Truyện dịch
Lần cuối
Số từ
2,306
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
488

Tóm tắt

Một phù thủy đã tước đi mạng sống của hàng trăm người. Một kẻ sát nhân đặc biệt. Đứa con ngoài giá thú của cố Công Tước Amber. Beatrice Amber đã hồi quy lần thứ 13 mà chẳng biết lý do.

Trong cuộc sống đầu tiên của cô, cô bị hành quyết vì đã giết một tu sĩ và trong cuộc sống thứ hai, cô lại bị hành quyết vì mưu sát chồng mình. Trong một cuộc sống khác, cô rời xa gia đình, sống ở một cùng đất xa xôi, và chết già. Cô còn bị ám sát trong cuộc đời khác của mình, và có một lần cô thậm chí còn tự sát.

Nhưng khi cô tỉnh dậy, nó luôn trùng một khoảng thời gian. Vào lúc 9 giờ sáng, tháng Một, cái ngày cô bước sang tuổi mười tám. Quá mệt mỏi vì mọi thứ, cô đã sống cuộc đời thứ mười ba như một phù thủy. Cô sẽ giết nếu phải giết, và giết nếu được yêu cầu. Beatrice khét tiếng là một phù thủy đã giết hơn trăm mạng người và lại bị hành hình một lần nữa.

Và cô lại tỉnh dậy vào 9 giờ sáng, Tháng Một, năm cô mười tám tuổi. Lần này cô muốn tìm cách để chấm dứt mạng sống của mình.

Xem thêm
Nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Vol 1
Vol 1
Bình luận (0)Facebook