Lần cuối
Số từ
1,651
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
73

Tóm tắt

Dẫu đôi mắt này chẳng thể ngắm nhìn gương mặt anh, em vẫn thấy rõ tình cảm chỉ riêng đôi ta.

"Tớ muốn được bắn pháo hoa lắm." 

Vào một đêm pháo hoa giữa lòng trời Tokyo khi mới chỉ đang là tháng Tư, chàng sinh viên đại học Sorano Kakeru đã gặp gỡ Fuyusuki Koharu. Trong ấn tượng đầu của cậu, người thiếu nữ xinh đẹp ấy lúc nào cũng tươi cười rạng rỡ và luôn trở thành tâm điểm giữa đám đông, trái ngược hoàn toàn với cậu sinh viên luôn thu mình vào vỏ ốc.

 Vậy mà Koharu lại là người khiếm thị. Kể cả thế, cô vẫn thích tham gia hoạt động câu lạc bộ, kết giao bạn bè, và vẫn luôn đến trường mỗi ngày. Cô ấy khác với cậu, dù thế nào cũng không bỏ cuộc, kể cả giấc mơ được một lần bắn pháo hoa. 

Rõ ràng là chẳng nhìn thấy được mà? Song chẳng biết từ lúc nào, tôi đã mặc kệ cái suy nghĩ ấy, vì người con gái vẫn luôn gần bên mình kia mà bắt đầu những bước chạy...

Xem thêm
Nhóm dịch
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Toàn tập
Toàn tập
Bình luận (0)Facebook