• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 633 Ác ma kết hợp

Độ dài 1,534 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 15:27:27

“......Mu”

Khi thấy Sierra và Zerosreed, Fran đã không khỏi chau mày.

Đó không phải là vì Fran cảm thấy ác cảm với Zerosreed hay Sierra, mà đơn giản là em ấy đã không khỏi cảm thấy khó chịu với lượng tà khí mạnh mẽ mà họ đang tỏa ra thôi.

“Cô đánh nó đến mức ấy mà nó vẫn chưa chịu chết sao......”

Sierra nghiêm mặt nhìn Đại Ma Thú sau khi nó vẫn chưa hồi phục lại từ đòn tấn công của Fran.

“......Hai người có ổn trước sự điều khiển của Quỷ Thần không?”

“Ừ, không sao cả.”

“Ta cũng vậy.”

Nhờ ma kiếm Zerosreed và kĩ năng Ăn Thịt Đồng Loại, Siera có thể chuyển hóa năng lượng của Quỷ Thần thành sức mạnh của bản thân.

Zerosreed cũng vậy.

Nhờ kĩ năng ấy mà hiệu quả khả năng kiểm soát của Quỷ Thần, được kích hoạt bằng tà khí, đã có thể được vô hiệu hóa.

Tuy nhiên, tôi lại không dám hoàn toàn tin tưởng họ. Dù sao thì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu Ăn Thịt Đồng Loại của họ hấp thụ một lượng tà khí vượt quá giới hạn của họ?

Sierra và Zerosreed cũng ý thức được điều đó.

“Chúng tôi sẽ triển khai tấn công ngay. Chỉ đứng đây là đủ để sức chiến đấu của chúng tôi được gia tăng rồi. Tuy nhiên, cũng vì thế mà sức mạnh của chúng tôi cũng sẽ trở nên khó kiểm soát hơn.”

“Ta cũng vậy.”

“Hiểu rồi.”

Chúng tôi vẫn chưa hiểu rõ năng lực của nhau, và trên hết, hai bên vẫn chưa tin tưởng nhau đến thế. Fran, Sierra và Zerosreed trao đổi ngắn gọn với nhau, và quyết định chia nhau ra hành động đơn lẻ.

Sierra và Zerosreed có thể phối hợp tấn công, nhưng tôi không nghĩ là Fran có thể sát cánh cùng họ đâu.

Bên cạnh đó, tôi cũng muốn thấy họ chiến đấu từ xa nữa.

『Anh đoán là bọn họ đang có kế hoạch toàn lực tấn công nó ngay. Chúng ta nên giữ khoảng cách và chờ thời cơ thì hơn.』

“Nn.”

“Gâu!”

Đúng như tôi nghĩ, Siera và Zerosreed lao đến Đại Ma Thú với tà khí được tung ra toàn lực.

Câu hỏi được đặt ra ở đây là bọn họ có định dùng tà thuật để tấn công không? Liệu tà thuật hiệu quả tới đâu trước mảnh vỡ của Quỷ Thần?

Phải thử mới biết được.

Sierra và Zerosreed triển khai tấn công Đại Ma Thú bằng những chiêu thức chứa đầy tà khí. Một vũ nổ mạnh mẽ được phát động, thổi bay vô số xúc tu của Đại Ma Thú.

Có vẻ như nó cũng có thể bị tổn thương bởi tà thuật. Từ thực tế cho thấy kĩ năng Phá Tà không thực sự có hiệu quả với nó, chắc phần quỷ tộc của Đại Ma Thú không quá đáng kể.

Bằng cách chuyên môn hóa vào khả năng kiểm soát đối thủ, cơ thể sinh học của nó hoàn toàn khác với sinh vật bình thường— nhưng nó không chỉ đơn giản là một mảnh vỡ của Quỷ Thần.

Sau đó, tôi thử tấn công nó từ xa với ma pháp. Tôi thử mọi nguyên tố có thể như thanh tẩy, thổ thuật, thủy thuật, tuy nhiên không có cái nào đặc biệt hữu hiệu để chống lại Đại Ma Thú hết.

Nếu nó không có nguyên tố khắc chế, vậy đâu là điểm yếu của nó?

Cơ mà ngay từ ban đầu, thứ này có điểm yếu hay không......

Để phần tấn công lại cho Sierra và Zerosreed, chúng tôi quan sát Đại Ma Thú từ xa cũng như chém rụng bất cứ xúc tu nào quá đến gần. Đôi khi tôi cũng sử dụng dịch chuyển để duy trì khoảng cách an toàn với nó.

Tôi cũng tập trung nghiên cứu dòng chảy và trung tâm ma lực của Đại Ma Thú. Đằng sau khả năng hồi phục của nó có nguyên lý nào không? Chúng tôi nên tấn công thế nào là tốt nhất?

『Hmm?』

“Có gì sao?”

『Ừ......』

Tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng cụ thể là gì thì cả tôi và Fran đều không biết.

『Vậy thì cuối cùng cách duy nhất để hạ nó là bằng vũ lực thôi nhỉ......?』

“Vậy thì dễ hiểu rồi.”

『Đúng là thế, nhưng......』

Tôi không thể bỏ qua chuyện chuyển động của Fran đang trở nên chậm hơn được. Sự mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần mà chính Fran cũng không tự nhận thức được đã và đang tích tụ lại tới mức đáng ngại.

『Fran, hiện tại em nên nghỉ ngơi một chút. Anh cần em trong trạng thái tốt nhất có thể khi chúng ta tung ra đòn tấn công quyết định.』

“Vâng.”

Trong lúc tôi vừa nghĩ ngợi vừa tấn công đám xúc tu, Fran và Urushi bất ngờ phản ứng lại với gì đó.

Chúng tôi nhìn lên trên và kinh ngạc trước những gì mình thấy được.

Bấy giờ, Sierra và Zerosreed đang ở chéo trên chúng tôi, cách chúng tôi một quãng chừng một trăm mét.

Fran và Urushi ngạc nhiên đến thế là vì lượng tà khí của cả hai đã bất ngờ gia tăng chóng mặt. Dường như họ đang chuẩn bị tung ra một đòn tấn công mạnh mẽ.

『Chúng ta nên lùi lại một chút.』

“Nn.”

“Gâu.”

Sierra và Zerosreed vẫn đang chuẩn bị trong lúc chúng tôi lùi lại và quan sát. Trong khi Zerosreed đứng trước thì Sierra đứng sau, và cả hai đang tập trung tà khí của mình tại khu vực bên trên đầu.

Chúng tôi không biết có thể giúp được họ bao nhiêu, nhưng chúng tôi quyết định sử dụng ma pháp diện rộng lên Đại Ma Thú để chuyển sự chú ý của nó.

Và rồi, Sierra và Zerosreed đã hoàn thành bước chuẩn bị của mình.

『Kia là...... Một cây thương tà khí?』

“Còn Zerosreed? Những chiếc vòng?”

Thứ mà Sierra vừa tạo ra là một cây thương tà khí có mũi hình nón. Nó dường như là sản phẩm được tạo ra bằng cách cô đặc tà khí lại. Nó hẳn là kế hoạch của cậu ta.

Thế còn Zerosreed thì sao? Đúng như Fran nói, thứ hắn vừa tạo ra là những chiếc vòng. Cụ thể hơn, chúng là ba chiếc vòng đen tuyền với đường kính to hơn mũi thương của Sierra một chút. Chúng xếp thành một hàng thẳng và khớp với cây thương ấy.

『Dù sao thì chúng ta nên chuẩn bị kết giới!』

“Nn!”

Tôi không biết họ định tấn công như thế nào, nhưng tôi chắc chắn rằng uy lực của nó phải rất lớn. Vừa tập trung chuẩn bị kết giới toàn lực, chúng tôi vừa giữ khoảng cách của mình.

Ngay sau đó, Sierra tấn công.

“Nhận lấy!”

Cùng lúc với khi Sierra đánh tay phải của mình xuống, cây thương tà khí của cậu ta phóng về phía trước như được ném đi bởi một bàn tay vô hình.

Theo như chúng tôi thấy, tốc độ của nó hơi đáng thất vọng. Có khi nào họ ưu tiên sự chính xác hơn tốc độ không?

Tuy nhiên, tôi đã lầm.

Cây thương ấy lọt qua ba cái vòng được Zerosreed tạo ra. Và mỗi khi cây thương ấy lọt qua một cái vòng, tốc độ của nó lại được đẩy mạnh.

Bằng cách kiểm soát tà khí trên những chiếc vòng ấy, hắn ta đã có thể gia tăng tốc độ bay của mũi thương Sierra tạo ra. Hiểu rồi, điều khiển tà khí bằng tà khí. Đó là đòn tấn công tổng hợp mà chỉ Sierra và Zerosreed, những người có khả năng thao túng tà khí mạnh mẽ, mới có thể làm được.

“Nhanh quá!”

Chẳng mấy chốc, mũi thương ấy đã sánh ngang với tốc độ Đạn Pháo Tâm Linh Lực của tôi và đâm thủng đầu của con ma thú sau khi đột phá qua vô số xúc tu đứng ra cản đường.

*BOOOMMM*

『Uôôô!』

Sóng xung kích và tà khí lan tới tận chỗ của chúng tôi. Đòn tấn công ấy đã khiến cho mặt hồ chấn động dữ dội đến mức tạo ra cả sóng thần. Ngay khi đụng phải Đại Ma Thú, cây thương được tạo ra bằng tà khí nén đã phát nổ, giải phóng một vụ nổ có sức công phá đáng sợ.

Đòn tấn công tổng hợp của Sierra và Zerosreed đã để lại trên người con ma thú một cái lỗ lớn. Nó lớn hơn rất nhiều so với Kanna Kamui của tôi.

Nhưng—

『——Cả nó cũng không được ư?』

Vết thương ấy đã ngay lập tức bắt đầu hồi phục lại một lần nữa. Thấy nó có thể hồi phục lại nguyên trạng bất kể chúng tôi có tấn công thế nào đi nữa, tôi cũng không thể không thấy nản chí.

Tuy nhiên, tôi chúng chợt có được một tia hy vọng.

『Tốc độ hồi phục của nó...... có hơi chậm?』

“Nn!”

So với vết thương do tôi và Fran tạo ra, tốc độ hồi phục của vết thương ấy có phần chậm hơn. Đó là bởi chúng tôi nãy giờ không khoang nhượng tấn công nó, hay là có gì đặc biệt ở chiêu thức của Sierra và Zerosreed?

Dù thế nào đi nữa, nếu chúng tôi có thể tìm được nguyên nhân, chúng tôi có thể lật ngược bàn cờ này.

Bình luận (0)Facebook