Lần cuối
Số từ
5,824
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
378

Tóm tắt

Mahiru đã ở trong bệnh viện cả đời vì căn bệnh tim của mình. Một đêm nọ, cô mở mắt khi cảm nhận được làn gió nhé thổi vào phòng mình.

 

Đứng cạnh giường cô, một thanh niên với mũ trùm tự giới thiệu mình là Thần Chết.

 

Anh ta nói, "Ta đến để mang linh hồn cô đi."

 

Mahiro, người được tiết lộ rằng mình sẽ chết trong vào 30 ngày nữa, vui vẻ hỏi, "Cho đến ngày ấy, liệu ngài sẽ làm bạn và trò chuyện cùng tôi chứ?"

 

Mahiro đã phải cô đơn trong bệnh viện suốt thời gian qua.

 

Ở bên Thần Chết, cuộc đời cô dần vui vẻ hơn.

 

Nhưng cái ngày định mệnh ấy đã sớm đến gần.

 

Ngày qua ngày, nhịp tim của cô cứ yếu dần đi.

 

Giọng cô khàn đi.

 

Nhìn thấy Mahiro như thế, điều mà Thần Chết làm là—

 

"Này, ngài Thần Chết."

 

"Sao vậy?"

 

"Xin đừng rời xa tôi."

 

"Ta sẽ không. Ta sẽ ở bên cô cho đến phút giây cuối cùng."

 

Một câu chuyện tình yêu cùng sự buồn vui lẫn lộn giữa một Thần Chết và cô gái đang đón nhận cái chết đã định sẵn.

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Toàn tập
  2. 02.Toàn tập
  3. 03.Toàn tập
Toàn tập
Toàn tập
Toàn tập
Bình luận (0)Facebook