• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5.6: POV Takane Saki

Độ dài 1,514 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-18 18:30:32

Trans: wiee

Edit: Tamm

-------------------------------------------

Và đó là câu chuyện về cách mà tôi đã gặp được Majima-kun thời sơ trung, và cũng như là mọi thứ dẫn đến lời tỏ tình của tôi với cậu ấy như hiện tại. Tôi đã kể lại toàn bộ cho Hirabayashi-san mà không có một chút giấu diếm gì.

Hirabayashi-san im lặng chăm chú lắng nghe, thi thoảng lại gật đầu.

"Majima-kun... thật sự rất tuyệt, cậu ấy không bao giờ đi ngược lại với những gì mà mình đã nói. Đúng như cậu ấy đã hứa, cậu ấy đã trở thành một con người thậm chí còn đáng kinh ngạc hơn rất nhiều so với lần đầu mà chúng tớ gặp nhau."

Kamimura là một thị trấn nhỏ. Nên mấy thông tin kiểu, "Majima-kun cho bạn học ăn đấm trước mặt giáo viên và bị đình chỉ." lan nhanh như một cơn gió.

Tôi chắc chắn rằng cậu ấy đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn và phải chịu đựng những lời nói đầy tổn thương từ mọi người.

Nhưng mặc kệ những sự việc như vậy, cậu ấy đã đạt được điều gì đó thật đáng ngưỡng mộ. Majima-kun trở thành học sinh năm hai đầu tiên của trường cao trung Kamimura nhậm chức Hội trưởng Ủy ban kỷ luật.

Majima-kun thật sự là một người rất đáng khâm phục.

"...Tớ muốn trở thành một người giống như cậu ấy."

Sự ghê tởm bản thân trong tôi lại dâng lên cao, như thể nó muốn xé nát tôi ngay bây giờ vậy.

"...Cuối cùng, tớ đã phải dựa vào Imamote. Tớ thậm chí còn không thể truyền đạt rõ ràng cảm xúc của mình nếu không dựa vào những kĩ năng tâm lý về tình yêu. Như một bằng chứng, tớ không thể làm bất cứ điều gì khác, nếu nó không được viết trong Imamote."

Tôi là người thảm hại nhất trên trái đất, và tôi đã đến mức mà mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải dựa dẫm vào người khác.

"Làm ơn, Hirabayashi-san... ý tớ là, Mori-san! Cậu nghĩ từ giờ tớ phải làm thế nào đây!?"

"..."

Hirabayashi-san, người đang khoanh tay im lặng với vẻ mặt nghiêm nghị.

Sau một khoảng im lặng kéo dài tràn ngập sự lo lắng xen lẫn hy vọng.

"...Hah."

Hirabayashi thở dài và cất giọng nói.

"...Takane-san, cậu đã thực sự đọc kỹ sách của tớ chưa?"

"...Eh?"

Tôi khựng người khi nhận lại một câu hỏi không ngờ tới.

Nhìn thấy phản ứng của tôi, Hirabayashi-san nhún vai với vẻ mặt có phần hơi bất lực...

"──Tâm lý tình yêu rõ ràng là thứ vô nghĩa."

Lời nói của Hirabayashi-san như khiến thời gian đóng băng lại.

Cả Yuka-chan và tôi đều không thể hiểu nổi ý nghĩa của câu nói đó, chỉ biết há mồm hỏi chấm.

"...Tức là thế nào?"

Đó là một câu nói mà tôi gần như không thể thốt ra được.

"Vậy thì để tớ nói cho cậu biết, tất cả đều là giả tạo, đều là vớ vẩn. Tớ không thể nói thay cho người khác, nhưng ít nhất với những cuốn sách mà tớ viết, chúng hoàn toàn là..., hay đúng hơn là nếu chúng thực sự có tác dụng thì tớ đã có cả dàn harem rồi."

...Cuốn sách thần thánh mà tôi hằng tin tưởng giờ đây đã trở nên vô dụng.

Đó là thứ duy nhất mà tôi có thể dựa vào.

Và đột nhiên Nữ thần xuất hiện trước mặt tôi và bác bỏ mọi thứ bằng một câu, "tất cả đều là giả."

“──!?!”

Chân tôi khuỵu xuống, như thể đang rơi xuống vực sâu không đáy.

Điều này là thật sao?

Rốt cuộc từ trước đến giờ mình đã tin vào thứ gì..?

"N..-Nói dối..."

Tôi cố gắng phủ nhận bằng giọng run run. Phản kháng bằng tất cả sức lực mà mình có.

Làm gì có chuyện vô lý như vậy được?

Trước tình cảnh éo le khiến tôi cảm thấy như muốn bật khóc ngay lập tức.

Nhưng Hirabayashi-san chỉ nói...

"Cậu biết đấy, ngay từ đầu nó đã sai rồi. Mọi tiền đề về tâm lý tình yêu đều là giả, và việc mọi người bịa ra những lời khuyên chẳng có gì là lạ cả."

"Huh...?"

Nghĩa là tâm lý tình yêu hoàn toàn ổn cho dù có là nói dối ư?

Não tôi đang trên đà quá tải vì những câu nói khó hiểu này.

"Thôi được rồi, từ giờ trở đi sẽ là lời khuyên của Người Tạo Ra Tình Yêu, Mori. Thường thì tớ sẽ tính phí cho chuyện này nên cố mà lắng nghe cho cẩn thận."

"H-Hiểu rồi...?"

"Trước hết, tớ biết điều này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng trên thế giới này chẳng có ai giống hệt cậu cả. Trong số những người mà Takane Saki từng gặp, cậu đã gặp ai mà người đó hoàn toàn giống hệt với người khác bao giờ chưa?"

"Điều đó..."

Đương nhiên là không rồi. Hirabayashi-san, tôi, Yuka-chan, Majima-kun, Arakawa-san, Iwasawa-san, và kể cả Miyanoshita hay Ai-chan, mỗi người đều có một tính cách, đặc điểm và hành động riêng biệt.

"Đúng vậy... Không như trò chơi điện tử, không có chiến lược hoàn hảo nào phù hợp để rung động trái tim của một ai đó bất kỳ, phải chứ? Và thật quá tự phụ khi nghĩ rằng mình có thể nắm được trái tim người khác chỉ bằng vài kỹ thuật hay kiến thức hời hợt!"

"...Vậy là nó vẫn là giả..."

"Nghe đến cuối đi! Tâm lý tình yêu chỉ là chất xúc tác, có là nói dối cũng chẳng sao!"

"Chất xúc tác...?"

"“──Chính xác!"

Hirabayashi-san đứng phắt dậy, một hành động chẳng giống cậu ấy ngày thường chút nào, và cô nghiêng mình về phía tôi với vẻ đầy uy nghiêm.

"──Cậu đã làm gì khi biết đến 'Hiệu Ứng Windsor'* trong Imamote?" <Hay còn gọi là Windsor Effect, hiểu đơn giản là con người thường sẽ tin vào thông tin truyền miệng hơn là thông tin nghe trực tiếp từ cá nhân người khác. Phương pháp này chủ yếu được áp dụng trong marketing, nhưng thực ra nó cũng rất là hiệu quả trong chuyện yêu đương. Bạn nào muốn tìm hiểu thêm có thể tham khảo gg nee-sama.>

Tôi bối rối trả lời trước câu hỏi bất ngờ.

"À, ừ,..Yuka-chan nói rằng tớ có vẻ thích Majima-kun..."

"Thế còn 'Hiệu Ứng Mirroring' ?" <Là hành vi mà một người vô thức bắt chước cử chỉ, cách nói hoặc thái độ của người khác.>

"...Tớ đã cố gắng bắt chước Majima-kun và nói chuyện với cậu ấy..."

Thế còn 'Hiệu ứng bữa trưa' với 'Hiệu ứng Stinzer' thì sao?" <các bạn nào quên có thể xem lại đoạn 242 ở chương 2: POV Majima Kengo (2/2)>

"...Tớ đã ăn trưa cạnh Majima-kun."

"Vậy còn kỹ thuật 'Door-In-The-Face' thì sao?"

"...Tớ đã mời Majima-kun đi hẹn hò và trao đổi thông tin liên lạc..."

"Và 'Quy Tắc 3 Tháng Để Tỏ Tình' thì sao?" <wtf mẹ này cứ như vozer trong môi trường tự nhiên của họ ấy>

Quy tắc 3 tháng tỏ tình.

Quy trình để tỏ tình trong ba tháng có tỉ lệ thành công cao nhất.

Ngay khi nghe điều này, tôi liền nhận ra...

"Tớ muốn tỏ tình Majima-kun..."

“──Tức là mọi chuyện đều là dựa vào nỗ lực của cậu!"

Tôi thở hổn hển.

Dường như mớ cảm xúc mâu thuẫn trong tôi đã được tháo gỡ.

"Tớ chẳng viết gì ngoài những lời nói dối trong Imamote, nhưng đồng thời tớ cũng viết sự thật. Cậu đã hiểu chưa?"

"...'90% yếu tố để làm tình yêu viên mãn là lòng can đảm và sự kiên trì'"

"Đúng vậy, tâm lý tình yêu chỉ có 10%, nó chỉ là thứ thúc đẩy để cậu bước tiếp thôi. Takane-san, giờ cậu đã có đủ can đảm và sự kiên trì rồi. Vì vậy cậu hãy quên hết lời của Imamote và làm bất cứ điều gì mà cậu muốn đi."

"...!!!"

...Ah, còn gì vui hơn khoảnh khắc này chứ?

Mori-san, Người Tạo Ra Tình Yêu thực sự là một người vô cùng tuyệt vời, và hóa ra tôi đã không hề sai chút nào.

"──Cảm ơn cậu rất nhiều, Hirabayashi-san! Tớ sẽ gặp Majima-kun để nói chuyện lần nữa!"

"Tốt lắm! Chính là tinh thần đó."

"Hàng năm, thành viên Ủy ban Kỷ luật của trường đều sẽ đi kiểm tra ở Lễ hội Kamimura, nên có thể Majima-kun cũng sẽ ở đó."

Yuka-chan nói và giơ ngón cái lên.

Mình thực sự... rất may mắn khi có được những người bạn tuyệt vời như thế này!

“──Cảm ơn cậu rất nhiều!! Vậy thì tớ đi đây!!"

Không còn bất kỳ nỗi lòng nào nữa.

Tôi vội vã chạy ra khỏi lớp học trống và hướng thằng tới khuôn viên lễ hội Kamimura.

"...Cậu biết đấy, tớ đã nhận ra tình yêu tuyệt vời thế nào rồi. Có lẽ tớ cũng sẽ thổ lộ với Iwasawa-kun..."

"Nhân tiện thì, Swindler-san." <kẻ lừa đảo - san>

"Gọi tớ là Mori, Nhà sáng tạo tình cảm nổi tiếng trên Internet."

"Cậu đã bán được bao nhiêu bản Imamote rồi?"

"Hehehe. Đã bán được hẳn hai bản in ngay sau ngày phát hành và giờ thì tớ đang in bản thứ bảy."

"Thật sự cậu đã kiếm được bao nhiêu từ cuốn sách giả dối đó vậy?"

"...'Tình yêu là vô giá' by Mori."

"Này."

Bình luận (0)Facebook