• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 24: Đi nào Xe cắm trại

Độ dài 1,528 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:13:25

“Anh làm cái quái gì vậy hả!? Filia-chan, con có sao không!?”

Tira hoang mang nhìn Filia vừa bị lún vào đá, nhưng

“Npa!”

Với một tiếng kêu bí ẩn, Filia nhảy ra khỏi cái hố.

Như mong đợi về một Hình nhân Ma thuật. Con bé hoàn toàn lành lặn. Không, sức sống của con bé đã giảm xuống một chút.

“Filia sẽ không đau vì mấy trò như thế đâu.”

“Dù là vậy, làm ơn kiềm chế một chút đi! Trẻ con quá đấy…….”

Tura lườm tôi. Dù đó mới chỉ là dạng biến đổi thứ nhất của tôi.

Filia, mặt khác, rạng rỡ vui sướng nhảy vào ngực tôi.

“Papa, shugo~i! Mạnh quá~đi!”

“Ha, ha, ha! Phải đó, Papa mạnh lắm~ Nhưng, Filia cũng không phải dạng vừa đâu, nhỉ?”

“Thật ạ~?”

“Yeah”

Tôi gật đầu và bế con bé lên.

Filia tận hưởng nó,

“Chơi hết sức đi ạ~!”

“Yoosh”

Tôi hạ Filia trong tay xuống, orya, và tung con bé lên.

“Waaaaaaa-----------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------- Chóe.

…….

……………

………………………..

“Mình ném con bé hơi quá tay rồồồồồồồồồồồồồồồi!?”

“Anh làm cái hợi gì thế hảảảảả!”

***

Sau đó, chúng tôi cuối cùng cũng rời khỏi Vương quốc Alsara.

Tôi được bảo rằng sẽ mất hơn 3 tuần để tới đất nước bán nhân Ekbana.

Nếu dùng phép thuật bay, chúng tôi sẽ tới đó trong 2, 3 ngày.

“E, em không thích bay trên trời đâu!”

Nhưng, Ellen mãnh liệt khước từ phương án đó.

“Em cũng phản đối vì dường như sẽ bị quấy rối ‘thể dục’.”

Bắt nạt hội đồng, Tira cũng khước từ.

Họ trở nên cảnh giác vì tôi sẽ mang họ trong khi bay.

“Các em không tin anh đến vậy sao?”

“Hơn thế, anh chơi mấy cân cần mà nghĩ là bọn em sẽ tin anh?”

Em vẫn cứng như thường lệ nhỉ, Tira-san.

Tôi có một cách dịch chuyển khác với phép thuật bay.

Hơn nữa, đây là phương pháp đơn giản nhất, và tôi chắc rằng sẽ đến nơi chỉ trong vài giờ.

Có <Hồi phục Ma năng* Tối thượng> và bứt phá giới hạn ma năng cực đại, tôi có thể sử dụng ma pháp dịch chuyển 100 lần liên tục, không bị kiệt sức.

Tuy nhiên, vì chúng tôi đang đi du hành, phương án đó khá là bóp d*i tâm trạng.

Chính vì thế, tôi chơi skill <Sản xuất * Tối thượng>.

Tôi lấy ra thứ đã dành cả đêm để chế tạo từ <Kho Vô tận>.

“C, cái quái gì thế này!?”

“Một golem sao?”

“To quá~”

Đây là một golem cao hơn 5m.

Tuy nhiên, nó không giống những con golem rỗng thường xuất hiện trong RPG [note5358].

Hơn thế, trông nó như con robot hình người của một đội quân nào đó sẽ chiến đấu với quái vật.

Nguyên liệu là thép và hợp kim mithril [note5359]. Mithril rất đắt đỏ, nhưng tôi đã tậu được từ phần thưởng của mê cung cấp S.

Việc bẻ cong kim loại bằng thổ thuật là khả thi. Nhờ <Thao tác Ma năng * Tối thượng>, tôi có thể làm những việc đòi hỏi sự tỉ mỉ.

Nhân tiện, con golem này còn nói được nữa đấy.

[Ah~ ah~, thử mic, thử mic]

“Con golem vừa nói!?”

Ellen không đứng nổi vì giọng nói bất ngờ.

[Mọi người thế nào, Tira-sama, Ellen-sama, Filia-sama?]

“Cả tên chúng ta……….?”

“Shugoi!”

[Chủ nhân luôn khiến mọi người gặp rắc rối. Tôi thay mặt ngài ấy thành thật xin lỗi.]

“Con golem này lịch sự quá.”

Tira xúc động.

Thật ra, con golem chính là Naviko-san.

Nó đã được trang bị AI [note5360]. Dễ như ăn cánh đối với người đã hoàn thành Filia là tôi đây.

Tôi chỉ cho Naviko-san quyền hạn một phần của AI.

“Tên của đứa nhóc này là gì vậy?”

“Naviko-san.”

“Naviko………..?”

[Như dự đoán, bất kỳ ai cũng sẽ câm nín trước sự cảm thụ danh tính đáng thương của Chủ nhân.]

Thực sự tệ đến thế à?

“Tuy nhiên, nghe kĩ thì, không phải con golem này là phụ nữ sao?”

Dù Naviko-san là phụ nữ (hẳn là vậy), con golem dường như hơi nam tính.

“Yosh, chúng ta có nên đặt 2 cái anten parabol ở đây không nhỉ?”

[Hoàn toàn không, làm ơn.]

Tại sao? Trông sẽ giống ngực đấy. Dù là ngược lại.

“Vậy, một khẩu súng to đùng ở háng thì sao?”

[Xin ngài, tuyệt đối đừng làm vậy.]

Naviko-san có vẻ thực sự không thích thế.

Thực ra, con golem này có thể di chuyển như con robot biến hình nào đó [note5361].

Không chậm trễ, tôi cho Naviko-san biến đổi thành dạng thứ hai.

“T, tuyệt quá! Hình dạng thay đổi rồi kìa!?”

“Ngầu~”

“Đây là cái gì……….?”

Một cái xe cắm trại.

Hiển nhiên, nó có thể chạy. Hình dạng golem cũng thế.

“Đ, đây là gì……? Có một phòng khách và bếp ở trong?”

Có cả bồn tắm riêng và toilet nữa đấy.

Hơn nữa, có 2 phòng.

Phòng thứ hai có mấy chiếc giường như phòng ngủ.

“Shugo~i!”

Filia chạy vào phòng thứ nhất và thứ hai với đôi mắt sáng rực lấp lánh.

“Nó có thể di chuyển thật sao?”

“Dĩ nhiên rồi.”

Chiếc xe cắm trại golem này-----“NAVIKO” di chuyển với ma năng của tôi.

Nó chạy bằng ma thạch mà tôi đã truyền ma năng sẵn vào. Do đó, cung cấp nhiên liệu từ bên ngoài là không cần thiết.

Các bánh xe chậm rãi lăn, và chiếc xe bắt đầu chuyển động.

[Khởi hành. Địa điểm dự kiến, Ekbana, hướng bắc-đông bắc, khoảng 620km. Thời gian di chuyển với tốc độ hiện hành dự kiến là 130 giờ.]

Giọng Naviko-san vang lên quanh xe.

Tôi để việc điều khiển cho cô ấy.

Cô ấy sẽ tự tránh chướng ngại vật, và cho tôi biết nếu có chuyện xảy ra.

Chúng tôi chỉ việc ở bên trong. Một cuộc du hành thật nhàn hạ.

***

[Cảnh báo. Một nhóm 30 ngựa đang tiếp cận.]

Đang thư giãn trong phòng khách NAVIKO, Naviko-san lên tiếng cảnh báo.

Nhìn ra ngoài từ cửa sổ, thực vậy, một nhóm nhìn biết ngay là cướp đang chặn trước mặt chúng tôi.

“Cái xe to lố bịch này là sao đây!”

“Không, còn chẳng có ngựa nữa. Sao nó đi được chứ?”

“Có lẽ là một loại golem, Chúng ta sẽ giàu to nếu phá hủy và bán các bộ phận đi đấy.”

Hiển nhiên, chúng không biết về xe cắm trại và nhầm thành golem. Mà thực ra, thế cũng đúng.

“Hiyawa~ Cứ để cho taooooo!”

Một tên cướp tăng động thái quá bắt đầu niệm chú.

Phép thuật trung cấp.

Một quả cầu lửa được bắn ra và trực tiếp trúng cái xe.

“Cá….. không hề hấn gì ư?”

Nó không chỉ là kim loại, mà còn là hợp kim đặc biệt có chứa Mithril đấy.

Mithril là một kim loại chứa ma năng, sẽ không dính dù chỉ một vết trầy từ đòn tấn công đàn bà đó đâu.

[Kích hoạt cơ chế phòng thủ?]

Naviko-san hỏi.

“Cứ để cho em!”

Ellen mở cửa sổ và nhoài ra trước khi tôi có thể trả lời.

Rồi cô nàng nhảy khỏi xe.

*Chú ý: Cô ấy có thể làm vậy vì là não cơ bắp. Các bé ngoan không nên bắt chước nhé.

“Filia cũng đi nữa~!”

Một bé ngoan ngay lập tức bắt chước…….

“Cái, có người nhảy ra?”

“Một con đàn bà và một đứa nhóc?”

“Hiyahahaha, cô ta khá là tuyệt đấy! Bắt ả lại và tận hưởng nào!”

Đám cướp vào đội hình.

“Fun. Lũ ngu như các ngươi còn chẳng đủ để làm nóng nữa.”

Ellen nhảy vào giữa nhóm cướp không chút sợ hãi.

“C, con ả này bị đần sao, cô ta sẽ bị lũ ngựa giày nát bét đấy!?”

Tên cướp đầu tiên chú ý hét lên và dừng ngựa lại.

Ellen đập con ngựa và cho nó bay đi.

“Còn chẳng phải rút kiếm.”

Rồi cô nàng lần lượt hạ từng tên cướp một.

“Con, con quái vật nào đây!?”

“Ch, chờ đã…… mái tóc đỏ ấy……. Công chúa Hủy diệt sao!?”

“Sao con đàn bà óc lợn mạnh nhất Vương quốc Alsara lại ở đây!?”

Lũ cướp rùng mình khi biết danh tính của Ellen.

“Ku…… không còn cách nào khác! Đứa bé đó! Bắt nó làm con tin mau!”

Gã có vẻ là thủ lĩnh hét.

“Nhưng, tuyệt đối đừng làm đau nó! Nếu con bé bị đau thì mày cứ xác định đi!”

“Tất nhiên rồi ssu!”

“Dù có là cướp, chúng ta sẽ bị ô uế nếu làm đau các bé loli!”

“Dù có phải chết đói, chúng ta vẫn sẽ bảo vệ các bé loli! Đó là tôn chỉ của chúng ta!”

Một đám cướp lolicon.

“Saa, lại đây nào……. Đừng sợ, haa, haa.”

“M, muốn tán gẫu với các chú một chút không?”

“Ta sẽ cho cháu kẹo ngọt nhé……”

Vài tên cướp vây quanh Filia.

Chúng hoàn toàn lột vỏ thành lũ biến thái.

“Filia, ghét mấy chú!”

Đám cướp sốc nặng khi nghe vậy.

“T, tại sao chứ? Bọn ta đã làm gì sai!?”

“Mấy chú hôi lắm!”

“ “ “ Ta sẽ đi tắm-----------!!” “ “

Đám cướp đang nhìn thấy bầu trời.

Filia đá chúng trong lúc bịt mũi.

Chúng bay hơn 10m trên không.

“Đứa bé này là sao!? Nó mạnh khủng khiếp!? Ta cũng muốn bị đá nữa!”

“Shit, rút lui! Rút luiiiiii!”

“Chờ đã! Các ngươi không thoát được đâu!”

Lũ cướp sợ hãi bỏ chạy. Ellen đuổi theo sau chúng.

Tôi nhìn khung cảnh ấy từ trên nóc xe.

“Nếu muốn, cứ dùng cái này thay cho bồn tắm nhé.”

Tôi niệm thủy thuật cao cấp về phía lũ cướp đang bỏ chạy.

Một con sóng khổng lồ nuốt chửng đám cướp.

Ellen không may cũng dính đòn.

“Sao cả emmmmbufa”

Sau đó, tôi nhặt lại Ellen đã ướt sũng.

Quần áo của cô nàng trở nên xuyên thấu thật là erotic.

Như mong đợi về nàng quái vật ngực.

Bình luận (0)Facebook