• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 64: Tăng cường nhuệ khí

Độ dài 1,602 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 11:01:05

Chuyện con tàu ma xuất hiện trên bãi biển đã gây náo loạn trong thị trấn.

Lãnh chúa địa phương đã ban bố tình trạng khẩn cấp và sẵn sàng đệ đơn xin viện trợ cho Quân Đội, nhưng――.

“Vấn đề là…chúng ta không thể ra khỏi thị trấn”

Đúng như Claire-sama vừa càu nhàu.

Dù lãnh chúa rất muốn gọi cứu viện, nhưng hiện giờ chuyện rời khỏi thị trấn là bất khả thi.

Tất cả là do đám sương mù đang bao phủ thị trấn.

“Lớp sương này có chứa Ma Lực”

Misha bình tĩnh phân tích tình hình.

Hiện tại chúng tôi đang có mặt tại nhà lãnh chúa.

Nhằm xử lý con tàu ma, tất cả những người có khả năng chiến đấu đều đã kéo về nơi này.

Đội dân quân, mạo hiểm giả, và cả những dân thường tự tin vào sức mạnh của mình, tất cả đều tập hợp lại trong khu vườn của căn biệt thự, tuy nhiên cuộc họp đang rơi vào thế bí.

“Nếu không có người đứng ra tổ chức thì chúng ta kiểm soát tình hình kiểu gì đây”

“Nhưng, ai sẽ là người lãnh đạo?”

Nỗi lo của Misha hoàn toàn có cơ sở, không nhiều người có đủ sức lãnh đạo mọi người vượt qua tình thế hiểm nghèo như thế này.

“Claire-sama thì sao?”

“Có nhiều người phù hợp với vai trò chỉ huy hơn một kẻ thiếu kinh nghiệm như ta… mà tiện thể, ông ấy sẽ không ngồi im trong lúc này đâu. Nhìn kìa”

Nhìn về phía ngón tay Claire-sama chỉ, một vị Quý Tộc bước ra khỏi nhà.

“Ta mừng là mọi người đã đến đây. Đầu tiên, cho ta gửi lời cảm ơn”

Tuy trước giờ ông ấy chỉ toàn nói ra những câu tự cao khó ưa, nhưng lần này giọng ông ta lại nghe thu hút đến lạ.

“Ta là Bộ Trưởng Bộ Tài Chính Vương Quốc Bauer, Dor François. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, lãnh chúa đã nhờ ta đứng ra lãnh đạo chiến dịch. Có ai phản đối không?”

Bài diễn văn mang nét cao ngạo nhưng điềm tĩnh của Dor-sama đã chinh phục được lòng tin của những người lo sợ về sự xuất hiện của con tàu ma.

“Việc con tàu mà xuất hiện đúng là rất lạ, nhưng tất cả chỉ có vậy, không có gì đáng lo cả. Suy cho cùng chúng cũng chỉ là Tử Linh – nói cách khác, là Ma Vật. Chúng ta chỉ cần giết sạch chúng là được”

Đây không phải là vấn đề lớn, Dor-sama nói.

“N-nhưng, lũ quái vật đó đã tạo nên lớp sương mù giam cầm chúng ta đấy, liệu chúng ta có thắng nổi không…?”

Một người lo lắng hỏi.

Đến người biết chiến đấu mà đã lo thế này.

Không biết tình hình của dân thường còn nguy cấp đến thế nào nữa.

“Ta hiểu nỗi lo của ngươi. Nhưng đừng lo. Chúng ta hoàn toàn có đủ sức đánh tan bọn chúng. Claire, Rei, Misha, đến đây nào”

Đột nhiên ông ấy gọi tên chúng tôi.

Do không được báo trước nên cả ba chúng tôi đều không giấu nổi sự ngạc nhiên, thế nhưng chúng tôi vẫn không ngần ngại bước lên phía trước.

“Đây đều là những học viên xuất sắc nhất của Học Viện Hoàng Gia. Cả ba đều thuộc nhóm năm người giỏi nhất.”

Nghe thấy lời Dor-sama, đám đông trở nên ồn ào.

Mà, thế cũng dễ hiểu.

Trong mắt họ chúng tôi chỉ là ba cô bé trẻ tuổi.

“Hãy để ta lần lượt giới thiệu. Đầu tiên là Misha Yule. Cô bé có độ tương thích cao với hệ Gió. Trong một cuộc giả chiến, cô bé đã khiến Hoàng Tử Rod phải rơi vào thế bất lợi.”

Đúng là Misha có khác, tuy được giới thiệu đầy bất ngờ nhưng cậu ấy vẫn có thể điềm tĩnh cúi chào với bộ mặt lạnh băng.

Cô bạn của tui đúng là đáng tin vô đối.

“Tiếp theo là Rei Taylor. Một Pháp Sư Song Thuộc Tính sở hữu hệ Đất và Nước. Hơn nữa độ tương thích của con bé đều thuộc hàng siêu cao. Rei là một trong những chuyên gia Ma Thuật mạnh nhất học viện”

Vừa nghĩ trong đầu hình như mình được khen hơi quá đà tôi vừa cúi đầu, con này cũng biết đọc bầu không khí đấy.

“Cuối cùng là con gái ta, Claire François. Khả năng của Claire là… thay vì giải thích, ta nghĩ chứng minh bằng thực tế sẽ tốt hơn. Claire, hãy cho họ thấy một phần nhỏ sức mạnh của con”

“Vâng ạ”

Claire-sama chậm rãi đưa tay lên trong sự chú ý của mọi người.

Bốn con dấu nhà François hiện lên trên đầu Claire-sama.

Đây là――.

“Rực sáng!”

Cùng với tiếng thét của Claire-sama, bốn tia nhiệt hiện ra từ bốn con dấu và bắn về phía tảng đá cuối khu vườn.

“N-nhìn kìa! Tảng đã vỡ rồi!”

“T-tuyệt vời… Với sức mạnh này chúng ta có thể bán nát con tàu ma kia”

“Đây mới chỉ là một phần nhỏ sức mạnh thôi ư… thật hứa hẹn!”

Đó là Ma Thuật tối thượng Claire-sama dùng lúc trước, Tia Ma Thuật.

Tuy phạm vi hỏa lực không lớn, nhưng nếu chỉ xét về uy lực thì nó dễ dàng lọt vào top những Ma Thuật mạnh mẽ nhất thế giới.

Chắc chắn nó sẽ để lại ấn tượng khó quên cho những người lần đầu tiên chứng kiến.

Tuy nhiên gọi đó là một phần nhỏ sức mạnh thì quả là chém gió.

Chắn chắn Claire-sama đã tối ưu hóa sức mạnh cho tia Ma Thuật.

Hẳn đây là kế hoạch của Dor-sama và Claire-sama để trấn an mọi người.

Dù không hề tập dượt trước nhưng hai cha con nhà này phối hợp cực kỳ ăn ý.

“Chúng tôi hiểu. Chừng này là đủ để dọa chết khiếp bọn quái vật kia rồi. Hãy cùng giành lại hòa bình cho thị trấn nào!”

Mọi người phấn khích hò hét để đáp lại lời Dor-sama.

Tôi không còn cảm nhận được sự sợ hãi trong giọng nói của họ nữa.

Quả như kỳ vọng từ người đã leo lên đỉnh cao quyền lực của Vương Quốc qua những cuộc chiến quyền lực khốc liệt.

Với Dor-sama, kích động một đám đông như thế này là chuyện dễ như ăn kẹo.

“Được rồi, ta sẽ giao việc xây dựng chiến thuật cho Guild Mạo Hiểm Giả. Mọi người hãy theo họ”

Nói xong, Dor-sama trở vào trong nhà.

“Đúng là Dor-sama có khác”

“Cái danh chính trị gia quả là không phải chỉ để trưng cho đẹp”

“Có vẻ cha đang tính giành thêm một chiến công cho riêng mình đây.”

Claire-sama không dễ dàng chấp nhận lời khen của Misha và tôi.

Nhưng trông cô chủ thật hạnh phúc.

Dù giữa họ vẫn còn chút lúng túng, nhưng Claire-sama vẫn luôn tôn trọng Dor-sama.

“Mà… Claire-sama này, thế có ổn không?”

“Ý cô là sao, Rei”

Claire-sama bối rối nhìn tôi, nhưng tôi vẫn lo một chuyện.

“Là thế này, em biết mọi người rất kỳ vọng vào Claire-sama, nhưng Claire-sama, chẳng phải ngài sợ ma sao?”

“… Ah”

Trúng phóc, Claire-sama đã quên mất chuyện đó.

“T-t-t-ta không có sợ ma nhé! Mà khoan, bọn đó là Tử Linh chứ đâu phải ma!”

“Không đâu ạ, ngài có giả vờ can đảm cũng vô dụng thôi. Nếu Claire-sama rối trí vào lúc quan trọng thì sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí mất”

“Thế ư”

Tôi vạch trần Claire-sama khi cô ấy cứng đầu giả bộ can đảm trong lúc Misha đang gật đầu nghiền ngẫm.

“… Chúng ta nên làm gì đây”

“Chẳng phải hành động một mình sẽ hiệu quả hơn sao”

“Thế thì hãy nhanh báo với Guild Mạo Hiểm Giả thôi. Một khi chiến thuật đã được quyết định thì không đổi được đâu”

Sau đó chúng tôi quyết định đến nói chuyện với người được Guild mạo Hiểm Giả ủy quyền.

“… Người đó có một điểm yếu bất ngờ”

Louis-san chính là người được Guild ủy quyền, tôi đã bị nghiệp tương vỡ mồm.

Anh ta chỉ có thể gượng cười trong lúc trao đổi với chúng tôi.

“Anh có thể giúp tụi em được không?” 

“Nói thật, do khả năng chiến đấu của ba em và bọn anh không giống nhau nên các em có đánh lẻ cũng không sao. Cho dù bọn anh có chỉ định tổ đội cho mấy em thì các em cũng không thể phối hợp tốt với họ được”

Louis-san nói chuyện với Claire-sama với vẻ thân thiết.

Là một Mạo Hiểm Giả nghĩa là anh ấy có quyền tự do bỏ qua ảnh hưởng của quốc gia hay địa vị xã hội.

Claire-sama cũng biết điều đó nên cô chủ cũng không phàn nàn gì.

“Theo kinh nghiệm của anh, phần sâu bên trong con tàu chắc chắn sẽ được một con trùm canh giữ. Trong lúc bọn anh lo lũ lính lác, ba em có thể hợp sức tiêu diệt con trùm không?”

“Có vẻ đó là lựa chọn duy nhất”

“À, nhưng――”

“?”

Louis-san do dự nói tiếp.

“Em có thể tung toàn lực một chập vào đầu trận được không? Nếu có thể tung ra đòn vừa nãy một lần thì chắc chắn nhuệ khí sẽ tăng lên rất nhiều”

“Chỉ lúc bắt đầu… chỉ lúc bắt đầu, được rồi”

“Ừ. Em làm được không vậy?”

Louis-san nói rằng nếu cô chủ không làm được thì anh ấy sẽ tìm cách khác.

“… Không, được mà. Cứ để cho tôi”

“Thôi được. Vậy thì làm ơn. Phần sau đó cứ để bọn anh lo”

Nói rồi, Louis-san quay lại bàn chiến thuật với mọi người.

“Mà, bọn tôi cũng ở đó mà, rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi, chắc vậy”

“Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho”

“… Nhờ mọi người chiếu cố”

Claire-sama bày ra vẻ mặt u ám.

Mặt đó của Claire-sama cũng thật dễ thương.

Bình luận (0)Facebook