• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 04 - Hiện trạng và Elena nhà bá tước

Độ dài 1,273 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-12 19:15:15

“.... Thật sự là như vậy luôn.”

Tại bên trong phòng học, anh không kìm được mà bất giác thốt lên như thể bản thân đã lâm vào thế cùng đường.

Khoảnh khắc anh bước vào lớp, có vài điều có thể nhận ra.

Thứ nhất; Bạn cùng lớp đang nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên im như tờ.

Thứ hai; Không ai dám chạm mắt với anh cả.

Thứ ba; Hễ anh ngồi chỗ nào là chỗ ấy tự dựng lên một bức tường chắn không ai dám bén mảng đến gần.

Chẳng ai muốn liên quan tới anh cả. Không nhầm lẫn được, mọi người đang cự tuyệt với anh, mắt cũng không dám nhìn.

“Haaa…. Con tim mình nhói quá. Sao cậu Beret kia có thể bình thản mà làm nên mấy trò như này chứ.”

Thật khó hiểu. Đó là những gì anh có thể nói về cậu ta.

Kể từ giờ phút này anh sẽ sống cuộc đời bình lặng không gây phiền với ai. Anh sẽ làm cho những tin đồn xấu kia lắng xuống. Mục tiêu của anh là thế, tuy nhiên với tình trạng hiện giờ đã tự nhiên thành thế này rồi thì anh cũng không thiết tha suy nghĩ để tìm ra giải pháp nữa..

∮∮∮∮

Một mình Beret đang trải qua cảm giác cô đơn tột độ.

“N-này, này. Tôi đang mơ đúng không…. Đằng kia, đằng kia! Là ngài Elena đó.”

“Cậu dừng kiểu nói chuyện khiến cho người khác mơ tưởng đó đi.”

“Không, là thật đó. Ở đó kìa!”

“....”

“Ôi, chỉ mới vừa nhìn thôi mà tôi đã bị cô ấy mê hoặc rồi….”

Trước khi rời khỏi cổng trường, đã có rất nhiều kẻ bị người con gái đó hớp hồn.

“Ưmm…Ngày hôm nay trễ mất rồi.” - Cô dán mắt lên chiếc đồng hồ treo tường khổng lồ lắp kín cả một tòa nhà rồi thì thầm. Tên cô gái ấy là Elena Leclerc, học cùng lớp năm ba thượng cấp với Beret.

Cô sở hữu mái tóc màu đỏ tươi dài đến eo, cặp mắt tím, dáng mũi sắc sảo, đôi môi hồng nhạt, trên cái cổ mảnh mai có đeo một chiếc vòng màu đen.

Dầu là con gái nhà bá tước thuộc tầng lớp thượng lưu, song cô vẫn không cậy quyền vào gia thế nhà mình, nhờ lẽ đó mà cô được rất nhiều người ngưỡng mộ lẫn tín nhiệm.

Ngay khi bước chân vào trường hay lúc đang đi trên con đường tới lớp, mọi ánh nhìn thèm thuồng đều chĩa thẳng về cô. Dáng vẻ yêu kiều cộng với nhân cách tốt của Elena là thứ mọi người ước ao.

Đúng thời điểm này.

Cô tròn xoe đôi mắt, cất tiếng gọi ngay khi thấy người bạn của mình đi đến.

“Này, Shia vẫn khỏe chứ. Trùng hợp ghê.”

“X-xin chào ngài Elena ạ.”

Đúng vậy. Bạn cô ấy chính là cô hầu gái của Beret.

Elena nở nụ cười chào hỏi với Shia. Thấy thế, Shia đang dùng khăn lau tay cũng chạy lộp bộp đến chỗ cô.

Tì nữ nhà hầu tước và con gái bá tước. Thoạt nhìn họ chẳng liên quan gì đến nhau, song tại các sự kiện bên ngoài trường học… Hay tại những buổi lễ như dạ tiệc, hễ gặp mặt nhau là họ nói chuyện vô cùng thoải mái.

Shia ngây thơ và cô gái không quan tâm tới địa vị đối phương, hai người cởi mở và đồng cảm lẫn nhau.

“Ngày hôm nay ngài đến trường hơi trễ nhỉ.”

“Ờ, thật ra chị cứ lo mãi giải quyết chuyện phiền não của thằng em, nên mới đến muộn như thế.”

“À, là vậy sao ạ. Em cũng muốn ngày nào đó mình sẽ được người khác trông cậy như ngài Elena...”

“Nói gì thế. Em lúc nào cũng đáng trông cậy mà.”

“C-có, có, có chuyện đó sao ạ? K-không đúng tí nào hết.”

Shia xua bàn tay nhỏ bé của mình để phủ định.Trước phản ứng của một Shia luôn nỗ lực hết sức, Elena chỉ lịch thiệp dùng tay bụm môi lại và híp mắt cười trông như đã bắt gặp gì đó thú vị lắm.

“P-phừ, thật sảng khoái khi được nói chuyện với em. May mà gặp được Shia đúng lúc em vừa hái hoa xong.”

“Hả!? Ể!? Em đâu có…”

“Tại chị thấy em gửi tay ở chỗ này với lại còn dùng khăn lau tay nữa.”

“À…”

Dù Shia thường xuyên bị trêu chọc, nhưng cứ đụng đến mấy vấn đề nhạy cảm là mức độ phòng thủ lại mỏng như tờ giấy trắng. Khuôn mặt cười toe toét trông lấy làm hạnh phúc bỗng bừng đỏ, Shia hối hả nhét khăn tay vào túi hòng tiêu hủy chứng cứ.

“M-mà… Xin người đừng nói chuyện như thế ngay tại hành lang ạ… Nhỡ như con trai nghe nói thấy thì sao.”

“P-phừ, chị xin lỗi nhé. Tại cảnh này hiếm gặp lắm đó. Cơ mà người cẩn thận như em sao lại vừa đi vừa lau tay thế kia, bộ xảy ra chuyện gì à?”

“Vâng ạ. Thật ra sáng nay em đã gặp một chuyện vô cùng tốt, thế nên tâm trạng giờ cứ như người trên mây vậy…”

“Hể? Em vui mừng đến mức để hồn vía trên mây rồi quên cả việc lau tay luôn sao?”

“D-dạ đúng ạ.”

Shia mắt sáng long lanh, trả lời ngay tắp lự.

“Nhìn mặt em làm chị cũng muốn nghe ghê. Chuyện tốt quá chừng.”

“Em cảm ơn người ạ!”

Trước dáng vẻ cúi người lắng nghe như muốn can dự vào chuyện của em gái như Elena, Shia mở lời.

“Để xem nào, để xem nào. Sáng hôm nay á, em mới được ngài Beret khen ạ!! Ngài ấy còn nói mấy thứ kiểu như [Cố lên em nhé], [Ta lúc nào cũng biết ơn em]”

“Hả!?”

“Em nghĩ rằng mọi nỗ lực của mình cho đến bây đã có kết quả. Nhớ lại thôi là đủ khiến em vui lắm rồi… Ehehe.”

Shia hai tay chạm má, khuôn mặt thả lỏng vì hạnh phúc. 

Cho đến tận bây giờ, cô đã lao lực nhưng vẫn không nhận được một lời khen ngợi. Thế nên phản ứng như vậy thì cũng đúng thôi, phấn khích như thế cũng chẳng lấy gì làm lạ.

“Chờ đã, Shia. Em có thể nói lại một lần nữa không. Beret… mà khen em á? Có đúng là Beret không vậy?”

“Đúng ạ! Ngài ấy còn thưởng cho em vì đã cố gắng, bây giờ em còn có thể tự do đi lại vào giờ nghỉ trưa.”

“...Hừm?”

Elena đương nhiên là cũng biết tới tiếng xấu của Beret.

Tuy nhiên, cô hầu gái Shia giờ đã hoàn toàn thay đổi. Cô đã có thể nở một nụ cười viên mãn.

“À, không chỉ có vậy đâu. Ngài Beret còn thương hại em, nhận hết mọi lỗi lầm khi  em đánh rơi chiếc cốc quan trọng của ngài ấy…”

“Chuyện đó là như nào?”

“Ngài Beret đã thu dọn giúp em những mảnh thủy tinh bị vỡ, để em không bị đứt tay ạ. Ngài ấy còn bao che cho em nữa, như thế này nè [Ta mới là người làm vỡ cái cốc này].”

“....”

“Chẳng hiểu sao, mỗi lần nhớ lại là con tim em lại đập thình thịch…”

“....”

Tâm trí của Elena trở nên quá tải sau khi nghe thấy giọng thì thào mang hơi ấm của Shia.

Có quá nhiều lượng thông tin chất chồng lên nhau, những hành vi mâu thuẫn của Beret so với trước đây. Khi cô sắp xếp chúng lại với nhau thì chẳng cho ra kết quả ăn khớp gì cả.

“L-là chuyện gì đã xảy ra… Rốt cuộc là Beret đã suy nghĩ gì thế?”

Sau khi nghe những chuyện mà Shia kể, Elena đã nảy sinh một nghi ngờ to lớn dành cho anh.

Bình luận (0)Facebook