• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 53

Độ dài 1,522 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-02 22:49:00

Trans: Suan

***

Chương 53:

Một vài ngày đã trôi qua kể từ trận chiến với Gurion.

Trong trận chiến đó, mình đã nhận được thứ mà mình đã nghĩ là, mọi phép hệ Hắc ám mà Gurion biết, nhưng, bằng một cách kỳ lạ nào đó, thứ mình đã nhận được lại là tất cả mọi phép thuật hệ Hắc ám đang tồn tại. Không chỉ đó, mà thêm cả một hệ ma pháp mới tên là “Thánh thuật” được mở ra và tất cả các phép hệ đó cũng đã được học.

Tôi đang vặn óc để có thể hiểu được sự hiện diện khó hiểu này. Trên cả đấy, cho dù mình không kết thúc cô ta, mình vẫn nhận được danh hiệu “Kẻ đã tiêu diệt Quỷ thần” trong bảng trạng thái.

Người đã loại bỏ sự bối này không ai khác ngoài kẻ trị vì ánh sáng và bóng tối, nô lệ của Furio và đồng thời là một nhà nghiên cứu… Tên của Hiya đúng thật là đã kéo hơi dài như Gozaru đã nói.

Theo như cô ấy nói, “Lý do tại sao đấng tối cao nhận được phép hệ Hắc ám là vì ngài đã đánh với một người sở hữu phép Hắc ám và phần lớn là do đấng tối cao sở hữu thứ mà được coi là không thể có được xuyên suốt lịch sử, Thuần thục ma pháp: Hệ thống liên kết, cấp cao nhất, cho phép ngài nhận được cả phép hệ Hắc ám và Thánh. Phép hệ Thánh được thêm vào bởi vì nó là phép đối lập, là dương của âm là phép Hắc ám, thế nên nó được tự động thêm vào bảng trạng thái của ngài”

“Và về danh hiệu “Kẻ đã tiêu diệt Quỷ thần”, tên đầy đủ của nó là “Kẻ đã đánh bại hoặc giết chính Quỷ thần hay là cận thần của Quỷ thần.” Thế nên, ngài, cho dù để cho Guirion chạy thoát, ngay lúc cô ta quyết định chạy trốn, cô ta đã chấp nhận thất bại và thế nên ngài đã đạt được đủ điều kiện để nhận được danh hiệu này”

Tôi đã bị thuyết phục bở lời lẽ đầy logic và hợp lý của Hiya, mà thôi, đối với một thương gia bình thường như mình, nói chuyện về mấy thứ như thế này cũng hơi khó.

Nhưng mà, Hiya vẫn chưa thật sự tin tưởng lắm về ý nghĩ này và nghiêng đầu bối rối.

“…Đấng tối cao đã để cô ta đi, thế nên đấng tối cao đáng nhẽ ra phải nhận được danh hiệu bình thường như “Kẻ đã áp đảo Quỷ thần” hay là “Kẻ đã chơi đùa với Quỷ thần”… mới đúng chứ nhể, nếu cô ta bị giết trong lúc chạy, việc dẫn đến tất cả những người đóng góp trong việc giết cô ta sẽ nhận được “Kẻ đã tiêu diệt Quỷ thần”…”

Ở lối vào cửa hàng Yugo, tấm biển “Tạm thời đóng cửa” đang treo trên cửa.

Trong cửa hàng, Gozaru và Varissa có thể thấy đang quỳ gối xuống.

“…Các người có điều gì phải nói để biện hộ cho mình không nya?”

Varissa liếc mắt đi không thể trực tiếp nhìn về phía Uliminus.

“Umm, ta nên giải thích như thế nào nhể… Ta xin lỗi vì đã đi kiếm vợ hai mà không thông báo tý gì đến vợ cả, ta xin lỗi ta không thể kiềm được.”

“Không, nó… nó không như thế đâu Uliminus, vào thời điểm đó, tôi mới là người phấn khích quá và… nó không phải là lỗi của Gozaru và”

Varissa tìm mọi cách để bảo vệ Gozaru và đổ hết tội lên mình, nhưng mà, trái ngược với những gì Varissa nghĩ ở Uliminus, cô ấy đang đứng đó đờ ra với vẻ mặt đỏ bừng hết cả lên.

u3238-03e07362-5439-4d83-81ca-1937927235e4.jpg

“… ai”

Sao một lúc im lặng, Uliminus cuối cùng cũng hé ra một lời trong khi nắm lấy cổ áo Gozaru.

“Cái con quái nào là vợ cả hả nya!?”

Trả lời Uliminus, đang chối bỏ mọi thứ, “Chính là em chứ ai”, Gozaru trả lời một cách vô tư và thoải mái.

“Không, không, chờ đã, từ khi nào mà em đã tán thành với cuộc hôn nhân nào đấy! Em không có một tý ký ức nào về nó cả nya!”

Uliminus cố gắng để hiểu được tình hình trong vô vọng, nhưng mà cố như thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không nhớ được tý gì về việc từng cưới Gozaru.

“Em đang nói gì thế, em là người đã hét “Hãy cho em làm vợ anh!” rất to và rồi anh nói, tại sao lại không nhỉ, và rồi chúng ta là nghi lễ cưới luôn tại đấy luôn”

“…ha?”

Nhận được câu trả lời bất ngờ từ Gozaru, Uliminus lại lần nữa cố nặn ra bất cứ ký ức nào về việc đó, có thể điều đó đã xảy ra chăng? Hoặc có thể là không?

… chờ đã… nghi lễ cưới nya?

Nghi lễ cưới, là hình thức của Quỷ tộc để khắc lấy lời hứa tình yêu vĩnh cửu lên bảng trạng thái của nhau.

Nhớ được điều đó, cô ấy từ từ kiểm tra bảng trạng thái của mình, và đờ ra khi nhìn thấy dòng cuối cùng.

-Vợ cả của Gozaru-

“A… anh cưới tất cả những phụ nữ mà anh ôm à nya?”

“Đừng có ngốc nghếch như thế, anh chỉ đổ trước em và Varissa thôi mà”

Gozaru tự hào tuyên bố.

“… có tận 2 người là hơi bị, anh biết đấy…”

Furio đang đứng nhìn bên cạnh cười trừ và nói nhỏ.

“Đối với bọn em, Quỷ tộc, có 3 vợ hay chồng là chuyện bình thường”

Lys đang bám lấy Furio, nói cho Furio để cho anh ấy biết.

“Đừng lo chồng của em, em sẽ không có ai khác ngoài anh đâu”

Lys nói vậy với vẻ dễ mến nhưng, Furio vẫn nhăn mặt.

“Chồng à, sao vậy?”

“…Không… Lys, nó chỉ là anh vừa tưởng tượng em cùng một người đàn ông khác… nó khá là ám ảnh…”

Nghe thấy Furio, Lys trở nên đỏ mặt và nói, “Em sẽ không bao giờ yêu ai khác ngoài anh đâu! Trời ạ, em không muốn anh cảm thấy ghen về việc sẽ không bao giờ xảy ra đâu!”

Lys ôm Furio cùng với một nụ cười chân thành.

Uliminus nhìn đôi uyên ương đang tán tỉnh với nhau ngay cạnh, nó đã làm nguội đi đầu óc của cô và thở dài lần cuối.

“… Thôi vạy, em đoán là mình không thể làm gì vì nó đã xảy ra rồi nya, anh là chồng của em và cô là vợ hai, em sẽ tha thứ cho hai người nya”

Nói xong, cô ấy ôm cả hai và, Uliminus thì thầm vào tai Gozaru.

“…Kể cả thế nya, em muốn lời câu hôn được lặp lại nya. Em muốn nó trở nên lãng mạn hơn nya”

“U, um? Lãn mạng?”

Uliminus cười thâm hiểm trong khi Gozaru đang bối rối.

……

“Ta xin lỗi về việc này nhé Furio, phải chuẩn bị một nơi nhưu thế này cho một ông già như ta.”

Slape quỳ xuống cảm ơn Furio, trong dạng người của mình.

Sau trận chiến với cận thần của Quỷ thần, Slape đến gặp Quỷ vương và “Một ông già như ta đã làm mọi việc có thể rồi và tác dụng của ta đến đây cũng hết rồi”, nghỉ hưu khỏi quân đội.

Slape xin Furio để có được một chỗ ở trong trang viên của cậu, và Furio cung cấp cho Slape một căn nhà tranh, với trang trại của Bily trong tầm nhìn.

“Không phải nó sẽ hay hơn nếu ông ở cùng bọn tôi ư?”

“Không không, một ông già như ta thích sống một mình một cách bình thản hơn”

Đến chỗ cả hai đang nói chuyện, Bily vụng về chạy đến chỗ căn nhà.

“Ngài Slape, có phải tất cả số hành lý được chuyển đến căn nhà là tất cả những gì ngài có không? Nó sẽ tốt hơn nếu ngài đi chào mọi người vì ngài sẽ ở trong nhà của ngài Furio trong khi nhà của ngài đang được xây. Và thêm nữa, nếu ngài cần bất cứ cái gì thì cứ bảo em và em sẽ ngay lập tức đi mua nó, thế nên đừng ngại và”

“Oi oi, nếu em nói tất cả mọi thứ cùng một lúc thì nó sẽ rất kho để một ông già như ta nhớ đó”

“Hawawawawa!? Em rất là xin lỗi ngài Slape~~”

Furio tự hỏi, cậu có nên xây thêm một khoang cho Bily ở trong căn nhà tranh cho Slape không vì cậu thấy cả hai đều rất gần gũi với nhau.

……

“Được rồi, nó hơi bị hư hại tý thôi nhưng miễn là ta sửa nó, nó sẽ ổn thôi”

“Em không nghĩ là nó chỉ là một tý đâu desu~~”

“Đừng phàn nàn nữa, trong đó chắc hẳn là phải có một cái giếng, hãy vào xem nó có hoạt động được không”

“Fue~ em hiểu rồi~”

“Ngài Anh hùng tóc vàng~~~”

“Sao hả?”

“Có một số hình vẽ kỳ lạ ở đằng sau vườn!”

“Nó chắc chẳng là gì đâu, đừng để tâm đến nó”

“Nhưng, nhưng”

“Nếu cảm thấy khó chịu thì hãy xóa nó đi”

“Tuân lệnh desu~~~”

Bình luận (0)Facebook