• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Nữ hiệp sĩ và mái ấm mới

Độ dài 1,288 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-02 22:46:01

Trans: xuanan2000

Edit: người ngoài (Rìu Đen)

Sáng sớm có hàng cho anh em trước khi đi về quê vs cả edit đang có việc nên chưa có chương mới

Cn về đến HN

Edit cũ đã hồi sinh nhưng ko phải chương này.

(À mà bọn mày chắc ko bik t đã thêm vài cái ảnh vào mấy chương trc)

***

Điều đầu tiên Arpshow, Lys và con pet Saber làm sau khi đến căn nhà ở hướng nam, là quét dọn nội thất cho mái ấm mới này.

Họ quyết định là sẽ tân trang hết toàn bộ, vì suy cho cùng, đây sẽ là cứ điểm mới của họ.

Có vẻ như những cư dân cũ ở đây đã phải bỏ chạy vội vã khỏi bọn Gấu Rồ nên tình hình nơi này khá là bừa bộn, nhưng nhờ có sự trợ giúp của ma thuật nên họ cũng chỉ mất vỏn vẹn 1 giờ để hoàn thành.

Arpshow tu chỉnh lại phòng khách với kích cỡ lớn hơn để Sabea có thể thoải mái mà sống cùng. Ngoài ra, như một thiết kế riêng, Sabea còn được làm thêm cho một cabin nhỏ chất đầy rơm được đặt tại một góc phòng. Nó có vẻ khá thích thú và liên tục tung tăng ra vào căn nhà nhỏ của mình.

Về phòng ngủ, anh quyết định sẽ chọn phòng mà cả hai đã chăn gối tối qua làm phòng ngủ, sử dụng 3 phòng bên cạnh làm phòng chứa đồ và một phòng riêng tư cho cả hai.

(An: If you know what I mean)

(Rìu: I dont know what you mean :v)

Lúc đầu, anh định để mỗi người có một phòng riêng cho mình nhưng Lys cứ mãi nài nỉ nên, bây giờ, cậu chuyển hai phòng kia thành kho chứa hết.

“Và chúng ta có thể dùng phòng này cho thành viên mới trong tương lai gia đình ta”

“Anh định tăng số pet lên hả?” (AN: Hỏi ngu vl tất nhiên là chịch thật nhiều

để có thêm thành viên rồi.)

(Rìu: An à, nông cạn quá, ý ảnh là số lượng vợ cơ :v)

“Anh có thể sẽ tăng thêm lượng pet nhưng…”

Anh nói trong khi chạm nhẹ vào bụng của Lys.

“Nếu có thể thì sẽ là con của hai ta ... đúng không?”

Nghe những lời Arpshow, cô không thể không bối rối.

Thậm chí anh có giăng lưới bẫy ma thuật, nhưng cũng không có lấy con Gấu Rồ nào mắc phải cả.

Nguyên nhân có thể là sau khi chứng kiến đồng loại của chúng sập bẫy và chết, nên bọn Gấu Rồ nhận thức được đây là vùng nguy hiểm.

Sáng hôm sau...

Hai người họ hoàn tất nhanh bữa sáng và ra ngoài đi săn.

Cho dù cả hai đã săn được khá nhiều Gấu Rồ ngày hôm qua, nhưng như mong đợi, vẫn còn rất nhiều quái thú nguy hiểm ở cánh rừng phía nam.

(Rìu: Southern là phía nam nha An, not bắc)

Ngoài Gấu Rồ ra, họ còn chạm trán phải Đại Độc Xà và cả Cyclops (Khổng lồ một mắt).

Ngay cả thế, nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm nóng người họ. Họ hạ chúng chỉ trong vòng một nốt nhạc và thu nhặt những chiến lợi phẩm.

“Lé vồ của bọn quái này yếu quá, thậm chí còn chưa đủ để em khởi động nữa cơ”

Lys lộ vẻ khó chịu ra mặt sau khi cô chém bay đầu một con Cyclops.

Sau nửa ngày săn bắn, xe chở đã đầy và họ hướng thẳng về Guild với Saber kéo xe.

“Fueee? Sao nhiều thế này?”

Cô gái ở quầy tiếp tân tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy những thứ chất đống trên xe.

Và nhờ giọng của cô mà mọi người đã tụ hợp lại xung quanh cái xe kéo.

“Có phải là hai người họ đã đánh bại cả trăm con Gấu Rồ hôm qua đúng không?”

“Ồ chu choa mạ ơi ăn chi mà bá dữ...”

“Ơ này này, đấy không phải là Đại Độc Xà sao? Không phải con đó dư sức đẩy lùi cả quân đội đế quốc năm ngoái sao?”

Trong khi bàn tán xôn xao, nhiều người nhìn Lys và Arpshow với vẻ mặt ganh

tỵ.

“Đây là phần thưởng chinh phạt, chúng tôi tìm thấy một trong số quái thú này được chính quyền treo thưởng nên, chúng sẽ bao gồm cả tiền thưởng của vương quốc”

Trong khi thử ước tính số tiền thưởng từ con Đại Độc Xà mà mọi người đang bàn tán, anh nhận được một túi nặng trĩu tiền vàng.

“Em không nghĩ là họ sẽ treo tiền thưởng cho đám quái yếu đuối như thế… nó làm em sốc quá man”

Arpshow cười đắng khi nghe những lời của Lys.

Thực tế thì, con Đại Độc Xà đó đã chết không kịp ngáp chỉ bởi một đòn phong nhận (aka. Lưỡi dao gió).

–Một tuần sau

Ngày nào họ cũng săn bắt tới tận trưa, rồi nộp đầu của bọn quái cho Guild để lấy tiền thưởng. Sau đó, họ ăn trưa ở thị trấn và trở về nhà.

Gần đây, có rất nhiều trẻ con bị mê hoặc bởi độ đáng yêu của Sabea, nên chúng thường tụ tập xung quanh và chơi đùa cùng nó.

“Oh well, có vẻ hôm nay lại về muộn rồi”

Trong khi thưởng thức khung cảnh chơi đùa của chú gấu, Lys thở dài. Cho dù than thở như vậy, vẫn có một nụ cười duyên dáng loáng thoáng trên gương mặt Lys.

Hôm nay cũng vậy, sau khi ăn trưa ở thị trấn như thường lệ, họ hoàn tất mua sắm và trở về nhà.

Nhưng trên đường đi, Arpshow và Lys đã bắt gặp một trận chiến.

Cả hai cùng lặng lẽ đến hóng chuyện.

Ở đó là bốn vị hiệp sĩ đang chống chọi lại với hai con Gấu Rồ, dù nhìn thế nào thì cũng thấy nhóm hiệp sĩ đang bất lợi.

Nhóm họ bao gồm hai kiếm sĩ, một cung thủ và một ma thuật sư. Hậu phương mà đóng vai trò yểm trợ dường khá nghiệp dư và thiếu kinh nghiệm trong chiến đấu. (An: Làm như m già dặn lắm rồi ý, vs cả mà sao m đánh nhau quen nhanh thế.)

Lũ Gấu Rồ nhận ra vài sơ hở và thi thoảng tấn công cả phía hậu phương, nên hai người ở tiền tuyến phải cố hết sức mình để vừa bảo vệ hậu tuyến vừa chiến đấu với lũ gấu và trận chiến dần dà lâm vào bế tắc.

Và Arpshow, người mà đang quan sát trận chiến bằng ma thuật đã nhận ra ai đó mà mình quen biết.

Đó chính là nữ hiệp sĩ mà đã đồng hành cùng họ trong lần đầu Arpshow gặp Lys. Và đồng thời Lys cũng đang thể hiện một biểu cảm không mấy thân thiện trên mặt mình.

Lys vẫn không thể "tha thu" cho vị nữ hiệp sĩ, khi mà cô ta đã cả gan liếc mắt đưa tình với Arpshow.

Cho dù vậy, Arpshow cũng không thể nhắm mắt làm ngơ những người mình quen biết được, nên anh đã lỡ tay phóng thích lôi ma pháp và nướng cháy bọn Gấu Rồ ra tro đen.

Nữ hiệp sĩ đang không hiểu cái mô tê gì đang xảy ra, nhưng rồi cô cũng đành chấp nhận và quyết định nghỉ ngơi để hồi lại sức.

Sau khi đảm bảo cho an toàn của họ, Arpshow và nhóm mình hướng thẳng về nhà.

Khi về tới nhà, Arpshow bắt đầu chuẩn bị bữa tối,

Nhưng rồi ma thuật dò tìm của anh phát hiện ra ai đó đang tiếp cận ngôi nhà.

Vị khách không mời đó chính là bộ tứ nữ hiệp sĩ mà anh vừa cứu lúc mới nãy. Anh tự hỏi,

Tại sao cả bọn lại đến đây nhể? (Rìu: ăn quỵt chứ chi :b)

Arpshow nghiêng đầu hỏi chấm.

Bình luận (0)Facebook