Tilea no Nayamigoto
Rina ShitoU35
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 71 – Jessica và Ma sói.

Độ dài 1,780 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:50:54

Ngay sau tiếng gầm từ phía trên, trần nhà vỡ ra và đổ sập xuống. Mãnh Tướng Basten xuất hiện. Ngoại hình giống một con sói làm cho hắn trông như một người thú, nhưng sức mạnh của hắn thì ở một cấp độ khác.  Lượng mana bao bọc quanh hắn có quy mô ở một đẳng cấp hoàn toàn khác so với người thú. Cùng với chức vị của hắn, hắn hoàn toàn khác biệt với lũ ma cà rồng thông thường. Cũng dễ hiểu khi hắn tự gọi mình là tướng.

"Con nhóc. Tên ngươi là gì?"

Basten nói với Tilea-san. Nhưng Tilea-san không nhận ra là hắn đang nói với chị ấy, và bắt đầu nhìn quanh.

Không không, Tilea-san, dù nhìn thế nào thì hắn đang nói với chị đấy. Hãy nghĩ về những việc chị đã làm đi.

"Em nghĩ hắn đang nói với chị đấy, Tilea-san."

"Eh!? Eh!? C- chị sao?"

"Phải. Arcune, Horus, Bebe... ta muốn biết tên của kẻ đã đánh bại ba trong Bộ Tứ Kị Sĩ Malferand."

"S-sao ngươi lại biết là tôi chứ?"

"Hmph. Ta theo dấu mùi trên xác bọn chúng. Toàn bộ chúng đều có mùi của cô trên đó."

"B-bằng mùi sao..."

"Phải. Với khứu giác của ta, đó chỉ là việc cỏn con thôi... Nào. Tên cô là gì?"

"..."

"Sao vậy? Tên cô là gì? NÓI MAU LÊN!"

"D- dạ là Tilea."

"Vậy sao. Vậy thì Tilea, ta sẽ trả thù cho đồng bọn của ta!"

Basten sẵn sàng chiến đấu. Không gian bắt đầu chấn động khi mana lan khắp không gian.

L-lượng mana thật khủng khiếp!

Loài quỷ thật sự là ở một đẳng cấp hoàn toàn khác với chúng ta. Nhưng dù thế thì Tilea-san vẫn có thể làm được gì đó thôi.

"Nào, Tilea-san. Hãy dùng kukanomi như mọi lần để..."

"K-không được rồi... Sao chuyện này lại xảy ra chứ."

"Tilea-san?"

"S-sao lại là ma sói chứ! Đ-ĐIỂM YẾU ĐÃ THAY ĐỔI RỒỒỒỒỒỒI!"

Eh? Ý chị là sao? Chị không định dùng kukanomi như thường lệ sao?

"UWAHH! Tôi sẽ bị giết mất! A-ai đó... t-tôi biết rồi! Đ-đến lượt các anh đấy! Trảm kiếm Ozuma-san! Sao chổi xanh Saben-san! Mưa hạ tướng quân Shana-san!"

Tilea-san bắt đầu cầu cứu lũ nhà thám hiểm hạng F. Mọi người đều vẫn còn choáng váng với sự xuất hiện đột ngột của con quỷ, nhưng giọng nói lớn của Tilea-san đã gọi họ dậy.

"UWAHHHH! Đ- ĐỪNG CÓ LÔI TÔI VÀO CHUYỆN NÀÀÀY!"

"A-ai đó, hãy gọi Lực lượng An ninh đii!"

"H-Hiii! S-sao một con quỷ lại ở đây vậy!?"

Họ vứt bỏ những món vũ khí đầy tự hào của họ mà chạy tán loạn. Dù cho đó có là quỷ, không phải các người hơi quá hoảng loạn sao? Cả học viên mới của Học viện Ma thuật cũng sẽ không hành xử nhục nhã như vậy đâu.

Ừm, chắc là đành chịu thôi. Cả một nhà thám hiểm cấp A cũng chẳng có chút cơ hội nào trước tên Basten này mà. 

Đừng nói đến là hạng F...

"Tsk. Một đám ruồi muỗi thật ồn ào."

Ngay lập tức, một tia sáng tà ác phóng ra từ tay hắn. Nó nhanh đến mức tôi không hể thấy hắn chuyển động. Toàn bộ những nhà thám hiểm đó bị giết ngay tức khắc. Một số chúng bị chẻ đôi đầu, não phụt ra ngoài. Số khác thì bị cắt đôi từ đầu đến chân, và mọi thứ nội tạng cứ thế tuôn ra.

"Giờ thì, mấy tên phiền nhiễu đã chết hết rồi. Đến lúc――"

"C-chết rồi! Một con quỷ xuất hiện! Kẻ địch tấn công!"

Nghe thấy tiếng ồn, những vệ binh tập hợp lại. Mỗi người họ đều cầm vũ khí trên tay khi đối mặt với Basten.

"Thật ngạo mạn! Việc đầu tiên là ta phải dọn dẹp cái đám ruồi nhặng này mới được!"

Basten gầm lên và thổi bay các vệ binh.

Aahh, họ thật sự chiến đấu rồi. Từ đầu thì chúng tôi đã thiếu tất cả những thành viên mạnh nhất như Remilia-sama. Tôi cần phải làm cho Tilea-san chiến đấu thôi.

"Tilea-sa――"

"Jessica-chan, g-giờ là cơ hội để chúng ta chạy!"

"Eh!? K-khoan, đợi chú――"

Tilea-san nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi ra bên ngoài.

Sao Tilea-san lại chạy nhỉ?

"Tilea-san, sao chị không chiến đấu như bình thường?"

"Jessica-chan, lần này là không thể. Kẻ địch là ma sói. Kukanomi sẽ không có tác dụng."

"Nhưng tại sao? Dù là ma sói thì chị vẫn sẽ ổn thôi. Xin chị hãy thử ném kukanomi thử đi.”

"Jessica-chan, sẽ không hiệu quả đâu. Kukanomi và thánh giá không hiệu quả với ma sói. Aaahh, nếu có viên đạn bạc thì tốt biết mấy..."

Silver boolet? (Silver Bullet – Đạn Bạc)

Tilea-san lại bắt đầu nói về thứ gì đó kì lạ nữa rồi. Dù rằng chỉ một cái kukanomi là đủ rồi...

Mình nên làm sao đây? Làm sao để thuyết phục chị ấy đây? Hay sẽ nhanh hơn nếu hùa theo với chị ấy?

"Tilea-san, em không rõ cái boolet đó là cái gì, nhưng một cục bạc liệu có được không?"

"Được, miễn là nó làm bằng bạc..."

Tôi nhanh chóng nhặt một hòn đá ven đường, và biến nó thành chì. Tôi không thể tạo ra được vàng hay bạc, nhưng tôi có thừa kĩ năng để tạo ra chì.

"Tilea-san, sự thật là em có mang theo một ít bạc."

Nói vậy, tôi đưa cục đá cho Tilea-san.

"EEH!? Thật sao? Thật là trùng hợp! Với cái này, chúng ta có thể hạ hắn... Khoan, cái này có thật là bạc không? Nó không thật sự sáng, và đục, gần như là chì..."

Tilea-san biểu hiện nghi ngờ rõ ràng. Vâng dĩ nhiên rồi. Nó thật sự là một cục chì mà.

"Tilea-san, viên đá đó thật ra là vật gia truyền được truyền trong nhà Nichol. Chúng em đã có nó trong hơn 100 năm, nên nó đã xỉn màu rồi. Nhưng em có thể chắc với chị là nó là bạc."

Tôi tự hỏi cái cớ của tôi có hơi vụng không. Tôi không nghĩ là cả Tilea-san sẽ bị lừa bởi――

"Vậy sao! Giờ khi em đã nói vậy, nó thật sự giống như được làm từ bạc và rất trông tao nhã."

CHỊ ẤY TIN NÓ Ư! Tôi chỉ nói nhảm vài thứ thôi mà. Khi Tilea-san nhìn kĩ vào cục chì, chị ấy còn khen "Tài năng của thợ thủ công thật sáng chói nhỉ~" và gật đầu.

"Vậy thì Tilea-san, đừng ngại ngùng. Xin hãy ném nó vào Basten thay vì ném kukanomi đi."

"Phải... Làm vậy có được không? Nó là vật gia truyền mà đúng không?"

"Không sao đâu, Tilea-san. Thật ra thì tổ tiên em sẽ vui nữa là đằng khác nếu họ biết nó được dùng để tiêu diệt một con quỷ."

Tilea-san, nó chỉ là một cục chì em ngẫu nhiên tạo ra thôi, nên chị không cần lo lắng đâu.

"Vậy sao.Vậy thì chị sẽ không do dự đâu ―― Ôi không, như vậy vẫn chưa được!"

Tilea-san than thở. Hình như là vẫn còn một vấn đề khác.

"Tilea-san, lần này là chuyện gì nữa vậy?"

"Jessica-chan, em biết không, khi nói là đạn bạc thì người ta không thể ném bằng tay được. Dù gì thì nó cũng nhỏ như viên đạn thôi mà. Em cần một cây súng để bắn nó."

Aahh, phiền phức thật. Đành chịu thôi. Tôi sẽ bằng cách nào đó lừa chị ấy vậy.

Nhưng cái 'pistel' (pistol-súng) là cái quái gì vậy?

Hmm~ Từ những gì chị ấy nói, tôi đoán nó là một món vũ khí như ná. Dù gì thì, chị ấy nói là không thể đơn giản ném nó được mà.

Huhu, nếu Tilea-san mà ném nó thì nó sẽ đạt đến vận tốc mà ná cũng chào thua thôi. Nhưng dù có nói vậy, tôi nghi ngờ là Tilea-san có tin tôi không nữa.

Nếu vậy thì...

Tôi biết rồi! Nhớ lại thì, Tilea-san nói là chị ấy có thể dùng ma thuật cơ bản đúng không nhỉ. Tôi sẽ nói chị ấy ném nó bằng ma thuật. Bên cạnh đó, 'ma thuật cơ bản' của chị ấy nhất định rốt cục lại ngang bằng với 'ma thuật cấp cuối' của chúng ta thôi. Nếu là Tilea-san, tôi nghĩ là chị ấy cũng có thể hạ hắn bằng ma thuật.

"Nếu chị không thể ném nó được, vậy thì chị có thể bắn bạc bằng ma thuật vậy, Tilea-san. Chị nói là chị có thể dùng ma thuật, đúng không?"

"Phải. Chỉ là ma thuật cơ bản thôi."

"Không thành vấn đề. Cả ma thuật cơ bản cũng có thể tạo ra tốc độ kinh hoàng. Có có thể đạt đến hàng itchimilicon một giây đấy."

Tôi thật sự kinh ngạc với bản thân mình đấy. Tôi cá là cả một đứa con nít cũng không bị lừa, nhưng... vì là chị ấy nên sẽ ổn thôi, đúng không?

"Vậy sao! Chị không thật sự hiểu lắm, nhưng nó nghe có vẻ nhanh đấy! Chắc chắc là nhanh bằng với súng. Không, có thể con hơn. Đúng là thế giới fantasy mà."

Phải, biết ngay mà! Chị ấy lại bắt đầu nói vài từ tôi không thể hiểu nổi, nhưng có vẻ như ít nhất thì tôi đã thuyết phục được chị ấy."

"Vậy ra là cô ở đây. Ta đã nghiền nát toàn bộ lũ rác rưởi trong kia rồi. Vậy giờ, bắt đầu trận chiến giữ những kẻ mạnh nhất nào!"

Sau khi xử xong Tổng hành dinh, Basten xuất hiện và gầm một cách đáng sợ về phía chị ấy.

"Jessica-chan, lui ra sau. Để cho chị..."

"V-vâng."

Tôi ngoan ngoãn để lại mọi thứ cho Tilea-san. Ơn trời. Giờ chị ấy đã có động lực rồi.

"Cô đã đánh bại Bebe và những kẻ khác. Ta sẽ bắt đầu bằng toàn bộ sức lực! HAAAHH!"

Mana của Basten đột nhiên tăng mạnh.

K-không thể nào. Lượng mana khổng lồ lại còn tiếp tục tăng lên. K- không lẽ nó ngang bằng với lượng mana khổng lồ mà tôi đã phát hiện trước đó sao?

Và rồi, Basten tạo ra một ngọn lửa dày đặc.

T-tuyệt thật. Nó không hề gần với Kilo hay Mega chút nào.

Giga... không, có lẽ là Terafire[Siêu đại Hỏa thuật] trong truyền thuyết chăng...

Tôi bị áp đảo bởi hỏa thuật của Basten. Mặt khác, Tilea-san lại có vẻ hạnh phúc với cục chì mà tôi tạo ra. Chị ấy đang tràn đầy tự tin, hay có lẽ tôi có thể nói là chị ấy đang hành động khá bất cẩn.

Không được rồi. Dù cho có là Tilea-san, nếu chị ấy trúng đòn đó...

Tôi sắp cảnh báo chị ấy thì... cơ thể tôi đột nhiên chao đảo.

K-không được rồi. Lại nữa. Áp lực của quỷ. Ở khoảng cách này, tôi không thể nào chịu được.

Ahh, không được rồi, ý thức của tôi đang mờ dần. T-Tilea-san, phần còn lại trông cậy vào chị đấy.

Bình luận (0)Facebook