• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chap 22: Nhân tố Ngực khủng Trở thành Bạn đồng hành

Độ dài 1,486 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 19:13:24

Sau khi xác nhận những tài liệu của Owen là chính xác, chúng tôi trực tiếp nhận được 1000 xu vàng lớn từ nhà vua.

Nhiệm vụ mang độ khó cấp S, Đức vua muốn đích thân ra mặt với những người đã chinh phục mê cung.

Cũng tiện, vì tôi muốn nói chuyện về Làng Elf với ông ấy.

Đức vua gửi đến chúng tôi một nụ cười lịch thiệp, dù nhìn thế nào thì ông ấy trông y đúc một ossan hòa nhã.

Khoảng 40.

“Nếu thấy ổn, cậu có muốn gia nhập Hiệp sĩ Đoàn của vương quốc chúng ta không?”

“Thần đánh giá cao suy nghĩ đó, nhưng thần không giỏi lắm trong việc team-work.”

Có vẻ là để đích thân gạ tôi.

Tôi thẳng thắn từ chối lời mời của nhà vua.

“Ta hiểu. Với từng ấy tiền, thực sự không cần phải phục vụ cho cung điện nữa nou.”

Nhà vua không hề khó chịu, chỉ gật đầu vuốt râu.

Rồi, ông chuyển sang Tira,

“Còn cô thì sao, elf Ojouchan ja?”

“Không. Thần cũng phải…..”

“Fuumu. Thật đáng tiếc ja. Vậy, Ojouchan đáng yêu thì sao ja?”

“Trừ phi có Papa và Mama ở cùng, không!”

“Ta hiểu, ta hiểu.”

Đức vua thậm chí hỏi cả Filia, ông hài hước thật đấy.

Ông ấy cười thú vị với phản hồi của Filia, hẳn ông rất quý trẻ con. Không, tôi không nghĩ ông ta là lolicon đâu?

Rồi, tôi nói với ông chuyện về Làng Elf.

“Hou. Thế thì quá tuyệt rồi. Ta đã luôn nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu xây dựng được mối quan hệ với Làng Elf no ja. Vậy thì, ta sẽ gửi một sứ giả đến đó.”

Phản ứng khá thuận lợi.

Nhưng mà, Vương quốc Alsara sẽ không nhận được nhiều lợi ích trong việc tạo một liên minh với Làng Elf. Cùng lắm thì họ chỉ nhận được các thành phần và nguyên liệu độc nhất của Đại Hải Lâm thôi. Mặt khác, Vương quốc Alsara sẽ có nghĩa vụ phải bảo vệ đồng minh mới của họ.

Với sức mạnh quân sự của Vương quốc Alsara, sẽ không khó khăn gì để khiến Làng Elf nằm dưới quyền kiểm soát của họ.

Chưa kể, sự bình đẳng, chẳng lâu nữa, không quá phóng đại khi nói rằng Làng Elf đang đón nhận nguồn lợi ích một phía khổng lồ.

Khi tôi chỉ ra điểm đó,

“Nếu cậu muốn làm bạn với ai đó, bạo lực là không cần thiết, phải chứ?”

Ngược lại, ông ấy ngạc nhiên trả lời.

“Tất nhiên, không phải là ta không cân nhắc đến điều này. Sức mạnh quân sự của vương quốc ta tăng lên trong việc kết giao với nhiều chủng tộc. Việc giao hảo với Làng Elf sẽ giúp kêu gọi các chủng tộc chưa thân thiện với chúng ta no ja.”

Vì công chúa, Ellen như vậy, “Vương quốc này sẽ ổn chứ?” tôi đã thực sự thấy lo lắng, nhưng chắc tôi có thể tin tưởng giao phó Làng Elf cho ông ấy.

“Chichiue [note4711] !”

Khi chúng tôi kết thúc và chuẩn bị rời đi.

Ellen bất ngờ xộc vào phòng thiết triều.

“Chichiue! Con có một thỉnh cầu!”

Ellen vô lễ bước đến trước nhà vua mà không được phép.

“Xin hãy cách chức con khỏi vị trí đoàn trưởng của Hiệp sĩ Đoàn!”

“Thế là sao ja?”

“Vừa xong, con đã bị đánh bại bởi người đàn ông này. Và con đã hoàn toàn nhận ra điểm yếu của bản thân.”

“….. Umu. Vậy?”

“Do đó, con đã quyết định sẽ theo học người đàn ông này!”

Ellen bày tỏ một cách ích kỷ.

Không, không, tôi chưa hề nghe gì về chuyện đó cả?

“Người đàn ông này sắp rời đi trên một chuyến hành trình! Con dự định sẽ tham gia cùng anh ấy! Do đó, con không thể tiếp tục làm Hiệp sĩ Đoàn trưởng được nữa!”

“Ta hiểu rồi.”

“Chichiue! Con cầu xin người! Nếu người đã hiểu!”

Ellen cúi thấp đầu.

Rồi, cô nàng quay sang tôi,

“Làm ơn! Hãy cho tôi làm học trò của anh! Tôi không biết bất kỳ thứ gì khác, ngoài kiếm cả!”

Cô ấy thỉnh cầu tôi với vẻ mặt rùng rợn.

“Tôi không nghĩ vậy. Cô còn nhiều thứ khác để tự hào mà?”

“…… Tôi có sao……?”

“Yeah.”

“Là gì vậy…..?”

Tôi cao giọng với Ellen đang nhìn mình cùng cặp mắt mở to.

“Ngực cô!”

Với cả, đầu núm nữa.

Theo <Thẩm định * Tối thượng>, số đo của cô ấy là [B91 W57 H90]. Người mẫu cũng phải thấy xấu hổ đấy.

Ellen, như nhận được sự soi sáng từ thiên đàng,

“Tôi, tôi hiểu rồi….. Tôi có ngực……!?”

“Không, không, đừng có cảm kích thế!? Điều đó lố bịch lắm đấy! Ý nghĩa của nó đen tối lắm!”

“Ha…..”

Ellen bừng tỉnh sau lời tsukkomi của Tira.

“Ng, ngực chỉ là thừa thãi! Chúng làm cản trở cử động của tôi! Tôi muốn được nhỏ như cô ấy kìa!”

Ellen chỉ vào ngực Tira.

“….. Lời nhận xét ấy, thật thiếu tế nhị và khiếm nhã…..?”

Đúng là, tôi không có ngực, nhưng, Tira bĩu môi. [B65 W54 H66] Em ấy cup A.

Filia nghe vậy “Mama, không sa~o đâu. Filia cũng bé xíu à.” cố an ủi Tira, nhưng chắc em ấy không chấp nhận điều đó hoặc nó đã mang lại kết quả trái ngược, un.

Tira méo mồm.

“Karuna-dono. Ta cũng muốn yêu cầu cậu điều đó.”

Nhà vua ngắt lời.

“Thế có ổn không? Chẳng phải sẽ là một vấn đề nếu chỉ huy của các Hiệp sĩ biến mất sao?”

“Hơn thế, còn tốt hơn việc để chỉ huy não cơ bắp tiếp tục----khụ khụ.”

Ông ho khan, nhưng hẳn ông vừa định nói ra cảm giác thật sự của mình phải không?

“Rõ ràng, Ellen là hiệp sĩ của đất nước này. Thiếu đi con bé sẽ là một mất mát lớn ja. Nhưng, chỉ từng đó sẽ không khiến Hiệp sĩ Đoàn của ta gặp khó khăn đâu.”

“Tôi có thể sẽ “có biến” với con gái ngài đấy?”

“Càng tốt, ta mong cậu chấp nhận con bé như vợ-----khụ khụ.”

Lại ho đểu rồi, rõ ràng ông đang định nói ra suy nghĩ của mình, đúng không hả!?

“Ellen đã quyết định dứt khoát đến vậy ja. Là một vị Vua, là một người cha, ta nên trả lời con bé một cách thích hợp chứ ja rou?”

Nhà vua cứng đầu với vẻ nghiêm túc.

[Rõ ràng ông ta chỉ muốn cô ấy rời đi càng sớm càng tốt?]

Ellen tội nghiệp……

Mà, tôi chẳng có vấn đề gì trong việc mang cô ấy theo.

Cô ấy là một thành viên ngực bự thiết yếu.

Nhưng, vì đây là một cơ hội, tôi quyết định chọc ông già thêm một chút.

“….. Sau cùng, tôi nghĩ rằng Ellen nên ở lại vương quốc này.”

“Hả!?”

Nhà vua trợn tròn mắt.

Và liến thoắng,

“C, cậu không vừa ý điều gì sao? Ta có thể là một vị phụ huynh quá khích, nhưng Ellen thực sự là một người con gái tốt ja zo? Bỏ qua tính cách của con bé, nó là hàng hạng nhất đấy ja! Cậu phải thấy may mắn rằng một cô gái cute như vậy trở thành đệ tử của mình chứ ja zo!”

“Hẳn rồi, hình ảnh bộ ngực khổng lồ của cô ấy rung lắc purun, purun mỗi khi vung kiếm quả là tuyệt tác.”

“Phải chứ, phải chứ ja rou? Nếu cho con bé làm đệ tử, cậu sẽ có thể ngắm bất cứ khi nào cậu muốn ja zo?”

Nhà vua nghiêng người về phía trước cố chấp.

Nhưng, tôi lắc đầu.

“Nhưng, tôi vẫn cho rằng Ellen cần thiết với đất nước này.”

“Tại sao cậu lại nghĩ vậy chứ ja!? Trái lại, con bé không hề cần----khụ, khụ! Cậu có thể đưa người con gái tuyệt vời này đi như đệ tử của mình ja zo! Cậu có thể vuốt ve ngực con bé bao nhiêu cũng được ja zo!?”

“Đó là điều một người cha nên nói hả!?”  (<- Tira tsukkomi)

“Phải chia cắt với cô con gái đáng yêu, sẽ rất khó khăn cho ngài mà, phải không?”

“T, tất nhiên là khó khăn rồi! Điều đó sẽ làm ta đau đớn lắm ja! Nhưng cậu thấy đấy, ta không muốn quyết tâm của Ellen trở nên vô nghĩa no ja! Là một vị Vua! Là một người cha!”

Nhà vua hét lên với ánh nhìn dữ dội.

Tôi gật đầu,

“Tôi hiểu cảm giác của ngài.”

“Tốt rồi! Cậu hiểu ta rồi!”

Mắt ông ta sáng lấp lánh kìa.

“Nhưng, rốt cuộc, tôi sẽ không đưa cô ấy đi đâu.”

“Wuých sờ má jaaaa!?”

Mặt ông ta nhìn troll như bị ném từ thiên đàng xuống địa ngục.

“Làm ơn, đưa nó theo đi!! Vì lợi ích của đứa con gái, dễ thương, của taaaa! Làm ơn! Ta cầu xin cậu ja karaaaa!! Cậu phải hiểu chứ jaaa!”

Cuối cùng, ông ta rời khỏi ngai vàng và quỳ trước tôi gào khóc.

“Chichiue… Người nghĩ cho con đến vậy…… kuu……”

Ellen xúc động đến gần, chùi nước mắt.

Tira thở dài và lườm tôi.

“….. Em nghĩ là anh nên dừng cái trò này lại đi?”

Theo đó, nhân tố ngực khủng, Ellen đã trở thành bạn đồng hành của bọn tôi.

Bình luận (0)Facebook