Lần cuối
Số từ
9,835
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
400

Tóm tắt

Tôi xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết kẻ phản diện sẽ hủy diệt thế giới, và tôi phải ngăn chặn tên đó vì gia đình mình. Năm 11 tuổi, tôi vào nhà của nhân vật phản diện. Ở đó, tôi đã gặp cậu ấy…

“Ta...ta không phải là một đứa trẻ. Ta cao hơn và tay chân cũng to hơn những đứa trẻ khác. Ta ăn rất nhiều loại rau, ví như cà rốt, và thậm chí ta còn tự tay bắt được một con quỷ đó ”

Đôi mắt tinh anh, gò má hồng hào cùng bờ môi dày.

Đây không phải là những điều mà tôi đã tưởng tượng ra mặc dù cậu ta khá là đẹp trai đấy.

***

Tôi đã dạy cho cậu ấy về tình yêu và hòa bình,  nuôi dạy cậu ta trở nên tốt bụng và đẹp đẽ hơn. Và khi chúng tôi gặp lại nhau sau 9 năm.

"Yuria đã nói rằng tiến bộ càng nhanh thì càng tốt."

Đó… đó là một câu chuyện về tốc độ phát triển của cuốn sách mà chúng tôi đọc cùng nhau…

Anh ta tán tỉnh tôi một cách trơ trẽn.

"Ta đã học được rất nhiều."

“Ta sẽ có được trái tim của Yuria bằng bất cứ giá nào. Ta sẽ cố gắng và tiếp tục kiên trì hơn nữa. ”

Đôi mắt cậu ấy như hiện lên ý cười, trông giống như khuôn mặt mà tôi từng thấy khi còn nhỏ trong một chuyến dã ngoại. Nhưng cái nhìn nóng bỏng từ đôi mắt cậu ấy không phải là của người bạn thời thơ ấu dễ thương của tôi, mà là của kẻ phản diện Roger Evelian.

“Vì vậy, hãy nói cho ta biết, Yuria. Chúng ta có thể đi bao xa sau khi nắm tay nhau? ”

Người bạn thời thơ ấu ngọt ngào của tôi biến đâu mất tiêu rồi?

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Tập 01
Tập 01
Bình luận (0)Facebook