Thư Viện Nhân Văn
Cre: Fb Thư viện nhân văn & 4 0 5 1
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03

Độ dài 225 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-20 16:00:13

Em có biết tuyệt tình là gì không?

"Là trời đang mưa anh thà ướt đẫm chứ

không nguyện cùng em chung ô"

Em biết luỵ tình là gì không?

“Là biết chiếc ô đó không dành cho mình mà

vẫn muốn chạy theo”

Vậy em biết đơn phương là gì không?

"Là trời đang đổ mưa anh thà ướt lòng chứ không để em ướt áo"[note44008]

----------

Cô giáo tiếng anh nói với chúng tôi rằng, dù cho Believe (tin tưởng) thì ở giữa vẫn có Lie (giả dối)

Friend (bạn bè) cũng không tránh được End (kết thúc)

Dù cho Lover (người yêu) cũng có khả năng sẽ Over (kết thúc)[note44009]

-----------

Trời hôm ấy mưa to

Tôi đưa chiếc ô nhỏ

Nàng lấp ló sau trường

Ra về cùng người thương[note44010]

-----------

Vì bạn bè hay trêu tôi với cô bạn cùng bàn yêu nhau. Nên hôm đó tôi quyết định kẻ vạch phấn trắng lên bàn, lên ghế, ngăn cách giữa tôi và cô ấy sau đó hùng hồn tuyên bố:

“Từ phần này trở đi là lãnh địa của tớ. Bất cứ thứ gì mà lấn sang sẽ thuộc về tớ đấy nhé!”

“Cậu chắc chắn về điều này chứ?”

“Đương nhiên!” Tôi gật đầu một cách tự tin.

Nghe tôi nói xong, cô ấy nhích người sang một bên, ngồi lấn cả người sang chỗ tôi sau đó mỉm cười:

“Vậy là từ nay trở đi tớ thuộc về cậu rồi nhé!”

------------

Bình luận (0)Facebook