Thư Viện Nhân Văn
Cre: Fb Thư viện nhân văn & 4 0 5 1
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 02

Độ dài 365 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-04-20 15:45:14

Cô bạn cùng bàn với tôi mới chuyển về trường được 1 tháng, chính là kiểu cục nước đá diễn hình. Cái mặt giá lạnh, tới cả cười mà cũng tiết kiệm, chỉ nhếch lên một tí tỏ vẻ khinh bị. Tôi thì tính vui vẻ, gặp ai cũng ríu ra ríu rít.

- Sao cậu lại chuyển trường?

- Thích!

- Thế à? Thế cậu thích môn gì nhất?

- Hmm~

- Cậu nhìn có vẻ là người thích đi du lịch, cậu thích môn Địa hả?

- Không!

- Hay là thích Toán, con gái hay thích Toán á

- Không!

- Hay là môn...

- Tôi thích cậu, được chưa?![note44004]

---------

Tôi rất ghét Toán, mỗi khi đến tiết Toán tôi đều ngủ gà ngủ gật. Hôm đó trả bài kiểm tra Toán, điểm tôi thấp nhất lớp. Trái lại với tôi, cô bạn bàn bên điểm tối đa, tôi mới hỏi:

“Cậu thích Toán lắm hả?”

“Không tớ ghét Toán lắm.”

Tôi ngạc nhiên, rồi lại hỏi:

“Vì sao? Điểm cậu cao vậy mà.”

Cậu ta cúi đầu giọng lí nhí: “Vì anh ấy không thích Toán!”

‘Hửm? Anh ấy là ai?”

Cậu quay mặt không trả lời tôi. Cuối giờ, cậu

nhét một mảnh giấy vào tay tôi, rồi đỏ mặt bỏ đi.

Tôi mở ra, trên đó ghi hai chữ:

“Là cậu.”[note44005]

---------------

Hồi lớp 1 tôi quen 1 đứa vở sạch chữ đẹp, giàu, hsg, vẽ đẹp,... Nhà nó có rất nhiều vở, 1 hôm hk2 hết vở tôi xin mẹ ít tiền mua vở, mẹ cho 10k nhưng thay vì tới nhà sách thì tao lại đến nhà thằng bạn và xin vở, đang trên đường về nhà đi ngang trường tao quẹo vô rồi lên văn phòng nộp 10k bảo là của rơi, thầy thưởng nóng thêm 3 cuốn nữa, về nhà tao khoe mẹ và mẹ thương tạo thêm 10k, còn thằng bạn đi đến nhận tiền đánh rơi đó =))[note44006]

----------------

Giáo viên chủ nhiệm: "Để học tốt 1 môn cũng giống như theo đuổi một người vậy, phải kiên trì!"

Tôi ngắt lời thầy: "Thầy thử theo đuổi 9 người cùng một lúc đi ạ"

"Em ra ngoài!!!"

Tôi bỗng hiểu ra tại sao mình lại học kém như vậy, thì ra tôi là người chung thủy, chỉ theo đuổi 1 người.[note44007]

Bình luận (0)Facebook