• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1.1

Độ dài 1,260 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-12 14:30:28

Kuuya trong vô thức, đã tỏ tình thành công vào cuối tuần đó~

Fatima đã ở trong phòng cậu.

Đó là buổi hẹn hò trong phòng.

Và đó cũng là lần hẹn hò đầu tiên.

Buổi hẹn hò đầu tiên của Kuuya và Fatima, buổi hẹn hò đầu tiên cuộc đời của Kuuya, hay thậm chí có thể cũng là buổi hẹn hò đầu tiên trong cuộc đời của Fatima.

Tuy nhiên, Kuuya hiện đang ngồi uể oải trên ghế, nhìn bóng lưng Fatima với một cảm giác khó hiểu.

(…Sao con nhỏ này lại đến phòng con trai mà chỉ ngồi chơi game suốt thế…?)

Vì lý do gì đó mà cô nàng chỉ ngồi đó mà chơi game thôi.

Hơn nữa, trên màn hình, một cô gái xinh đẹp với bộ ngực nở nang đang mỉm cười.

Tóm lại thì đó là một gal game. Game cho một người. Và hơn nữa, đó là game mà cô nàng mang theo.

“Karasu-kun, Karasu-kun. Cậu không có game nào khác giống giống game này à?”

Kuuya nheo mắt lại nhìn người con gái vừa nói trong khi mắt vẫn còn dán chặt vào cái màn hình.

“Một cái cũng không nhá”

Cô nàng thở dài và mỉm cười tỏ vẻ thất vọng.

Cậu cảm thấy thú vị khi được xem cô ấy suy ngẫm về những vui buồn của nhân vật, hay khuôn mặt như thể đã thất bại của cô nàng nữa.

Cậu đã có ý muốn những thứ ngọt ngào hơn… Cơ mà, thế này cũng không tệ nhỉ, tâm trạng của cậu cũng đã khá lên rồi.

“…”

“Uhh? Sao thế?”

Đến giờ Kuuya mới nhận ra Fatima đang vặn vẹo phần thân trên của mình và quay lại trong khi vẫn cầm bộ điều khiển, cậu hơi nghiêng đầu.

Fatima nhìn chằm chằm vào Kuuya một lúc khi được hỏi rồi mở miệng mà không hề thay đổi nét mặt.

“Ban đầu tớ nghĩ Karasu-kun là người khô khan cơ… nhưng thật ra cậu khá là biến thái ha”

Có vẻ nãy giờ cô nàng vẫn đang cảnh giác với những ham muốn trần thế đang toả ra từ cậu.

“Này này, không chỉ có vậy thôi đúng không, tôi không phải loại người bị tổn thương chỉ vì một hai câu nói đâu, nhưng hình như có hiểu lầm gì đó rồi đấy.”

Kuuya là một nam sinh năm hai trung học khoẻ mạnh. Vì thế mà cậu luôn có những ý nghĩ xấu xa, động cơ thầm kín hay những ham muốn này nọ.

Đó là điều vô cùng bình thường và không có gì phải xấu hổ cả - nhưng đó cũng là điều cậu không muốn cô nói ra.

“Mặt tôi trông thèm khát đến vậy à…?”

“Không phải vậy đâu”

Kuuya che nửa dưới khuôn mặt như thể mọi chuyện đã bị bại lộ rồi, nhưng Fatima chỉ đáp lại bằng một câu phủ định đơn giản.

“Tớ cảm thấy thoải mái hơn nhiều rồi nên là muốn thử chọc cậu xíu”

“… Cậu cũng khá xấu tính đó ha…”

“Phải ha. Tớ cũng khá là xấu tính đó.”

Kuuya thở dài nhìn Fatima mỉm cười tinh nghịch.

Dù cho có bị cô nàng châm chọc và quay như chong chóng, nhưng có vẻ cậu không hề khó chịu xíu nào.

Thậm chí còn ngược lại cơ, rất vui là đằng khác.

Đầu cậu sắp bị làm cho ngu muội rồi.

Cậu quá hào hứng với mọi thứ đến nỗi cậu dần nhận ra rằng mình đang mất trí… nhưng cậu lại không thấy khủng hoảng xíu nào.

(Đây là điểm yếu khi yêu ư…)

… Miễn điều đó làm cô cười thì mọi thứ không quan trọng, cô là ưu tiên số một của cậu, Fatima vạn tuế.

(Ahh, không, không được… Gạt phẩm giá của đàn ông qua một bên, nếu cứ cẩu thả như thế thì sẽ vỡ mộng mất)

Cậu tự hỏi rằng cảm giác khủng hoảng này đến từ đâu và phải cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mà không có tác dụng xíu nào.

“Karasu-kun này”

“Sao thế?”

Kuuya đáp lại bằng giọng nghiêm túc với Fatima, người đã khởi động lại trò chơi một cách nhẹ nhàng và chuyển về màn hình tiêu đề như thể cô ấy đã quen với nó.

Fatima hơi bất ngờ một lúc, nhưng cô nàng quyết định phớt lờ cậu và nhanh chóng tiếp tục game cho đến khi cô đến cảnh chọn nữ chính.

“Mấy game dạo gần đây có hơi nhiều nude rồi không?”

“Tụi mình đang sống trong thời đại ‘đơn giản is best’ mà, Karasu-kun”

Cô nàng mở miệng trong lúc chỉ vào màn hình có các nữ anh hùng đang xếp thành hàng, rồi cô tiếp tục.

“Gu của cậu trong này là …”

“Fatima Kurei”

Kuuya không để cô nàng nói hết câu.

Cậu ngắt lời cô nàng và tuyên bố một cách chắc chắn và nam tính nhất có thể.

“…”

(Ohhhh, thiệt thú dị…)

Có lẽ cậu đã chọc thủng lớp phòng bị của cô nàng rồi.

Kuuya đang cảm thấy hạnh phúc khi nhìn cô nàng Fatima cứ mở miệng trong khi mặt cứ tiếp tục đỏ chót.

Như thể cảm nhận được cảm xúc của cậu, cô hắng giọng và buộc phải quay lại chủ đề.

“Xin cậu hãy trừ tớ ra… mặc dù tớ rất vui vì điều đó…”

Dù gì cũng đâu dễ kiểm soát được sắc mặt.

Trên mặt cô nàng hiện lên một tia xấu hổ, hai má hơi đỏ lên, nhưng Kuuya lại giả vờ không nhìn thấy điều đó.

Không biết là vô tình hay cố ý nói ra những lời thì thầm đó, nhưng cậu giả vờ không nghe thấy những lời đó.

“Chỉ có nhiêu đó thì tôi cũng hiểu mà, nhưng cậu hơi xấu tính đó. Tôi không biết cậu có gài bẫy tôi không mà”

“Muuu… Karasu-kun, cậu nghĩ tớ là người như thế nào thế?”

Fatima bĩu môi hờn dỗi về những lời Kuuya đã nói.

“Để tôi xem nào… sẽ tốn cả ngày để nói mất…”

Kuuya nghĩ rằng hành động trẻ con của cô vẫn vô cùng dễ thương, cậu ngồi tựa lưng vào ghế và nhìn lên trần nhà với ánh mắt xa xăm.

Chỉ cần dùng một từ thôi là đủ để nói lên tất cả rồi.

Fatima Kurei. Chỉ cần gọi tên cô nàng là được.

Bởi vì mọi thứ liên quan đến cô nàng đều đã được gắn liền với cái tên này rồi.

Nhưng nếu phải nói cho người khác biết về những suy nghĩ này, có lẽ cậu không tài nào làm được chuyện đó.

Tuy nhiên khi nói thành lời, cậu có cảm giác mình đã bỏ quên đi điều gì đó.

Tóm lại, đó là điều cậu không sẵn sàng để nói ra, nhưng mà...

“Xin mời, xin hãy nói ra hết cảm nghĩ của cậu. Tớ sẽ nghe hết mà không sót một chữ nào”

Bị Fatima thúc giục, Kuuya khẽ thở dài.

“Đừng mong tôi kể chuyện hay đấy. Tôi không gọi kể chuyện đến vậy đâu”

“Mấy chuyện đấy tớ biết mà”

Cô nàng trả lời ngay lập tức, và trước khi cậu nhận ra, cô nàng đã ngồi thẳng dậy và đối mặt với cậu.

“Biết là cậu cho tôi nói nhưng mà… hỏi thật là cậu có ghét tôi không vậy?”

“Sao lại thế được. Cực thích luôn đó. Có khi là, ừm, nhiều hơn cậu nghĩ đó”

“…”

Kuuya không nói nên lời khi được cô nàng đáp lại một cách cực kì nghiêm túc trong khi vẫn đang nhìn thẳng vào cậu.

Cậu nhìn đi chỗ khác mà không biết chuyện gì đang xảy ra cả, nhưng dù sao thì cậu cũng gãi má như thể có gì đó nhầm lẫn rồi vậy.

“Nếu phải nói thì… chắc hẳn là từ đây rồi ha”

Cứ thế, má của Kuuya đỏ bừng lên.

Bình luận (0)Facebook