• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 9 : Gyaru thứ 2 ?

Độ dài 817 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-15 17:30:20

Đây là lần đầu tiên tôi đi về với Yua sau khi tan trường. Gần đây, tôi chẳng thể gặp em ấy vì cô bạn tên Kii-chan theo dõi em ấy rất kĩ, mà hôm nay thì sẽ thoải mái hơn vì cô bạn ấy đã bận việc gì đó rồi.

Chúng tôi ngồi cùng nhau trên chiếc ghế tại công viên nào đó.

Yua đan tay vào tay tôi. Cái cách em ấy làm việc đó tự nhiên đến nỗi tôi tưởng rằng [Hmm, chúng ta đang hẹn hò à?] và đầu óc tôi bắt đầu rối tung hết lên.

Tôi chợt thấy gì đó mềm mềm ở khuỷu tay tôi. Không phải do tôi ép vào người em ấy mà do cái thứ đó tự áp sát vào tôi. Ngực Yua to và mềm thế đấy.

Dạo này tôi hay nói chuyện với em ấy qua điện thoại, nên cảm giác mềm mại ấy đã khiến thú tính của tôi gào thét hơn nữa rồi.

“--Anh muốn chụp ảnh với em không?”

“....Hmm? Gì cơ?”

“Xì~ thậm chí anh còn không nghe em nói gì hả?”

Tôi chẳng nghe thấy gì hết. Tôi chỉ tập trung vào cái cảm giác mềm mại ở khuỷu tay ấy thôi.

“Em mới hỏi anh là liệu bọn mình có thể chụp ảnh cùng nhau không? Vì lỡ đâu anh sẽ cảm thấy nhớ em khi em không ở bên anh.”

“À, ừm, được chứ.”

Đương nhiên việc này thì lành mạnh hơn bức ảnh selfie nóng bỏng em ấy từng gủi tôi rồi. Tôi thì đang chìm đắm trong sự sung sướng, cho nên tôi lại không thể không đồng ý với ẻm.

Yua vươn tay ra và chĩa camera trước vào giữa cả hai.

“Nào, dịch qua bên này một chút đi.’

“Whoaa…..!??”

Khi Yua dịch sát vào người tôi, thậm chí tay tôi đã lún vào phần to tròn mềm mại đó mất rồi.

–-Sao mình ‘whoa’ to dữ vậy trời….!

“Ghé sát mặt vào đây nào.”

“N–như này hả?”

“Cúi mặt xuống một xíu, áp sát má vào mặt em nè.”

Tôi ghé sát xuống như em ấy nói, mặt chúng tôi vừa khít trên màn hình.

“Được rồi. Vậy để yên tư thế này nhé.”

Vào khoảnh khắc sau đó.

Tôi cảm thấy có gì đó mềm mềm vừa áp vào má tôi. Màn hình hiển thị Yua đang hôn má tôi.

“Hả!?”

Tấm ảnh đã được chụp xong.

Cái khoảnh khắc sự mềm mại đó mới rời khỏi má tôi, một tiếng ‘moah’ nhẹ nhàng phát ra.

“Đó, đẹp luôn.

“C-cái gì… Hả!???”

“Nhìn vào đây nè.”

Em ấy cho tôi xem bức ảnh trên máy.

“Haha, buồn cười quá ! Mặt anh sao lại nhăn nhó dữ vậy !”

Yua ôm bụng bật cười.

“Seita-kun thật dễ thương khi bị bất ngờ bởi nụ hôn đó á.”

“Thì sao đỡ được! Đây là lần đầu của anh mà !”

“Lần đầu được thơm má hả?”

“Ừm…”

“Thế còn hôn môi thì có chưa?”

“Đương nhiên là chưa rồi.”

Yua mỉm cười hứng thú.

“Thế thì em sẽ tước đi lần đầu trên môi anh sớm thôi ><.”

“Em…..!”

“Đùa chút thôi.”

“Được rồi, thế là chúng ta hòa nhau rồi nhé.”

“Hòa…?”

“Thì hôm trước anh đã chụp màn hình mặt em còn gì?”

Em ấy quạt lên mặt chắc do hơi nóng.

“A~ Nóng thiệt á. Chắc em về nhà đây.”

“Ể? À.”

“Thế thì em đi về đây!”

Bằng cách nào đó, Yua chạy đi mà không ngoái lại nhìn tôi.

“Bất ngờ thật…”

Tôi sờ soạn vào má trái ngay chỗ Yua vừa hôn tôi.

Nó khá là khó hiểu nhưng tôi đang nghĩ rằng tôi sẽ không rửa mặt đâu.

◇ ◇

Đã một tuần trôi qua kể từ đó. Việc theo dõi của Kii-chan đã dừng lại, và tôi lại dành thời gian ở cùng Yua như ngày trước – hoặc thậm chí nhiều hơn cả xưa.

Và rồi một ngày nọ, Yua hỏi tôi rằng?

“Anh có đang rảnh không?”

Tôi đang uống nước ở bồn rửa gần câu lạc bộ vào giữa tiết thể dục thì có tiếng nói đằng sau tôi.

Khi tôi quay ra đằng sau. Tôi thấy một cô nàng lạ lẫm. Nơ của em ấy màu đỏ. Hình như em ấy là học sinh năm nhất.

Em ấy nhìn chằm chằm vào mặt tôi với đôi mắt màu trắng ấy. Em ấy thì đang để hở ngực sau bộ áo đồng phục ấy, váy ngắn và mái tóc vàng đậm. Có thể đó cũng là một kiểu gyaru.

Đôi mắt sắc sảo, biểu cảm uể oải, khuôn mặt nhỏ và dáng khá cao, chân thon và dài.

Yua cũng xinh đẹp, nhưng em ấy lại tỏ ra dễ thương và thu hút tôi hơn. Nếu phải so sánh thì. Yua sẽ giống chó Border Collie và người đang đứng trước mặt tôi thì giống chó Husky hơn.

“Gì cơ?”

Tôi hỏi em ấy, và em ấy nhìn xung quanh trước khi định nói gì đó bí ẩn.

“Em thích anh. Hãy hẹn hò với em.”

Dạo này tôi ôn thi lấy bằng nên 1 tuần sẽ ra 2-3 chap nếu được nhé anh em, thanks for reading!

Bình luận (0)Facebook