Thư Viện Nhân Văn
Cre: Fb Thư viện nhân văn & 4 0 5 1
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 01

Độ dài 467 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-20 15:45:14

-----------

Anh ấy và tôi cùng học chung một lớp. Mặc dù thích anh nhưng vẫn chả dám nói ra. Vì chẳng biết trong lòng anh ấy có ai chưa. Tôi cứ giữ mãi tình yêu đó trong lòng đến tận cuối năm. Lúc đó là sinh nhật tôi, trên Facebook của tôi tràn ngập những lời chúc mừng. Duy nhất chỉ đứa đứa bạn thân của tôi viết:

"SNVV - Sau này vất vả"

Cô chỉ mỉm cười, chưa kịp đáp chả thì đã thấy một bình luận từ anh - người mà tôi thầm thương mến:

"Nếu cô ấy là vợ tôi thì tôi sẽ không để cô ấy vất vả đâu, cậu khỏi bận tâm"[note44000]

-----------

Cô ấy là học sinh giỏi, tốt tính. Còn tôi chỉ là một học sinh ngỗ nghịch, bị đẩy xuống bàn cuối ngồi một mình. Học kì 2, cô ấy ngỏ ý với thầy rằng muốn đổi chỗ. Thầy hỏi:

- Em muốn ngồi ở đâu?

Rồi cô ấy nhìn về bàn cuối, nơi tôi đang suy tư:

- Là bàn cuối, thua thầy.

Thầy hiểu ý, mỉm cười cho phép cô ấy xuống bàn cuối ngồi, Tôi tròn mắt nhìn, còn cả lớp cười ồ lên. Tôi đỏ mặt nhìn cô rồi nói:

- Ai cho xuống đây?

- Thầy cho

Mặt tôi nhăn lại:

- Nhưng tại sao?

- Ngồi cùng người con trai mình yêu cũng không được sao![note44001]

-----------

Cậu ta và tôi được coi là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Hôm nay là Valentine tôi lén bỏ socola tự làm vào cặp cậu ấy. Ra về cậu ấy chặn tôi lại để trả hộp socola.

-Sao cậu biết đó là của tớ?

-Hôm trước vào nhà cậu thấy công thức và cái hộp

-Này! sao cậu lại vào nhà mà không cho tớ biết?

-Dù sao ba mẹ cậu cũng đã xem tớ là con rể nuôi từ nhỏ. Cậu ngại gì chứ?

-Linh tinh. Vậy giờ cậu trả nó lại thì...từ giờ tớ sẽ không thích cậu nữa.

-Nói bậy gì đấy. Tớ từ chối cậu hồi nào, chỉ tại tớ không thích ăn ngọt. Nhưng mà dù là tỏ tình hay cầu hôn thì vẫn nên để con trai làm trước. Đồ ngốc![note44002]

--------------

Trước ngày tốt nghiệp tôi dò hỏi cô bạn thân mà tôi đã thầm thích 2 năm, xem rốt cuộc trong lòng nó có tôi không.

" Ê gu của mày là như thế nào, để tao biết giới thiệu cho"

" Nay rảnh hả"

" Thì cứ nói đi"

" Không biết"

" Gì mà không biết, như tao nè thích người xinh xinh, giỏi toán là được"

" Hmmm... vậy hả"

" Vậy còn mày thì sao". Tôi cố hỏi

" Hmmm... gu của tao hả". Nó lười nhác nói

" Là mày".

" Hả... gì."

" Gì mà ngạc nhiên vậy, gu của mày cái gì, nói thẳng là tao luôn đi" Tao cũng thích mày đó, ngốc à"[note44003]

Bình luận (0)Facebook