Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 74 – Quyết tâm của Lyris (Phần cuối).

Độ dài 868 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:51:06

Đòn tấn công ác liệt của Luxembourg cắt đi tia hi vọng sống cuối cùng của Lyris.

Ahh, sức lực đang rời khỏi tôi. Chắc đây là kết thúc rồi.

Cả thập kỉ qua từ khi mới sinh, Lyris đã trải qua các bài luyện tập nặng nề ngày qua ngày. Đã từ lâu cô ấy đã ngừng than vãn vì sự khắc nghiệt. Sau khi hoàn thành bài luyện tập thúc đẩy vượt qua giới hạn của con người, cô ấy cuối cùng cũng đạt được mana trên 1 vạn.

Theo dị giáo "Thần quyền Thập Thể", Lyris, hay đúng hơn là bản gốc, Aria, đã thành công trong việc tạo ra 10 bản sao. Tuy nhiên, mỗi người chỉ sở hữu một phần mười sức mạnh và trí nhớ nguyên bản.

Một trong mười bản sao đó, Lyris, đã thành công trong việc vượt lên trên 10.000 mana. Cô ấy không chắc lắm, nhưng có vẻ cả 9 người còn lại cũng làm được. Một khi cô ấy chết ở đây, và trờ lại Aria, cô ấy sẽ mạnh đến thế nào đây? Cô ấy chắc là cả Aria cũng sẽ hài lòng thôi.

Lyris rõ ràng là vẫn hối tiếc.

Cô ấy không thể báo cho Tổng hành dinh biết được về mối đe dọa từ lũ quỷ, hay danh tính của Tà Thần.

Hay cô ấy không còn cơ hội để luyện tâp cho đàn em của cô ấy được nữa.

Cô ấy cũng không có cơ hội để bảo vệ người dân đến phút cuối cùng.

Và cái làm cô ấy đau lòng nhất, chính là  cô ấy không bao giờ có thể cứu được Jessica nữa.

Ahh... Tôi muốn thấy bạn ấy thêm lần nữa. Dù cho linh hồn của tôi đã bị xé thành từng mảnh, và tôi đã mất đi phần lớn kí ức của mình...

Jessica, chỉ vài năm mình ở với cậu, và những kí ức đó vẫn chưa hề phai nhòa. Thậm chí trong cõi đời éo le này, kí ức của mình về cậu sẽ nâng đỡ trái tim mình.

Aahh, mình buồn ngủ quá. Mình mệt quá. Jessica...

Ngay khi cô ấy định ngủ đi cái chết đang chực chờ trước mắt, có tiếng chân của ai đó tiến đến.

"K-không thể nào! Lyris-chan!"

Jessica!?

Tôi không biết tại sao, nhưng sao cậu vẫn an toàn vậy?

Ơn trời.

Với sự hối tiếc lớn nhất được xóa bỏ, một biểu cảm thanh thản xuất hiện trên khuôn mặt cô ấy.

"Đợi chút nhé. Mình sẽ đi tìm người giúp đỡ."

"K...không, sao... Hahh, hahh, quá, muộn rồi..."

"N-nhưng!"

"K-không sao... Jessica, mình vui... là... cậu... còn sống..."

"Tại sao? Tại sao cậu lại lo cho mình thế? Cậu luôn, luôn cứu mạng mình. Hic- mình, chưa từng có thể làm gì để giúp cậu..."

Jessica bắt đầu cầu xin khi đang nức nở.

Cậu sai rồi. Cậu sai rồi Jessica.

Ahh, giọng của tôi... Làm ơn, chỉ một lần nữa thôi...

"Hahh, hahh, hahh, c-cảm ơn vì mọi chuyện... nếu cậu... gặp rắc rối... hãy tìm... A-Aria..."

"Lyris-chan, Aria là ai?'

"..."

"K-không, đừng mà! Lyris-chan! Đừng chết mààà!"

■ ◇ ■ ◇

Năm, bốn, ba, hai một... không ―― bíp bíp, Lyris đã chết.

"Vậy là Lyris đã chết rồi sao."

Ngồi Trong Tổng hành dinh của Decarabia [Ngũ hành Sát quỷ sư] là một pháp sư, nhìn lên màn hình. Tên cô ấy là Aria, và mặc dù trông không khác gì những cô gái khác, cô ấy lại được sinh ra ở thời cổ đại.

"Aria-sama, nguy rồi! Chúng tôi nhận được báo cáo là đội đang làm nhiệm vụ ở Vương quốc Arcudas, Đội Alec, đã hoàn toàn bị tiêu diệt."

Một người đàn ông nhanh chóng báo cáo với cô.

"Umu. Đầu tiên, chúng ta hãy cầu nguyện cho những đồng đội đã ngã xuống của chúng ta."

"Bẩm. Tôi sẽ chuyển lời của người đến những người khác."

"Được, để thay thế cho Đội Alec, hãy gửi Đội Jasmar đến."

"Như ý người."

Ngay sau khi nghe lệnh của cô ấy, người đàn ông rời khỏi phòng.

Vậy là Lyris chết rồi sao...

Vậy là, Schuvarne, Krannich, Calvar và giờ là bản sao thứ tư, Lyris đã chết. Linh hồn của những người đã chết đều trở về bản gốc, Aria.

"Làm tốt lắm. Cô đã làm rất tốt khi đạt được sức mạnh thế này trước khi chết."

Những phần linh hồn đã trở về sau khi phát triển, và giờ trở thành máu thịt của Aria. Khi chuyện đó xảy ra, cô ấy thừa hưởng không chỉ sức mạnh, mà cả kí ức nữa, nhưng không hoàn chỉnh như ban đầu. Kí ức nhận được từ Lyris đã tiến xa đến chuyện Quỷ Vương đã phục sinh, nhưng không may danh tính đã không thể đến được với cô.

Ừm, thế cũng được. It nhất thì tôi có thể giảm bớt đối tượng xuống. Tôi biết chắc chắn là Quỷ Vương đang ở Arcudas. Đội Jasmar có thể làm quân tiên phong. Đầu tiên, chúng ta cần họ thu thập thêm thông tin.

Huhu, vậy là Quân đội Quỷ Vương đã trở lại. Thời điểm thật tuyệt vời. Dù sao thì, tôi đã có được sức mạnh và nền tảng để trả thù bọn chúng mà.

Tôi sẽ giết chúng. Tôi nhất định sẽ giết chúng. Tôi sẽ xóa sổ từng con quỷ ra khỏi thế giới này!

Bình luận (0)Facebook