Sovereign of Judgment
심판의 군주
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Prologue

Độ dài 99 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:56:17

Ngươi không còn lựa chọn nào khác.

Nhắc lại. Ngươi không có lựa chọn nào khác.

Thay vì than thở, ta khuyên ngươi nên vung nắm đấm lần nữa.

Đúng, hãy tức giận.

Và tức giận thêm nữa.

Giết.

Chỉ khi đó ngươi mới có thể giết.

**

Đây là một cuộc xâm lăng của ngươi ngoài hành tinh?

Hay là sự trừng phạt của chúa?

Ngày tận thế (Đúng, tôi quyết định gọi nó là tận thế) tới quá đột ngột.

Sau đó, mọi người sống trong địa ngục. Không, cuộc sống của chúng ta đã biến thành địa ngục.

Vào một buổi chiều bình thường,

Khi tôi đang ở trường.

Bình luận (0)Facebook