World Record
Mori Takuwan
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74: Bồn tắm ngoài trời

Độ dài 2,104 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 04:30:02

Kapoon.

Âm thanh đó vang lên khi Iwato thở dài.

Hiện tai cậu đang ở bồn tắm ngoài trời của khách sạn.

Cậu quyết định đi đến phòng tắm-đặc sản của khách sạn vì không có gì để làm.

[Tối quá ...... mình không thấy gì cả]

Iwato lẩm bẩm.

Cậu có thể nhìn thấy trong bóng tối với đôi mắt của mình nếu cố gắng, nhưng cậu không có ý định làm điều đó.

Chỉ có tiếng bước chân vào bồn tắm nóng vang lên, và vì thế, Iwato--

[Nii-san ... đã vào?]

[Đã được một lúc trước khi chúng ta đến đây , nên anh ấy chắc chắn đã vào rồi]

[Fufufu ...... Nơi này hết phòng rồi. Nghĩa là tôi có thể vào bồn tắm nam nơi Iwato-sama đang ở]

Cậu đặt tay lên trán khi nghe thấy giọng nói đó.

[Những cô gái này đang làm gì vậy ......]

Iwato lẩm bẩm và gãi đầu.

Khi nghe thấy giọng nói phát ra từ phòng thay đồ của nam, Iwato bóp vai một cách thoải mái.

[Giờ thì, chuyện gì sẽ xảy ra?]

Ngay sau đó, cánh cửa được kéo sang một bên.

☆☆☆

Khoảng 10 phút trước đó.

Khi nhìn thấy Iwato ra khỏi phòng và mang theo đồ để thay, các cô gái nhanh chóng nhìn nhau.

[Giờ thì sao?]

[Làm gì đây?]

[Chúng ta nên làm gì?]

Các cô gái lẩm bẩm và nhìn về hướng cửa.

Họ đã biết rằng mình là những khách hàng duy nhất ở đây với khả năng cảm nhận của Tsumugu cùng『Clairvoyance』và『Divine Hearing』của Ayame.

Hơn nữa, tất cả mọi người trong nhà trọ này đều là nữ. Vậy nên bây giờ chỉ còn lại dàn harem của Iwato trong khách sạn này.

Do đó--

[[[Chúng ta chắc chắn có thể vào bồn tắm nam ......]]]

Thật là một ý tưởng khủng khiếp.

Nếu cả ba cô gái ở đây đều là nam và giả sử họ là những chàng trai duy nhất bước vào bồn tắm nữ, các cô gái chắc chắn sẽ nhìn họ một cách lạnh lùng. Tuy nhiên, các cô gái này lại đang ở giữa tuổi trẻ của mình.

Những cô gái như vậy đang cố gắng bước vào bồn tắm nam. Nếu Iwato hay Eita hoặc lớp trưởng đang ở đây, họ chắc chắn sẽ cố ngăn các cô gái này lại, nhưng ......

[[[Được rồi, đi thôi]]]

Thật không may, không có bất kỳ người nào đang ở đây.

Các cô gái mang đồ để thay và khăn bằng một tay, rồi lén lút rời khỏi phòng. Họ di chuyển lén lút đến mức mà ngay cả Iwato cũng sẽ bị sốc, và đến phòng tắm nam ở tầng một.

Thành thật mà nói, họ không cần phải di chuyển như vậy nếu Ayame làm họ lơ lửng với siêu năng lực của mình, nhưng ba kẻ hư hỏng chuẩn bị phạm tội này, lại không thể bình tĩnh suy nghĩ nữa.

Những gì còn lại trong họ chỉ là--ham muốn.

[....... Ah ... mũi của tôi đang chảy máu]

[Tương tự......]

[Iwato-sama đang ở ngay sau đây ......]

Các cô gái dùng ngón tay lau máu đang chảy từ mũi.

Mặc dù trông họ giống như một người lính đang ở trên chiến trường, nhưng thực tế, họ chỉ là những kẻ hư hỏng đang lén lút.

Các cô gái xác nhận rằng không có ai ở xung quanh, rồi bước qua tấm màn che.

Và những gì đang đợi họ là phòng tắm nam đã được mong đợi từ lâu.

[[[O-Oh ......]]]

Một căn phòng với bầu không khí hơi khác so với phòng tắm nữ.

Trong phòng tắm nữ có hương thơm ngọt ngào, còn trong phòng tắm nam, chỉ có『mùi mồ hôi』.

Các cô gái bị sốc bởi điều đó, và chuẩn bị thốt lên.

Tuy nhiên, họ nhanh chóng che miệng lại và bắt đầu nói nhẹ nhàng.

[Nii-san ... đã vào?]

[Đã được một lúc trước khi chúng ta đến đây , nên anh ấy chắc chắn đã vào rồi]

[Fufufu ...... Nơi này hết phòng rồi. Nghĩa là tôi có thể vào bồn tắm nam nơi Iwato-sama đang ở]

Về việc này, họ có thể biết điều đó nếu kiểm tra xem có quần áo của Iwato hay không, nhưng tất nhiên, họ không đủ bình tĩnh để nghĩ về nó.

Cuối cùng thì, đằng sau cánh cửa kia chính là『bồn tắm nam』họ đã chờ đợi từ lâu.

Tsumugu mỉm cười trong khi máu đang chảy ra từ mũi, rồi cô ném yukata ra.

Và nhanh chóng trở nên trần truồng.

Cả hai mở to mắt.

[T-Tsumu-san !?]

[E-Em định vào mà không mặc đồ tắm à?]

Tsumugu nhìn hai người.

Và giễu cợt.

[Trước mặt Nii-san ... vải là thứ không cần thiết. Nếu không đủ tự tin ... chị có thể mặc nó. Nếu hoàn toàn không tự tin, thì thôi]

Tsumugu nói vậy và bắt đầu bước đi.

Họ sử phải dụng khăn của Iwato để lau cơ thể mình khi không cầm bất cứ thứ gì trong tay, và khi muốn che giấu cơ thể, tất nhiên là họ sẽ phải dùng tay của mình.

Khi nghĩ đến viễn cảnh như vậy, trái tim của cả hai đập liên hồi.

[C-Cái gì! Sao em lại có thể nói thế với cơ thể nhỏ nhắn kia! Đã quá trễ để hối hận rồi!]

[Hah, cục mỡ thừa đó thì có ích gì cơ chứ!? Iwato-sama chỉ thích một thân hình mảnh mai thôi!]

Cả hai hét lên và ném yukata của họ ra. Rồi đứng trước cửa mà không cầm bất kỳ thứ gì.

Tsumugu mỉm cười với sự hài lòng.

[Bây giờ, hãy bắt đầu cuộc chiến]

Rồi nói thế, và mở cửa.

☆☆☆

Nhẹ nhàng.

Hơi nước bay vào mặt họ, và họ nhắm mắt lại theo bản năng.

Tuy nhiên, họ nhanh chóng thích nghi với hơi nước, và từ từ mở mắt ra.

Đây là một căn phòng với sàn nhà làm từ đá, và các cô gái nuốt nước bọt khi cảm thấy sự ẩm ướt trong không khí.

Tuy nhiên,

[......Huh? Nii-san đâu rồi?]

Tsumugu nhìn xung quanh và lẩm bẩm.

Nghe thấy điều đó, Karen và Ayame cũng nhìn quanh, nhưng do chỗ này hoàn toàn『không có người』, họ nghiêng đầu.

[Nè, Sư Phụ, anh đang ở đâu?]

[Có lẽ anh ấy đã trốn vì cảm thấy xấu hổ ......]

Sau khi nói thế, cả hai quanh sát xung quanh bồn tắm, còn Tsumugu đang canh gác ở cửa.

Tuy nhiên, dù tìm kiếm ở đâu đi nữa, họ cũng không nhìn thấy Iwato. Ayame và Karen cảm thấy hoang mang và lại gần Tsumugu.

[Không tìm thấy?]

[Yeah ...... Chị đã kiểm tra từ dưới ghế đến trong bồn tắm, nhưng chị hoàn toàn không thấy anh ấy]

[Không có ai ở trong phòng tắm hơi ...... Anh ấy đã đi đâu vậy?]

Các cô gái khoanh tay lại và suy nghĩ.

Đã được một khoảng thời gian kể từ lúc đó. Dựa trên thời gian tắm thường lệ của Iwato, lúc này anh ấy có lẽ đang tắm. Vậy thì, tại sao anh ấy lại không có ở đây?

Tsumugu nghĩ như vậy--

[Bồn tắm ngoài trời...... chị kiểm tra ... ở đó chưa?]

Khi nghe những lời đó, Karen và Ayame thốt lên, rồi mỉm cười.

[Đúng rồi. Bọn chị chưa kiểm tra ở đó ......]

[Bồn tắm ngoài trời của một khách sạn nằm sâu trong núi. Hơn nữa, vào ban đêm......]

[Một tâm trạng... tốt]

Sau khi lẩm bẩm như vậy, các cô gái đi đến bồn tắm ngoài trời, và mở cửa mà không hề do dự.

Khoảnh khắc tiếp theo, không khí lạnh lẽo thổi vào cơ thể ấm áp của họ, và họ ngay lập tức lao vào bồn tắm trong khi run rẩy vì lạnh.

[[[Fuu ......]]]

Và thở dài.

Họ ngâm mình cho đến khi vai và cơ thể họ ấm lên, rồi họ nhớ lại sự tồn tại của Iwato.

Sau khi đã tìm kiếm như vậy, không đời nào cậu lại không ở trong bồn tắm ngoài trời này.

Vậy nên các cô gái nhìn xung quanh và tìm kiếm Iwato.

Tuy nhiên,

[K-Không phải ở đây ......?]

Ayame lẩm bẩm theo bản năng.

Đúng vậy, Iwato không ở nơi đó, và chỉ có ba người trong bồn tắm cùng hơi nước dày đặc.

Ayame nghĩ rằng cậu có thể đã trốn ở đâu đó, nên đã sử dụng『Clairvoyance』, nhưng cô không thể tìm thấy Iwato.

Mặc dù cô nghĩ rằng cậu có thể đã trốn ra ngoài giữa chừng thông qua lối vào, nhưng Tsumugu luôn canh gác tại nơi đó. Ngay cả Iwato cũng không thể vượt qua Tsumugu mà không bị phát hiện.

Do đó--

[Đ-Đừng nói là--]

Dù Ayame cảm thấy khó tin, nhưng cô chỉ có thể đi đến kết luận đó. Cô quay lại, và hướng mắt đến bức tường.

Cô nhớ lại nụ cười mờ ám của Iwato.

Sau khi xem xét điều này, có lẽ kế hoạch là như vậy.

Và Ayame nói điều đó ra.

[Anh ấy đã đọc suy nghĩ của chúng ta ...... và cố tình bước vào bồn tắm nữ......?] (Best suy luận 0_o)

[[Thật à!?]]

Cả hai run rẩy khi nghĩ về điều đó.

Mặc dù một người phụ nữ bước vào bồn tắm nam là một tội lỗi, nhưng một người đàn ông bước vào bồn tắm nữ là một tội lỗi còn lớn hơn.

Iwato đã làm thế thật à?

Tuy nhiên--

[Tôi nghĩ khả năng cảm nhận của Iwato-sama chính xác hơn nhiều so với những gì chúng ta tưởng tượng. Tới múc mà anh ấy có thể cảm nhận được những người đang hướng đến phòng tắm ......]

Nếu chính người đó đang ở đây, cậu ta có lẽ sẽ nói『Con quái vật đó là ai?』, nhưng từ góc nhìn của họ, cậu có khả năng đã làm như vậy.

Cả hai nhìn vào bồn tắm nữ khi nghe được những lời đó.

Mặc dù không có âm thanh nào phát ra, nhưng mà, họ có cảm giác rằng cậu ta ở đó. Có thể họ đã dự đoán sai, nhưng bản năng của các cô gái đang mách bảo họ rằng--ngay lúc này, Iwato đang ở trong bồn tắm nữ.

[N-Nii-san? A-Anh có đang ở đó không?]

[Sư phụ! Anh đang ở đó, phải không? Làm ơn hãy nói gì đi!]

Tuy nhiên, không hề có câu trả lời, chỉ có âm thanh của nước bị bắn tung tóe phát ra từ phía đó.

Không nghi ngờ gì nữa. Tsumugu và Karen, những người đã xác nhận điều đó, bám vào bức tường tre, và bắt đầu tìm một cái lỗ để liếc qua. (Mình đang dịch cái gì thế này 0_o)

Tuy nhiên, không có bất kỳ lỗ nào như vậy vì bức tường này khá dày--và hai người họ nhớ đến Ayame, người không hề di chuyển.

Họ quay đầu lại về phía cô ấy trong khi nghi ngờ, và--

Nhỏ giọt, nhỏ giọt nhỏ giọt ......

Họ thấy một Ayame với đôi mắt đỏ rực, đang nhìn chằm chằm vào『bức tường 』trong khi máu đang chảy ra từ mũi.

[Ah, Ayame ......? Chị đang làm gì vậy?]

[Cô bị chóng mặt vì ở trong bồn tắm lâu quá à?]

Họ hỏi cô trong khi tỏ ra lo lắng, nhưng rõ ràng, nó không đến được tai cô ấy vì cô vẫn đang lau máu.

Ayame đang trở nên kì lạ. Hai người nhìn cô trong khi cảm thấy bối rối và xác nhận ánh sáng đỏ trong mắt cô.

[[Đ-Đừng nói đó là!?]]

--『Clairvoyance』.

Khả năng đó cho phép nhìn xuyên qua bất kỳ chướng ngại vật nào và quan sát mục tiêu.

Thông thường, khi ở trong nhà Nagumo, cô ấy không sử dụng khả năng này để nhìn trộm vì『nó là gian lận』, nhưng…… không may, trong tình huống này thì không.

Cả hai lao đến Ayame rồi quay đầu cô sang hướng khác. Và Ayame bắt đầu vùng vẫy.

[H-Hai người đang làm gì vậy !? Tôi gần như đã có thể nhìn thấy làn da của anh ấy qua hơi nước! Chỉ cần một chút nữa thôi! Làm ơn, chỉ một vài giây nữa thôi mà!]

[K-Không! K-Khả năng đó quá gian lận!]

[Sao cô lại dùng nó để nhìn trộm!? Không phải cô nên sử dụng nó để làm gì đó tuyệt vời hơn là gian lận sao!?]

Cả hai giữ Ayame trên mặt đất, và cô khẽ rên lên. Tuy nhiên, cô đột nhiên ngừng việc vùng vẫy lại.

Vì cảm thấy nghi ngờ, cả hai quay sang nơi Ayame đang nhìn, và ở đó chỉ có bức tường của khách sạn.

Tuy nhiên, nó hướng về phía phòng của họ--

☆☆☆

[...... Nn? Ánh mắt này ......]

Iwato lẩm bẩm trong tâm trí mình, cậu đặt sữa lên bàn, và nhìn về hướng đó khi ngồi trên futon.

Hướng chéo xuống. Có lẽ là từ bồn tắm ở tầng một.

Iwato nghĩ rằng người đó có lẽ là Ayame, và--

[Rất tiếc, nhưng tôi thích bồn tắm ngoài trời được lắp đặt trong phòng]

Cậu nghe thấy một tiếng hét quen thuộc.

『Làn da』mà Ayame gần như đã thấy, là của bà chủ đang giơ tay áo lên trong khi lau chùi.

Bình luận (0)Facebook