• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 02

Độ dài 769 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 13:26:52

Trans: VũHayHo

Edit: VũHayHo

Hoa anh đào nở rộ trên bầu trời xanh

Cứ như thể Chúa làm vậy để chúc mừng tôi đã đỗ vào ngôi trường này----

Tôi, trông như nữ chính của một bộ shoujo manga. Tôi nghĩ vậy trong khi lạc vào thế giới của sự ảo tượng

Kiểu gì tôi cũng sẽ được gặp nhân vật Hero và Rival. Nhưng tôi cảm thấy không thích thế chút nào! Tôi sẽ chỉ nhin họ từ xa thôi

Trái ngược với bầu trời xanh kia, cảm giác của tôi nặng nề trong khi bị mẹ lôi đến cổng Học viện Sakuragaoka, ngôi trường mà tôi bắt đầu nhập học từ hôm nay

Bộ đồng phục mới toanh cũng không thể làm tôi vui lên được. Câu nói ‘Đây là thực tế sao’ cũng chỉ tăng thêm sự thất vọng mà thôi

Maa, đương nhiên, nữ chính của một bộ shoujo manga sẽ mặc đồng phục rồi. Thiết kế khá dễ thương, tôi nghĩ vậy

Một chiếc áo cộc tay trắng và cái ruy băng màu xanh nhạt. Chân váy màu trắng với những đường kẻ sọc màu xanh. Đây là một thiết kế với tông màu trắng làm chủ đạo

Cái tên nghĩ ra bộ đồng phục này cũng không khác con gái là mấy

Tôi sẽ rất muốn được một lần đi hẹn hò trong khi mặc bộ đồ này, tôi nghĩ vậy

Iya, tôi không nghĩ vậy, đúng không? Tôi không có ý định trở thành Rinka

Mẹ tôi nhìn thấy con gái mình đang tỏ ra lo lắng nên bà nói “Con sẽ không sao đâu. Dù sao, con cũng là con của mẹ mà”. Nhưng thật ra, bà không hiểu được là tôi đang nghĩ xem làm thế nào để bẻ gãy cái flag với tên Hero. Tôi không lắng nghe những gì mẹ nói vì tôi đang nhớ lại bộ ‘The World Is Overflowing With Love’

‘The World Is Overflowing With Love’, a.k.a Sekakoi, là câu chuyện tình yêu kể về một nữ chính và một anh hùng nhập học vào cùng một ngôi trường danh giá

Đầu tiên, nữ chính sẽ gặp Hero ở buổi lễ khai giảng

Ở một thế giới khác, hôm nay, HÔM NAY, tôi sẽ gặp hắn

Nếu như tôi nhớ không nhầm, Hero sẽ có một bài phát biểu với tư cách là học sinh đại diện

Để bắt đầu thì flag đầu tiên sẽ nằm ở thời điểm này và chờ đợi

Tôi phải tránh được bằng bất cứ giá nào

Trong khi tôi đang tuyệt vọng nghĩ về nó, buổi lễ khai giảng đã bắt đầu

Are-? Sao tôi lại ở đây… tôi không nhớ gì cả

Đừng nói rằng đây là ảnh hưởng từ sự sắp đặt của thế giới Sekakoi nhé!?

Như thể tôi bị đánh bại bởi một thế lực nào đó vậy

Ngay khi khí thế chiến đấu của tôi đang rực cháy, tên của gã đó được nhắc lên

“Đại diện cho học sinh mới, Tojo Subaru”

“Vâng”

Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy oai nghiêm vang lên

Khi hắn bước đến bục, bạn có thể nghe được những tiếng ực nước bọt ở xung quanh

Đó cũng là điều bình thường thôi. Dù sao, hắn cũng là một tên Hero đẹp mã ở trong một bộ shoujo manga mà

Với mái tóc mượt mà, đôi mắt trong veo và nụ cười luôn nở trên môi, đó chính xác là hình ảnh của một hoàng tử

Những người đọc Sekakoi và tôi gọi hắn như vậy

Tôi ngẩn người ra trong khi nhìn hắn bước lên trên bục và nghĩ rằng ‘Thật là một cảnh tượng tuyệt vời’

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, và khi tôi nhớ về bộ manga, mặt tôi bỗng đỏ rực hết cả lên

Đúng vậy, đây là nơi mà Hoàng Tử và Rinka bắt đầu nhìn nhau đắm đuối, là nơi mà event tiếp theo sẽ xảy ra

Tôi không được phép trao đổi ánh mắt với hắn!

Tôi có nên nhìn xuống?

Tôi từ từ cúi đầu xuống

Và rồi, tôi cảm thấy buồn ngủ

Ngày hôm qua, tôi cố gắng nghĩ về kế hoạch cho ngày khai giảng và không ngủ được quá nhiều

Trong khi tôi nghĩ về điều đó, tôi đã bay vào những giấc mơ và khi nhận ra, bài phát biểu đã kết thúc

Đ*t m*, tôi đã chảy nước dãi trong khi ngủ. Có ai nhìn thấy không... hình như không. Cảm ơn Chúa

Tôi lặng lẽ lau miệng và tạo thành một tư thế chiến thắng nhỏ vì đã bẻ được flag của buổi lể khai giảng

Tốt, tôi sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục như này

Tiếp theo sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp với Hoàng Tử. Tôi sẽ không thua đâu

Bình luận (0)Facebook