Lần cuối
Số từ
33,955
0 đánh giá
0 /0
Lượt xem
62

Tóm tắt

Florentia được chuyển sinh vào gia tộc giàu có nhất Đế quốc nhưng lại mang trong mình dòng máu thường dân.

Cô bé nghĩ rằng tương lai rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng rồi cha cô qua đời vì bệnh, bị người trong nhà thì đuổi đi, gia tộc quyền quý mà cô luôn tự hào hoàn toàn bị phá hủy…

Là thật sao?

Cô đã uống một chút (rất nhiều) rượu và đã bị một chiếc xe ngựa tông trúng.

Đến khi mở mắt lại, cô thấy mình đã trở thành một cô bé bảy tuổi?

Hơn nữa, Nhị Hoàng tử, người đã từng là kẻ thù của gia đình cô kiếp trước giờ lại cứ lẽo đẽo theo cô như một chú cún vậy!

“Tia, em xinh đẹp hơn ta nhiều.”

“…Ngài đang đùa tôi đấy à?”

“Không, ý ta là thế mà.”

Được rồi, cả Nhị Hoàng tử lẫn gia tộc sẽ là của mình tất!

Kiếp này, ta nhất định sẽ trở thành người đứng đầu gia tộc này.

Xem thêm
Truyện cùng nhóm dịch
Mục lục
  1. 01.Phần 1 (Chap 1 - Chap 120)
Phần 1 (Chap 1 - Chap 120)
Bình luận (0)Facebook