hơn gã này rất nhiều. Zack là một người tốt, tôi không muốn anh ta bị thương.

“Nếu ngươi nghĩ ta không thể chiến đấu chỉ vì ta là một thương nhân, thì ngươi đã nhầm rồi.”-Zack

“Thế ngươi nghĩ có thể thắng được ta sao?”-tên cầm đầutự tin đáp

Tên cầm đầu ngã rập xuống, trông hắn có vẻ đau như búa bổ và không thể cử động. Tôi cảm thấy tiếc cho Zack đang bướng bỉnh chống trả với thanh kiếm trong tay. Không có gì nhiều, tôi chỉ là dùng String cột vào chân tên cầm đầu và kéo nó bằng tất cả lực tay trong một khoảnh

khắc.

“Dorashaaa”-Reus

Cùng lúc, Reus cho tên mạo hiểm giả kia một cú đấm móc khá đau vào quai hàm. Dư chấn từ cú đấm của Reus còn làm đất đá xung quanh văng tứ tung, ngay tức thì tên đó bất tỉnh nhân sự, tên kia cũng đã tạch không thể làm được gì. Cứ như trên sàn đấu vậy, nếu có một cái chiêng thì ắt hẳn giờ đây nó đang được gõ liên hồi bởi trọng tài.

“Xin lỗi cậu chủ, em đã để tuột một tên”-Reus

“Đừng lo về điều đó. Hầu hết bọn chúng đều bị cậu xử đẹp, đây là thành công lớn rồi”-Sirius

“Uh..ah….giá mà thanh kiếm của em tốt hơn.”-Reus

Đó là điều thiếu sót, hiện tại vẫn chưa có thanh kiếm nào đáp ứng được năng lực của Reus. Ngay cả khi Reus nhặt một cái từ đám cướp kia thì cậu ta cũng nguầy nguậy lắc đầu, quẳng nó đi ngay tức thì.

“Thật là ngạc nhiên, tôi chưa bao giờ thấy ai khoẻ như vậy ở độ tuổi của Reus”-Zack

“Tôi đã học hỏi nhiều thứ, thậm chí Sirius-sama còn tuyệt vời hơn tôi.”-Reus

“Haha…mà Emilia-chan đâu rồi?”-Zack

“Chắc chị cũng gần xong rồi, nhìn kia kìa…”-Reus

Khi đảo mắt nhìn Emilia đang ở trước mũi xe, tôi thấy cô ấy như đang nhảy múa

Khong như Reus, đòn đánh của Emi yếu hơn. Sẽ khôn như thế nếu cô ấy sử dụng phép thuật. Nhưng sẽ quá mạnh nếu sử dụng phép thuật trong trận chiến với con người (lầy lội vc, kết thúc sớm bớt đau khổ cho rồi còn bày đặt), nên Emilia không sử dụng đến phép thuật. Tôi đã dặn họ là không giết người nếu không cần thiết. Kể cả như thế, với kĩ năng linh hoạt cùng một tốc độ kinh hồn, Emi dễ dàng dắt mũi ba tên cướp kia. Ngoài ra Emi còn dùng một chút phép thuật để gia tốc cho bản thân. Những tên cướp, đang bị Emilia xoay như chong chóng kia, đang rươm rướm nước mắt rồi.

“Nó là thứ quái quỷ gì vậy”–cướp 1

“Dù có thể nhìn thấy một chút, nhưng tao không thể chạm vào nó”- cướp 2

“Uahh, tránh ra, tránh ra”-cướp 3

Emilia không tuy không gây ra những vết thương nặng, nhưng cứ liên tục bằng nhiều đòn nhỉ, bọn cướp đó rồi sớm sẽ kết thúc thôi. Sau đó Emilia dừng lại, trong khi tay vẫn còn cầm con dao, và nói

“Tiếp theo tôi sẽ nhắm vào cổ họng các người. Tuy nhiên, tôi sẽ dừng lại nếu các người hạ vũ khí xuống và đầu hàng. Thấy thế nào?”

Emilia nở một nụ cười với lũ cướp mặc dù trước đó vừa hành chúng nhừ tử…đáng yêu kiêm luôn đáng sợ nhỉ? Sau đó ba tên cướp còn lại cũng đã buông vũ khí và đầu hàng.

“Sirius-sama, kết thúc rồi.”-Emi

“Làm tốt lắm, hãy trói chúng lại rồi gộp chung vào một nơi.”-Sirius

“Em hiểu rồi. Zack-san, ông có thứ gì để trói không?”-Emi

“A,ah. Có lẽ trong xe có đấy”-Zack

“Em cũng sẽ phụ một tay”-Reus

Trong khi lũ cướp đang bị trói, có một thêm một tên khác bất ngờ xuất hiện. Không phải là từ đầu tôi không cảm nhận được, mà hắn ta vừa đến đây sau khoảng thời gian chúng tôi chiến đấu, tại sao hắn lại xuất hiện ngay lúc này? Tôi thắc mắc

“Nhận lấy mana của ta, hiện than của kẻ vĩ đại…”-tên này hô lên

“Niệm chú? Không ổn, hắn ta là pháp sư!”-Zack

“Sirius-sama”-Emi, Reus.

Pháp sư, những người sử dụng phép thuật vượt trội so với những người chỉ sử dụng các phép nguyên tố thông thường, gần đây, những ai có thể ngay lập tức niệm chú để sử dụng phép như thế, đều được gọi là pháp sư.

Chúng tôi không ngờ rằng hắn lại là pháp sư, do đó chúng tôi đã không hề cảnh giác về khoảng cách giữa hai bên, vì thế sẽ quá muộn để ba người kia xử lí. Tôi hiểu rồi, có kẽ hắn chờ đợi cho thời gian để tôi bị cô lập.

“Hỏa thượng…xuyên thẳng kẻ thù truyền kiếp của ta….Fire Lance”

Hắn niệm chú ra một cây thương khá lớn bằng lửa. Fumu, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy một ai khác có thể sử dụng phép thuật ngoài những người hầu của tôi. Tên pháp sư liếc tôi, sau đó hắn phóng cây thương về phía tôi.

“Chết đi, lũ quái vật..”-tên pháp sư nói vậy

Này này, họ là những đứa trẻ dễ thương có được sức mạnh do không ngừng cố gắng, ngươi lại gọi họ là quái vật…huh

“Impact”-Sirius

Bởi vì Zack đang quan sát, tôi đã không kết thúc hắn bằng súng, mà sử dụng một phép thông thường. Viên đạn Impact mà tôi bắn ra rất nhỏ, nhìn bề ngoài thì không ai nghĩ nó có thể sẽ chặn được cây thương to đùng kia. Tuy nhiên, khoảnh khắc mà viên đạn va chạm với cây thương bằng lửa kia, có một vụ nổ xảy ra, sau đó thì cây thương biến mất.

“Wa…phép của ta..”-tên pháp sư thất thanh.

“Lượng mana mà ngươi sử dụng vẫn chưa đủ. Chính vì thế, phép của ngươi sẽ dễ dàng bị phá huỷ. Mà, có lẽ ngươi sẽ không còn lần sau đâu.”-Sirius

Tên pháp sư đó lùi xa khỏi tôi, nhưng tôi không để hắn thoát đâu. Ngươi đã hăm doạ đến đệ

tử của ta, nên ta sẽ dạy cho ngươi một bài học.

Trong khi đang tiến đến hắn, nghĩ về việc trừng phạt hắn như thế nào, thì có hai bóng người từ sau tôi vụt lên.

“Sao ngươi dám ném thứ đó vào Sirius-sama”-Emi,Reus

Hai chị em lao đến tên pháp sư kia toàn lực. Emilia lo phần bụng, Reus phần mặt, tên pháp sư lãnh trọn hai cú đấm và hộc máu khuỵu xuống. Well, các bạn có thể sự kinh khủng trong khả năng của hai chị em. Tên kia chắc là chưa chết đâu nhỉ?

“Nee-chan, có lẽ hắn chưa chết, ta có nên xử luôn không”-Reus

“Phải làm cho hắn hối tiếc vì đã sống. Reus, chúng ta sẽ làm”-Emi

Này này, chờ đã, hai người vừa nói cái gì thế

Ánh mắt của họ đang thật sự nghiêm túc. Mặc dù gã kia đã bất tỉnh, nhưng Reus vẫn dựng hắn dậy, còn Emi nhìn hắn bằng cái nhìn lạnh lẽo kèm theo con dao trong tay. Không ổn, cứ thế này thì họ sẽ làm thật mất.

“Emilia, Reus, dừng lại”-Sirius

“Vâng…”-Emi,Reus

Tôi túm đầu hai chị em và làm họ bình tĩnh lại một chút. Tôi cần hỏi bọn chúng một số thứ, và tôi hiểu cái cảm giác của chết chóc là như thế nào, vậy nên dừng lại ở mức này là đủ rồi.

“Nên nói thế nào nhỉ, tôi thật vẫn chưa hiểu những chuyện vừa xảy ra”-Zack

Tôi sẽ giải thích với Zack sau, trước tiên là hai đệ tử của tôi.

“Hai người đã làm rất tốt. Mặc dù đã có nhiều biến động ngoài dự đoán xảy ra, nhưng hai người đã ứng phó rất nhanh. Điều đó đã chứng tỏ kết quả của việc tập luyện vất vả.”-Sirius

“Thật sao?”-Emi

“Em đã làm được rồi”-Reus

“Còn một điều nữa, hai người đã trở nên nóng vội khi tôi bị tên kia tấn công, phải bình tĩnh, nếu cứ như thế thì hai người sẽ không thể đưa ra những quyết định sáng suốt”-Sirius

“Em không thể bình tĩnh được khi Sirius-sama gặp nguy hiểm”-Emi

“Những kẻ nào nhằm vào cậu chủ, em sẽ tiêu diệt tất cả”-Reus

“Hai người…tôi rất vui khi hai người quan tâm đến tôi như thế. Những hãy thay đổi cách nghĩ, nếu không thể giữ bình tĩnh thì hai người sẽ không thể làm gì trong một trận đấu đâu.”-Sirius

“Em hiểu rồi”-Emi

“Đã hiểu. Sau này em sẽ cẩn thận hơn”-Reus

“Những đứa trẻ này, không phải chúng quá tuyệt vời sao…”-Zack

Tôi không phủ nhận lời nói của Zack. Nhưng chúng tôi đã bị tấn công mà không rõ mục đích, cần phải tìm hiểu rõ.

Sau đó, tôi tập trung lũ cướp lại và tra hỏi chúng. Những tên cướp và hai tên mạo hiểm giả kia đã bắt tay với nhau. Chắc hẳn có vấn đề với cái guild đã cử hai tên này đi theo chúng tôi. Tôi trị thương cho một số tên bị nặng, còn Zack thì gửi chim đưa thư về thành phố Almest, sau đó tiến hành tra hỏi tên cầm đầu.

“Này, có phải các ngươi là những tên cướp hay được đồn đại trong thời gian gần đây không?”-Zack

“Nếu thế thì sao?”- tên cầm đầu trả lời

“Tao sẽ ép mày phải phun ra mọi thứ mà mày biết, vì bọn mày mà công việc cuả tao đang bị trì trệ”-Zack

“Làm như thể tao quan tâm lắm ấy”-tên cầm đầu-

“Thế này thì sao?”-Zack

Zack kè thanh kiếm của anh ta đến gần cổ tên cầm đầu, nhưng hắn chỉ ngước lên nhìn Zack và cười.

“Hahaha..cứ làm nếu mày muốn. Nhưng mày sẽ không thể có thêm được bất kì thông tin nào cả. Mà này, một tên thương nhân thấp hèn như mày thì không nên làm những việc như thế này đâu”-tên cầm đầu nói.

“Ugh…….”-Zack

Zack bối rối quẳng thanh kiếm đi như thừa nhận sự thất bại. Sau khi bình tĩnh lại, anh ta quay sang hỏi những tên mạo hiểm giả.

“Các người không cảm thấy xấu hổ sao? Bắt một đứa trẻ làm con tin, móc nối với lũ cướp. Thật là ngạc nhiên khi các người được gọi là những mạo hiểm giả dũng cảm đấy”-Zack

“Tao không muốn nghe những lời đó từ một tên thương nhân kém cỏi chỉ biết dựa vào trẻ con”-một tên đáp lại

“Các người đang chống lại guild và làm việc với lũ cướp đấy, các người có toan tính gì?”-Zack

“Câm miệng. Một cái guild được tạo ra từ vài người mạo hiểm giả không thể nào tuyệt vời được”

“Cái gì? Ngươi dám chống lại anh trai ta sao?”-Zack

“Dừng, dừng được rồi”-Sirius

Sẽ lại có choảng nhau mất, tôi phải nhanh chóng dừng tình huống này lại.

Bình tĩnh lại sau khi tách ra khỏi lũ người kia, Zack lắc đầu trong xấu hổ.

“Xin lỗi quý cậu, tôi không thể chịu đựng được việc anh trai bị bôi nhọ.”-Zack

“Em hiểu cảm giác đó mà~”-Reus

“Anh là một thương nhân, vì vậy hãy nên bình tĩnh. Mà chúng tôi cũng chưa biết thêm được một tí thông tin gì”-Sirius

“Xin lỗi vì sự khiếm nhã của tôi. Mà cậu có thể thấy đấy, dạo gần đây lũ cướp toàn nhắm vào thương nhân chúng tôi.”-Zack

“Không phải là thương nhân đang trở nên giàu có hơn đấy chứ?”-Sirius.

“Cho dù là vậy thì cũng không có nạn nhân là hành khách. Bởi vì chúng chỉ tấn công những người bảo vệ của chuyến xe, anh trai tôi nghĩ ắt hẳn phải có uẩn khúc đằng sau chuyện này, nếu chúng ta có bằng chứng chứng minh thì….”-Zack

Bởi vì anh bất lực không thể tra khảo bọn chúng, thế nên anh chẳng lấy được một chút thông tin gì, tôi thầm nghĩ

Chúng tôi có thể bỏ qua những tên này và cứ thế tiến thẳng đến Elysion, thật sự là không cần thiết phải can thiệp vào. Tuy nhiên, chúng luôn đề cập đến chuyện mua bán nô lệ nên dù ít dù nhiều cũng có liên quan đến chúng tôi, thôi thì tôi sẽ nhúng tay giúp đỡ Zack một chút với lũ người này.

“Zack, liệu tôi có thể tra khảo lũ này?”-Sirius

“Wel, tôi không bận tâm lắm đâu”-Zack

“Cám ơn, vậy tôi xin phép sử dụng một số hàng trong chiếc xe”-Sirius

Tôi lấy một chút sơn đỏ trong xe và tiến lại gã cầm đầu.

“Một thằng nhãi đi loanh quanh với dụng cụ của người lớn làm gì thế?”-tên cầm đầu

Mặc kệ những lời châm chọc từ hắn, tôi vẽ một vòng tròn lên cánh tay phải của hắn và viết chữ “đần độn” bằng tiếng Nhật. Từ cách nhìn nhận của tôi, đây cũng chỉ như là những từ ngữ dùng để “chửi” người ta, nhưng đối với lũ không biết tiêng Nhật này, thì nó trở nên rất bí ẩn

“Được, xong rồi”-tôi nói

“Mày nghịch ngợm quá đấy nhóc, tao sẽ khiến cho mày phải hối hận”-tên cầm đầu

“Ông mới là người phải hối hận, đây không phải để nghịch ngợm đâu, là lời nguyền đấy.”-Sirius

“Huuh? Mày đang nói cái gì”-tên cầm đầu biến sắc.

Tối véo mạnh vào cái vòng tròn, tên cầm đầu trông có vẻ lo lắng không biết chuyện gì xảy ra, mặt hắn đang dần trở nên hoảng loạn rồi.

“Cái gì đây? Chuyện gì đang xảy ra vậy?”-tên cầm đầu

Tiếp theo tôi lấy con dao ra và xỉa một chút ở nơi tôi véo, máu bắt đầu từ hắn mà chảy ra, tên cướp run sợ.

“Oi, có chuyện gì với ông thế, đây chỉ là vết thương ngoài da nhỏ thôi mà, việc gì mà lo lắng đến thế?”-Sirius.

“Không phải thế, nó không đau. Cho dù có bị véo nhiều bao nhiêu, chảy máu bao nhiêu, cũng không hề hấn gì”-tên cầm đầu

Nghe hắn nói thế, tôi xoáy con dao sâu hơn, máu cứ thế phun ra nhiều hơn, tên cầm đầu la hét trong khi nói nhảm những câu vừa rồi.

“Gì thế này, nó không đau. Ê chúng mày, tao vừa bị đâm mà phải không, máu chảy mà sao không thấy đau gì cả?- tên cầm đầu hỏi lũ kia

“Không phải tôi đã nói rồi sao, đây là lời nguyền”-Sirius

Lúc này, tôi đã ngưng cho miệng vết thương rỉ máu, rồi cười nhìn sâu vào mắt hắn. Những gì đáp lại tôi là cái nhìn khiếp sợ của gã. Trong cái tình thế này, ắt hẳn hắn nghĩ nụ cười của tôi có mùi nguy hiểm.

“Tôi đã học cách nguyền rủa người khác trong lúc rảnh rỗi, phép nguyền này do tôi vừa học được cách đây mấy hôm, nếu truyền một chút mana vào cái vòng này…thì cảm giác đau đớn sẽ bị vô hiệu hoá.”-Sirius

“Mày nói với tao chuyện đó để làm gì?

“Ông thấy đấy, nếu ông không khai, tôi sẽ làm cho ấn nguyền này trở nên mạnh hơn, khiến cho nó lan ra toàn cơ thể ông”-Sirius

“Hehehe, nếu không cảm thấy đau đớn, thì tao sẽ không còn gì phải sợ rồi”

“Ông vẫn không hiểu nhỉ? Mất cảm giác đồng nghĩa ông sẽ không cảm nhận được vị ngon của đồ ăn, thậm chí ông sẽ không cảm thấy gì từ một người đàn bà”-Sirius

Sau khi những lời nói này được tôi nói ra, thái độ của hắn thay đổi hẳn, cơ thể hắn đã bắt đầu run rẩy rồi.

“Này, thế này không phải hơi lố sao, quý cậu?”-Zack

Ái chà, có lẽ tôi cũng khiến Zack hơi rùng mình rồi. Nhưng Emi đã ngay lập tức thì thầm giải thích cho anh ta, nên tôi không cần nói gì thêm

Thực ra mà nói, đây là hiệu ứng của việc điều trị tái tạo vết thương, tôi chỉ là phóng đại nó lên để cho tên cướp kia thấy sợ mà thôi. Phải nói đối với lũ cướp thì chuyện này như phin kinh dị vậy, lũ mọi rợ chỉ sống vì dục vọng.

“Nếu mà nó lan ra toàn cơ thể, thì không thể chữa được đâu. Nào, bây giờ ông có chịu nói ra những gì ông biết không?-Sirius

“Tôi….tôi sẽ khai mọi thứ thưa cậu chủ “–tên cầm đầu thay đổi thái độ.

Hơ hơ, quá dễ dàng. Bất kể ai cũng sẽ phải thay đổi thaí độ nếu có gì xảy ra ảnh hưởng đến hai nhu cầu trên của con người mà thôi.

Tên cầm đầu bắt đầu khai tuốt tuồn tuột những bí mật, thậm chí cả những thông tin ngoài lề mà chúng tôi không hỏi.

Sau khi làm điều tương tự với hai tên mạo hiểm giả, chúng cũng khai ra lí do tại sao chúng lại hợp tác với lũ cướp.

“Hoá ra là lũ người đó. Khỉ thật, tôi cứ nghĩ chúng chẳng dám làm gì, nào ngờ lại đi xa đến như thế này”-Zack bực tức

Lũ người mà Zack nói, là lũ người từ tập đoàn đối đầu với tập đoàn Gargan, họ đã thuê lũ cướp này, cho chúng biết thông tin của chuyến đi. Và tập đoàn này cũng có vài mối liên hệ hậu thuẫn.

Hai tên mạo hiểm giả, có vẻ đúng là người từ guild. Nhưng gần đây, công việc của chúng không thuận lợi. Và thế là chúng đã quyết định hợp tác để kiếm một món hời. Hai món vũ khí mà chúng giả vờ sửa chữa trong chuyến đi là được giao cho. Đó là lí do tại sao những gã đơn thủ kiếm này lại có những món vũ khí lạ kia.

“Này…đã đủ những gì cần biết chưa? Làm ơn hãy xoá lời nguyền này cho tôi với”-tên cầm đầu

“Ok, tôi sẽ làm thôi, nhưng trước đó…”-Sirius

Tôi dồn mọi sự chú ý của lũ cướp lại, sau đó nhặt lên một hòn đá to bằng nắm tay, sử dụng phép cường hoá Boost, tôi bóp vụn hòn đá thành cát và cười nhìn chúng

“Nếu lần sau các người còn gọi đệ tử tôi là quái vật hay sỉ nhục, đầu các người sẽ như hòn đá này, rõ chưa.”-Sirius

Lũ cướp gật đầu, bạn có thể hiểu là chúng đã bị doạ cho mất mật. Chứng kiến viên đá bị bóp vụn một cách quá dễ dàng từ một đứa trẻ thấp bé hơn chúng chắc hẳn sẽ là một nỗi ám ảnh.

Theo nguyện vọng của chúng, tôi xoá đi mấy cái vòng trên người chúng, đồng thời dùng phép Light tạo ra chút ánh sáng lấp lánh, chúng tưởng rằng đang được thanh tẩy và thoát khỏi lời nguyền.

“Ah, vẫn còn một số hiệu ứng phụ. Lời nguyền này sẽ không thể biến mất trong nửa ngày được đâu. Vậy nên các người đừng có cố làm điều gì ngu ngốc, nếu không tôi sẽ tái kích hoạt nó”-Sirius

Mặt chúng lại biến sắc lần nữa, chắc chúng không muốn dính dáng gì đến tôi nữa đâu. Chúng sẽ sớm vào tù mà thôi, tôi đã dạy cho chúng một bài học.

Sau đó, chúng tôi chờ bảo vệ thành phố đến áp giải lũ cướp, Zack xin lỗi tôi không hết lời.

“Tôi thật lòng xin lỗi. Để gặp phải một rắc rối như thế này, trong khi luôn miệng đảm bảo an toàn cho cậu…tôi không có gì để giải thích.”-Zack

“Không không, dù sao cũng an toàn qua khỏi. Với cả tôi không bận tâm đâu”-Sirius

“Cậu không cần phải lịch sự như thế đâu. Khi nghe anh trai kể về khả năng của cậu, tôi đã có chút nghi ngờ, thật là thất lễ. Bây giờ đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của cậu, tôi rất kính trọng cậu.

Từ giờ hãy để tôi gọi cậu là quý cậu một cách đúng nghĩa”-Zack (ý là trước đây nó gọi theo kiểu a dua theo thằng anh nó thôi ấy)

Đúng nghĩa? Thôi thì tôi sẽ xem đó như là lời công nhận vậy

“Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây. Nếu tiếp tục di chuyển thì trời sẽ tối nhanh thôi, hay là cùng với mấy người bảo vệ quay về?”-Zack

“Không cần phải quay lại đâu”-Sirius

“Tuy nhiên, mọi người ít ngủ ngoài trời đúng không?”-Zack

“Không thành vấn đề. Với cả anh đang vận chuyển hàng hoá mà, không phải sẽ tốt hơn khi chúng được chuyển đến nơi đúng hẹn chứ?”-Sirius

“Chúng tôi không ngại đâu, xin hãy tiếp tục di chuyển, như lời Sirius-sama”-Emi

Xin lỗi quý cậu. Chúng ta đã không thể đi được nhiều trong hôm nay. Bởi vì hành lí của hai tên kia cũng đã được dọn dẹp có lẽ chúng ta nên tăng tốc”-Zack

“Đúng thế, cứ hãy tiếp tục đi”-Sirius

Khoảnh khắc chúng tôi đứng dậy sau khi đã quyết định, Reus, người đang canh chừng nãy giờ, nói một cách ầm ĩ

“Sirius-sama, ở đằng kia có mùi của con người”

Trông có vẻ là những bảo vệ thành phố.

Việc cử ra sáu người đến một nơi xa như thế này, có lẽ tập đoàn Gargan có một sự uy tín nhất định.

Đã mất một tiếng để Zack giải thich với họ chuyện xảy ra với lũ cướp và chúng được áp giải đi.

Chúng tôi tiếp tục tiến về Elysion. Mặc dù tốc độ đã được tăng lên kha khá, nhưng trời vẫn tối rất nhanh, và thế là chúng tôi phải dừng lại cắm trại.

“Tôi sẽ ở ngoài để canh chừng ban đêm, mọi người hãy ngủ lại trong xe”-Zack

“Chúng ta nên chia lượt ra chứ?”-Sirius

“Sirius-sama không cần phải làm gì đâu, hãy để em và Reus làm việc này”-Emi

“Từ chối! Ngoại trừ những tình huống không mong muốn, chúng ta nên chia đều việc làm, đây cũng góp phần nâng cao kinh nghiệm”-Sirius

“Nếu cậu chủ đã nói thế, nhưng ca của cậu chủ sẽ ngắn hơn”-Emi

“Quý cậu, cậu có thật là một đứa trẻ không? Tôi cảm thấy trông tôi mới giống trẻ con”-Zack

“Không thể hiểu được cậu chủ chỉ bằng logic đâu.”-Reus

Việc canh chừng đã được phân định xong, tiếp theo là bữa ăn.

Hầu hết đồ ăn được dùng trong cắm trại thường là những thứ dễ bảo quản như bánh mì hay thịt sấy với một chút gia vị giữ món như muối. Thực phẩm bảo quản ở thế giới này chưa được phát triển nên nó không có nhiều.

Tuy nhiên, đây không phải sa mạc hay bắc cực, có một cánh rừng lớn ngay đây cơ mà.

“Thế thì, Emi đi hái lượm, Reus đi săn nhé!”-Sirius

“Em hiểu rồi, em sẽ đi thu thập thảo mộc và một số loại khác”-Emi

“Còn em sẽ đi săn một con cỡ vừa là đủ”-Reus

Tôi lấy ra một cái nồi, tôi cho nước vào vào vẽ một trận đồ phép để nấu nước. Zack nhìn tôi trong khi tay đang cầm hai món bánh mì và thịt.

“Uhh… tôi đã chuẩn bị phần cho các bạn, nhưng có vẻ các bạn không cần nó….”-Zack

“Xin lỗi, lẽ ra tôi nên nói trước cho anh, chúng tôi lỡ làm mất rồi”-Sirius

“Không sao, tôi sẽ đi nghỉ trước sau khi ăn xong đống này vậy”-Zack

“Chờ đã, anh cũng cần phải ăn một vài thứ ấm để giữ bụng chứ, tôi cũng sẽ làm thêm cho anh, đừng đi ngủ sớm thế”-Sirius

“Cảm ơn”-Zack

Zack chui ra khỏi cái túi ngủ và đến ngồi đối diện tôi. Tôi lấy một khối màu nâu nhạt trong túi ra và cẳ chúng thành từng miếng. Nếu phải nói thì trông nó như đất sét vậy. Sau đó tôi cho chúng vào nước và hoà tan. Khi nước bắt đầu chuyển màu sang giống với màu của nó, có mùi thơm bắt đầu toả ra giống với mùi của súp miso. Nhưng đây không phải là miso ở thế giới của tôi, đây là miso được làm từ nguyên liệu của thế giới này.

“Ooh… thật là thơm làm sao. Đó là thứ cậu vừa bỏ vào ban nãy à?”-Zack

“Thành phần chính của nó là muối trộn cùng nhiều loại nguyên liệu khác, vì khô nên rất dễ bảo quản. Anh hoà nó vào nước để ăn nó như thế này.”Sirius

Có thể sấy khô hơn để có thể bảo quản lâu hơn, nhưng vì là chuyến đi ngắn nên tôi chỉ làm khô một nửa để giữ vị. Tôi đưa cho Zack một ít để xem.

“Thứ này…vị cay”-Zack

Này này, nó dùng để hoà tan vào nước, nên cần vị cay để bảo quản, ai bảo anh nếm không như thế. Lần trước Reus cũng làm tương tự

“Sirius-sama, chúng em về rồi”-Emi

“Em đã bắt được một con”-Reus

Hai người họ quay lại và show thành quả.

Emi mang về một số cây để khử mùi, nấm rơm và các loại cỏ dại khác có thể nấu. Reus thì bắt được một con chim.

“Thật là tuyệt vời, đó là chim Borrow. Loài này rất cảnh giác, rất khó để tiếp cận, thế mà cậu bắt được một con”-Sirius.

“Nó đã chạy đi được vài phút. Nhưng em đã lặng lẽ rút ngắn khoảng cách, nhảy ra trước mặt nó và cho nó một chém”-Reus

“Tôi không hiểu lắm, nhưng có vẻ là rất tuyệt vời nhỉ”-Zack

Reus là loại hành động theo bản năng, rất khó để bắt cậu ta miêu tả chi tiết được sự việc. Mọi thứ chuẩn bị đã xong, tôi trộn muối và thảo mộc vào thịt chim để khử mùi, tôi sẽ làm món yakitori (gà nướng, btw đây là con chim). Tiếp theo, tôi dùng nấm rơm và cỏ dại trộn vào súp, cho thêm vào mì khô mà tôi đã chuẩn bị ở nhà, hoàn thành! Giống như mì xào, đây cũng là món đơn giản được kết hợp từ nhiều nguyên liệu khác nhau chiên cùng mì, nhưng nó có vẻ hay hơn khi dùng bánh mì để kẹp chúng.

Trông Zack có vẻ giấu đi sự ngạc nhiên khi thấy một món ăn mới lạ như thế này, nhưng khi nếm thử thì anh ta không thể giấu được nữa. Zack ăn một cách ngấu nghiến, món mì phải gọi là cứ liên tục ngập tràn trong miệng Zack. Zack là người duy nhất ăn như vậy, làm cho người ta cảm thấy ăn mì thật khó. Sau khi ăn xong một cách nhanh chóng, Zack xoa bụng đầy thoả mãn.

“Thật là tuyệt vời. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn một món ngon như vậy trong khi cắm trại qua đêm”—Zack

“Tôi nghĩ Dee và những người khác cũng ăn những món ngon như thế này bây giờ”-Sirius

“Vậy thì hẳn anh trai cũng thích món này lắm. Đây cơ bản là món mì xào, huh? Món này được cải tiến để có thể bảo quản. Cậu có muốn bán nó cho tập đoàn của chúng tôi không?”-Zack

“Tôi không bận tâm đâu. Nếu anh muốn làm và bán nó, thì hãy xin phép Dee và thảo luận cùng Gad.”-Sirius.

“Ngược lại đấy, Sirius-sama”-Emi

“Yeah, nếu là Dee thì anh ấy lại sẽ bảo “đi mà hỏi xin phép Sirius-sama” cho mà xem!”-Reus

Đối với tôi, tôi rất muốn anh ta làm cho nó trở nên nổi tiếng. Có lẽ không khác được nhỉ, có lẽ tôi sẽ đồng ý với một số điều kiện.

“Tôi sẽ dạy anh cách làm. Nhưng sau này anh phải chia phần bán được cho tôi đấy!”-Sirius

“Cậu muốn một phần bao nhiêu?”-Zack

“Còn tuỳ vào giá của món này, và cuộc thảo luận của anh và Gad”-Sirius

“Tôi nghĩ nó hoàn toàn có thể bán được giá, đây là cơ hội để có thể kiếm được một số tiền lớn. Không quan trọng cách cậu nhìn nhận món ăn này như thế nào, nó chắc chắn bán được”-Zack

“Có vẻ là tôi có thể trông cậy vào hai anh em anh, tôi sẽ để các anh tự quyết định vậy”-Siriis.

Tuy quen biết không được bao lâu, nhưng Gad là một người bạn lâu năm của Dee, còn Zack là người cố cứu chúng tôi khỏi lũ cướp, có lẽ họ là những người tốt.

“Đồng thời, tôi cũng có một yêu cầu. Đó là năng lực thực sự của chúng tôi mà anh thấy hôm nay, xin đừng nói cho ai biết.”-Sirius

“Tôi hiểu, năng lực của mọi người nên được giữ bí mật”-Zack

“Anh hiểu thật à?”-Sirius

“Vâng, hai đứa trẻ này có sức mạnh hơn người như thế này, chắc chắn sẽ bị hướng tới, sẽ có kẻ xấu lợi dụng chúng, không gì ngoài rắc rối”-Zack

Đúng như mong đợi từ một thương nhân, Zack hiểu ngay vấn đề mà tôi đề cập đến

“Tôi sẽ giữ bí mật. Mọi người đã cứu mạng tôi, tôi hứa sẽ giữ kín điều này, kể cả lũ quý tộc”-Zack

“Cám ơn”-Sirius

“Tôi là người cảm ơn mới phải. Btw, cậu định nhập học vào trường ở Elysion?”-Zack

“Tôi đã nói đến điều này rồi hả?”Sirius

“Không. Nhưng có thể dễ đoán mà, hầu hết trẻ con ngang lứa tuổi cậu đều đến Elysion theo học

Fumu, đó đúng là một điểm mù không ngờ tới. Trẻ em phải đến trường, tất nhiên.

“Nhưng có chuyện gì sao”-Sirius

“Thực ra thì chúng tôi có một chi nhánh ở Elysion, nếu cậu cần gì thì cứ đến cửa hàng của chúng tôi

Tôi thường xuyên đến đó, thế nên tôi sẽ tận tình giúp đỡ”-Zack

Oh trời, đúng là thứ tôi cần. Bây giờ tôi có thể nhờ họ để liên lạc với Dee được rồi. Có vẻ tôi không cần phải giảm thiểu liên lạc với Dee và Noel khi đến học ở Elysion.

“Xin hãy giúp đỡ chúng tôi từ nay về sau”-Zack

“Tôi cũng thế, rất hân hạnh”-Sirius

Sau đó cuộc hành trình của chúng tôi diễn ra một cách trôi chảy. Vẫn có xuất hiện một vài quái vật, nhưng chúng tôi đều xử lí ổn thoả, không còn một tên cướp nào xuất hiện.

Mặc dù lũ quái khá yếu, nhưng Zack chưa kịp rút kiếm thì hai chị em kia đã xử lí gọn gàng, điều này làm Zack cảm thấy hơi “đơ” tay.

“Dù rằng là người lớn, nhưng tôi chỉ có thể theo sau….”-Zack

Sự thật đau lòng, tôi vỗ vai anh ta mà không nói một lời nào cả.

“Quý cậu. Elysion đã vào trong tầm mắt rồi kìa”-Zack

“Oohh! Nó thật là to lớn quá”-Reus hào hứng

“Lớn thật…”-Emi

Thành phố học viện, Elysion.

Thứ  đang chờ đón chúng tôi, là một bức tường trắng khổng lồ bảo vệ mọi người!

~~~ Hết chương 25 ~~~

Chương mới về hơi trễ, vì từ chương này trở đi cả trans lẫn editor đã đổi không phải là người solo từ hồi chap 15 đến 22. Do vậy nên văn phong cũng khác hẵn đi.

Bình luận (0)Facebook