• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 04

Độ dài 878 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:26:53

Trans: Ngáo

Edit: VũHayHo

Nửa tháng đã trôi qua kể từ lễ khai giảng.

Với tất cả những flag mà tôi đã né tránh thành công

Tôi vẫn không thể mất cảnh giác được, nhưng thật tốt khi cứ tiếp tục như thế này.

Tôi không nên nóng vội. Tôi sẽ không để sự cố Hasumi xảy ra lần thứ hai. Tôi là một cô gái biết học hỏi từ những sai lầm của bản thân

Đó là một sự cố khó chịu.

Tôi hoàn toàn không có ý định làm quen với nhân vật chính của Sekakoi. Iya, tôi thực sự muốn trở thành bạn với nhân vật Rival

Tôi muốn tránh việc Hoàng Tử biết về sự tồn tại của tôi bằng cách tiếp xúc với nhân vật chính.

Đó là những gì tôi nói nhưng...

Tôi đã tiếp xúc với người bạn thân nhất của Hoàng Tử

Mặc dù tôi không muốn tiếp xúc với chàng trai được xếp hạng ngay sau hắn

Hơn nữa, anh ta đã thấy hình ảnh không phù hợp với một cô gái trẻ của tôi. Thật ân hận

Iya, có phải đó là lỗi của tôi?

Maa, thật nhẹ nhõm khi tôi không phải lo lắng về tình yêu trong trường hợp của anh ấy.

Anh ấy yêu nhân vật Rival trong sự sắp đặt Sekakoi.

Tuy nhiên, mặc dù anh ấy đã biết rằng nhân vật đối thủ đang yêu Hoàng Tử và tại thời điểm đó, hắn đã có một vị hôn phu. Anh ấy cầu cho nhân vật Rival được hạnh phúc và đã giúp cô ấy bằng cách đưa ra lời khuyên, lời động viên

Tôi vô cùng đồng cảm với nhân vật đó

Ở kiếp trước, tôi đã có thể cho anh ấy nhân vật Rival! Nhưng ngay cả khi tôi nghĩ vậy, điều đó sẽ gây rắc rối. Bởi vì tôi muốn nhân vật đối thủ được ở bên với Hoàng Tử.

Tôi đã nhớ lại sự sắp đặt của anh ấy trong truyện

Hay là khiến anh ấy hợp tác với tôi?

Có thể thấy rất rõ, Hasumi thích nhân vật đối thủ như trong bối cảnh của manga

Uhm, nó có thể hiệu quả

Không, chờ đã, chờ đã, chờ đã.

Hasumi là người gần gũi nhất với Hoàng Tử. Có được sự hợp tác của anh ấy cũng có nghĩa là gần gũi hơn với hắn ta

Việc đó rất nguy hiểm. Thực sự rất nguy hiểm.

Bên cạnh đó, tôi vẫn chưa hết giận vì việc đó. Vâng, đó là lỗi của tôi, thì sao?

Từ kết luận trên, sự hợp tác với Hasumi bị bãi bỏ

Hiện tại, trong khi tôi sẽ tiếp tục chú ý đến những flag, tôi sẽ xem xét tình hình của Hoàng Tử và nhân vật Rival

“Rinka – san?”

"Huh? Ồ xin lỗi. Tớ có hơi lơ đãng một chút... Vậy, cậu đang nói gì thế?

“Chúng mình đang nói về chuyến đi”

“Oh, vậy là về việc đó. Chuyến đi……"

“Tớ muốn thành lập nhóm với những thành viên này”

“Được thôi, có vẻ như sẽ rất vui đây”

Những cô gái kêu lên kya kyaa trong buổi thảo luận về chuyến đi này là bạn tôi

Bọn họ như những đứa trẻ thiên thần. Kể từ khi tôi nhập học, họ đã tìm đến tôi và cho tôi vào nhóm của họ

Trò chuyện với các cô gái đầy nhiệt huyết và tò mò thật sự khá là vui

Và điều quan trọng ở đây là khi tôi lỡ hành động bất cẩn, họ sẽ không nhíu mày và tỏ ra phẫn nộ.

Bây giờ, họ chỉ cười phá lên với ‘Đó là điều mà Rinka sẽ làm’. Họ thực sự là những người tốt

Tuy nhiên, tất cả họ đều ngưỡng mộ hoàng tử và Hasumi. Và mỗi người bọn họ đều đi theo để gặp được thần tượng của mình

Và vào những lúc đó, tôi tuyệt vọng xóa đi sự hiện diện của mình và cố gắng không đi vào tầm nhìn của hắn

Tôi không thích việc đó, nhưng họ có vẻ rất mãn nguyện với việc chỉ nhìn vào hai người đó. Vậy nên tôi cũng không để tâm cho lắm

Tôi chỉ cần trở thành không khí.

“Chuyến đi này chúng ta đi đâu đây?”

“Chắc chắn ... ..Tớ tự hỏi nếu chúng ta có nên đến bảo tàng?”

“Tớ thấy khu vườn bách thảo gần bảo tàng rất là đẹp”

“Trời ơi, tớ rất muốn đi!”

“Nếu Tojo-sama ở một nơi như vậy thì ... thật mơ mộng”

…… Có một sự kiện như vậy ở đó mà

Un, vậy sự kiện tiếp theo là gì?

Trong manga, tôi sẽ vô tình gặp Hoàng Tử ở đó, huh ... nhưng tôi muốn đi. Tuy nhiên, tôi muốn tránh gặp hắn...

“Ne, Rinka-san cũng sẽ đi cùng với bọn tớ, phải không?”

"Phải, tất nhiên rồi"

Tôi ngay lập tức đáp lại với một nụ cười ngọt ngào

Oi oi, mày biết là mày sẽ gặp Hoàng Tử, đúng không? Liệu việc này có ổn không Rinka?

Nhưng tôi thực sự muốn đến vườn bách thảo. Họ thậm chí còn mời tôi, sẽ thật thô lỗ khi từ chối

Vì vậy, trong tâm trí tôi đã xảy ra một trận chiến nảy lửa giữa tôi và tôi. Cuối cùng, tôi, người muốn đi chơi, đã chiến thắng

Chà, tôi đã nghiêm túc tránh gặp mặt Hoàng Tử. ‘Tôi sẽ không sao thôi’

Không sao đâu, tôi sẽ kiểm soát được tình hình thôi

Bình luận (0)Facebook