• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 38: Mị muốn Tắm chung!

Độ dài 1,436 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:14:10

Chúng tôi sắp đến chân núi lửa Garona.

Nhìn ra ngoài cửa sổ từ NAVIKO, tuyết đã phủ dày gần 1m. Vùng này tuyết rơi rất nặng.

“Anh đến cái nơi lạnh như thế này làm gì vậy?”

“Rõ ràng là bởi nó lạnh rồi.”

“Ý anh là sao?”

Tôi thông não cho Tira đang nghiêng đầu bối rối trước mục đích của mình.

“Vùng này nổi tiếng với onsen [note8815] đấy.”

“Onsen! Ra vậy, anh đến để tắm onsen à!”

Ellen theo kịp tôi trước bất kỳ ai.

Vương quốc Alsara có vài onsen, và có vẻ cái thứ nước hội tụ này hiếm khi được dùng để tắm. Nhưng vì ấy biết về nó, dường như em ấy muốn thỉnh thoảng được dùng nó.

“Onsen, sao……?”

Mặt khác, Tira hình như chưa từng nghe về nó.

“Đó là một suối nước nóng được phun ra từ lòng đất. Ngâm mình trong thứ nước này rất tốt cho sức khỏe và sắc đẹp.”

Ellen giải thích.

“Nhưng, hiệu quả của onsen ở quanh đây còn trên cả mức đó.”

“Cái gì?”

Tôi kể lại thông tin nhận được từ Naviko-san như thể đã biết trước về nó.

“Việc ngâm mình chữa lành bất cứ vết thương và bệnh tật nào, tăng cường thể chất, và nó còn có hiệu ứng buff may mắn đến đáng sợ.”

Chính xác, là onsen ma thuật.

Nếu có thứ như vậy trên Trái Đất thì hẳn sẽ sặc mùi ám muội, nhưng nó thật sự tồn tại ở thế giới này. Ngay từ đầu, phép thuật là điều bình thường ở đây.

"N, nó có cải thiện kiếm kĩ không!?"

"Có chứ, có chứ."

Chắc vậy.

[Xác nhận. Nó tăng thêm một lượng nhất định chỉ số thành thạo trong skill <Kiếm Thuật>.]

Thấy chưa? Đúng là một cái onsen bá đạo.

"Hơn nữa, có vẻ nó còn tốt cho sự phát triển nữa."

"Ph, phát triển……"

Tira đớp thính ngay khi nghe tôi đề cập đến việc phát triển.

"…..Em hiểu rồi. Chỉ ngâm mình trong nước nóng mà có hiệu quả như vậy…… n, nếu nó có thể làm em mạnh hơn, thì thử chút cũng không tồi."

"Ngực của Tira chắc cũng to hơn được đấy."

"Em đã cố nói tránh rồi, làm ơn đọc tình huống chút đi!"

Anh khá tệ trong việc đọc bầu không khí mà.

[Ngài không tệ trong việc đọc bầu không khí, ngài thậm chí còn chẳng thèm đọc nữa, phải không?]

"Papa! Filia cũng sẽ to hơn chứ ạ~?"

“C, có chứ, có chứ……”

“Ya~y!”

[Không đâu.] Naviko-san truyền đạt sự thật đau lòng trong đầu tôi.

Cũng phải, nhỉ…… bởi vì Filia là hình nhân ma thuật mà, con bé không thể phát triển nữa……

Nếu muốn hận, thì hãy hận cái lão lolicon đã thiết kế ra con ấy.

Không lâu sau, chúng tôi đã đến thị trấn dưới chân núi. Rất nhiều tòa nhà rõ ràng là chỗ nghỉ ngơi của suối nước nóng hiện ra cả dãy.

Tuy nhiên, dẹp hết.

“Mu, chúng ta đang đi đâu vậy? Hình như không còn quán trọ nào nữa đâu?”

“Fufufu. Chúng ta đang hướng tới một cái onsen bí mật bên trong núi.”

NAVIKO chuyển hóa thành dạng golem và đục núi phủ tuyết làm đường.

“Onsen bí mật!? Nghe có vẻ kỳ ảo ghê!”

Dù nghe khá kỳ ảo khi gọi là onsen bí mật, thực ra nó không khác mấy nếu so sánh với những hiệu quả của onsen trong thị trấn. Chúng có cùng nguồn mà.

Trong trường hợp đó, tại sao tôi lại cố tình đến nơi này, tất nhiên là để tiết kiệm kinh phí ở trọ rồi-----dell phải nhé.

Là để tắm chung đấy!

Bởi vì nó là onsen tự nhiên, chỉ có duy nhất một nơi để tắm.

Nói cách khác, đàn ông và đàn bà chắc chắn sẽ phải ngâm mình trong cùng một hồ nước.

Phải vậy không, Naviko-san?

[…….Đúng là vậy. Chủ nhân, là Chủ nhân của tôi, làm ơn hãy nhận thức được sự đau khổ của tôi khi phải trả lời vì bị ngài hỏi đi ạ.]

Như vậy, chúng tôi đã đến một thác nước cao 20m.

Tiếng sóng đập dữ dội, nhưng nhìn kĩ thì, toàn bộ khu vực được bao bọc bởi một làn hơi trắng xóa.

“Chẳng lẽ, bản thân cái thác nước này là nước nóng?”

“Chính xác.”

Là một thác nước lớn, nó cũng là một onsen được đun nóng bởi địa nhiệt.

Hồ thác nước này không nghi ngờ gì là một hồ tắm lộ thiên.

Đây chính là onsen bí mật.

"Tuyệt! Trông như em có thể bơi đến chán thì thôi!"

"Ya~y!"

"Onsen là nude. Phê."

Ellen bắt đầu cởi quần áo với đôi mắt lấp lánh như một đứa trẻ.

Như bị em ấy mê hoặc, Filia và Shiro cũng bắt đầu cởi.

"tte, Ellen-san! Làm ơn, đừng cởi đồ ở chỗ này chứ!"

"Nua….. x, xin lỗi, tôi quá phấn khích……"

Mệ, quân phá game!

“Tch”

“Karuna-san, anh vừa mới chặc lưỡi, phải không hả?”

“Mu. Mà khoan. Nơi này chỉ có mỗi một cái onsen?”

Có vẻ Ellen đã nhận ra.

“Ấy chết~ Thế này đúng là ngoài dự tính~ nhưng đành chịu vậy~ tắm chung cũng không kỳ cục lắm đâu~”

“Karuna-san, xin hãy tránh xa ra 100m.”

Trong khi các cô gái tiến vào onsen, tôi phải ở lại trong NAVIKO cách xa 100m để đề phòng.

…… Ngoài dự tính cmnr.

“Kukuku…… mấy người nghĩ anh là ai hả? Anh là tên biến thái nhất quả đất này với 100 cheat skill đấy, Karuna-sama, you know!”

[Chủ nhân, xin đừng tự sướng nữa.]

Với skill <Thấu nhãn>, tôi có thể thoải mái ngắm họ khỏa thân đến chán thì thôi.

Nhưng, tôi sẽ không dùng nó.

[…… Vậy là ít nhất Chủ nhân vẫn còn chút đạo đức tối thiểu như một con người.]

Nhầm.

Lý do rất đơn giản.

“Bởi vì ta sẽ thâm nhập hồ tắm chung!”

[…… Tôi thật ngu ngốc vì đã xem lại ngài dù chỉ là một chút.]

Khung cảnh từ <Thấu nhãn> là thứ hạ đẳng với đôi mắt trần tục.

Những cô gái khỏa thân trong một khung hình và những cô gái khỏa thân ngay trước mặt.

Khỏi phải nói cũng biết cái nào thì tuyệt hơn.

“Ta muốn nhìn nude trực tiếp với đôi mắt này----------!!!”

Vì lẽ đó, tôi thay đổi vẻ ngoài của mình với phép thuật ngụy trang.

Hình dạng là gái loài người.

Mái tóc đen bóng lộn và khuôn mặt nhỏ nhắn quý phái. Vòng ngực nảy nở ra trò.

Tôi là một bishoujo với mọi ánh nhìn.

“Thế nào, Naviko-san? Ufun.”

Thay cả giọng luôn. Tôi tạo một tư thế mong manh quyến rũ.

[Tởm.]

Naviko-san chơi trí mạng luôn.

Nhưng, thế này thì, tôi có thể dùng cùng một hồ nước mà không bị vạch trần!

Tôi cởi đồ ra phát một.

“Cơ mà, cơ thể mình đã hoàn toàn biến thành gái….. ngon…..”

Tôi vô thức vuốt ve bộ ngực D-cup của mình. Oooh, đây là……

Và, cả thứ đó cũng không còn dưới háng nữa. Hiện giờ, tôi là một ‘cú không gai’ chính hiệu.

“Giờ thì, tiến lên! Tới thiên đường nào!”

Tôi lao đến onsen với bộ ngực nở nang. Lạnh qué!

“Ara, hình như có vài vị khách đến trước rồi. Tôi tham gia được chứ?”

Đến chỗ hồ thác nước, tôi giả làm một người khách đến thăm onsen và gặp gỡ các cô gái.

“Tất nhiên rồi.”

Ellen, đang ngâm mình thư giãn trong onsen ngập đến vai, trả lời mà không hề nhận ra đó là tôi.

Tôi không thể thấy rõ em ấy vì hơi nước, nhưng nhất định phải liếc cái khi đến gần.

Rồi, khoảnh khắc nhúng chân xuống nước.

“Sét.”

Tira tung một đòn sét vào tôi vì lý do nào đó.

“Gyaa!? S, sao bạn lại bất ngờ tấn công tôi thế!?”

“Không đời nào có chuyện một cô gái có thể đơn độc đến được onsen bí mật này!”

B, bỏ mệệệệệ!

Đúng điểm mù rồiiii!

Mà, cũng đúng. Đây là một ngọn núi nơi đầy rẫy quái vật lang thang. Thường thì, một cô gái đơn độc sẽ không thể đến được một cái onsen như thế này.

“Chưa kể, cái vẻ mặt khiếm nhã đó nhất định là của Karuna-san! Em có thể chắc chắn cho dù anh đã biến thành đàn bà!”

“Con biết cái mặt ecchi của Papa~”

Really nigga! Tôi có cái mẹt dâm thế á!

[Chuẩn. Cái mẹt của ngài đã được biết đến rộng rãi ở cấp độ truy nã rồi.]

“Đ, đến mức dùng cả phép thuật ngụy trang……? Em đã suýt bị lừa! Quả nhiên không thể mất cảnh giác khi ở gần anh được!”

“Nhưng mà, ngay bây giờ, cả trong lẫn ngoài của anh đều là nữ mà! Nếu bên trong anh là nữ, thì cũng chẳng cường điệu nếu nói anh là nữ! Do vậy, là gái với nhau, sẽ chẳng có vấn đề gì nếu tắm chung cả!”

“Có cả núi vấn đề ấy! Làm ơn, bấm nút ngay lập tức!”

Bất khả thi.

Chiến dịch Tắm chung #1, nát.

Bình luận (0)Facebook