Lần cuối
Số từ
3,705
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
350

Tóm tắt

Mahiro đã phải ở trong bệnh viện suốt cuộc đời do căn bệnh tim của cô.

Vào một đem, cô mở mắt ra khi cảm nhận được làn gió từ bên ngoài thổi vào phòng của mình. 

 

Đứng bên cạnh giường cô là một thanh niên đội mũ trùm và tự giới thiệu mình là Thần chết.

 

Anh ta nói, “ Ta đến đây để lấy đi linh hồn của cô.”

 

Mahiro, người được biết rằng cô sẽ chết trong 30 ngày nữa, vui vẻ hỏi anh ta, “Vậy, cho đến ngày đó, ngài sẽ làm bạn, cùng trò chuyện và giúp tôi đỡ cô đơn chứ?”

 

Mahiro đã cô đơn trong cái bệnh viện này suốt thời gian qua.

 

Nhưng có Thần chết ở bên, cô cảm thấy cuộc sống của mình trở nên vui vẻ hơn.

 

Nhưng cái ngày định mệnh đấy đang dần đến.

 

Ngày qua ngày, hơi thơ của cô cứ tiếp tục yếu hơn.

 

Giọng nói thì khàn đi

 

Nhìn thấy Mahiro ngày càng yếu đi như vậy, điều mà thần chết đã làm là—

 

“Này, Thần chết-san”

 

“Gì vậy?”

 

“Đúng bỏ tôi đi mà”

 

“Ta sẽ không bỏ đi đâu. Ta sẽ luôn bên cạnh cho đến giây phút cuối cùng của cô.”

 

Một câu chuyện tình với vui buồn lẫn lộn giữa Thần chết và cô gái đang chờ đợi ngày để rời khỏi thế giới này.



Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.WN
WN
Bình luận (0)Facebook