• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 01

Độ dài 673 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:26:51

Trans: VũHayHo

Edit: VũHayHo

Tôi có những ký ức từ kiếp trước. Tất nhiên, đây không phải là tôi đang mơ ngủ hay có ảo giác gì cả

Một ngày nọ, khi tôi đang chuẩn bị làm bài kiểm tra đầu vào, tôi viết tên của mình vào tờ giấy và đọc nó

Chẳng phải Kaguragi Rinka là tên của nữ chính trong một bộ manga mà tôi đọc ở kiếp trước sao?

Đó không phải là bộ truyện mà sẽ có một tên phản diện tiêu chuẩn. Nếu có thì đã tốt

Bởi vì, ở bộ shoujo manga “This World is Overflowing With Love” thì nữ chính, Rinka mới là phản diện, trong mắt người đọc

Rinka là một mẫu nhân vật có thể dễ dàng bị đặt vào một tình huống NTR

Những chàng trai luôn vây quanh Rinka. Không biết bao nhiêu lần tôi đọc nó mà muốn hét lên vì tức giận!!!!

Dù vậy, tôi vẫn cày hết bộ manga đó bởi vì tôi thích kiểu nhân vật Rival của bộ này

Hơn cả việc người Hero ở bên nữ chính, tôi mong rằng anh ta sẽ ở bên Rival của mình

Lần xuất hiện cuối cùng của nhân vật đó đã khiến nước mắt tôi tuôn trào

Việc Hero chọn nữ chính làm hôn thê là lẽ đương nhiên. Nhưng tôi nhớ là tôi đã từng muốn giết tên đó khi mà hắn bị cảm nứ... à nắng với nữ chính chỉ vì khả năng ban phước của cô ta

Maa, mà có vẻ như, tôi đã được tái sinh thành nhân vật nữ chính mà tôi ghét

Không, chưa thể chắc chắn được. Có thể đây không phải là “This World is Overflowing With Love”. Đúng vậy... Tôi mong vậy

Cho dù mong là vậy. Nhưng Chúa ơi, sao Người lại tàn nhẫn với con như vậy?

Tôi không biết rằng ngôi trường mà Rinka học thực sự tồn tại

Liệu đây có phải sự thật? Làm gì bây giờ? Tôi không muốn phải trở thành một người như thế này

Sau khi suy nghĩ một hồi, một ý tưởng tuyệt vời chợt lóe lên

Đúng vậy! Tôi không việc gì phải đi thi

....Vậy, tôi nghĩ tôi vẫn còn thời gian

Gia tộc Kaguragi là một gia tộc có sức ảnh hưởng lớn

Mẹ tôi lớn lên trong một gia đình hoàn hảo, và đã tốt nghiệp ở chính ngôi trường này

Tôi luôn yếu thế hơn khi đối đầu với mẹ. Dù tôi có thể nói không với cha và em trai, vì một vài lý do, tôi không thể làm vậy với mẹ

Kết quả là, tôi bị ép phải vào học tại Học Viện Sakuragaoka

Tôi đã nghĩ đến việc cố tình trượt kỳ thi.... Nhưng, việc đó sẽ ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của gia tộc. Hơn thế nữa, tôi là một người chăm chỉ

Và vì sự chăm chỉ đó, tôi không thể để bản thân trượt kỳ sát hạch được. Đúng là chăm quá cũng khổ

Tôi có thể được cứu nếu Rinka là một con ngốc, nhưng, dường như Rinka là một con ngốc có một thành tích học tập tuyệt vời

Theo nhiều phương diện thì nó thật đáng thất vọng

“Sau khi tốt ngiệp cấp 2, mình sẽ làm gì bây giờ?” Thời gian cứ thế trôi qua trong khi tôi mải mê lo lắng về tương lai. Và rồi ngày mai, lễ khai giảng đã tới

Tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho tình huống xấu nhất

Kể từ khi mọi chuyện thành ra thế này, tôi quyết định sẽ hoàn toàn né tránh anh hùng. Ngoài việc bẻ flag giữa Rinka và Hero ra thì tôi cũng không thể làm gì hơn được

Và nếu hoàn cảnh cho phép, tôi sẽ gán ghép Hero với Rival của hắn

Tôi lặng lẽ quan sát hai người bọn họ từ trong bóng tối

Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài cách phải thực hiện nó. Vậy nên, tôi sẽ làm

Vì lợi ích của hai nhân vật tôi thích nhất, và cũng vì lợi ích của tôi nữa

Tôi chắc chắn sẽ không trở thành nữ chính trong một bộ manga

Bình luận (0)Facebook